Một Thời Để Nhớ
Thay đổi trang: << < 585960 > | Trang 59 của 60 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 896 bài trong đề mục
Phuongtim937 21.01.2018 03:15:31 (permalink)
0
Mộng

Đây là hương trên làn tóc rẽ ngôi
Đây sắc đỏ màu môi nho chín mọng
Và đây nữa ánh mắt huyền gợn sóng
Đủ nhấn chìm con thuyền mộng thi nhân

Đã từ lâu ta chưa được một lần
Tay ve vuốt nâng niu đôi bờ mộng
Một nụ hôn lên làn môi nóng bỏng
Để thấy lòng còn rạo rực đam mê

Mấy thu qua nắng tắt lối đi về
Mượn men rượu đêm say hồn chếnh choáng
Trong cơn mơ lại thấy mình lãng mạn
Đêm quay cuồng xiết chặt một vòng tay

Rồi một chiều ta chợt tỉnh cơn say
Nghe gió rít bên ngoài khung cửa..Lạnh
Ồ thì ra đó chỉ là ảo ảnh
Mộng say vùi lại ngỡ thấy giai nhân .

Huyền Lâm ,PT937
Phuongtim937 21.01.2018 03:19:39 (permalink)
0
Uống Rượu Cần Gì Có Bóng Em .

"Em ơi , lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai " Vũ Hoàng Chương".
_____

Lửa tắt thì nhen lại mấy hồi
Bình khô mua rượu đổ đầy thôi
Uống rượu cần gì em đối ẩm
Một mình nốc cạn cũng mềm môi

Đời cứ than hoài thiếu bóng em
Thiếu làn mắt biếc nụ cười êm
Là như vũ trụ buồn ghê lắm
Nên những thi nhân xứ réo tìm

Đâu thử một lần không có em
Ôm bình rượu ấm tỉ tê đêm
Nhìn trăng cứ nốc cùng sương lạnh
Coi có say vùi trong giấc êm

Tôi nốc rượu bầu mấy chục năm
Lăn quay say cứ ngã nghiêng nằm
Đâu cần phải có người bên cạnh
Chỉ sợ không tiền rượu chẳng thăm .

Huyền Lâm .../PT.937

Phuongtim937 23.01.2018 23:08:34 (permalink)
0
Thơ Huề Vốn

Nếu mà chưa bớt nỗi sầu
Thì ta cứ nốc cạn bầu rồi vui
Nếu mà môi tắt nụ cười
Thì ta cứ khóc với người chung quanh

Nếu mà đời hết màu xanh
Mùa thu cũng đẹp vàng cành lo chi
Nếu đời thôi hết níu ghì
Thì buông tay thả có gì mà lo

Đời như là một chuyến đò
Nước xuôi cứ việc hát hò mà vui
Ngược giòng mái đẩy thụt lùi
Tấp vô bến đậu ngắm trời sao khuya

Nếu không đi được thì dìa
Nghĩ chi quanh quẩn bộn bề mà lo
.Buồn thì cứ việc nằm co
Lúc vui cúi mặt giả đò ngó lơ.


Chạy theo đời đến bao giờ ?!

Chung Tử-HL ..

Phuongtim937 24.01.2018 20:53:35 (permalink)
0
Mười Năm chốn cũ

Mười năm ta ở nơi đây
Giờ nhìn cảnh cũ buồn lây lất buồn
Cuộc đời bèo giạt muôn phương
Bước chân vô định nẻo đường cứ đi

Hồ trong thảm cỏ xanh rì
Cũng không sao thể níu ghì bước chân
Không là lãng tử phong trần
Nhưng đời cứ mãi trôi dần khắp nơi

Giã từ Lockport kia ơi !
Giờ trên đồng cỏ một trời quạnh hiu
Tiếng chim hót tiễn đưa chiều
Lòng nghe thấm nỗi cô liêu riêng mình

Ngồi buồn cúi mặt lặng thinh
Chỉ nghe tiếng gió tự tình cúng ta .

Huyền Lâm ...

 
R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2018 04:14:35 bởi Nguyệt Hạ >
Phuongtim937 24.01.2018 20:55:55 (permalink)
0
Lạc Loài .

Ta con chim lạc bên đời
Mênh mông giũa cái khoảng trời cô đơn
Mùa đông tuyết lạnh ghê hồn
Áo không che kín nỗi hờn quê hương

Có khi trắng cả đêm trường
Nằm thao thức nhớ quãng đường đã qua
Cánh bay mỏi bóng dương tà
Chơ vơ thân phận biết là về đâu

Nắng mưa cứ mãi dãi dầu
Hết thu sang hạ, thu sầu bao năm
Lẻ loi một cánh âm thầm
Cứ phương vô định buồn thăm thẳm buồn

Đâu rồi tổ ấm quê hương
Để đêm xếp cánh gởi buồn về xa
Gió chiều lành lạnh lướt qua
Buồn len lén nhớ quê nhà giờ đâu

Tiếng kêu tắt nghẹn u sầu
Một con chim lạc giữa bầu trời đông
Vết thương cắm chặt vào lòng
Bao năm vẫn một vết hồng không phai

Cứ tuôn rỉ rả đêm ngày
Vết đau không thể tàn phai theo mùa
Cánh buồn chấp chới trong mưa
Mặc cho ngọn gió đẩy lùa về đâu .

Tuyết rơi lạnh một hồn sầu .

phuongtim937. /vu vơ cảm tác khi nhìn cánh chim lẻ loi giữa một chiều đông ....2017

 
 
R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2018 04:13:05 bởi Nguyệt Hạ >
Phuongtim937 24.01.2018 21:01:54 (permalink)
0
Sầu Chưa Nhánh Trỗ.

Khi chưa nhớ là sầu chưa nhánh trỗ
Chưa đem hồn nhốt vào lọ oan khiên
Chưa có được thì mình chưa thấy mất
Chưa hân hoan thì chưa biết muộn phiền


Tôi bên đời bước đi như chiếc bóng
Mặc tiếng kêu văng vẳng vọng mơ hồ
Nghe thổn thức chút gì như níu kéo.
Mưa chưa dầm khó ướt trái tim khô

Đêm vô tận , ngày cũng dài vô tận
Đối với tôi tất cả chuyện bình thường
Khi ngồi đàn lại những bài hát cũ
Mới thấy lòng nghe một chút vấn vương

Không có lẽ con tim tôi đã lạnh
Hay lóc lăn va chạm với tình đời
Đã cảm nhận qua bao thiên tình sử
Tình chỉ là đoạn cuối ...Khói sương rơi .

Huyền Lâm .

 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2018 13:42:35 bởi Nguyệt Hạ >
Phuongtim937 15.05.2018 09:49:00 (permalink)
0
Từ em về lại bên chồng

Từ em về lại bên chồng
Ta trên bến lặng mà lòng ủ ê
Đò xưa bến cũ em về
Mắt buồn thăm thẳm trăng thề vỡ đôi

Giờ đây người đã xa rồi
Mà ta vẫn đứng cuối trời trông theo
Lá bay một cánh thu vèo
Tình xưa nay đã bọt bèo trên sông

Chúc em về lại bên chồng
Dây xưa nối sợi tơ hồng bền lâu
Đêm bên chiếc gối mi sầu
Nghe mùi hương tóc nhiệm mầu quẩn quanh

Trăm năm giấc mộng không thành
Giờ đây tình vỡ mình đành biệt ly
Tiễn em bến cũ hồi qui
Lòng ta như ánh tà huy cuối chiều .

 
Huyền Lâm .
 
HChung Tử ...
Phuongtim937 15.05.2018 09:52:01 (permalink)
0
Khép Trang Tình Sử .

Ngày xưa nắn nót thơ tình
Nghiêng chưa cạn mực lòng mình chưa khô
Quẩn quanh ngày tối mơ hồ
Như trong ngục thất tội đồ tình yêu

Cho nên nắng ngả bóng chiều
Hay nhìn mây thoảng lại hiu hiu buồn
Là lòng cảm thấy nhớ thương
Những trang tình sử như dường mở ra

Tình yêu của tuổi ngọc ngà
Những tà áo trắng thướt tha trong chiều
Của mùa phượng nở ve kêu
Của câu vụng dại lời yêu ban đầu

Của thời núi thẳm rừng sâu
Trên vai súng trận dãi dầu gió sương
Mối tình em gái hậu phương
Luôn mang theo đến chiến trường xa xôi

Chỉ nghe tiếng gió ru hời
Dòng thơ lại chảy nhớ thời tim yêu
Tiếng thơ khoắc khoải thêm nhiều
Lối xưa , bến cũ những chiều bên nhau

Bao nhiêu thương nhớ dạt dào
Bao nhiêu kỷ niệm cứ trào theo thơ
Bỗng dưng lòng thấy ơ thờ
Bóng xưa , dáng cũ đã mờ phai phôi

Mấy năm song cửa lặng ngồi
Hình như tất cả qua rồi như mơ
Cũng không biết tự bao giờ
Tình thơ khô cạn hững hờ lặng trôi

Thì thôi tất cả qua rồi
Khép trang tình sử một thời lãng quên.

Huyền Lâm ..PT.937 .

Phuongtim937 15.05.2018 09:55:09 (permalink)
0
Thơ Miệt Vườn .

Cái hồi còn nhỏ chăn trâu
Cho nên phá phách ăn sâu vào người
Học bài chưa thuộc một lời
Lại ra thi phú với đời ...ghê chưa ?!

Lớn lên ruộng rẫy cày bừa
Về già hí hoáy vẽ bùa đeo chơi
Phú thi ra chạm mặt đời
Vợ nhà khóc thét kêu trời ...ới ơi !

Mau mau dừng lại đi thôi
Để tôi còn mặt nhìn người nữa ông
Cái thân xuất xứ ruộng đồng
Tối ngày quanh quẩn cấy trồng chai tay

Già rồi trà rượu lai rai
Chứ đừng thi phú đặt bày thêm chi !
Bà nầy nói thật lạ kỳ
Chăn trâu bộ chẳng ích gì hay sao ?

Nè ...Mây thẳm với trời cao
Nắng nung mùa hạ mưa rào đồng sâu
Tui gom nhốt lại một bầu
Ở trong ký ức giờ lâu đem dùng

Tiếng con chim hót thung dung
Bao nhiêu ếch nhái theo cùng với tôi
Đêm đêm tấu khúc tuyệt vời
Thi nhân thứ thiệt khác rồi bà ơi.

Hòa theo mưa nắng cuộc đời
Giờ già cũng góp vài lời cho vui
Ểnh ương cóc nhái một thời
Nắng mưa tuổi trẻ trò chơi ruộng đồng

Nó nhiều nhiều lắm biết không
Để tôi ghi lại tuổi hồng ngày xưa .

PT.937 ...Chung Tử

Phuongtim937 15.05.2018 09:57:40 (permalink)
0
Bốn Ba Năm Nhìn Lại .

Bốn ba năm đăng đẳng
Ngày từng ngày lê thê
Đi qua đời mòn mỏi
Tưởng chừng trong cơn mê !

Bốn ba năm nhìn lại
Vết tích một màu rêu
Xanh thêm từng nỗi nhớ
Một bóng lẻ hoang chiều

Bốn ba năm im lặng
Ngồi gặm nhấm cuộc đời
Mới thấy đều sương khói
Khi bàn tay buông lơi

Bốn ba năm hoang phế
Bỏ mặc chẳng thèm nhìn
Theo từng mùa thay lá
Tất cả rồi sẽ qua

Bốn ba năm bỏ cuộc
Vác thập tự cho mình
Bước lần vào mộ địa
Quên hẳn chuyện nhân sinh...

HL/.Chung Tử ..

 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2018 13:41:43 bởi Nguyệt Hạ >
Phuongtim937 15.10.2018 08:59:46 (permalink)
0
Mùa Thu Rơi

Chiều ngồi nhìn thu rơi
Trên tàng cây tiếng gió ru hời
Mây buồn đưa lơ lửng ngang trời
Sao nghe lòng mình như chơi vơi

Buồn nhớ về quê xưa
Bên giòng sông xanh ngắt rặng dừa
Khi trời đang trở gió giao mùa
Nghe xạc xào bóng lá đu đưa

Ngày lại ngày qua mau
Con đường xưa quán lá năm nào
Những mùa thương ấp ủ dạt dào
Giờ chỉ còn kỷ niệm xôn xao

Ngồi lặng nhìn mây trôi
Trông về quê ánh mắt xa vời
Thương đời ta lạc lõng phương trời
Nhẹ giọt buồn chợt đâu rơi rơi !

Lại một mùa thu rơi
Biết làm sao tìm lại cho đời
Bóng thời gian cũng đã qua rồi
Nước dòng đời xuôi nhanh qua thôi ...

PT.937... vu vơ

 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2018 09:01:10 bởi Nguyệt Hạ >
Phuongtim937 15.10.2018 09:03:13 (permalink)
0
Hoàng Hôn Buồn .!

Chiều nhìn nắng nhạt vàng phai
Mênh mông chẳng có bóng ai ra vào
Đâu rồi Diễm , Hạnh , Trúc Đào
Chỉ con chim lẻ lạc vào hoàng hôn !
Trên cây cánh lá dập dồn
Tiếng con chim hót gọi buồn hắt hiu
Có ai ngồi giữa lòng chiều
Ngắm hoàng hôn lạnh ít nhiều nhớ xưa ?!

HL. vu vơ

Phuongtim937 18.10.2018 20:47:40 (permalink)
0
Không Bao Giờ Đã Cũ .

Tôi không hiểu sao gọi là đã cũ ?!
Dù biết rằng xa lắc với thời gian
Nếu chỉ có ...là tâm hồn đã cạn
Trải nắng mưa đông giá với thu tàn

Không thể bảo người đàn bà đã cũ
Dù qua tay hay ế chợ lâu rồi
Tôi vẫn thấy không thể là cũ mới
Chỉ tâm hồn mới định nghĩa được thôi

Người đàn bà không phải là chiếc áo
Cứ lựa mua chê cũ mới theo thời
Hay qua tay thì bảo là đã cũ
Khi thấy đời làm nhạt nét son môi

Đói với tôi không bao giờ đã cũ
Nếu có không người cũ của ngày xưa
Hay em cũ của một thời mới chớm
Của thời gian xa cách đã bao mùa

Tôi rất mến những gì trong quá khứ
Dù biết rằng ngày tháng đã xa xôi
Nhưng chắc chắn không bao giờ đã cũ
Vẫn luôn hoài một màu sắc trong tôi .

Huyền Lâm_Chung Tử

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2018 09:01:43 bởi Nguyệt Hạ >
Phuongtim937 18.11.2018 03:36:02 (permalink)
0
Lãng Quên .

Bao nhiêu dâu bể của đời
Với ta tất cả qua rồi gió mây
Nhục vinh , vinh nhục những ngày
Cuộn theo giòng nước miệt mài xa khơi

Sáng ra ngước mặt nhìn trời
Mây trôi lãng đãng sương rơi trên cành
Tiếng con chim hót trong lành
Trong veo giọng hót lòng thanh thản lòng

Đời người có cũng như không
Giàu sang danh lợi buộc vòng thêm chi
Không ai có thể níu ghì
Xuôi tay tất cả còn gì ?... Hư vô !

Chung quy chỉ một nấm mồ
Bao nhiêu thành quách cơ đồ nguy nga
Cuối cùng một cõi tha ma
Bốn bề đất lạnh thân ta lấp vùi

Đâu còn những chuyện buồn vui
Hân hoan hay những ngậm ngùi đầy vơi
Coi như lòng lãng quên rồi
Thả buông tất cả chuyện đời không vương.

Tay nâng dốc cạn hồ trường
Bước đi nghiêng ngả nét buồn ...Chân chiêu .

Chung Tử ..PT.937

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2018 01:59:50 bởi Phuongtim937 >
Phuongtim937 18.11.2018 03:38:28 (permalink)
0
Thân Cò ./

Có ăn mới thoải mái đời
Mới mơ , mới mộng kiếm lời thơ kiêu
Còn ta tuổi sắp xế chiều
Sáng lo chạy gạo ít nhiều đủ no !

Tấm thân một nắm xương cò
Lấy đâu thi phú hát hò mà vui
Không than, cũng chẳng ngâm ngùi
Bởi chân nhân thế cõi đời phù sinh

Hèn sang hòa lẫn nhục vinh
Chưa đi cuối đoạn biết mình ra sao
Cho nên ai có tự hào
Còn ta cứ việc bươi quàu đói no
Người sang người cứ hát hò
Còn ta tiếp tục thân cò bến sông .

Chung Tử ...PT.937

Thay đổi trang: << < 585960 > | Trang 59 của 60 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 896 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9