Thi Nang Thi Gia
Trích đoạn: THI NANG
Kính chúc Ban quản trị,Ban điều hành cùng toàn thể các thành viên của Việt Nam Thư Quán năm Canh Dần dồi dào sức khỏe, vui vẻ,hạnh phúc,an khang và thịnh vượng.
Thi Nang
Chào huynh, mấy năm rồi huynh khỏe chứ nà, cảm ơn anh đã ghé gửi cây mai trong vườn nhà chúc tết bn nha, chúc huynh vui và sáng tác đều ha ....bn gửi lời thăm hết mấy huynh tỷ trên đó ha ...gửi lời thăm chị nhà, chúc gd lưôn dc tràn tiếng cười Hp ....
CHIỀU HÈ NHỚ BẠN
Chiều hè man mác áng mây trôi
Cánh nhạn mù khơi biệt dạng rồi!
Ánh nắng vàng rơi trên ngọn cỏ
Âm thầm nhớ bạn ở xa xôi
Thi Nang
Bạn ở phương trời mưa dầm đất
Nhớ nhau kỷ niệm lục lại coi
Năm bảy mùa hè ,thu , đông khuất
Thơ đều đặn đến bạn đọc chơi ...


Fá chút, ko biết anh nhớ bạn nào hihihihi
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Bạn ở phương trời mưa dầm đất
Nhớ nhau kỷ niệm lục lại coi
Năm bảy mùa hè ,thu , đông khuất
Thơ đều đặn đến bạn đọc chơi ...
Fá chút, ko biết anh nhớ bạn nào hihihihi
BĂNG NGUYỆT
Thân mến chào BĂNG NGUYỆT,
Huynh cảm ơn hiền muội ghé thăm tệ xá và để lại thơ vui.
Chúc hiền muội (BN) cùng gia đình luôn vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
Cho huynh gửi lời thăm và lời chúc sức khoẻ tất cả các thi hữu cùng tham quan địa đạo Củ Chi vào năm trước nhé!
NHỚ NGƯỜI BẠN CŨ
Nhớ người bạn cũ ở phương xa
Thùy mị,đoan trang,dáng ngọc ngà
Từ buổi chia tay chưa trở lại
Đường trần lắm bão tố,phong ba...!
Mấy mùa lá rụng đã trôi qua
Dĩ vãng trong ta chẳng nhạt nhoà
Mỗi độ thu về khơi nỗi nhớ...
Chập chờn nhân ảnh lúc chiều sa.
Thi Nang
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT
CỔ NHÂN HOÀI NHỚ
ĐẶT DẤU CHÂN ANH GIỮA ĐỜI EM
RỒI ĐI BIỀN BIỆT ĐỂ EM TÌM,
CÁCH CHÍN TẦNG MÂY CAO VỜI VỢI,
MÔI KỀ SÁT MÁ MÀ LẶNG IM
LÀ ẢNH LÀ HÌNH BIA MỘ KHẮC
LÀ SƯƠNG LÀ GIÓ ĐÃ TAN MAU
NGÀY XƯA LƯU LUYẾN TÌNH ÔM CHẶT
MUỐN QUÊN MÀ CỨ GỌI TÊN NHAU.
BĂNG NGUYỆT Đã lâu rồi,huynh phiêu bạt sông hồ,nay về ghé thăm hiền muội(Người đẹp miền Tây) nè!
Chúc hiền muội luôn vui,khỏe,trẻ,đẹp mãi...
ANH THÀNH TƯỢNG ĐÁ
Bên thềm rêu phủ bước chân em!
Trong mơ anh ngơ ngẩn đi tìm
Vũ trụ bao la đường diệu vợi
Mù mịt bụi hồng,hút bóng chim
Nụ cười,ánh mắt khắc trong tim
Đã mấy thu vàng cây trụi lá
Sông dài,biển rộng mờ tăm cá
Anh thành tượng đá đứng im lìm!
Thi Nang TÌnh chôn tình không chết
Mà càng sinh trưởng thêm
Bão nổi cát bay hết
MỘ trống rỗng nằm im....
BĂNG NGUYỆT Người xưa giờ chưa chết
Khơi lại chỉ buồn thêm
Chi bằng ta quên hết
Bão lòng sẽ lặng im...
Thi Nang
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT
quote:
Mấy mùa lá rụng đã trôi qua
Dĩ vãng trong ta chẳng nhạt nhoà
Mỗi độ thu về khơi nỗi nhớ...
Chập chờn nhân ảnh lúc chiều sa.
Thi Nang
Nhân ảnh thì thôi có hằng hà,
Mỗi mùa thu đến nhớ ai ta...
Hỏi hết tâm tình trong kỷ niệm
Nhớ ai hỏng biết nhớ ai hà...
Vui với anh TN 1 chút nẻ.. chúc anh luôn có nhiều sk và hp để dc nhiều thời gian tham gia thơ thẩn nhé...
BĂNG NGUYỆT
Hổng biết người về có nhớ ta
Xa trông chỉ thấy dải Ngân Hà
Chàng Ngưu thổn thức thương nàng Chức
Cách trở đôi bờ nhớ lắm nha!
Thi Nang
NÁT TRÁI TIM SON
Mình không duyên không nợ
Sao cứ nhớ nhau hoài?
Nếu con tim biết nói
Nó sẽ trả lời ngay.
Mây ơi!Xin đừng bay
Gió ơi!Hãy ngừng thổi
Để đóa hồng không phai
Cho lòng thôi bối rối.
Trăng về soi đêm tối
Tiếng dế kêu nỉ non
Đường xưa chia hai lối
Tan nát trái tim son!
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 14:11:32 bởi THI NANG >
CẢM TÁC
(Khi nhìn bức tranh)
Hình em đẹp tựa một nàng tiên
Nét vẽ chân dung rất dịu hiền
Mắt biếc nhìn về miền tuyết phủ
Môi hồng tô thắm mối tơ duyên.
Thoáng buồn vương lại ở bờ mi
Có phải em đang nghĩ ngợi gì?
Tóc mây quấn lấy hồn Phạm Lãi
Khắc mãi lòng người dáng Tây Thi.
Vầng trăng in bóng xuống Cô Tô
Phảng phất hương thu gợn sóng hồ
Tách bến Tiền Đường rời đất Việt!
Mang bao kỷ niệm đến trời Ngô!
Thi Nang
(Em là nguồn cảm hứng bất tận trong thơ anh)
PHẠM LÃI ĐƯA TIỄN TÂY THI
Bên bến Tiền Đường ngàn cây úa lá
Phạm Lãi ngậm ngùi đưa tiễn Tây Thi
Lệ ứa bờ mi nát lòng Thiếu Bá
Khi thuyền hoa lướt sóng chở nàng đi
Đang độ xuân thì buộc phải chia ly
Chàng đứng trông theo ruột gan tê tái
Ai bày ra chi giây phút phân kỳ!
Thuyền rời xa bến nàng còn ngoảnh lại!
Héo hắt vàng thu nhuộm màu quan ải
Nhớ bóng thương hình vạn dặm mù khơi
Man mác mây trôi sầu lan cỏ dại
Thờ thẫn một mình ngắm cánh hoa rơi!
Nước Tiền Đường đã mấy lượt đầy vơi
Trăng Cô Tô biết bao lần tròn khuyết
Mà người xưa vẫn biền biệt phương trời
Cách trở núi sông mịt mờ sương tuyết...!
Thi Nang
VƯỜN HỒNG TRONG MƠ
Thoắt về rồi lại thoắt đi
Bâng khuâng đêm vắng nghĩ suy canh trường
Nghe lòng vương vấn vấn vương
Thả hồn dạo bước vào đường Thiên Thai
Vườn hồng thấp thoáng bóng ai
Tóc huyền buông xuống bờ vai mượt mà
Bên lầu dáng liễu thướt tha
Trăng soi huyền ảo,sương sa mờ mờ
Mây bay man mác lững lờ
Quỳnh tương,tiên nữ đợi chờ khách thơ
Bổng trầm,khoan nhặt tiếng tơ
Chén thù chén tạc mấy giờ trôi qua
Tưởng mình kề cận Hằng Nga
Sáng ra tỉnh lại chỉ là giấc mơ...
Thi Nang
BĂNG NGUYỆT ơi!Bức tranh đẹp quá sao vội cất đi,sợ lấm bụi thời gian à?
CẢM TÁC 2
(Khi không thấy bức tranh)
Bên dòng nước biếc thẫn thờ
Hình nàng biến mất,lều thơ vẫn còn
Giáng Kiều khóa trái tim son
Tú Uyên tìm khắp lối mòn ngẩn ngơ
Cỏ non mơn mởn đôi bờ
Nàng tiên yêu dấu bây giờ về đâu?
Để chàng khắc khoải u sầu
Một mình ở chốn Bích Câu đợi chờ!
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 23:26:19 bởi THI NANG >
quote:
Trích đoạn: THI NANG
GHÉ THĂM TRI KỶ
Lâu rồi mình chẳng ghé thăm
Dạo này sức khỏe tri âm thế nào?
Vườn thơ tri kỷ ít vào
Chúc gia đình bạn dồi dào niềm vui
Thi Nang
Cảm ơn tri kỷ ghé thăm
Ngỡ rằng người đã xa xăm chốn nào
Hôm nay tri kỷ bước vào
Hỏi thăm, để lại dạt dào ý thơ!
ATT
Chào tri kỷ,
Lâu ngày gặp lại,chúc tri kỷ thân tâm an lạc...
NGẨN NGƠ
Địa vị tiền tài tựa giấc mơ
Tình người còn mãi chẳng phai mờ
Lên chùa lễ Phật cầu an lạc
Hổng biết sao lòng lại ngẩn ngơ?
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2010 21:43:54 bởi THI NANG >
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT
a save: Đi về có gì hơn...
Khách xa về chốn cũ
Nhà đổ cỏ hoa leo
Như gặt mùa thất vụ
Trắng tay ngư nông nghèo .
Áo trăng sao đủ ấm
(Không nói là lạnh hơn)
Thời gian thành vết sẹo
Nhắc nhở kẻ căm hờn .
Bụi trần sao phủi sạch
Dẫu bao bận van lơn
Trời thương dùm thì mách
Chỉ đường khách cô đơn .
Bàng hoàng nhìn lá rụng
Thu rồi buồn dày hơn.
Đi về đều lúng túng ,
Biết làm sao cho hơn???
BĂNG NGUYỆT
12.8.2010 VỀ THĂM QUÊ CŨ
Ta về thăm quê cũ
Dòng kênh nước trong veo
Ruộng đồng tăng thêm vụ
Nông dân đã thoát nghèo.
Người người sống no ấm
Xóm làng xinh đẹp hơn
Trăm hoa khoe sắc thắm
Xua tan nỗi oán hờn.
Đường đi thông,thoáng,sạch
Gió mát thổi từng cơn
Nhà nhà xây tường gạch
Qua rồi cảnh neo đơn.
Nhìn quê đang đổi mới
Quê ơi!Ta đã về
Bao năm dài mong đợi
Thương nhớ bóng trăng quê.
Thi Nang
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT
Vàm Cỏ ơi... Người ta có cùng ta về ngắm,
Thị xã bây giờ là thành phố khang trang
Dẫu thế nào vẫn chẳng thể ủi an
Nỗi nhớ của ta về làng thôn xóm cũ.
BĂNG NGUYỆT TAO NGỘ
Lúc chiều tà ta qua sông Vàm Cỏ
Tình cờ gặp em gái nhỏ vui tươi
Dù bây giờ đã rời xa nơi đó
Mà sao tâm đọng mãi một nụ cười
Nhìn liễu thướt tha nhớ bóng hình người
Thùy mị,đoan trang,dịu dàng quét lá
Vóc ngọc,da ngà đang tuổi đôi mươi
Thu cả hồn ta vào khu vườn lạ
Chỉ thoáng trông thôi mà lòng như đã...
Nghe tâm mình xao xuyến mỗi chiều mưa
Vàm Cỏ ơi!Nay đường trần hai ngả
Ta sẽ về thăm lại bến đò xưa
Thi Nang
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT
Tình yêu vô biên ái ân hữu hạn
Không thể gọi tình yêu trở về
Đành đứng nhìn xem người hạnh phúc
Phía đó..
trái tim như tù ngục
Tôi giam giữ bóng người tình.
Hãy an lòng..
bởi trận chiến chinh
Tất có người thua và ..
..người thắng trận
Lận đận..
là hai chữ tình duyên.
Vô biên..
là ái ân hữu hạn.
Một rừng hoa trắng
để
tẩng liệm
Ướp xác..
ánh trăng già
ngàn kiếp
trên cao.
BĂNG NGUYỆT TÌNH ĐÃ CHIA PHÔI
Bến chờ nhé!Thuyền sẽ quay về
Vượt đường xa phong ba bão tố
Vẫn một lòng thương nhớ trăng quê
Phút chia tay mong ngày hội ngộ
Chỉ ngại dòng sông không bến đỗ
Cổng vườn xưa e khép lại rồi
Bóng nguyệt nay luôn thay đổi chỗ
Bay giữa trời cánh nhạn đơn côi
Thả hồn vào những áng mây trôi
Nhờ gió mang sang vườn "hoa trắng"
Hóa thành mưa rơi trong chiều vắng
Khóc cuộc tình giờ đã chia phôi!
Thi Nang
Chúc BN cùng gia đình được nhiều hạnh phúc.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2010 19:25:13 bởi THI NANG >
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT
Bạc khách mỏng duyên
Bởi vì trăng sáng mùa đông
Cho nên sắc lạnh cô phòng trên cao
Sổ đời tính lại hư hao
Tiếng oan gieo rắc tình sâu hóa thù..
Đã chọn ly khách vân du
Lòng si nén lại..hỏa mù cuộc vui..
Chia tay gặp mặt vẫy cười
Dệt chi lời nói oán Người gối chăn.
19.08.2010
BĂNG NGUYỆT MỐI TÌNH NGANG TRÁI
Tình duyên ơi,sao nhiều ngang trái!
Đường em đi lắm ải chông gai
Xót thương thay!Một người con gái
Vì đâu mà phải chịu đắng cay...!
Viết hăng say chẳng kể đêm ngày
Nét bút tựa rồng bay phượng múa
Dâng cho đời những áng thơ hay
Mềm mại,mượt mà như sóng lụa
Mây mù che,khiến vầng trăng úa
Dải Ngân Hà chia cắt hai nơi
Cõi trần ai ngậm ngùi muôn thủa
Nửa chừng xuân tóc đứt tơ rời!
Muốn dang tay hứng cánh hoa rơi
Ép vào tim bóng hình diễm tuyệt
Hòa quyện chìm sâu trong mạch huyết
Để được nghe em nói vạn lời...
Thi Nang
(Bài thơ này xem như lời an ủi động viên với hy vọng giúp em vượt qua cơn bão tố phong ba nhé BĂNG NGUYỆT)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: