Tim Tím Lòng Tôi...!!!
SINH NHẬT TÌNH YÊU
* Thương về MTB - Ngày Sinh Nhật Em
DPN
Em lặng lẽ một mình thắp lên ngọn nến
Âm thầm mừng Sinh Nhật
Có nỗi buồn nào rưng rưng khoé mắt
Em thắp cho đời mình ngọn nến Tình Yêu
Dòng sông năm tháng trôi
Thuyền con gái vẫn liêu xiêu chưa bến nước
Sao em không là người đến trước
Để khóc vật vờ ôm hạnh phúc mong manh...
Thuyền em vẫn chòng chành
Gió giật mưa sa, bến bờ gần mà em vươn chẳng tới
Rã rượi xác thân, đôi tay chới với
Sóng vẫn thét gào, tim em thắt cơn đau...
Đã một lần qua em tan nát nỗi sầu
Ngày ấy cùng ai thuyền đã về gần bến lắm
Nhưng hỡi ôi... vành khăn tang nghẹn ngào chết lặng
Vụt mất nửa đời rồi, em còn sống làm sao..?
Chưa tỉnh cơn đau, dòng lệ lại tuôn trào
Người Cha rất thương yêu đã xuôi tay nhắm mắt
Đời xô ngã em rồi! Giữa thương đau chết ngất
Vành tang trắng chưa rời, nay lại chít vành tang...
Rồi những tháng năm tiếp nối lặng thầm
Em khép trái trái tim mình giữa dòng đời tất bật
Tất cả quanh em không nhìn đâu ra hạnh phúc
Miệng vẫn cười mà lòng đắng nỗi đau...
***
Và hôm nay.. đâu phải Sinh Nhật lần đầu
Mà Hạnh Phúc vỡ oà tràn dâng khoé mắt
Thắp ngọn nến Tình Yêu...dẫu còn leo lắt
Ngang trái tình đời... em vẫn hát trên môi
Em không dám thổi ngọn nến hôm nay
như người ta vẫn làm khi mừng Sinh Nhật
Bởi ngọn nến hôm nay là Tình Yêu em vừa mới thắp
Là bến bờ em khao khát bấy lâu
Em không dám thổi ngọn nến này đâu
Dẫu ánh sáng chỉ là heo hắt
Em không dám thổi...trời ơi! khi nến tắt
Em sợ lắm quanh mình bóng tối đơn côi...!!!
Cho em giữ ngọn nến này ấm mãi Tình nhau
Dẫu biết mong manh... mỏi mòn mong đợi
Sinh Nhật Tình Yêu thắp tim em Nắng Mới
Vẫn mãi bây giờ
không là quá khứ...Anh ơi!!!
VuPhuongThy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2007 18:17:11 bởi VuPhuongThy >
CHA TÔI
Cha tôi tần tảo sớm hôm
Hy sinh tất cả cho đàn con thơ
Một đời dãi nắng dầm mưa
Vì con, Cha chẳng kể trưa kể chiều…
Lòng tôi kính mến Cha nhiều
Giờ Cha bệnh nặng sắp xiêu ngã rồi!
Lòng buồn, tôi khóc : Cha ơi!
Còn ai chăm sóc cho tôi mỗi ngày…
Dạy tôi kính trọng Cô Thầy
Dạy tôi hiểu được đất dày trời cao
Cha là Cha rất kính yêu
Là Thầy, là Bạn, bao điều nhủ khuyên
Giờ đây Cha bệnh yếu nhiều
Còn ai dạy bảo sớm chiều thiết tha
Thà tôi chịu bệnh thay Cha
Than ôi! Oan nghiệt xót xa sao đành…
Nhìn Cha, tôi nhói trong lòng
Cơn đau vật vã hoành hành thân Cha
Cắn môi dòng lệ chan hoà
Cha ơi! Cha sắp lìa xa con rồi!
Đời con chỉ có Cha thôi
Cha đi, con ở lại đời ra sao???
Đời con đã khổ biết bao
Giờ mất Cha nữa, sống sao trên đời ???
Sống chi giữa cõi trần ai
Thiếu tình Phụ Tử, biết ai bạn cùng
Con yêu Cha chẳng gì bằng
Sao Cha nỡ bỏ mình con dại khờ…
Nhìn Cha, nuớc mắt đầm đìa
Tấm tha Cha chỉ còn là xương thôi
Mắt Cha yếu ớt nhìn tôi
Cầm tay Cha nói: Nên người Cha mong
Con sợ ngày ấy … hãi hùng
Biết làm sao được … nhói lòng Cha ơi!!! VuPhuongThy
Cho em giữ ngọn nến này ấm mãi Tình nhau
Dẫu biết mong manh... mỏi mòn mong đợi
Sinh Nhật Tình Yêu thắp tim em Nắng Mới
Vẫn mãi bây giờ
không là quá khứ...Anh ơi!!!
VuPhuongThy
Thắp lên người ơi ! Vẫn còn ngọn nến từ Trời Thuở hồng hoang đã gọi mời Yêu Thương Vẫn còn đó một Con Đường Tin Yêu Hy Vọng ... ngát hương gian trần Nghe như xa nghe như gần Đừng quên thắp nhé ... một lần trăm năm ! Nguyên Thoại
Trích đoạn: nguyenthoai
Thắp lên người ơi !
Vẫn còn ngọn nến từ Trời
Thuở hồng hoang đã gọi mời Yêu Thương
Vẫn còn đó một Con Đường
Tin Yêu Hy Vọng ... ngát hương gian trần
Nghe như xa nghe như gần
Đừng quên thắp nhé ... một lần trăm năm !
Nguyên Thoại
Một lần thắp nến! Vẩn còn ngọn nến từ Trời Mà như không được, gọi mời Yêu Thương. Trong lòng có một niềm Thương, Gìơ dây đả mất... đà hoài ngóng trông Nghe như xa, nghe như gần Một lần thắp nến... một lần đau thương !!! VuPhươngThy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2007 11:34:31 bởi VuPhuongThy >
SINH NHẬT...
Chờ mãi…giờ đây Sinh Nhật Em,
Hạt mưa tí tách hát bên thềm
Đừng nghĩ hôm nay Em sẽ khóc
Có Bạn, có hoa và… có Anh.
Chiếc lá nhẹ rung trút trên cành,
Âm vang điệu nhạc khúc tình xanh.
Sinh Nhật có Anh lòng Em ấm
Ấm cả lòng Em, ấm Tình Anh.
Em đã khát khao đợi bao năm
Cùng Anh, Em thắp nến yêu thương
Ta bên nhau chấp tay cầu nguyện
Mãi mãi trong tay bước chung đường
*****
Chợt hoàng hôn xuống lòng se lạnh
Gió buốt đêm về vắng mông mênh
Một thoáng mơ say, về thực tại
Anh vẫn xa vời… Em buồn tênh… VuPhuongThy
Trích đoạn: VuPhuongThy
SINH NHẬT...
Chờ mãi…giờ đây Sinh Nhật Em,
Hạt mưa tí tách hát bên thềm
Đừng nghĩ hôm nay Em sẽ khóc
Có Bạn, có hoa và… có Anh.
Chiếc lá nhẹ rung trút trên cành,
Âm vang điệu nhạc khúc tình xanh.
Sinh Nhật có Anh lòng Em ấm
Ấm cả lòng Em, ấm Tình Anh.
Em đã khát khao đợi bao năm
Cùng Anh, Em thắp nến yêu thương
Ta bên nhau chấp tay cầu nguyện
Mãi mãi trong tay bước chung đường
*****
Chợt hoàng hôn xuống lòng se lạnh
Gió buốt đêm về vắng mông mênh
Một thoáng mơ say, về thực tại
Anh vẫn xa vời… Em buồn tênh…
VuPhuongThy
Anh đã xa vời ... vào mông mênh Giữ chi giữ mãi ... một cái tên Sống cho tròn nhé ... phút hiện tại Bóng tối lui dần ... mầm sáng lên ! Nguyên Thoại
Thắp Sáng Niềm Tin Hãy thắp sáng niềm tin lên bạn nhé!
Trong bóng đêm ánh nến vẫn lung linh
Trong cô đơn vẫn lấp lánh trăng tình
Bạn hãy giữ suốt cuộc đời ánh sáng! Buồn bã lắm khi mình mang tang trắng
Khóc người tình, khóc cái chết người thân
Cõi người ta ai chẳng phải một lần
Nhưng đau xót ai cầm lòng chẳng khóc Hãy tin tưởng, giữ bình an khiên mộc
Chắn ngã lòng, tránh thất vọng, buông tay
Hãy kiên tâm định hướng lại tương lai
Và đi tới dẫu gian nan khốn khổ Hãy nghĩ đến một ngày mai rạng rỡ
Mình đã qua những chướng ngại, khổ đau
Đường nở hoa, ngàn nét đẹp hương màu
Đã qua biết bao chặng đời đau đớn Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2007 11:08:46 bởi Nguyên Đỗ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: