Thơ blog SVBK
Titan 06.05.2007 21:39:43 (permalink)
0

Khúc giao mùa...








Titan


Tôi đã thấy xuân đang về rồi đó
Khắp đất trời hoa cỏ hóa xanh tươi
Khắp nhân gian rạng rỡ những nụ cười,
Và đâu đó đôi én tìm duyên mới...


Tôi đã nghe tiếng hè đang vọng tới,
Qua câu hát tí tách gửi trong mưa
Hay cơn gió xào xạc trong nắng trưa,
Gửi cô đơn cho tâm hồn trống vắng...


Tôi đã hiểu thu hay buồn sâu lắng,
Nên lơ đễnh quên chiếc lá vàng rơi
Sợ lạc lõng mãi cứ mải rong chơi,
Làm lòng người thêm một lần chớm lạnh...


Tôi đã sống một mùa đông cô quạnh,
Bước vội vàng mong vượt được thời gian
Bước lặng lẽ mong một ngày băng tan,
Được vẫy vùng trong thương yêu hạnh phúc...

 
 
 
 




Ghen








Titan


Ghen với bờ cát trắng
Dịu dàng sóng tỉ tê
Êm ái sóng vỗ về
Trọn đời nghe sóng hát


Ghen mặt trời luời nhác
Sao lại có mặt trăng
Thức đêm dài trống vắng
Cho mặt trời ngủ say


Ghen với đôi bàn tay
Dẫu ngón cao ngón thấp
Dẫu ngón gầy ngón mập
Ngón nào cũng có đôi


Ghen với núi quá thôi
Mãi có mây ở bên
Nghìn năm vẫn vững bền
Núi và mây ôm ấp


Ghen dòng người tấp nập
Ấm áp tay trong tay
Dẫu muôn vàn đắng cay
Vẫn bên nhau bước tới


Tôi ghen với cuộc đời
Sao chỉ có mình tôi
Lạc lõng và đơn côi
Lang thang tìm một nửa...

 
 
 
http://blog.yahoo.com/tuanlinh_pfiev
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2007 21:53:12 bởi Titan >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9