Lại thơ vui
Anh chị cứ thế bùi ngùi
Thơ vui gì cứ mùi mùi thế kia
Muốn vui thì phải tía lia...
BéGàLàmThơ
Trích đoạn: YêuThơ
Anh chị cứ thế bùi ngùi
Thơ vui gì cứ mùi mùi thế kia
Muốn vui thì phải tía lia...
BéGàLàmThơ
Bé Gà cho Trợn làm thêm câu tiếp ý nhen?
Anh chị cứ thế bùi ngùi
Thơ vui gì cứ mùi mùi thế kia.
Muốn vui thì phải tía lia.
Ra hồ câu cá đem dià nấu canh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2007 08:44:42 bởi Thi sĩ Ba trợn >
Hát hay hay dở ai chê
Mấy khi chiến hữu tụ về cùng nhau.
Cá canh có sẵn từ lâu
Cùng nhau cạn chén, tửu lầu trăng hoa
Nói thiệt chớ có giận nhau
Gà còn nhỏ lắm chưa mào đâu nha Ba mẹ còn cấm đi xa Cấm qua nhà bạn huống là ka ra (ô kê)
BéGàLàmThơ
Trích đoạn: YêuThơ
Hát hay hay dở ai chê
Mấy khi chiến hữu tụ về cùng nhau.
Cá canh có sẵn từ lâu
Cùng nhau cạn chén, tửu lầu trăng hoa
Nói thiệt chớ có giận nhau
Gà còn nhỏ lắm chưa mào đâu nha Ba mẹ còn cấm đi xa Cấm qua nhà bạn huống là ka ra (ô kê)
BéGàLàmThơ
Vậy ra.. Gà hãy còn...tơ!
Nhưng Gà đã thích mộng mơ với vần.
Nơi nầy, bạn hữu tình thân
Chung vui, cụng chén... đâu cần nệ câu!
Ba Mẹ Gà cấm đi đâu,
Sao Gà lại dám... tửu lầu nhậu say???
Để cho đáng mặt kẻ này,
Mời Gà một chén trà... thay chén nồng...!!!
Tóc nâu
Chỉ đùa một chút cho dzui, mong Yêu Thơ đừng nỗi đoá nha..... Nếu giận thì cứ gây với chủ nhà...., hông dính dáng chi tới TN cả....
Trích đoạn: Tóc nâu
Vậy ra.. Gà hãy còn...tơ!
Nhưng Gà đã thích mộng mơ với vần.
Nơi nầy, bạn hữu tình thân
Chung vui, cụng chén... đâu cần nệ câu!
Ba Mẹ Gà cấm đi đâu,
Sao Gà lại dám... tửu lầu nhậu say???
Để cho đáng mặt kẻ này,
Mời Gà một chén trà... thay chén nồng...!!!
Tóc nâu
Gà này thích nói lông bông
Nói vậy chỉ để ấm nồng thơ vui
Vui phải có người tới lui
Không người thì lại bùi ngùi vườn thơ
Muốn vui phải có chủ để
Nay Gà mạn phép nói về tình yêu
Tình yêu đáng giá bao nhiêu
Mà bao người lại làm liều vì yêu ?
...
BéGàLàmThơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2007 03:16:23 bởi YêuThơ >
Mấy tuổi mà đã đòi yêu Mạn phép hỏi Gà có liều quá chăng Tình yêu rất đỗi lằng nhằng Cẩn thận không có mất phăng cái đời Yêu là một chốn xa xôi Gà có đến đó rủ tôi đi cùng.... Nhớ rủ tôi đi với nha Gà
Thì ra boy muốn đi chung
Nhìn vậy mà thấy cũng sung quá àh
Nếu mà nơi đó khá xa
Gà này mới nở sao mà dám đi Nếu hỏi tình yêu là chi
Thì nghe boy nói Gà nghi quá àh Nghi tình chẳng phải như hoa
Mà như cái thứ đụng là chết ngay
BeGàLàmThơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2007 02:11:05 bởi YêuThơ >
Nghi tình chẳng phải như hoa
Mà như cái thứ đụng là chết ngay Bé Gà Làm thơ
Tình yêu là thứ men say,
Uống vào mê đắm lăn quay ra giường.[sm=bed.gif]
Tình yêu có sắc không hương,
Màu Nho! Gà sẽ vấn vương suốt đời. Tình yêu là thứ không lời,
Bềnh bồng trôi dạt, mê tơi chẳng ngờ.[sm=giggle.gif]
Tình yêu là thuốc si khờ,
Yêu nhiều sẽ biến Gà mờ Bé ơi.[sm=z_yucky.gif]
TSBT
Tình yêu là trái bom rơi
Gỡ mìn không kịp ra đời thằng ku
Tình yêu như thể bệnh mù
Đã yêu dù có kẻ thù cũng yêu
Tình yêu càng giống thủy triều
Lúc lên, lúc xuống, lúc xìu, lúc cương
Tình yêu như lọ nước tương
Ăn thì ngon lắm nhưng thường ung thư
Gà đừng trách Ruồi nói nhiều
Gà con mới nở chớ yêu làm gì
Vướng vào ái tình làm chi?
Khổ đau, đau khổ đi lun 1 đời
Duyên phận định ở sách trời
Có duyên không phận 1 thời bỏ đi
Tình yêu sóng nước dập dềnh
Ba chìm bảy nổi lênh đênh tháng ngày
Khuyên Gà hãy nhớ điều này
Dính vào tình ái-mớ dây lằng nhằng
Tình yêu sóng nước dập dềnh
Ba chìm bảy nổi lênh đênh tháng ngày
Khuyên Gà hãy nhớ điều này
Dính vào tình ái-mớ dây lằng nhằng
(TSHR)
Nghe Ruồi nói, thiệt là căng
Em Gà còn nhỏ nên năng hỏi tình? (là gì)
Nếu tình là thứ linh tinh
Phải chăng Ruồi chẳng để mình được iu?
Tình yêu đẹp biết bao nhiu
Mình tường thì phải chỉ đường (em) Gà đi (chớ)! hén!
Chủ đề tình là cái chi Sao mà rối rắm, li kì thế cơ Gà này còn rất lơ mơ Nghe rồi cũng hiểu sơ sơ tàn tàn Tình sao mà lắm trái ngang.... BéGàLàmThơ
Lơ ngơ đứng giữa trời xanh Giang tay kéo mạnh khoá xanh đũng quần Tay ta ghìm dữ.. . rạng chân Hô to quát lớn một lần là song nhan đề vốn đã thơ vui, thì ta hãy vui.......max gì bàn chuyện thế nhân.....yêu đương chi mãi...nét thơ chẳng hồn
Làm gì bạo quá dzậy ông?
Rạng chân dữ quá đi đong bi giờ.
Hét xong nằm chết ngay đơ,
Ba Trợn thương quá mắt mờ lệ tuôn.
TSBT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2007 01:52:42 bởi Thi sĩ Ba trợn >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: