Lại thơ vui
Đây là topic của thơ vui
Thơ anh, ý chị cứ bùi ngùi
Lời buồn hãy để thơ sáng tác
Vô đây xin hãy chỉ cười thui
Ai bảo thơ buồn không vướng vui?
Đôi khi thơ thoáng chút bùi ngùi.
Vậy thì ta nên cười nắc nẻ,
Nụ cười chắc rủ ý thơ vui!
Bạn hãy gieo ngay một ý vui.
Tụi tui bắt nhịp hết bùi nhùi.
Toe toe ta cười cùng ý đó,
Trao vần, đổi vận... ta cùng vui!!!!
Tóc nâu.
Yêu anh em để ở đâu?
Sao trong con mắt một màu tối tăm
Yêu anh chưa được một năm
Mà sao em cứ thích nằm hơn đi
Yêu anh yêu ở điểm chi
Mà sao em lại ít đi hay nằm
quote]Trích đoạn: thonv
Yêu anh em để ở đâu?
Sao trong con mắt một màu tối tăm
Yêu anh chưa được một năm
Mà sao em cứ thích nằm hơn đi
Yêu anh yêu ở điểm chi
Mà sao em lại ít đi hay nằm
Những ngày anh ít đến thăm
Thì em lại chỉ hay đi không nằm
Trăng khuyết cho chí trăng rằm
Nếu anh bên cạnh, em nằm không đi.
bác foo có topic riêng tận bên này cơ ah..? thấy nhan đề là thơ zui hiii bắp xin góp zui ha
sáng nay chim hót đầu cành rang tay kéo nỏ nhắm cành bắn chim
Đêm qua trong tổ chim gù
Sáng nay ngoài cửa chim vù vù bay
Có cô nàng bẫy thật hay
Không cần dụng cụ một tay bắt về
Thoãi cánh tự do chim xổ lồng
Như tình lúc có lại như không.
Đâu cần phải lồng vàng, bẩy ngọc,
Một chút tơ giăng đã hài lòng!
Tóc nâu.
chim nhà có cách lông cong chim lạ có cánh với lông lạ thường chìm nhà hót tiếng vấn vương còn chim rừng lạ ương ương chớ lường chim nào khi hót cũng hay chìm nào cũng quý cũng bay khắp trời chìm là quý ở người chơi có vui có quý, có người chơi chim
ghé mắt nhìn sang thấy thơ vui
Chạy đại vô đây ngỏ mấy lời
Dẫu có phải là thơ con cóc
Phải có tâm hồn gửi gắm theo!
Trích đoạn: langtoi
ghé mắt nhìn sang thấy thơ vui
Chạy đại vô đây ngỏ mấy lời
Dẫu có phải là thơ con cóc
Phải có tâm hồn gửi gắm theo!
Nhớ
Cũng muốn về thăm đất nước nhà.
Nhớ làng quê cũ biệt mù xa.
Phần tư thế kỷ trôi biền biệt.
Ra thẫn vào thơ xót dạ ta...
Lắm lúc chìm sâu nhớ cố hương.
Làng Tôi như mộng thật bình thường.
Tiếng quê ai gọi nghe quen quá.
Văng vẳng lời thơ thật dễ thương...
Cây cầu trước ngõ nước lờ trôi.
Ngày đó, ấu thơ vang tiếng cười.
Cây bần nhiều trái sà mé nước.
Trái bần hai đứa cắn chia đôi...
Một phút suy tư dạ bần thần.
Mơ về quê Mẹ nhớ thâm ân.
Con trôi xa xứ lần tay đếm.
Ngày tháng...dần qua...cứ lụn dần...
Hồng Sang
Người đi, người ở... thế sự đời.
Vui buồn cho lắm... vẫn chơi vơi.
Một đời lữ thứ... lòng cô quạnh.
Vọng tưởng quê nhà.... kỷ niệm ơi!
Tóc nâu.
Có nhớ thương nhiều, cũng thế thôi
Người đi xa lắc, tận chân trời
Bỏ lại nơi đây, trời kỷ niệm
Để trái tim buồn, đập chơi vơi
NPN
Vẫn thế mà thôi, những cuộc chơi.
Tung tăng ca hát ấy một thời.
Tất cả đều trôi vào quá khứ.
Quên kỷ niệm buồn..., ta thảnh thơi!
Tóc nâu.
Chồn chân mỏi gối rong chơi Ham vui quên cả phận đời bạc đen Khoét sâu nỗi nhớ không tên ..........................
Chồn chân mỏi gối rong chơi
Ham vui quên cả phận đời bạc đen
Khoét sâu nỗi nhớ không tên
..........................
Chôn niềm thương tưởng, đấp nền cách xa!
Cho TN tiếp đoãn thơ dang dở tí nha!
Cảm ơn TN !!!
Tự nhiên thả mấy câu rồi không thể kết được
Cảm ơn TN nhe !!!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: