GỌI ANH LẦN CUỐI
Barbiegirl 21.08.2004 01:26:11 (permalink)
Mộng Thường

Một lần thôi nhé, anh yêu hỡi !
Em gọi tên người lòng chơi vơi
Bỗng thèm nghe tiếng anh trìu mến
Chỉ một lần thôi, nhớ trọn đời

Cho được gọi anh nhé người thương
Dù mai ngăn cách nỗi đoạn trường
Tình yêu ngày ấy em ghi lại
Tình chết rồi đây em vấn vương

Em gọi tên anh lần cuối thôi
Để mai xa cách dạ bồi hồi
Giờ còn gì nữa tim bối rối
Chỉ một lần thôi sao đắng môi.
#1
    NGUYEN TUAN 21.08.2004 01:57:55 (permalink)
    không ngờ lâu ngày mới đọc lại thơ của Barbiegirl hay đến thế
    sẵn đây cho NT kém một bài với nha


    Anh nơi đây cũng giăng sầu trăm ngả
    Có vui gì kiếp lang bạt vắng em
    Nhắc nỗi nhớ chỉ làm nhớ dài thêm
    Kiếp nam nhi hận là không thể khóc

    Ngẫm cõi tình lắm gian ngoa lừa lọc
    Chỉ thương em chốn đó có bình yên
    Gắng nhé em xua ưu tư muộn phiền
    Anh sẽ về khi trời không còn gió ...

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/upfiles/1546/FB31192467C44E1DA46995C61791FA89.gif[/image]
    Attached Image(s)
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9