THỜI TIẾT ..NAD

Tác giả Bài
nguyenad
  • Số bài : 431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.03.2007
THỜI TIẾT ..NAD - 08.05.2007 08:59:56
      MƯA
hạt to ,hạt nhỏ , hạt mưa rào
không nhung, không nhớ, lòng xốn xao...


 Hè về nóng bức , mồ hôi chảy
 Mưa rơi lất phất hạt li ti

     cơn đầu mùa chợt đến rồi đi
không thương , không nhớ không còn cô đơn
     xào xạc tiếng gió thổi về
 rì rào lại đến tình quê mặn mà
    em kia đang đứng bần thần
 sao em không nói , phân trần cùng ai???
      anh đi một bước thiên thai
   quay về nơi ấy tìm ai? ai tìm?
 
    đêm lạnh buốt giá con tim
buồn trông mưa rớt mưa rơi vào hồn
    nhớ quê : đồng lúa xanh rờn
gió về thổi rạp , hoàng hôn nắng chiều
    ai kia đang ngó liêu xiêu
ngó nghiêng , ngó dọc , nhìn xuyên chân tường
    hạt to hạt nhỏ còn vương
đọng lại đôi lá tình thương vẫn còn
    em kia tình dẫu sắc son
duyên phận không có thì sao hỡi người ???...
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2007 09:12:08 bởi nguyenad >
nguyendanh

nguyenad
  • Số bài : 431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.03.2007
RE: THỜI TIẾT ..NAD - 08.05.2007 09:08:52
Nắng
 
Nắng sớm ban mai
tình ai rực rỡ


soi chiếu không gian : ngày bắt đầu
rọi vào tim ai lòng man mác
hát khúc tâm giao , chiếu thẳng vào
mai kia dù có thế nào?
trăm ngàn nguy biến không sờn không nao
 
 
vô cùng tia sáng tỏa nhiều nơi
chốn cùng ngõ hẻm , bồi hồi ruột gan
ấm áp trời hạ giọt nắng mới
bình minh che khuất đêm khuya khoắt
bóng tối lụi tàn lòng khoan khoái
ru ai lối nhỏ tiếp bước dài...
 
đêm lại qua đi , nắng tràn về
khắp chốn bình yên rộn tiếng cười
em thơ mắt biếc vầng dương nhỏ
cảm thấy mơ màng nỗi cam qua
qua rồi lại thấy lòng tiếc nuối
nắng đâu mau đến sao nỡ đành !!!

   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2007 09:11:06 bởi nguyenad >
nguyendanh

nguyenad
  • Số bài : 431
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.03.2007
RE: THỜI TIẾT ..NAD - 08.05.2007 09:11:36
sương

hạt  sương , hạt vướng, hạt tình thương
còn vương , còn  đọng  ,còn  thong dong..



sương kia bé nhỏ mà không nhỏ
một hạt ôi thôi ! cũng đủ rồi
chứa đầy cay đắng , nỗi phân ly
nước mắt chan hoà mãi không thôi

tuy thế nhìn ra không phải thế !
lấp lánh hoa cương đủ sắc màu
thành dòng nước mắt đọng kẽ lá
lạc vào hồn ai lòng không vướng
tưới vào tâm ai đang bối rối
đổ vào đầu ai đang hững hờ

tìm lại cõi vắng nơi xa khuất
ta đi ta đứng lòng bâng khuâng
không chua , không xót, chỉ lờ lợ
tan nhoà lệ ước đừng buông xuôi
mái chèo khua nước thuyền trôi dòng
mắc cạn không đi đã đến bờ
nắng sớm sương mai đã lụi tan
ngày mới người đi  xa khơi dần..!!!
nguyendanh