Một Thời Để Nhớ
Thay đổi trang: << < 585960 > | Trang 58 của 60 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 896 bài trong đề mục
Phuongtim937 28.03.2016 04:28:37 (permalink)
0
Đêm Say .

Ta dỗ đời ta trong chén cay
Rồi mơ môi mắt khách trang đài *
Nghe em bước nhẹ từng đêm đến
Ru mộng hồn xuân trong giấc say 

Ta muốn đêm đừng mau chóng qua
Lung linh bóng nguyệt mãi đừng tà
Để nghe cạn thắm dòng men nhớ
Gối giấc mộng buồn em với ta 

Trăng chếch qua thềm đêm ngả nghiêng
Mơ say giấc mộng thật êm đềm
Thoảng trong hơi gió mùi hương phấn
Có phải em vừa lay bóng đêm

Sương lạnh bên hiên gõ nhịp đều
Ngoài cành vọng lại tiếng chim kêu
Ôi ! đêm say nhớ mùi hương quá !
Mà đã một lần em với ta .

Huyền Lâm ...

 
 
R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2016 12:40:19 bởi Nguyệt Hạ >
Phuongtim937 28.03.2016 04:31:35 (permalink)
0
Đường Vào Thiên Thai .

Mỏng manh như cánh hoa đào 
Nhìn em ta thấy lối vào thiên thai
Mắt môi dáng liễu trang đài
Ơi em ! một cõi bồng lai thật gần

Để rồi lòng cứ bâng khuâng
Con tim loạn nhịp mỗi lần bên em
Giọt sương khuya nhỏ êm đềm 
Hương môi dịu ngọt nghe mềm nhớ thương

Thiên thai rộng mở con đường
Cho ta bước đến buộc vương vấn vào
Nghe lòng cứ mãi nôn nao
Đào nguyên một cõi đón chào tri âm

Tay ôm một ánh trăng rằm
Nghe hương ngát nhụy thì thầm mắt môi
Thiên thai một cõi đây rồi
Ta nghe hương phấn tuyệt vời , ơi em !

Lung linh trăng rụng bên thềm
Cảnh tiên đã lạc xuống miền trần gian
Ôm em dạ cứ mơ màng ...

Huyền Lâm ,...

 
 
R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2016 12:40:51 bởi Nguyệt Hạ >
Phuongtim937 09.04.2016 04:45:43 (permalink)
0
Em Về Đi

Ta đứng lại bên đời thương dĩ vãng
Em về đi kẻo trễ chuyến đò ngang
Có níu kéo thêm vài giây phút nữa
Rồi cũng xa heo hút gió mây ngàn

Em về đi đừng sợ ta trống vắng
Lối đơn côi chân bước đã quen rồi
Ta nhiều đêm một mình trong bóng tối
Từng điếu thuốc tàn cháy khét đầu môi

Nên em thấy với thời gian cằn cỗi
Màu tóc xưa dù bạc trắng đi rồi
Ta không buồn chẳng bao giờ hờn tủi
Trên môi khô vẫn hát khúc yêu đời

Em thấy không cuộc đời đâu chi lạ
Ngày tiếp ngày tháng nối tháng đi qua
Dòng đời trôi luôn thanh bình êm ả
Nắng vẫn hồng gió vẫn hát quanh ta

Em đừng sợ ta quay về dĩ vãng
Rồi đau buồn dằn xé mãi tâm can
Không đâu em đôi lúc ngồi để nhớ
Chút hương xưa sót lại phía bên đàng .

Huyên Lâm ...

Phuongtim937 09.04.2016 04:48:33 (permalink)
0
Thương Ca Mùa Hạ .

Em có nghe tiếng ve trên tàn lá
Gọi hạ về ra rả nắng hè trưa
Góc phố lung linh 
màu phượng nở chớm mùa
Thêm mùa hạ thức lòng ta nỗi nhớ

Áo trắng xưa sân trường cùng sách vở
Gợi cho lòng từng nỗi nhớ khôn nguôi
Tóc huyền bay e ấp tuổi vào đời
Em ngày đó một thời tôi thả mộng

Cứ ấp yêu cứ mơ hoài hình bóng
Buổi trường tan lóng ngóng đợi em về
Áo trắng nào một thuở đắm si mê
Bờ vai nhỏ mái tóc thề e ấp

Em đã nhốt hồn tôi trong chiếc cặp
Mang theo về từng buổi trống trường tan
Dưới chiều rơi lóng lánh nắng hạ vàng
Rồi khoắc khoải mơ màng từng đêm ngủ 

Ôi ! Nhớ quá mùa hạ nào năm cũ
Nhớ người xưa dáng nhỏ nhớ con đường
Của một thời kỷ niệm quá thân thương
Một thoáng hiện nét buồn vương trên khóe

Chiều nay hạ gió thổi về nhè nhẹ
Cánh phượng hồng lay khẽ tiếng ve ru
Mấy mươi năm hồn chưa khỏi ngục tù
Trong chiếc cặp ngày xưa em đã nhốt .

Huyền Lâm ...

Phuongtim937 22.05.2016 20:35:14 (permalink)
0
Ngủ Trưa Cúc Áo Quên Cài ..

Ngủ trưa áo sút khuy cài 
Vườn em nở rộ xuân khai trái tình
Thẩn thơ tôi trộm lén nhìn 
Mượt mà trắng mịn làm mình ngẩn ngơ

Áo khuy lệch xuống ơ hờ
Thoáng qua chút ngại tôi vờ ngó lơ
Phập phồng nhịp đập đôi bờ
Muốn kêu em dậy bất ngờ vô ngôn

Gió dưa chiếc lá lay dồn
Chắc em đang thả mông hồn về xa
Mịn trơn đồi núi ngọc ngà
Em ơi ! thức giấc khép tà gài khuy

Ô kìa ! sao lại lạ kỳ
Tôi đang thả mộng mắc gì đến ông
Người đâu lại quá ở không
Cớ chi mà cứ lòng vòng nơi đây 

Lạ chưa cho cái ông nầy 
Chú chăm cúc áo khuy cài người ta 
Rồi khen nào thịt nào da
Trắng trong mướt mịn thật là vô duyên

Kệ tôi ông chớ làm phiền .


Huyền Lâm ...

Phuongtim937 22.05.2016 20:39:54 (permalink)
0
Phấn Hương Ngày Cũ .

Đêm qua thức một đêm dài
Ta ngồi ru lại những đài cát xưa
Thời gian gõ nhịp chậm vừa
Chút hương phấn cũ gợi mùa xa xăm

Trong veo một ánh trăng rằm
Giữa đêm nguyệt hạ thì thầm mắt môi
xuyến xao lòng cứ bồi hồi
Từ trong ký ức một thời có nhau

Phấn hương xưa vẫn ngạt ngào
Dắt hồn lối cũ theo vào cơn mơ
Bao năm sông nước đôi bờ
Người xưa chốn ấy bây giờ nơi đâu

Thời gian trắng bạc mái đầu
Nước trôi mấy bận qua cầu về xuôi
Trăng khuya chếch bóng qua đồi
Đêm nằm nhớ lại một thời đã qua

Soi gương thấy biết mình già
Vẫn xin một chút ngọc ngà môi em
Để ru giấc thật êm đềm
Trong cơn mộng mị đi tìm nắng mai .

Huyền Lâm ..

 
 
R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2016 06:11:21 bởi Nguyệt Hạ >
Phuongtim937 27.05.2016 22:53:23 (permalink)
0
Ngủ Trưa Cúc Áo Quên Cài ..

Ngủ trưa áo sút khuy cài 
Vườn em nở rộ xuân khai trái tình
Thẩn thơ tôi trộm lén nhìn 
Mượt mà trắng mịn làm mình ngẩn ngơ

Áo khuy lệch xuống ơ hờ
Thoáng qua chút ngại tôi vờ ngó lơ
Phập phồng nhịp đập đôi bờ
Muốn kêu em dậy bất ngờ vô ngôn

Gió dưa chiếc lá lay dồn
Chắc em đang thả mông hồn về xa
Mịn trơn đồi núi ngọc ngà
Em ơi ! thức giấc khép tà gài khuy

Ô kìa ! sao lại lạ kỳ
Tôi đang thả mộng mắc gì đến ông
Người đâu lại quá ở không
Cớ chi mà cứ lòng vòng nơi đây 

 
Lạ chưa cho cái ông nầy 
Chú chăm cúc áo khuy cài người ta 
Rồi khen nào thịt nào da
Trắng trong mướt mịn thật là vô duyên
Kệ tôi ông chớ làm phiền .

 
Huyền Lâm ...
Phuongtim937 27.05.2016 22:55:23 (permalink)
0
Về Thôi .

Về thôi ta trả lại đời
Phế hưng ngày đó một thời đã qua
Về thôi tìm lại mái nhà
Đứng bên thềm cũ ngắm tà huy rơi

Về thôi nắng đã muộn rồi
Bỏ đi tất cả gọi mời thế nhân
Về thôi giũ lớp bụi trần
Bao năm màu áo trắng ngần ...Luốt lem

Về thôi mẹ đứng bên thềm
Đèn chong ngóng đợi những đêm mắt buồn
Về thôi với nhũng con đường
Tuổi thơ cắp sách đến trường tung tăng

Về thôi để thấy thêm lần
Tuổi thơ, chim sáo, lưng trần rong chơi
Về thôi đã cuối quãng đời
Đi tìm hương cũ một thời mù xa

Về thôi về lại mái nhà
Nghe đêm trở giấc tiếng gà sang canh
Vể thôi tìm giấc mộng lành
Bon chen gác bỏ tranh giành được thua
Về thôi nắng đã cuối mùa .

 
Huyền Lâm ...
 
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2016 08:41:10 bởi Nguyệt Hạ >
Phuongtim937 13.06.2016 06:43:55 (permalink)
0
Bóng Xưa .

Mây che nắng rớt ngập ngừng
Rơi lên bóng lạ ngỡ từng quen xưa
Bâng khuâng thoáng ngọn gió lùa
Mang hưong phấn cũ mới vừa hình như

Từ khi nói tiếng tạ từ
Bao nhiêu mộng cũ bây chừ đã xa
Con đường độc bước mình ta
Thương yêu ngày nọ giờ là cố nhân

Hợp tan , tan hợp bao lần
Cuộc vui chưa trọn đã phân cách rồi
Vành môi chưa thắm nụ cười 
Đã nghe hai tiếng ngậm ngùi chia tay

Nỉ non tiếng dế canh dài
Nghe trong tiềm thức hoang hoài tiếng ca
Gợi buồn dư ảnh ngày qua
Mùi hương phấn cũ nhạt nhòa nhớ thưong

Thân trơ đứng giữa con đường
Đêm ôm giấc mộng miên trường hắt hiu
Nắng không xanh nỗi lòng chiều 
Thôi xin gởi lại những điều ...Ta, Em . 

Huyền Lâm ..

 
 
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2016 06:12:05 bởi Nguyệt Hạ >
Phuongtim937 24.09.2016 11:49:22 (permalink)
0
Mai anh về , em có về không 

Mai anh về , em có về không
Về lại vườn xưa với cánh đồng
Về thăm mái lá trời quê mẹ
Mà đã lâu rồi luôn nhớ mong

Mai anh về em có về không
Nhìn lại mùa sang lúa trổ đòng
Gió tận bên sông lồng lộng thổi
Nghe chiều rơi nhẹ giữa mênh mông

Mai về tìm lại bóng hình quê
Dưới nắng hoàng hôn khói quyện về
Bên mái lá nghèo mùi gạo mới
Thơm lừng tuổi ngọc một tình quê

Bến nước dòng sông mái lá xưa
Thời gian xa lắm đã bao mùa
Chim kêu một tiếng lòng nghe nhớ
Của một miền quê yêu dấu xưa

Mai anh về , em có về không
Sẽ kể em nghe chuyện của lòng
Một chuỗi ngày thơ đầy kỷ niệm
Theo suốt cả đời luôn nhớ mong !

Huyền Lâm


Phuongtim937 24.09.2016 11:52:35 (permalink)
0
Mắt Xưa .

Chiều nghiêng bóng nắng đổ dài
Nhìn em ta ngỡ trang đài của xưa
Mắt buồn tựa cánh song thưa
Bâng khuâng lạc mộng như vừa tuổi xuân

Bên hiên nắng đổ ngập ngừng
Chưa tàn hạ trắng tưởng chừng đã thu
Xưa ơi ! một thuở xa mù
Cũng đôi mắt ấy ngục tù tim ta

Thời gian xa quá mù xa
Mà sao hình bóng chưa nhòa trong tim
Mắt xưa buồn thẳm trăng chìm
Long lanh sóng nước dậy niềm nhớ thuơng .

Huyền Lâm ...

 
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2016 13:43:46 bởi Nguyệt Hạ >
Phuongtim937 28.08.2017 06:57:13 (permalink)
0



Em Về Đi Bụi Vơi Tui Không
 

Em về đi bụi với tôi không ?
Tiền bạc đừng lo chớ nặng lòng
Cơm cháo bình dân ngàn dĩa rẻ
Bánh mì ế chợ cũng là xong

Em về đi bụi với tôi không ?
Phố thị lang thang lẫn ruộng đồng
Ngắm cảnh người ta khoe xế mới
Trông người lam lũ nước trên sông

Em về đi bụi với tôi không ?
Để thấy đời nay chuyện vợ chồng
Một thuở ấp tay đầu gối tựa
Nửa chừng phụ rãy thế là xong

Em về đi bụi với tôi không ?
Nhìn cảnh đua chen chốn bụi hồng
Nhân ngãi tình người giờ rẻ mạt
Bán mua đổi chát nặng hơi đồng

Tôi dẫn em về đi khắp nơi
Lang thang đây đó khắp phương trời
Cà phê quán cốc ngồi ta ngắm
Mặc kệ người khinh kẻ bụi đời .

Huyền Lâm .

 
 
R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2017 01:41:13 bởi Nguyệt Hạ >
Phuongtim937 28.08.2017 07:01:09 (permalink)
0
Đêm Rượu Chia Tay

Ta về tìm bạn ngày xưa cũ
Chỉ có hai thằng ngồi ngó nhau
Nâng ly rượu cạn lòng nghe đắng
Một thoáng buồn dâng lẫn nghẹn ngào

Bên cuộc rượu nầy hai đứa thôi
Nhìn nhau muốn nói chẳng ra lời
Trầm ngâm tẻ nhạt buồn ghê lắm
Mỗi đứa mang mang chuyện đất trời

Thôi hãy uống đi dẫu đắng lòng
Mai nầy mình biết có còn không
Gặp nhau lần nữa bên ly rượu
Mình đã già rồi khó ước mong

Tất cả đâu rồi tuổi của xưa
Thời gian xa lắm đã bao mùa
Thằng vào đất lạnh cùng giun dế
Đứa lạc tha hương chẳng lối về

Thôi một đêm nầy hãy uống đi
Ngày mai hai đứa lại phân kỳ
Ta phương trời ấy đời vô định
Ở lại quê nhà , ta nhớ mi .

Huyền Lâm ,

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2017 21:56:48 bởi Huyền Băng >
Phuongtim937 21.01.2018 03:10:26 (permalink)
0
Lẫn Thẩn

Em có về thăm lại đất Vĩnh Long
Cho ta gởi thăm giòng sông Hương cũ
Thăm cho ta trên bến đò Thừa Phủ
Đò còn đưa cô gái Vĩnh qua sông .

Em có về miền xứ Thượng Dak Nong
Cầu Ba Lai có còn không sứ trắng
Chiều Thủ Thiêm phà còn trên bến lặng
Mà một thời in bóng nước Hậu Giang

Mai em về vùng Miệt Thứ, Cái Ngang
Em có thấy dãy Cô Tô xanh biết
Vùng núi cao một thời ta mải miết
Gót giày saut biền biệt bước quân hành

Khi em về ghé lại xứ Vị Thanh
Nhìn năm ngọn Ngũ Hành trên biển vắng
Cho ta gởi những lời thương thầm lặng
Dù ít nhiều kỷ niệm đã nhớ, quên !

Ta nhớ về khi những bóng chiều lên
Bến sông Mao phà Cổ Chiên rẽ sóng
Nắng Kontum ruộng vườn xanh thăm thẳm
Dưới trời chiều la lả cánh cò bay

Đời qua đi nửa thế kỷ miệt mài
Lao đao quá nên giờ thành lú lẫn !
Cả tên em , chẳng biết Hương hay Phấn
Huệ với Đào cứ lẫn quẩn nhớ quên !

*******
Thôi em cứ giúp giùm ta
Nếu khi có dịp đi qua chốn nào
Nói rằng trong thuở binh đao
Khi xưa một gã có vào chốn ni .

Huyền Lâm , PT937 ...lẫn thẩn rồi !

Phuongtim937 21.01.2018 03:13:29 (permalink)
0
Thèm Phở .

Lâu lâu bát phở ấm lòng
Thịt thơm nước béo thật không gì bằng
Tội gì mà chẳng lén ăn
Ai chê tui chịu thưa rằng ...Rất mê!

Cơm nhà dù có tràn trề
Quanh đi quẩn lại chớ hề đổi thay
Thịt vừa nhạt lại vừa dai
Nước canh không ngọt sánh tài phở đâu

Cho nên tui cứ lâu lâu
Xơi thêm bát phở nạm gầu ..Quá mê !

Huyền Lâm .

Thay đổi trang: << < 585960 > | Trang 58 của 60 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 896 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9