Thi Nang Thi Gia
CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN VUI HẠNH PHÚC Chúc khỏe chúc vui khắp trẻ già, Mừng xuân Mậu Tý nở ngàn hoa. Năm đi tích đức không lùi bước, Mới đến rèn tài để tiến xa. An dạ chung tay xây dựng nước, Vui lòng góp sức điểm tô nhà. Hạnh bền chí vững tim son sắt, Phúc mãi dồi dào đất Việt ta. Thi Nang
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2008 18:21:10 bởi lenthgo >
Trích đoạn: lenthgo
Nhân ngày 20-11,TN đi ngang qua trang"Thơ rơi học trò"của Tóc nâu,TN đọc bài "Thầy xưa " của Tóc nâu thấy cảm động quá!TN xin được trích đoạn:
Thầy xưa
Khoanh tay lễ phép chào thầy
Hiến Chương Nhà Giáo,mai này ngày vui!
Nhớ về trường cũ bùi ngùi!
Đôi tà áo trắng đã lùi vào mơ
Chúc thầy lời của trò khờ:
Một ngày hạnh phúc....Tôn thờ thầy xưa.
Tóc nâu
TN xin:CẢM ƠN EM
Tóc nâu còn nhớ ơn thầy
Nhớ Ngày Nhà Giáo,viết bài thơ hay
Đọc thơ cảm đức mến tài
Biết bao trò cũ đã bay xa rồi!
Chúc em hạnh phúc trong đời:
Ngàn lời may mắn,trăm lời khỏe vui.
Thi Nang
Xin kính chào anh lenthgo - Thi Nang! TN đang làm "con ma" đi dạo vườn thơ đọc lén các thi phẩm thì rơi vô đây và giựt bắn mình lên khi đọc mấy giòng thơ trên ...., TN rất cám ơn lời chúc của anh, nhưng phần đức và tài của TN nó mỏng hơn tờ giấy viết thư nên...
Hỏi thì thấy "ngố" nhưng TN vẫn không hiểu ai là Thi Nang và ai là lenthgo? Hoặc giả đều là một người ạ?
Kính chúc anh và gia đình một năm mới thật vạn an!
Tóc nâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2008 00:10:08 bởi Tóc nâu >
quote:
Trích đoạn: lenthgo
Nhân ngày 20-11,TN đi ngang qua trang"Thơ rơi học trò"của Tóc nâu,TN đọc bài "Thầy xưa " của Tóc nâu thấy cảm động quá!TN xin được trích đoạn:
Thầy xưa
Khoanh tay lễ phép chào thầy
Hiến Chương Nhà Giáo,mai này ngày vui!
Nhớ về trường cũ bùi ngùi!
Đôi tà áo trắng đã lùi vào mơ
Chúc thầy lời của trò khờ:
Một ngày hạnh phúc....Tôn thờ thầy xưa.
Tóc nâu
TN xin:CẢM ƠN EM
Tóc nâu còn nhớ ơn thầy
Nhớ Ngày Nhà Giáo,viết bài thơ hay
Đọc thơ cảm đức mến tài
Biết bao trò cũ đã bay xa rồi!
Chúc em hạnh phúc trong đời:
Ngàn lời may mắn,trăm lời khỏe vui.
Thi Nang
Xin kính chào anh lenthgo - Thi Nang! TN đang làm "con ma" đi dạo vườn thơ đọc lén các thi phẩm thì rơi vô đây và giựt bắn mình lên khi đọc mấy giòng thơ trên ...., TN rất cám ơn lời chúc của anh, nhưng phần đức và tài của TN nó mỏng hơn tờ giấy viết thư nên...
Hỏi thì thấy "ngố" nhưng TN vẫn không hiểu ai là Thi Nang và ai là lenthgo? Hoặc giả đều là một người ạ? Kính chúc anh và gia đình một năm mới thật vạn an!
Tóc nâu
Thân chào Tóc nâu!Trước hết Thi Nang cảm ơn Tóc nâu đã có lời chúc năm mới tốt đẹp cho Thi Nang và gia đình. + lenthgo là tên của con trai Thi Nang.(lenthgo là tên ghép của các chữ cái đầu câu của một bài thơ mà con của Thi Nang đã chọn). + Xuân Mậu Tý sắp về,Thi Nang kính chúc Tóc nâu và gia đình được hạnh phúc,an khang và thịnh vượng. +Riêng việc Thi Nang trích đoạn bài thơ của Tóc nâu ở trên là do sự cảm xúc tự đáy lòng mình khi đọc bài thơ đó.Nếu có gì phật ý mong Tóc nâu bỏ qua nhen!Chào tạm biệt! Thi Nang
ÂM-SẮC-HƯƠNG-TÌNH XUÂN Đọc thuận: Ngàn mai nhuộm thắm sắc mai vàng Sải cánh nghiêng chao én dệt đàng Lan ngát ngát hương lan trước ngõ Trúc xanh xanh mát trúc đôi hàng Đàn ai tiếng vọng vang sông núi Sáo trúc âm vang vọng suối ngàn Làng xóm ấm êm tình ý đẹp Chàng cùng thiếp đón đợi xuân sang. Đọc nghịch: Sang xuân đợi đón thiếp cùng chàng Đẹp ý tình êm ấm xóm làng Ngàn suối vọng vang âm trúc sáo Núi sông vang vọng tiếng ai đàn Hàng đôi trúc mát xanh xanh trúc Ngõ trước lan hương ngát ngát lan Đàng dệt én chao nghiêng cánh sải Vàng mai sắc thắm nhuộm mai ngàn. Thi Nang
CHÚC MỪNG NĂM MỚI Xuân Mậu Tý sắp về,Thi Nang kính chúc Băng Nguyệt,Huyền Băng,Trường Phi Bảo,Phục Linh cùng gia đình năm mới hạnh phúc,an khang và thịnh vượng. Thi Nang
NHỚ PHỤC LINH Thi hữu đâu rồi?Hỡi Phục Linh? Vần thơ đọng mãi ở tim mình Nghiên sầu nhả ngọc chưa vơi ý.... Bút thảm phun châu chửa trọn tình.... Bạn cũ còn thương người ở lại? Người xưa rất nhớ kẻ đăng trình! Mây bay vạn nẻo quên về núi, Để núi mong chờ đứng lặng thinh. Thi Nang
ĐÓN XUÂN Hương lan phảng phất ngất ngây người Hồng đã khoe màu sắc thắm tươi Mai vàng hé nhụy cười chúm chím Vạn thọ mỉm môi tủm tỉm cười. Thi Nang
VÒNG ĐỜI Xuân đến xuân đi mãi chuyển vần Đời người chỉ có một thời xuân Hoa tàn lại nở qua bao kiếp Thân trẻ rồi già khổ bấy thân Nổi nổi chìm chìm trong thế cuộc Thành thành bại bại chốn dương trần Làm gì có ích cho nòi giống Để khỏi thẹn lòng với thế nhân. Thi Nang
Trích đoạn: lenthgo
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Xuân Mậu Tý sắp về,Thi Nang kính chúc Băng Nguyệt,Huyền Băng,Trường Phi Bảo,Phục Linh cùng gia đình năm mới hạnh phúc,an khang và thịnh vượng.
Thi Nang
Cảm ơn lời chúc của anh, cũng chúc anh năm mới vạn an và thi tứ tràn trề...(Anh cho bn địa chỉ để bn sent tập thơ Hoàng Thu Dung cho anh nha.,,,,,,)
Chúc xuân anh Thi Nang Mừng năm Mậu Tý lại về Mai vàng thay lá xum xuê sắc vàng Chúc anh sức khoẻ trề tràn Phúc lộc vĩnh thể huy hoàng không thay, An khuơng hỷ lạc thi say Mừng năm Mậu Tý tiển Ngài Ột xa Thềm xuân chúc hết cả nhà 365 ngày đều là ngày vui..... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/375196F3C6244523B5767D98B781C2C1.jpg[/image]
TÌNH TOÁN HỌC TRONG MỐI TÌNH ĐẦU
Nhìn đôi chim nhạn giữa trời cao,
Qũy tích chim bay qũy tích nào?
Từ trường trái đất làm sao hiểu?
Liền cánh lưng trời chẳng lạc nhau.
Ngàn sau nhớ mãi mối tình đầu,
Thế giới mấy lần cuộc bể dâu?
Hai mươi năm chẵn mình xa cách
Biết đến bao giờ mới thấy nhau?
Đôi mình mỗi đứa một vì sao
Điểm tựa là tâm của thuở nào
Vòng tròn tập hợp đường đi đó,
Có chỗ ban đầu ắt gặp nhau.
Bây giờ đường thẳng đến ngàn sao
Đếm bước song song mãi chốn nào?
Bao la vũ trụ vô cùng tận
Đôi lứa chia phôi vạn kiếp sầu!
Mong sao đường thẳng gấp khúc mau
Tam giác hình thành hết đớn đau
Mình đi trên cạnh hình tam giác,
Định lý Cé-va dẫn lối vào.
Đồng qui điểm hẹn thỏa ước ao
Năm tháng chia ly áo bạc màu
Tim mình mãi mãi là tâm điểm
Tình đầu đẹp mãi vạn năm sau.
Thi Nang
TÌNH TOÁN HỌC Thà sinh ra con đường tiếp tuyến Suốt cuộc đời lưu luyến bên nhau chớ bao giờ tỏ vẽ thanh cao Như tiệm cận mắt trào nhung nhớ! Ngày mỗi ngày tạo cớ xoán quanh Như Parabon hình sin quấn quýt... Chớ huýt dài gặp góc sole hay khắc khe con đường phân giác. Xin một lần làm góc đối đỉnh Hoà tâm hồn liên tỉnh kề bù Hay giao điểm đường cao tam giác Bắt tay nhau ca hát khải hoàn!!! Sinh ra chúng một đàn quĩ tích chuyển động nhiều giúp ích thế nhân Chuyển động nhiều gian truân lấn lướt Chuyển động nhiều - mơ ước tương lai!!! SĨ ĐOAN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2008 19:29:57 bởi SĨ ĐOAN >
Cảm ơn lời chúc của anh, cũng chúc anh năm mới vạn an và thi tứ tràn trề...(Anh cho bn địa chỉ để bn sent tập thơ Hoàng Thu Dung cho anh nha.,,,,,,)
Chúc xuân anh Thi Nang
Mừng năm Mậu Tý lại về
Mai vàng thay lá xum xuê sắc vàng
Chúc anh sức khoẻ trề tràn
Phúc lộc vĩnh thể huy hoàng không thay,
An khuơng hỷ lạc thi say
Mừng năm Mậu Tý tiển Ngài Ột xa
Thềm xuân chúc hết cả nhà
365 ngày đều là ngày vui.....
Băng Nguyệt
Cám ơn Băng Nguyệt đã chúc xuân cho Thi Nang và gia đình và có nhã ý tặng một tập thơ cho Thi Nang. Thi Nang xin chân thành cảm ơn. Địa chỉ của Thi Nang như sau: 31-Đường Đỗ Đăng Tuyển, ấp Gò Nổi ,xã An Nhơn Tây ,huyện Củ Chi ,Tp HCM.
Chúc xuân em Băng Nguyệt. Hợi đi Tý đến gần kề Mai vàng mừng đón xuân về với ta Chúc em khỏe đẹp không già Tràn đầy lộc thọ đậm đà sắc hương Gia đình hạnh phúc an khương Việt Nam Thư Quán trên đường tiến xa Giàu vần đẹp tứ thi ca "525600 phút đều là phút vui ". Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2008 19:39:34 bởi lenthgo >
TÌNH TOÁN HỌC TRONG MỐI TÌNH ĐẦU
Nhìn đôi chim nhạn giữa trời cao,
Qũy tích chim bay qũy tích nào?
Từ trường trái đất làm sao hiểu?
Liền cánh lưng trời chẳng lạc nhau.
Ngàn sau nhớ mãi mối tình đầu,
Thế giới mấy lần cuộc bể dâu?
Hai mươi năm chẵn mình xa cách
Biết đến bao giờ mới thấy nhau?
Đôi mình mỗi đứa một vì sao
Điểm tựa là tâm của thuở nào
Vòng tròn tập hợp đường đi đó,
Có chỗ ban đầu ắt gặp nhau.
Bây giờ đường thẳng đến ngàn sao
Đếm bước song song mãi chốn nào?
Bao la vũ trụ vô cùng tận
Đôi lứa chia phôi vạn kiếp sầu!
Mong sao đường thẳng gấp khúc mau
Tam giác hình thành hết đớn đau
Mình đi trên cạnh hình tam giác,
Định lý Cé-va dẫn lối vào.
Đồng qui điểm hẹn thỏa ước ao
Năm tháng chia ly áo bạc màu
Tim mình mãi mãi là tâm điểm
Tình đầu đẹp mãi vạn năm sau.
Thi Nang
TÌNH TOÁN HỌC
Thà sinh ra con đường tiếp tuyến
Suốt cuộc đời lưu luyến bên nhau
chớ bao giờ tỏ vẽ thanh cao
Như tiệm cận mắt trào nhung nhớ!
Ngày mỗi ngày tạo cớ xoán quanh
Như Parabon hình sin quấn quýt...
Chớ huýt dài gặp góc sole
hay khắc khe con đường phân giác.
Xin một lần làm góc đối đỉnh
Hoà tâm hồn liên tỉnh kề bù
Hay giao điểm đường cao tam giác
Bắt tay nhau ca hát khải hoàn!!!
Sinh ra chúng một đàn quĩ tích
chuyển động nhiều giúp ích thế nhân
Chuyển động nhiều gian truân lấn lướt
Chuyển động nhiều - mơ ước tương lai!!!
SĨ ĐOAN
< Sửa đổi bởi: SĨ ĐOAN -- 24.1.2008 19:29:57 >
TÌNH TOÁN HOC Mình bên nhau như hai đường tiệm cận Bao tháng năm dài sao bỗng triệt tiêu Chưa thành tiếp tuyến đã nhiều lận đận Đến bao giờ góc quay mới đổi chiều? Sóng gợn hình sin in trong màu mắt Parapol úp ngửa giữa mênh mông Hai hướng so le cho lòng quặn thắt Phân giác chia thành hai cõi đợi trông. Đối đỉnh hai đầu về chung một điểm Mà sao ở hai miền trái ngược nhau Tay nắm tay vai kề vai tuyệt diễm Trục đối xứng nào chia cắt tim đau. Đi mãi rồi lại quay về lối cũ Người xưa đâu đang ở quỹ tích nào? Đang trên hình cầu hay trên lăng trụ? Sao để tâm di động giữa ngàn sao! Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2008 17:35:57 bởi THI NANG >
Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng
Mẹ anh hùng muôn đời bất diệt
Bút nào viết được hết công lao:
Như biển biếc dạt dào tha thiết
Như trăng sao sáng giữa trời cao.
Thi Nang
_____________________________
Trích đoạn: lenthgo
Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng
Mẹ anh hùng muôn đời bất diệt
Bút nào viết được hết công lao:
Như biển biếc dạt dào tha thiết
Như trăng sao sáng giữa trời cao.
Thi Nang
MẸ VIỆT NAM Mẹ Việt Nam trùng trùng điệp điệp Vươn cánh tay tiệu diệt quân thù... Công đức Mẹ khó từ tả hết- Ví trời cao liên kết trăng sao! SĨ ĐOAN
TIẾNG LÒNG
Nàng đi muôn dặm quan san
Rừng thay bao lá mưa tràn nắng hanh...
Quê nhà thao thức thâu canh
Dõi theo từng bước mong lành ấm no
Nàng đi chẳng chút âu lo
Chen mây cưỡi gió tự do đất trời(!)
Tình quê tôi gởi cuộc đời
Chôn sâu tiềm thức chẳng dời lòng son!
Nàng đi muôn dặm nước non
Bỏ rơi khát vọng thuở còn thanh xuân!!!
SĨ ĐOAN
NỖI LÒNG
Anh đi vì nước vì non
Bao mùa lá rụng,em còn hay không?
Hình em in bóng núi sông
Bước đi mỗi bước nghe lòng nao nao
Nhìn trăng vằng vặc trên cao
Muôn nghìn tia sáng rơi vào lòng anh
Mai đơm nụ biếc đầy cành
Nỗi lòng gởi gió xuân xanh mang về:
Nỗi thương,nỗi nhớ tình quê,
Em ơi!Còn nhớ lời thề năm xưa!
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 21:27:40 bởi lenthgo >
Cám ơn Băng Nguyệt đã chúc xuân cho Thi Nang và gia đình và có nhã ý tặng một tập thơ cho Thi Nang. Thi Nang xin chân thành cảm ơn. Địa chỉ của Thi Nang như sau: 31-Đường Đỗ Đăng Tuyển, ấp Gò Nổi ,xã An Nhơn Tây ,huyện Củ Chi ,Tp HCM.
Chào anh, bn đã gửi thơ cho anh theo địa chỉ này...người ta nói mai trễ lắm là mốt tới...anh canh nhận nha.....chúc vui nhiều...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: