THUYẾT DUNG THÔNG và ĐẠO LÀM NGƯỜI
THÂN GỬI HUY DUNG,
TÁC GIẢ THUYẾT DUNG THÔNG
(VÌ TÔI ĐÃ TỰ NHẬN LÀ MỘT ĐẠO
HỮU CỦA TÂM ĐẠO DUNG THÔNG MÀ)
DUNG THÔNG
(I)
Run tay
Trao nhẫn lương duyên
Run lòng – Căn dặn
Lời nguyền lứa đôi
Dung thông
Đến thuở bạc đầu
Vui câu chồng vợ
Vẹn câu đạo nhà
Trăm năm
Hát khúc hoan ca…
30-6-2007
TẠI NHƠN HỘI 2
ĐẠM THỦY (HOÀNG CÔNG ĐỊNH)
Nguyễn Kiệm, F3, Q.Phú Nhuận,
tpHCM
(Còn tiếp 1 kỳ nữa)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2007 08:19:15 bởi huydungpro >
(tiếp theo kỳ trước)
THÂN GỬI HUY DUNG,
TÁC GIẢ THUYẾT DUNG THÔNG
(VÌ TÔI ĐÃ TỰ NHẬN LÀ MỘT ĐẠO
HỮU CỦA TÂM ĐẠO DUNG THÔNG MÀ)
DUNG THÔNG
(II)
Thân cò
Phận gái đường xa
Phần lo quê mẹ
Phần lo quê chồng
Gắng công
Tạc giữ chữ đồng
Vui trên – thuận dưới
Xứng giòng danh gia
Cùng nhau
Hòa bản tình ca
Dung thông đạo nghĩa
Nhà nhà cùng vui.
3-7-2007
TẠI NHƠN HỘI 2
ĐẠM THỦY (HOÀNG CÔNG ĐỊNH)
Nguyễn Kiệm, F3, Q.Phú Nhuận, tpHCM
CÂU TRẢ LỜI BẤT CHỢT
Dung thông không quên
kết nối mọi chuyện mình hay dở
để tự chăm sóc luyện rèn
Và kết nối
mọi lứa tuổi đời mình
thành một khối
trăn trở để không ngừng vươn lên.
Vậy dung thông chăm sống với mình
nhưng không sống chỉ vì mình
Cơ bản dung thông luôn sẻ sớt
luôn nhận - luôn cho, vay - trả hết
Dung thông cốt lõi là vị tha
sống vì mọi chốn, mọi người ta
nên hạnh phúc, tự bằng lòng, vui thú
Thuận quy luật thiêng liêng vũ trụ
bao trùm vật thể và phi vật thể
Sống tròn đầy, tử tế tình NGƯỜI
4-7 -2007, HUY DUNG
BẤT HẠNH
Dung thông - tràn trề sống
Giảm dung thông – già rồi
Ngưng dung thông – đã chết.
Không chịu dung thông, vô tích sự tròn đời
không mảy may giúp ích cho ai:
không chỉ chết, mà chưa hề biết sống
Kết thông bê trễ
nên khi chết đưa tang
không giọt lệ
không khói nhang
chẳng ai bè bạn
mướn người tạm khóc than
lại không thấy họ hàng…
huy dung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2007 02:32:10 bởi huydungpro >
DUNG THÔNG & BÁO ĐÁP
Cùng thơ đi trọn nghề Y, Giáo
Cùng thơ tìm độc đáo Lẽ trời:
dung thông báo đáp ơn đời
nhận trao trọn Đạo làm Người, làm thơ
huy dung
TUỔI CAO DUNG THÔNG
Luật trời, tuổi càng tăng - sức giảm
may tinh thần quả cảm đầy tràn
đâu cho hoài bão héo dần?
ước mơ đâu dễ vỡ tan, bay vèo!
Vẫn biết ngắm “vàng gieo ngấn nước”
thả nhẹ chân từng bước thảnh thơi
Ngộ dung thông - kết nối hoài
nhận trao, vay trả lẽ đời đẹp sao!
huy dung
VĂN HOÁ BIA MỘ
Không ngày sinh, tháng mất dài dòng
không kể công, danh vị...
“Nơi đây yên nghỉ
"Người đàn ông
"tác giả thuyết dung thông
"giúp nuôi dưỡng tâm hồn”
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2007 10:02:42 bởi huydungpro >
VÀI BA ĐIỀU DỄ HIỂU
‘Dung thông tâm đạo’ chăm lo
tiếp thu lẽ phải nhỏ to ở đời
Nhận-Trao là đạo làm người
lương tâm trách nhiệm - lẽ trời linh thiêng
Mỗi người cần góp phần riêng
biết trao, biết sẻ, hy sinh phần mình
Tiền bạc của cải phân minh
chớ quen bớt xén, thấp hèn xảy ra
Triệt dần khôn vặt tinh ma
Vướng vào tham nhũng ai mà gỡ cho!
Nói năng tuyệt đối ôn hòa
nghe nhiều nói ít, ba hoa chết người!
Biết trăm, chọn nói một vài
giữ gìn khiêm tốn người người đều ưa
Tuyệt không tục tĩu, xô bồ
Khoe khoang, khoác lác là đồ bỏ đi.
Dung thông từng bước nghĩ suy!!
huy dung
TRÊN ĐƯỜNG XUYÊN Á
Đám đông khốn khó, xây xa lộ
Nhễ nhại đá răm rải mặt đường
Cũng dốc sức dung thông trọn đạo
Lẽ nào đời khập khiễng dung thông?
huy dung
TÌNH YÊU
Dung thông - cốt lõi của tình yêu
Cộng hưởng thớ tim rung động nhiều
Chở trọn thuỷ chung tình tuyệt diệu
Giao hoà rạo rực biển phiêu diêu.
Dung thông kết nối yêu muôn thuở
Đôi lứa bao nhiêu mộng bấy nhiêu.
huy dung
TỰ DO, NGẨNG ĐẦU
Ngoïc saùng Dung thoâng phía töï do
Töøng dìu danh döï böôùc cam go
Xua tan tuûi phaän, tìm phöông saùch
Vöõng laùi, ngaång ñaàu vöôït soùng to
HUY DUNG
CẢM NHẬN THUYẾT DUNG THÔNG của NHÀ THƠ GsTsBs NGUYỄN HUY DUNG
Thơ của nhà thơ Huy Dung… là sự dung hòa của tình yêu và tâm đức, một “tâm đạo” (thuyết Dung thông và đạo làm người giúp nuôi dưỡng tâm hồn) do chính Huy Dung trải nghiệm, nghiên cứu và ứng dụng. Do đó nguồn thơ Huy Dung đa dạng, lung linh trong thế giới thi ca hiện đại. Huy Dung viết: “Với Dung thông, cõi yêu muôn vẻ,/ đâu chỉ lứa đôi, rộng cõi đời”…
Nhà thơ Huy Dung – một trí thức giàu nội tâm – dù đã trải qua bao nỗi buồn vui, sướng khổ của bản thân, bao thăng trầm còn mất của thế nhân, đã nhờ Dung thông, vẫn giữ thái độ bình thản , mà không hề hoang mang giao động:
“Dù tổn thất đau lòng đến mấy
Dù thân già lá lênh đênh ấy
Dù đêm giục giã bóng chiều hôm
Dù dột gõ, mưa buồn đến vậy
Bình thản cảm giao tựa Thái Sơn”
Trích trg 79-90 cuốn tạp văn vừa mới ra mắt bạn đọc ngày 1-8-2007 này “DÒNG SÔNG KỶ NIỆM” của NGUYỄN THANH NHÃ, NXB Hội Nhà Văn, quý III 2007
LÚC CẦN TỰ ĐÁNH THỨC
Dung thông vạch cái lầm to tát:
Mất hướng khi lòng tham lấn át,
Lương tâm - chạch lủi vách đen ngòm
Danh vọng, tiền tài - mê muội khát…
huy dung
ĐẠO DUNG THÔNG
Đạo dung thông kết tình bền chặt
yêu con người, thương mến cỏ cây
vượt chông gaiđể tìm chân lý
sức mạnh tinh thần, phẩm giá tương lai.
Nhà báo-nhà thơ NGUYỄN LANG QUÂN
k/tặng Huy Dung, tác giả thuyết Dung thông
TRÂN TRỌNG HIỆN TẠI
Đạo dung thông mãi đậm tô đương đại:
‘Cái hiện tại’ người đang sống cứ qua
Góp cho ‘hiện tại’ người sắp hiện ra
Được ‘đứng trên vai khổng lồ’ - Nhân loại.
huy dung
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: