Ma mới ra mắt ma cũ

Tác giả Bài
Botcongtu
  • Số bài : 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
  • Nơi: Australia
Ma mới ra mắt ma cũ - 08.05.2007 00:31:49

 
Súc sắc súc sẻ
Nhà nào còn đèn còn lửa
Mở cửa cho tôi vào
Bước lên nhà cao
Thấy sòng tứ sắc
Bước xuống nhà thấp
Thấy chơi bài cào
Bước ra đằng sau
Bầu cua cá cọp
Anh hào tụ họp
Từ khắp năm châu
Biển thánh, rừng nhu
Tài năng xuất chúng
Bia hơi đầy bụng
....ủa lộn...
Kinh luân đầy bụng
Chí lớn đầy đầu
(Tắm nhớ gội dầu
Xả cho hết chí)
Ờ thì đăng ký
Vào Thư Quán chơi
Giới thiệu đôi lời
Tôi: - công tử Bột
Văn chương thì dốt
Võ nghệ chẳng tinh
Sức lực bình sinh
Trói gà không chặt
Nhưng hay bày đặt
Nghĩa trọng, tài khinh
Thấy chuyện bất bình
Rút dao....đâm đại
Đâm xong rồi...chạy
Đứng lại?  Ngu sao?
 
....dăm chữ tự trào
Mọi người cùng rõ....
 
Bắt quàng làm họ
Tỉ muội đệ huynh
Mở rộng ân tình
Vòng tay Thư Quán
Xin đừng....lựu đạn
Bắt nạt lẫn nhau:
Bóp mũi, kí đầu
Nhéo tai, đá đít....
Vô cùng cảm kích
Kết cỏ ngậm vành
(Xổ chút tiếng Anh):
Thank you so much !   
 
 
Sáng nay ra phố mua gương
Về soi bản mặt dễ thương của mình

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Ma mới ra mắt ma cũ - 08.05.2007 01:08:24
Bót công tử ới ờììììi,có Tím tiủ thư tới bót tai lèm wen nà!
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Ma mới ra mắt ma cũ - 08.05.2007 21:38:48
TN xin kính cẩn nghiêng mình chào công tử Bột nhen......................
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

tammit@0308
  • Số bài : 302
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.01.2007
RE: Ma mới ra mắt ma cũ - 09.05.2007 09:00:16
tammit muốn làm wen... mit cũng là ma mới thui...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2007 09:03:07 bởi tammit@0308 >
tammit@

lang thang
  • Số bài : 5825
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.12.2006
  • Nơi: Quê hương của lá Phong
RE: Ma mới ra mắt ma cũ - 09.05.2007 11:12:06
Lang thang cũng là người mới...tìm đường trở về nè weo côm cả nhà
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"


BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Ma mới ra mắt ma cũ - 09.05.2007 21:12:15

....dăm chữ tự trào
Mọi người cùng rõ....

Bắt quàng làm họ
Tỉ muội đệ huynh
Mở rộng ân tình
Vòng tay Thư Quán
Xin đừng....lựu đạn
Bắt nạt lẫn nhau:
Bóp mũi, kí đầu
Nhéo tai, đá đít....
Vô cùng cảm kích
Kết cỏ ngậm vành
(Xổ chút tiếng Anh):
Thank you so much !

 
Súc sa súc sắc
Thư Quán mát mặt
Được thêm công tử
Đại giá quang lâm
Có chòy nước sâm
Bày ngay trước cửa
Có cafe sữa
Dọn ở sau lưng
Rượu beer tưng bừng
Mời Công tử Bột
Nguyệt tui cũng dzốt
Không tường văn chương
Cũng ráng dọn đường
Lót mời Bột á
Vườn có nhiều ngã
Và rộng bao la
Cẩn thận đó nha
Các nương cao thủ
Các nam trang tử
Võ mồm cao cường
Thấy mặt tận tường
Kim bằng hội ngộ
Chào nhau thách đố
Hỷ lạc râm ran
Thích thơ đa dạng
Sáng tác đón chào
Bụng đói cồn cào
Ghé ngay gia chánh
Tơ lòng mấy gánh
Gỡ rối chuyên gia
Đá banh, tập tạ
Thể thao đó mà
Nhiều bánh và hoa
Chúc mừng rôm rã
Tin tức xối xả
Thông báo có ngay
Nhạc nội nhạc ngoại
Music yêu cầu
Muốn khỏi nhức đầu
Y khoa thường thức
Băng Nguyệt hết sức
Dẫn đến đây thôi
Còn lại tự ênh
Bột đi ngắm nghía
Tóc nâu âu yếm
Tammit dễ thương
Lang thang tủm tỉm
Giọt mưa tím buồn
Bột thấy thương hong
Tình thân Thư Quán
Đâu có cán đáng
Đấm đá gì đâu
Một cí queo. cằm
Happy here nhé!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

obanhmi
  • Số bài : 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2007
  • Nơi: Vinh Long
RE: Ma mới ra mắt ma cũ - 10.05.2007 23:35:31
  obanhmi cũng là ma mới , và muốn làm wen.....hi all

Botcongtu
  • Số bài : 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
  • Nơi: Australia
Ra mắt lần nữa - 14.05.2007 23:27:44
Đa tạ các bạn đã mở rộng vòng tay đón Bột tôi.  Vậy thì Bột
tôi không còn bỡ ngỡ nữa.
 
BĂNG NGUYỆT
 
Cuội phu nhân ơi..
 
Cung Hằng nào đã có gì vui?
Chả sánh trần gian rộn tiếng cười
Bắt con thỏ ngọc làm dăm món
Xuống trần, ta nhậu với nhau chơi 
 
quote
 
Tình thân Thư Quán
Đâu có cán đáng
Đấm đá gì đâu
Một cí queo. cằm
Happy here nhé!

 
Súc sắc súc sẻ
Cảm tạ phu nhân
Chẳng ngại nhọc nhằn
Dẫn tour du lịch
Hé lô tammit
mưa tím, tóc nâu
Xin gởi lời chào
Lần đầu gặp gỡ
Ổ bánh mì hỡi
Trước lạ sau quen
Những lúc đói, thèm
Khỏi lo lép dạ 
Bạn lang thang
Vui kiếp lãng du
Quên những ưu sầu
Đời là quán trọ...
 
 
giotmuatim
 
bót tai làm quen?  Bạt tai thì không được đâu, bắt tay thì OK 
 
 
Tóc nâu
 
Tóc nâu hà tất phải đa lễ.  Kính lão mới đắc thọ, kính Bột thì không
đắc thọ đâu 
 
Sáng nay ra phố mua gương
Về soi bản mặt dễ thương của mình

Con Gấu
  • Số bài : 1593
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.06.2005
  • Nơi: Sở thú
RE: Ma mới ra mắt ma cũ - 15.05.2007 19:53:12
Ái chà!  Mới vô nhập bọn mà Công-Tử đề-ba bằng một bài thơ tuyệt vời. Mới dòm sơ qua, tưởng công-tử đi hỏi vợ !    À, mà hổng chừng Công-tử vô đây lâu ngày sẽ kiếm ra được vợ. Trong nầy toàn là Nữ Hiệp Anh Dũng, văn võ song toàn. Gấu tu thì đầu hàng mấy mợ.... ủa ủa, mấy chị lâu rồi. 
 
Mừng Công-Tử giá lâm.
Chúc Công-Tử vui mãi mãi ớ đây.
 
CG

tranphu2712
  • Số bài : 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.01.2007
RE: Ma mới ra mắt ma cũ - 02.06.2007 00:06:38
Bột công tử cho em xin chữ ký cái ... hix ... ngưỡng mộ mọi người ghê ... mai mốt mà có off nhớ cho em một vé với nhá ...
"Không tình yêu nào cao quý hơn tình yêu,
người liều mạng sống vì người mình yêu"



http://360.yahoo.com/kail_ice