Một Thời Để Nhớ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 60 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 896 bài trong đề mục
phuongtim 07.05.2007 22:00:38 (permalink)
0
Men Tình !
 
 
Đưa môi nhấp men tình thêm lần nữa
Xem hương tình vẫn còn vị nồng cay
Ồ lạ quá ! rượu tình chưa uống cạn
Mà thấy lòng sao đã ngất ngây say ?!

À ! Có lẻ bao năm rồi thiếu vắng
Mùi trinh nguyên nồng đậm của môi hôn
Mùi ái ân đã nhạt thếch trong hồn
Nên mới nhấp nghe hồn say lão đão !

 
Thì ra thế , men tình luôn diễm ảo
Vẫn thơm nồng vẫn mật ngọt ngất ngây
Hay từ lâu ta nếm toàn vị đắng
Sợ men tình chẵng dám một lần say.

 
Men em trao ta sẵn sàng uống cạn
Cạn môi mềm và cạn cả hồn em
Hòa mạch máu theo tim từng nhịp đập
Hồn lâng lâng theo từng nụ môi mềm .

 
Nữa đi em rót anh thêm chút nữa
Anh muốn say , say men rượu tình em
Nếu lão đão nhớ dìu anh em nhé
Ru hồn anh vào giấc mộng êm êm .

 
PT.937
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2007 23:10:06 bởi phuongtim >
#16
    phuongtim 07.05.2007 22:18:20 (permalink)
    0
     Mây Gió Vô Tình !
     
     
    Nhìn áng mây trôi dưới nắng chiều
    Vài cơn gió nhẹ thoảng hiu hiu
    Mây đang bay tận về đâu nhỉ ?
    Cho gởi chút lòng đến em yêu.

    Mây vẫn hững hờ mây cứ bay
    Để ta lòng nặng mối u hoài
    Sao mây chẵng chịu dừng đôi phút
    Ta gởi đôi lời thương nhớ ai.

     
    Từng đợt gió chiều cứ lướt qua
    Cũng chẵng dừng chân để cho ta
    Trao thương , gởi nhớ về bên ấy
    Mây gió vô tình , xa bay xa !

     
    Mây , gió hỏi rằng có biết không ?
    Nhớ thương ta nặng ở trong lòng
    Nên muốn nhờ người ngang chốn ấy
    Bảo rằng ta mãi đợi chờ mong.

    Ta có người yêu tóc xõa dài
    Mắt buồn rười rượi nét liêu trai
    Bờ môi đỏ mọng màu nho chín
    Vóc liễu thước tha dáng trang đài.

    Mây , gió vô tình đối với ta
    Thôi thì đành đợi ánh trăng ngà
    Nguyệt ơi ! giùm nhé trao lời nhắn
    Rằng có một người đang nhớ thương !


    PT.937 

    R
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2007 04:34:11 bởi Viet duong nhan >
    #17
      phuongtim 07.05.2007 22:54:18 (permalink)
      0
      Đêm Hè !
       
       
      Đêm nghe tiếng quốc gọi hè
      Nhặt khoan ,khoan nhặt buồn se sắt buồn
      Hoa cau rụng trắng sân vườn
      Trăng nghiêng bóng ngã bên đường mờ soi.

       
      Một vầng mây bạc lẻ loi
      Tiếng đêm quạnh quẽ buồn rơi trong lòng
      Nhẹ làn gió thoảng qua song
      Ngạt ngào hương bưởi quyện nồng đâu đây.

       
      Lập loè trên mấy cành cây
      Vài con đóm lượn buồn gay gay buồn
      Nỉ non tiếng dế canh trường
      Đang cùng dạo khúc thê lương đêm hè.

       
      Lã mình lay động hàng tre
      Sương đêm gõ nhịp bên hè buồn tênh
      Một vài tiếng chó tru lên
      Hú trăng rùng rợn từ bên xóm ngoài.


      Trăng khuya chếch bóng non Đoài
      Chim đâu một bóng lạc loài trong đêm
      Hoa rơi vương vãi bên thềm
      Hàng cau trắng rụng êm đềm giấc mơ.

      Đêm khuya vắng lặng như tờ

      PT.937

      R


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2007 04:35:51 bởi Viet duong nhan >
      #18
        phuongtim 08.05.2007 01:35:27 (permalink)
        0
        Nhớ Mẹ...!






        Đã bao năm miệt mài nơi xứ lạ
        Chốn quê nhà tóc mẹ ngã màu bông
        Mà con mãi mang thân đời viễn xứ
        Mẹ hiền ơi ! nghe đau nhói trong lòng  !

         
        Thân của mẹ héo gầy theo năm tháng
        Bởi ưu tư , phiền muộn nặng vai còng
        Nước mắt mẹ đã khô đi dòng lệ
        Khóc tang chồng , tủi phận trẻ long đong.

         
        Ngày con nhỏ mẹ buôn tần , bán tảo
        Nuôi đám con mong lớn được nên người
        Binh lửa đến mỗi thằng đi một xứ
        Tàn cuộc rồi mắt mẹ lại đầy vơi .

         
        Mẹ đưa tiễn những đứa con xuống mộ
        Khóc cho thằng xác lạnh gởi rừng hoang
        Mắt mẹ mờ sau bao lần đưa tiễn
        Tre khóc măng đời mẹ lắm gian nan.

         
        Vai trĩu nặng những gánh đồ nuôi trẻ
        Gói cơm khô vài ba lát bánh mì
        Mẹ chiu chắt nuôi những thằng ngục tối
        Chuyến xe đời mẹ tần tảo ngược xuôi !

         
        Tuổi xuân xanh mẹ đâu vui đời thục nữ
        Chỉ chăm lo bổn phận với chồng con
        Thương cho mẹ suốt một đời lận đận
        Bóng ngã chiều lòng mẹ vẫn héo hon.

         
        Nơi quê nhà giờ mẹ thân một bóng
        Chỉ vui vầy với đám cháu mồ côi
        Mấy thằng còn lại thì đời viễn xứ
        Xuôi theo dòng những thân phận nỗi trôi .

         
        Chiều hôm nay con lòng buồn nhớ mẹ
        Nhớ bờ tre nhớ hàng bưởi vườn sau
        Nhớ dáng mẹ xưa đang ngồi giặt áo
        Nhớ đêm hè trắng rụng những hoa cau.

         
        Con ước được như ngày xưa còn bé
        Còn sum vầy bên mẹ bữa cơm chiều
        Còn được mẹ dán cho từng con diều giấy

        Còn bị la rầy khi con lỡ lầm sai.

         
        Con gục mặt cúi đầu trong thổn thức
        Nước mắt con bất chợt lại tràn đầy
        Con của mẹ tóc nay giờ cũng bạc
        Mà lòng còn như đứa trẻ thơ ngây.!

         
        PT.937
         
        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2007 04:37:26 bởi Viet duong nhan >
        #19
          phuongtim 08.05.2007 06:34:11 (permalink)
          0
                                           Mai Em Có Về.




          Mai em có về ngang con sông Hậu
          Chiều qua phà lất phất giọt mưa thưa
          Em nhìn thử phía bên kia Cồn Ấu
          Có còn xanh, xanh thẳm những rặng dừa.

          Em nhìn thử chiều về con nước đổ
          Nước có còn đỏ quạch những phù sa
          Dề lục bình còn nhấp nhô trên sóng
          Xuôi theo dòng, tim tím nở đầy hoa.

          Mai em về qua khuôn viên Đại Học
          Ngang con đường Tự Đức thưở xưa nào
          Em nhớ nhìn quán kem ngày xưa nọ
          Có dáng hình hai đứa lúc yêu nhau.
           
          Con đường cũ hàng phượng xanh bóng rợp
          Vẫn còn nguyên hay đã đổi thay nhiều
          Dấu yêu xưa giờ còn được bao nhiêu?
          Hay tất cả bể dâu đời biến đổi !
           
          Mai em về bến Ninh Kiều một tối
          Gió có còn lồng lộng thổi trên sông
          Còn leo lét ánh đèn câu neo bóng
          Còn trăng đêm từng mảng rớt trên dòng.
           
          Mai em về tìm giùm anh hình bóng
          Anh bỏ quên trên Đại Lộ Hòa Bình
          Mấy mươi năm sau tàn cuộc chiến chinh
          Anh lạc mất  sau những ngày biến đổi.
           
          Mấy mươi năm chúng mình đời lạc lối
          Anh không quên dáng nhỏ buổi tan trường
          Tà áo em gió lộng nắng chiều buông
          Bên chiếc áo hoa rừng chiều cuối phố.

          Mai em về lỡ chúng mình tao ngộ
          Nhìn mặt nhau chắc nghẹn chẳng nên lời !
          Nói gì đây, người cũ của lòng ơi !
          Lời chưa mở đã nghe hồn quặn thắt !
           
          PT.937
           
          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2007 04:40:19 bởi Viet duong nhan >
          #20
            phuongtim 08.05.2007 08:52:30 (permalink)
            0




             




            Hạ Nhớ...!


            Xuân tàn chưa mà hạ về ươm nắng
            Lác đác cành vài cánh phượng đơm bông
            Tiếng ve trỗi khúc nhạc lòng theo gió
            Xuân qua chưa mà nắng hạ đã hồng ?

            Hạ trở mình nghe nỗi nhớ mênh mông
            Nghe sống lại trong lòng tình một thưở
            Nghe nuối tiếc bạn bè cùng sách vỡ
            Nhớ sân trường nhớ cánh phượng rơi rơi.

             
            Nhớ áo trắng loang bay về qua lối
            Cỗng trường xưa đứng đợi dáng ai về
            Mùa hạ nào một thưở đắm say mê
            Ép cánh phượng để đêm về nghe nhớ.

             
            Tình học trò lòng còn đầy bỡ ngỡ
            Vội vàng trao vụng dại nụ hôn đầu
            Tiếng yêu nhau chưa nói vẹn thành câu
            Nét bẽn lẽn em thẹn thùng che giấu.

            Chiều nắng ngã con bướm vàng im đậu
            Tóc vờn bay chiều lộng gió đưa về
            Nghe thoang thoảng hương tình loang theo gió
            Mùi hương nào một thưở đắm say mê.

             
            Ôi mùa hạ ! Mùa hạ về gợi nhớ
            Tình học trò , tình lỡ đã xa xăm
            Vẫn trinh nguyên vẫn đẹp tựa trăng rằm
            Dù chia biệt nghìn năm anh vẫn nhớ.

             
            PT.937
            #21
              phuongtim 08.05.2007 20:16:57 (permalink)
              0




              Mai lỡ.





              Mai nầy nếu lỡ đời giông bão
              Biết mượn lòng ai che gió mưa
              Khỏi tạt qua hồn cơn gió lạnh
              Chăc khó, vì ta kẻ cuối mùa !

               
              Mai nếu biển đời yên sóng lặng
              Biết còn bến đổ để buông neo?
              Thả hồn ngâm khúc mùa ly loạn
              Một kiếp nhân sinh tựa lá vèo !

               
              Mai lỡ bên đời không còn nắng
              Ta về mò mẫm giửa bóng đêm
              Tìm lại chút gì thời xa vắng
              Mà nghe giọt nhớ nhỏ rơi mềm.

               
              Mai lỡ người về thăm chốn cũ
              Biết còn gặp lại dáng hình ta
              Hay đã tan vào trong cát bụi
              Tất cả gì xưa đã xóa nhòa.

               
              Thôi chỉ mình ta với nổi sầu
              Một cuộc đời đau lắm biển dâu
              Gió mưa , nắng ấm gì cũng thế
              Chỉ  đọng hồn ta một giọt sầu.

               
              PT.937
              #22
                phuongtim 08.05.2007 20:39:05 (permalink)
                0




                                   Đêm Lang Thang...





                  Chiều chưa tan,
                Đêm chưa lên
                  Ánh đèn đường chợt sáng.
                 Nhờn nhợt màu
                pha trộn giửa ngày đêm
                            Vài cơn gió vuốt ve công viên cỏ
                Chút lạnh về
                trong cơn gió chớm đông.

                Hiu hắt quá !
                Lá sậm màu đỏ máu
                Lăn lóc,
                Quay cuồng luân vũ khúc mùa xa
                       Từng đợt gió qua lòng dường xào xạc
                Chiều tàn rồi,đêm đến tiển mùa qua.
                 
                Tiếng giày khua ,
                giử lòng đường khô khốc
                Chợt rùng mình cơn gió lạnh thoáng qua
                Kéo chiếc áo che hờ bờ vai lạnh
                Rít hơi thuốc dài
                Trong dạ chợt...nhớ em.
                 
                PT.937
                #23
                  phuongtim 09.05.2007 00:14:55 (permalink)
                  0




                  Nỗi Buồn Trên Mắt...





                  Mắt em  buồn như ngọn gió heo may
                  Như chứa cả mùa thu vàng xác lá
                  Chợt thoáng nhìn đã xuyến xao trong dạ
                  Tan nát hồn làm vỡ cả tim ai !

                  Mắt xa xăm mang nét buồn hoang dại
                  Chiều sương pha nhàn nhạt chớm thu về
                  Chạm vào hồn từng nỗi nhớ tái tê
                  Sóng mắt biếc hiện về từng giấc ngủ.

                  Mắt buông lơi thả mành như liễu rũ
                  Như tơ chiều buông phủ nắng hoàng hôn
                  Mắt ấp yêu... mắt ủ một linh hồn
                  Đang chìm đắm giữa hai hàng sóng mắt.

                  Mắt gợi nhớ...mắt trăng thu vằng vặc
                  Trải xuống đời nhẹ nhẹ ánh trăng mơ
                  Ánh mắt buồn...buồn tựa một bài thơ
                  Ánh mắt đợi...mắt chờ buồn xa vắng  !

                  Ôi ! Ánh mắt nhàn nhạt màu của nắng
                  Tím hoàng hôn chiều vắng lặng thinh không
                  Ta thấy hồn tan loãng giữa mênh mông
                  Rồi lãng đãng chìm vào trong ánh mắt.

                  PT.937

                  #24
                    phuongtim 09.05.2007 01:58:05 (permalink)
                    0
                    Nhớ Em !


                    Anh muốn dâng em một chút mơ
                    Chút tình thầm lặng ở trong thơ
                    Chút môi hôn gió về nơi ấy
                    Chút nhớ ,chút thương chút đợi chờ.

                    Em đẹp như ngàn đóa hoa tươi
                    Như trăng liễu rũ hé môi cười
                    Cho anh ngây ngất hồn say mộng
                    Ôm trọn vòng tay nét tuyệt vời.

                    Em đẹp trang đài nét kiêu sa
                    Đã làm chín đỏ cỏi lòng ta
                    Muốn đưa tay hái buồn e ngại
                    Sợ sớm tàn mau một kiếp hoa.

                    Em tựa chiều thu mây tím trôi
                    Gợi sầu man mác cõi hồn ơi !
                    Ánh mắt đăm chiêu buồn xa vắng
                    Đủ giết hồn tan mộng rã rời.

                    Chiều nay bất chợt vắng tiếng em
                    Cô liêu trống vắng gợi buồn thêm
                    Em ở bên kia em có biết ?
                    Anh khẻ một mình gọi tiếng Em.

                    Chiều nay bất chợt tiếng mưa rơi
                    Nhỏ từng giọt nhớ lắm em ơi !
                    Mưa không đủ lạnh , lòng anh lạnh
                    Lạnh thiếu bờ vai , thiêu nụ cười ...

                     
                    PT.937
                    #25
                      phuongtim 09.05.2007 05:26:10 (permalink)
                      0




                      Ghen...





                      Nếu không trọn cuộc tình anh đã gởi
                      Một ngày kia em rẽ bước sang ngang
                      Quay mặt đi trong ánh mắt phủ phàng
                      Tình không trọn anh ước mong em...chết !

                       
                      Em chết đi cho tình không đoạn kết
                      Cuộc tình kia còn sống mãi trong lòng
                      Đừng bao giờ em là kẻ sang sông
                      Và anh sẽ tôn thờ tình yêu mãi.

                       
                      Anh không muốn thêm một lần ngang trái
                      Không muốn mình nguyền rủa chử nợ duyên
                      Không muốn em làm kẻ vội sang thuyền
                      Để nuôi hận trong lòng anh thêm nửa.

                      Anh không muốn em vai kề má tựa
                      Ấp yêu cười chia nửa cuộc đời xanh
                      Người bên em nếu không phải là anh
                      Cũng không muốn nhắc đến lời chia biệt.

                       
                      Em chết đi anh chung tình trọn kiếp
                      Bên nấm mồ khoé mắt lệ đầy vơi
                      Thể xác em tuy mục rữa rã rời
                      Tim anh vẫn bóng hình em ngự trị.

                       
                      PT.937
                      #26
                        phuongtim 09.05.2007 19:42:00 (permalink)
                        0




                                           Em Như....


                         

                        Em như một đóa phong lan trắng
                        Nằm giửa rừng sâu vui gió sương
                        Ta như một kẻ đi tìm nắng
                        Bất chợt gặp nhau sao vấn vương.
                         
                        Em như ngọn gió heo may đến
                        Thổi mát lòng ta một hạ tàn

                        Mơ màng giấc điệp say duyên thắm
                        Quện ngàn theo gió đợi mùa sang.
                         
                        Em như sóng vỗ ta ghềnh đá
                        Hát mãi nghìn năm khúc biển sầu !
                        Gió đưa sóng liễu ru lời biển
                        Mặc kệ trần ai chuyện bể dâu.
                         
                        Em như dòng suối còn trinh bạch
                        Chưa quyện vào sông lắm đục ngầu
                        Ta như con thú hoang , rừng thẳm
                        Tựa mình bên suối , mộng dài lâu.
                         
                        Em là ánh nguyệt đêm thu mộng
                        Trãi xuống đời ta ánh nhiệm mầu
                        Lấp lánh muôn nghìn con sóng bạc
                        Để Trường Giang mộng suốt canh thâu
                        .
                        Em như chim nhỏ khi vui hót
                        Lúc buồn bất chợt vụt bay xa
                        Bỏ ta ở lại khung trời nhớ
                        Một chút tình xưa ,để gọi là...
                         
                        PT.937
                        #27
                          phuongtim 09.05.2007 19:58:48 (permalink)
                          0




                          Chiều Buồn..!





                          Ngồi lặng buồn
                          Nhìn mây bay 
                          Cơn gió chợt thoảng qua chao lạnh !
                          Mùa hạ về
                          Sao mang cái lạnh của mùa đông ?
                          Cơn gió lạnh
                          Hay lòng ta đang lạnh !
                          Buồn vây quanh
                          Giữa chiều vắng mênh mông.

                          Sóng nơi đâu
                          Cứ vỗ vào hồn từng đợt nhớ
                          Giấc mộng đời
                          Tan vỡ giữa hư vô
                          Trống vắng quá
                          chiều rơi vàng vọt nắng 
                          Lất phất buồn 
                          lặng lẽ rót vào tim  !

                           
                          Hoàng hôn tắt
                          Bóng chìm trên vạn vật
                          Hồn đi hoang
                          Chất ngất nỗi buồn dâng
                          Đi về đâu
                          Bến hẹn đã một lần
                          Đò lỡ chuyến
                          Thuyền tình đà tách bến.

                           
                          Ôm nỗi nhớ
                          Gió đu đưa
                          Buồn mưa xưa mấy độ
                          Thả rong hồn
                          Thôi kệ chẵng buồn lo
                          Cứ mặc gió
                          Mặc mưa đời phủ lấp
                          Cứ xem tình
                          Bến nọ một lần chưa.

                           
                          PT.937
                          #28
                            phuongtim 10.05.2007 02:38:36 (permalink)
                            0




                            Đường Tình Gai Nhọn





                            Tình muôn ngã quá nhiều cạm bẫy
                            Thế nên em sợ sẩy...bước chân
                            Để em thêm nửa một lần
                            Ôm mang hận tủi riêng phần xót xa

                             
                            Tình gian trá mang nhiều mặt nạ
                            Đủ lọc lừa xão trá...điêu ngoa
                            Chỉ mong hái được nụ hoa
                            Đến khi héo rũ bướm đà xa bay.

                             
                            Bỏ lại em ôm sầu tê tái
                            Đêm từng đêm khoắc khoải...niềm đau
                            Bờ mi giọt lệ tuôn trào
                            Khóc than hận tủi nghẹn ngào trong tim

                             
                            Tình chân thật khó lòng tìm kiếm
                            Tiếng chung tình đầu miệng...cửa môi
                            Đến khi tàn rũ hoa rồi
                            Vườn xưa bướm vắng một trời đìu hiu !

                             
                            Chốn nhân gian lòng người khó hiểu
                            Con đường tình không thiếu...lọc lừa
                            Bao nhiêu tình cũ xa đưa
                            Bao nhiêu nẽo mộng sương mưa lạnh lùng.

                             
                            Bao đường tình không cùng chung hướng
                            Nhưng cố đeo để vướng...chân vào
                            Được rồi chấp cánh bay cao
                            Mặc ai ở lại tuôn trào giọt rơi.

                             
                            Buồn vương theo tận mây trời
                            Từng đêm giọt nhớ nghẹn lời trong tim
                            Ừ ! thôi em chớ nên tìm
                            Đường tình gai nhọn máu mềm tim em.

                             
                            PT.937
                            #29
                              phuongtim 10.05.2007 09:13:51 (permalink)
                              0




                              Thôi Em Nhé !





                              Thôi em nhé, gom niềm đau nổi nhớ
                              Chôn vào trong huyệt mộ một lần...Buồn !
                              Hãy ngăn đi dòng suối lệ trào tuôn
                              Rồi ngoảnh mặt như chưa lần đau như thế.

                               
                              Thôi em nhé, hãy xem trò dâu bể
                              Chuyện hợp tan đời khó biết chữ ngờ
                              Người lạnh lùng em mãi sống trong mơ
                              Vẫn nuối tiếc bằng những vần thơ đứt đoạn.

                              Thôi em nhé, đừng gieo thêm lời ai oán
                              Chỉ khơi sầu mạch vỡ trái tim em
                              Có trách than tình nọ, gió qua rèm
                              Thoảng qua chốc đâu còn hương luyến ái

                               
                              Thôi em nhé, lỡ một lần ngây dại
                              Trao cho người bằng máu đỏ con tim
                              Bằng hương nồng mật ngọt nụ môi mềm
                              Rồi nhận lấy một tủi hờn duyên số

                               
                              Em có viết, bằng muôn ngàn lệ đổ
                              Chẵng mong gì quay lại nẻo  đường xưa
                              Tình giờ đây chỉ là chút hương thừa
                              Còn sót lại bên đời em giông bão.

                               
                              Ta khuyên em bớt u sầu phiền não
                              Cố quên tình bến nọ một lần qua
                              Ta nhìn em lòng chợt thấy xót xa
                              Khi em vẫn nuôi hoài cơn ảo mộng.

                              Ta không thể nhìn em hoài một bóng
                              Để hồn em chìm đọng mỗi lời thơ
                              Ta sẽ xé tan đi làn tơ mỏng
                              Để hồn em đừng đọng giọt với cơn mơ.

                               
                              PT.937
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 60 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 896 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9