Thi Nang Thi Gia
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 123 của 126 trang, bài viết từ 1831 đến 1845 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
vancali96 29.12.2010 02:22:02 (permalink)
0


Chúc huynh  Thi Nang thứ ba vui mạnh hì hì ...

THƯƠNG GIANG 01.01.2011 03:01:40 (permalink)
0
HAPPY NEW YEAR  Thi Nang!
 
Năm mới đã đến rồi chúc anh và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc,công việc hanh thông thuận lợi !
 
(Thông cảm cho em bây giờ mới đăng nhập được để vào chúc Năm Mới  mọi người đấy!)



THI NANG 02.01.2011 20:46:04 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

HAPPY NEW YEAR  Thi Nang!
 
Năm mới đã đến rồi chúc anh và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc,công việc hanh thông thuận lợi !
 
(Thông cảm cho em bây giờ mới đăng nhập được để vào chúc Năm Mới  mọi người đấy!)






Thi Nang chân thành cảm ơn Vancali và quý thi hữu đã ghé thăm và để lại thơ.
Cảm ơn THƯƠNG GIANG đã gửi lời chúc mừng năm mới cho Thi Nang.
Thi Nang chúc THƯƠNG GIANG cùng tất cả thành viên Việt Nam Thư Quán một năm mới an vui và hạnh phúc.
Thi Nang
(Hơn mười ngày qua Thi Nang không vào NET được,nên trả lời chậm trễ,mong quý thi hữu thông cảm nhé!)
THI NANG 02.01.2011 21:15:37 (permalink)
0


Trích đoạn: duonglam





THÀNH PHỐ CỔ HỘI-AN

Thành phố cổ và người con gái nhỏ,
...Thời gian đi hun hút biển mù xa...
Dấu chân em còn in hằn trên cát...
Ta vô tình làm một kẻ...đi xa...

Dương Lam


PHỐ CỔ

Phố cổ lâu rồi có thấy đâu
Nơi xa nhớ quá bát cao lầu
Sông thuyền trôi dạt mưa nhòa mắt
Biển nước trào dâng sóng vỗ đầu
Em vẫn em mình trong gác lạnh
Anh hoài anh một giữa trời đau
Dòng đời chia cách chưa về được
Xoa dịu tim yêu đợi thuở nào...

Thanh Huy 


Kỷ niệm xưa

Hội An kỷ niệm biết người đâu
Gặp gỡ rồi quen chốn cổ lầu
Má đỏ thơ ngây ngày chạm mặt
Trời xanh lưu luyến phút ban đầu
Gần nhau sóng mắt hoài run động
Tạm biệt cung lòng chợt nhói đau
Ngưu Chức còn mong cầu tháng bảy
Tình ta lỗi hẹn đến khi nào


Vancali 12.21.10

Chúc huynh tỷ mùa giáng sinh  vui mạnh hì hì ..
.

 

BẠN Ở ĐÂU?

Giã biệt quê nhà bạn đến đâu?
Cố hương lắm chỗ đã xây lầu.
Mơ ngày gặp gỡ mờ đôi mắt,
Ước buổi đoàn viên bạc mái đầu.
Phố cũ dù xa lòng vẫn nhớ,
Thôn xưa dẫu cách dạ còn đau.
Người ơi,bỏ xứ ra đi mãi!
Chẳng biết hôm nay ở chốn nào?



Thi Nang



NGƯỜI EM PHỐ HỘI

Hội An thuở ấy biết tìm đâu
Tiếng hát câu thơ vọng gác lầu
Phố cổ lối về chung một hướng
Đường xưa bóng đổ chụm hai đầu
Đang vui ai ngỡ mang tình lỡ
Tưởng sướng đâu ngờ dệt mối đau
Em vội theo chồng tôi hụt hẫn
Cô đơn gọi bóng bóng nơi nào!

Thanh Huy


< Sửa đổi bởi: TTH -- 23.12.2010 0:39:17 >



NHỚ VỀ PHỐ HỘI SÔNG THU

 
Em những ngày qua…Em ở đâu ?
Còn chăng kỹ niệm bát cao lầu ?
Ngày ta đi học mưa giăng mắc,
Buổi bé đến trường nước ngập đầu.
Nhớ thuở nào xưa chung lối mộng,
Bây giờ xa cách ngập niềm đau .
Sông Thu lờ lững thuyền ai đó ?
Còn nhớ vầng trăng… một thuở nào…
 
Tú lang thang
 
 
CHÚC BẠN VÀ TOÀN THỂ VNTQ MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI TRẺ KHOẺ TRÀN ĐẦY ƠN LỘC CHÚA...




QUAY VỀ

Quay về chẳng thấy bóng hình đâu!
Ráng đỏ chiều quê nhuộm tím lầu.
Nhoi nhói trong tim lời hẹn cuối,
Chập chờn trước mắt mối duyên đầu.
Bao năm cách biệt nhiều thương nhớ,
Những tháng chia lìa lắm xót đau.
Ngõ cũ,vườn xưa sao quạnh vắng!
Em yêu phiêu bạt tới phương nào?
Thi Nang

(Cảm ơn quý thi hữu ghé thăm và xướng họa thơ.Hơn mười ngày qua Thi Nang không vào NET được,nên trả lời chậm trễ,mong quý thi hữu thông cảm nhé!)
THI NANG 03.01.2011 16:02:23 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH






ĐÓN NĂM MỚI

Sáng dậy mưa bay trắng cả trời
Đón mừng năm mới tuổi thêm tôi
Tình không tròn để thơ hoen mộng
Thân chẳng kề nên son nhạt môi
Ngày đến ngày sầu đeo đẳng kiếp
Đêm đi đêm lạnh bủa vây đời
Đau lòng nhớ cội người yêu dấu
Lệ nước lệ tình rớt chẳng vơi

Thanh Huy



XUÂN HOÀI NIỆM

Én dệt mùa xuân ở cuối trời,
Nhìn sang nẻo ấy nhói lòng tôi.
Nương song ngóng bạn sương mờ lối,
Tựa cửa chờ người rét buốt môi.
Nghĩa xóm quây quần qua mấy thuở,
Tình làng gắn bó đã bao đời.
Còn đây kỷ niệm thời niên thiếu,
Chẳng biết khi nào nhớ sẽ vơi.
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2011 17:22:55 bởi THI NANG >
THI NANG 04.01.2011 20:39:15 (permalink)
0
MỪNG NĂM TÂN MÃO

Mai đào hé nở chào xuân tới,
Em bé tung tăng khoe áo mới.
Đường phố huy hoàng cảnh đẹp tươi,
Xóm làng nhộn nhịp lòng phơi phới.
Cầu mong mọi việc được thành công,
Nguyện ước bao điều giành thắng lợi.
Kính chúc người người mạnh khỏe vui
Mừng Tân Mão đến thêm hồ hởi.
Thi Nang

vancali96 05.01.2011 08:22:50 (permalink)
0



 ĐÓN NĂM MỚI

Sáng dậy mưa bay trắng cả trời
Đón mừng năm mới tuổi thêm tôi
Tình không tròn để thơ hoen mộng
Thân chẳng kề nên son nhạt môi
Ngày đến ngày sầu đeo đẳng kiếp
Đêm đi đêm lạnh bủa vây đời
Đau lòng nhớ cội người yêu dấu
Lệ nước lệ tình rớt chẳng vơi

Thanh Huy


XUÂN HOÀI NIỆM

Én dệt mùa xuân ở cuối trời,
Nhìn sang nẻo ấy nhói lòng tôi.
Nương song ngóng bạn sương mờ lối,
Tựa cửa chờ người rét buốt môi.
Nghĩa xóm quây quần qua mấy thuở,
Tình làng gắn bó đã bao đời.
Còn đây kỷ niệm thời niên thiếu,
Chẳng biết khi nào nhớ sẽ vơi.

Thi Nang

 Trời đông

Tuyết trắng ngày đông nhuộm đất trời
Mang luồng giá lạnh buốt hồn tôi
Buồn thân xứ lạ sầu rơi lệ
Nhớ bạn quê nhà khóc bậm môi
Thuở ấy cùng ai vui mộng ảo
Giờ đây lẻ bóng tủi duyên đời
Lần trang nhật ký lòng xao xuyến
Kỷ niệm hôm nào thật khó vơi


Vancali 1.4.11

Chúc huynh Thi Nang thứ ba vui mạnh hì hì ....
THI NANG 05.01.2011 20:46:36 (permalink)
0


Trích đoạn: vancali96




 ĐÓN NĂM MỚI

Sáng dậy mưa bay trắng cả trời
Đón mừng năm mới tuổi thêm tôi
Tình không tròn để thơ hoen mộng
Thân chẳng kề nên son nhạt môi
Ngày đến ngày sầu đeo đẳng kiếp
Đêm đi đêm lạnh bủa vây đời
Đau lòng nhớ cội người yêu dấu
Lệ nước lệ tình rớt chẳng vơi

Thanh Huy


XUÂN HOÀI NIỆM

Én dệt mùa xuân ở cuối trời,
Nhìn sang nẻo ấy nhói lòng tôi.
Nương song ngóng bạn sương mờ lối,
Tựa cửa chờ người rét buốt môi.
Nghĩa xóm quây quần qua mấy thuở,
Tình làng gắn bó đã bao đời.
Còn đây kỷ niệm thời niên thiếu,
Chẳng biết khi nào nhớ sẽ vơi.

Thi Nang

 Trời đông

Tuyết trắng ngày đông nhuộm đất trời
Mang luồng giá lạnh buốt hồn tôi
Buồn thân xứ lạ sầu rơi lệ
Nhớ bạn quê nhà khóc bậm môi
Thuở ấy cùng ai vui mộng ảo
Giờ đây lẻ bóng tủi duyên đời
Lần trang nhật ký lòng xao xuyến
Kỷ niệm hôm nào thật khó vơi


Vancali 1.4.11

Chúc huynh Thi Nang thứ ba vui mạnh hì hì ....



CUỐI ĐÔNG

Lơ thơ cánh vạc vẽ lưng trời,
Ngắm cảnh đông tàn xót dạ tôi.
Gối mỏi còn thương khi áp má,
Chân chồn vẫn nhớ lúc kề môi.
Tình xưa đọng lại trong tâm khảm,
Nghĩa cũ mang theo suốt cuộc đời.
Gió bấc qua thềm,đêm giá lạnh,
Thầm mơ gặp bạn để sầu vơi.
Thi Nang
Chúc Vancali cùng gia đình năm mới vui vẻ,khỏe mạnh,hạnh phúc
khanhchan 06.01.2011 10:26:42 (permalink)
0
XUÂN HOÀI NIỆM

Én dệt mùa xuân ở cuối trời,
Nhìn sang nẻo ấy nhói lòng tôi.
Nương song ngóng bạn sương mờ lối,
Tựa cửa chờ người rét buốt môi.
Nghĩa xóm quây quần qua mấy thuở,
Tình làng gắn bó đã bao đời.
Còn đây kỷ niệm thời niên thiếu,
Chẳng biết khi nào nhớ sẽ vơi.

Thi Nang

 
Xuân hoài niệm
 
Nỗi nhớ chơ vơ một góc trời
Chiều xuân hờ hững ghé trong tôi
Mây trôi năm tháng mờ biên ải
Hoa úa  loan phòng nhạt khóe môi
Soi bóng gương xưa  nhòa nẻo mộng
Thương ai gót lẻ đứng bên đời
Nhìn đàn én liệng tâm se sắt
Mỗi độ đông tàn  lệ chẳng vơi
                                 
vancali96 07.01.2011 08:36:11 (permalink)
0



ĐÓN NĂM MỚI

Sáng dậy mưa bay trắng cả trời
Đón mừng năm mới tuổi thêm tôi
Tình không tròn để thơ hoen mộng
Thân chẳng kề nên son nhạt môi
Ngày đến ngày sầu đeo đẳng kiếp
Đêm đi đêm lạnh bủa vây đời
Đau lòng nhớ cội người yêu dấu
Lệ nước lệ tình rớt chẳng vơi

Thanh Huy


XUÂN HOÀI NIỆM

Én dệt mùa xuân ở cuối trời,
Nhìn sang nẻo ấy nhói lòng tôi.
Nương song ngóng bạn sương mờ lối,
Tựa cửa chờ người rét buốt môi.
Nghĩa xóm quây quần qua mấy thuở,
Tình làng gắn bó đã bao đời.
Còn đây kỷ niệm thời niên thiếu,
Chẳng biết khi nào nhớ sẽ vơi.

Thi Nang

Trời đông

Tuyết trắng ngày đông nhuộm đất trời
Mang luồng giá lạnh buốt hồn tôi
Buồn thân xứ lạ sầu rơi lệ
Nhớ bạn quê nhà khóc bậm môi
Thuở ấy cùng ai vui mộng ảo
Giờ đây lẻ bóng tủi duyên đời
Lần trang nhật ký lòng xao xuyến
Kỷ niệm hôm nào thật khó vơi


Vancali 1.4.11

Chúc huynh Thi Nang thứ ba vui mạnh hì hì ....


CUỐI ĐÔNG

Lơ thơ cánh vạc vẽ lưng trời,
Ngắm cảnh đông tàn xót dạ tôi.
Gối mỏi còn thương khi áp má,
Chân chồn vẫn nhớ lúc kề môi.
Tình xưa đọng lại trong tâm khảm,
Nghĩa cũ mang theo suốt cuộc đời.
Gió bấc qua thềm,đêm giá lạnh,
Thầm mơ gặp bạn để sầu vơi.
Thi Nang
Chúc Vancali cùng gia đình năm mới vui vẻ,khỏe mạnh,hạnh phúc
 
Cây đa bến cũ

Én lượn chào xuân dưới nắng trời
Thêm niềm xao xuyến gợn lòng tôi
Vần thơ dạo ấy tươi màu lá
Bức ảnh hôm nào rạng sắc môi
Kỷ niệm khơi mào trong ký ức
Dư âm phảng phất cạnh dòng đời
Hương đồng lúa nội sâu tiềm thức
Cô gái đưa đò mộng thắm vơi


Vancali 1.6.11
Chúc quí huynh Thi Nang luôn an vui hì hì ...
TTH 07.01.2011 12:10:27 (permalink)
0



ĐÓN NĂM MỚI

Sáng dậy mưa bay trắng cả trời
Đón mừng năm mới tuổi thêm tôi
Tình không tròn để thơ hoen mộng
Thân chẳng kề nên son nhạt môi
Ngày đến ngày sầu đeo đẳng kiếp
Đêm đi đêm lạnh bủa vây đời
Đau lòng nhớ cội người yêu dấu
Lệ nước lệ tình rớt chẳng vơi

Thanh Huy


XUÂN HOÀI NIỆM

Én dệt mùa xuân ở cuối trời,
Nhìn sang nẻo ấy nhói lòng tôi.
Nương song ngóng bạn sương mờ lối,
Tựa cửa chờ người rét buốt môi.
Nghĩa xóm quây quần qua mấy thuở,
Tình làng gắn bó đã bao đời.
Còn đây kỷ niệm thời niên thiếu,
Chẳng biết khi nào nhớ sẽ vơi.

Thi Nang


Trời đông

Tuyết trắng ngày đông nhuộm đất trời
Mang luồng giá lạnh buốt hồn tôi
Buồn thân xứ lạ sầu rơi lệ
Nhớ bạn quê nhà khóc bậm môi
Thuở ấy cùng ai vui mộng ảo
Giờ đây lẻ bóng tủi duyên đời
Lần trang nhật ký lòng xao xuyến
Kỷ niệm hôm nào thật khó vơi


Vancali 1.4.11

Chúc huynh Thi Nang thứ ba vui mạnh hì hì ....


CUỐI ĐÔNG

Lơ thơ cánh vạc vẽ lưng trời,
Ngắm cảnh đông tàn xót dạ tôi.
Gối mỏi còn thương khi áp má,
Chân chồn vẫn nhớ lúc kề môi.
Tình xưa đọng lại trong tâm khảm,
Nghĩa cũ mang theo suốt cuộc đời.
Gió bấc qua thềm,đêm giá lạnh,
Thầm mơ gặp bạn để sầu vơi.
Thi Nang
Chúc Vancali cùng gia đình năm mới vui vẻ,khỏe mạnh,hạnh phúc

 
Cây đa bến cũ

Én lượn chào xuân dưới nắng trời
Thêm niềm xao xuyến gợn lòng tôi
Vần thơ dạo ấy tươi màu lá
Bức ảnh hôm nào rạng sắc môi
Kỷ niệm khơi mào trong ký ức
Dư âm phảng phất cạnh dòng đời
Hương đồng lúa nội sâu tiềm thức
Cô gái đưa đò mộng thắm vơi

Vancali 1.6.11


XUÂN ƠI XUÂN!

Tết đến làm chi khổ rứa trời
Tiền lưng túi thủng bám thân tôi
Bồ khều gái rủ không chường mặt
Vợ bảo con kêu chẳng hé môi
Mai nở vàng càng thương cái số
Bạc chơi đen khiến tủi dòng đời
Đắp mền ngủ mặc vui nhân thế
Xuân đắm Xuân buồn khó lệ vơi

Thanh Huy
THI NANG 07.01.2011 12:15:18 (permalink)
0

Trích đoạn: vancali96




ĐÓN NĂM MỚI

Sáng dậy mưa bay trắng cả trời
Đón mừng năm mới tuổi thêm tôi
Tình không tròn để thơ hoen mộng
Thân chẳng kề nên son nhạt môi
Ngày đến ngày sầu đeo đẳng kiếp
Đêm đi đêm lạnh bủa vây đời
Đau lòng nhớ cội người yêu dấu
Lệ nước lệ tình rớt chẳng vơi

Thanh Huy


XUÂN HOÀI NIỆM

Én dệt mùa xuân ở cuối trời,
Nhìn sang nẻo ấy nhói lòng tôi.
Nương song ngóng bạn sương mờ lối,
Tựa cửa chờ người rét buốt môi.
Nghĩa xóm quây quần qua mấy thuở,
Tình làng gắn bó đã bao đời.
Còn đây kỷ niệm thời niên thiếu,
Chẳng biết khi nào nhớ sẽ vơi.

Thi Nang

Trời đông

Tuyết trắng ngày đông nhuộm đất trời
Mang luồng giá lạnh buốt hồn tôi
Buồn thân xứ lạ sầu rơi lệ
Nhớ bạn quê nhà khóc bậm môi
Thuở ấy cùng ai vui mộng ảo
Giờ đây lẻ bóng tủi duyên đời
Lần trang nhật ký lòng xao xuyến
Kỷ niệm hôm nào thật khó vơi


Vancali 1.4.11

Chúc huynh Thi Nang thứ ba vui mạnh hì hì ....


CUỐI ĐÔNG

Lơ thơ cánh vạc vẽ lưng trời,
Ngắm cảnh đông tàn xót dạ tôi.
Gối mỏi còn thương khi áp má,
Chân chồn vẫn nhớ lúc kề môi.
Tình xưa đọng lại trong tâm khảm,
Nghĩa cũ mang theo suốt cuộc đời.
Gió bấc qua thềm,đêm giá lạnh,
Thầm mơ gặp bạn để sầu vơi.
Thi Nang
Chúc Vancali cùng gia đình năm mới vui vẻ,khỏe mạnh,hạnh phúc
 
Cây đa bến cũ

Én lượn chào xuân dưới nắng trời
Thêm niềm xao xuyến gợn lòng tôi
Vần thơ dạo ấy tươi màu lá
Bức ảnh hôm nào rạng sắc môi
Kỷ niệm khơi mào trong ký ức
Dư âm phảng phất cạnh dòng đời
Hương đồng lúa nội sâu tiềm thức
Cô gái đưa đò mộng thắm vơi


Vancali 1.6.11
Chúc quí huynh Thi Nang luôn an vui hì hì ...



Xuân hoài niệm

Nỗi nhớ chơ vơ một góc trời
Chiều xuân hờ hững ghé trong tôi
Mây trôi năm tháng mờ biên ải
Hoa úa loan phòng nhạt khóe môi
Soi bóng gương xưa nhòa nẻo mộng
Thương ai gót lẻ đứng bên đời
Nhìn đàn én liệng tâm se sắt
Mỗi độ đông tàn lệ chẳng vơi
Khánh Chân


_____________________________



TÌNH BẠN THẮM THIẾT

Giờ đây mỗi kẻ một phương trời,
Ráng nhuộm chiều vàng,nhớ bạn tôi.
Đợi buổi nâng ly,trông mỏi mắt,
Mong ngày cụng chén,uống mềm môi.
Thương giây tiễn biệt sầu muôn kiếp,
Xót phút chia tay tủi vạn đời.
Dẫu đã xa nhau,đường cách trở,
Nhưng tình thắm thiết chẳng hề vơi.
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2011 12:52:02 bởi THI NANG >
SuongAnh 07.01.2011 15:11:51 (permalink)
0
 
 
 XUÂN MONG ĐỢI
 
Trời Nam sắp sưả bước vào Xuân
Én lượn chim kêu Tết đến gần
Nắng đẹp tràn đầy trên khắp phố
Hoa xinh nở rộ ở ngoài sân
Quê nhà kẻ đợi bao năm ngóng
Viễn xứ người mong chỉ một lần
Đốt pháo giao thưà cùng quyến thuộc
Quây quần hạnh phúc cạnh người thân
 
Sương Anh
 
SA xin gởi đến anh THI NANG và các bạn cùng hoạ vui trong thời gian vắng mặt ha.
 Xin cầu chúc anh những ngày cuối năm thật an lạc chuẩn bị đón xuân vui nha
 
Thân ái
C Pham 08.01.2011 13:48:32 (permalink)
0
 
 
 XUÂN MONG ĐỢI
 
Trời Nam sắp sưả bước vào Xuân
Én lượn chim kêu Tết đến gần
Nắng đẹp tràn đầy trên khắp phố
Hoa xinh nở rộ ở ngoài sân
Quê nhà kẻ đợi bao năm ngóng
Viễn xứ người mong chỉ một lần
Đốt pháo giao thưà cùng quyến thuộc
Quây quần hạnh phúc cạnh người thân
 
Sương Anh
 
SA xin gởi đến các bạn cùng hoạ vui trong thời gian vắng mặt ha.
 
Thân ái


VUI XUÂN

Về quê ăn Tết đón mừng Xuân
Hẹn bạn ngày thăm xúm xít gần
Thơ nhạc đọc ngân vang lối ngõ
Rượu mồi mời nhậu rộn nhà sân
Mai vàng cánh nở xoè bao lúc
Pháo đỏ ngòi châm nổ mấy lần
Gặp chị gặp anh nơi đất Mẹ
Tâm tình trao đổi thiệt là thân

Thanh Huy

 Xuân về

Mai vàng nở rộ đón chào xuân
Tân Mão ngày vui cũng tới gần
Bọn trẻ nô đùa banh trước ngõ
Cụ già sắp đặt kiểng trong sân
Tha nhân cận tết thường nôn nóng
Lãng tử về quê cứ hẹn lần
Sứa soạn trong ngoài người hớn hở
Gia đình họp mặt ấm tình thân

Vancali 1.7.11

BÂNG KHUÂNG


Chợt thấy mai vàng hé nụ xuân
Bâng khuâng cảnh tết đã như gần
Đồng xanh hương ngát thơm trong gió
Xóm nhỏ rơm vàng trải khắp sân
Chạnh nhớ người đi xa mấy độ
Hòai mong tin nhạn hẹn bao lần
vườn xưa chốn cũ thềm rêu phủ
Trống vắng hiên buồn lạnh tấm thân !

Liên Hương


Mộng Tình Xuân
 
Dịu dàng lấp ló bóng nàng Xuân
Đàn én chao nghiêng đỗ lại gần
Nắng ấm ghẹo mây bay cuối phố
Trời trong đùa gió chạy quanh sân
Mai lan thùng thẹn khoe từng cánh
Đào cúc ấp e hé nở lần
Đầu ngõ pháo nhà ai rộn nổ
Xuân về tròn ước nguyện thành thân
 
C Pham


THI NANG 08.01.2011 15:46:44 (permalink)
0


Trích đoạn: C Pham

 
 
 XUÂN MONG ĐỢI
 
Trời Nam sắp sưả bước vào Xuân
Én lượn chim kêu Tết đến gần
Nắng đẹp tràn đầy trên khắp phố
Hoa xinh nở rộ ở ngoài sân
Quê nhà kẻ đợi bao năm ngóng
Viễn xứ người mong chỉ một lần
Đốt pháo giao thưà cùng quyến thuộc
Quây quần hạnh phúc cạnh người thân
 
Sương Anh
 
SA xin gởi đến các bạn cùng hoạ vui trong thời gian vắng mặt ha.
 
Thân ái


VUI XUÂN

Về quê ăn Tết đón mừng Xuân
Hẹn bạn ngày thăm xúm xít gần
Thơ nhạc đọc ngân vang lối ngõ
Rượu mồi mời nhậu rộn nhà sân
Mai vàng cánh nở xoè bao lúc
Pháo đỏ ngòi châm nổ mấy lần
Gặp chị gặp anh nơi đất Mẹ
Tâm tình trao đổi thiệt là thân

Thanh Huy

 Xuân về

Mai vàng nở rộ đón chào xuân
Tân Mão ngày vui cũng tới gần
Bọn trẻ nô đùa banh trước ngõ
Cụ già sắp đặt kiểng trong sân
Tha nhân cận tết thường nôn nóng
Lãng tử về quê cứ hẹn lần
Sứa soạn trong ngoài người hớn hở
Gia đình họp mặt ấm tình thân

Vancali 1.7.11

BÂNG KHUÂNG


Chợt thấy mai vàng hé nụ xuân
Bâng khuâng cảnh tết đã như gần
Đồng xanh hương ngát thơm trong gió
Xóm nhỏ rơm vàng trải khắp sân
Chạnh nhớ người đi xa mấy độ
Hòai mong tin nhạn hẹn bao lần
vườn xưa chốn cũ thềm rêu phủ
Trống vắng hiên buồn lạnh tấm thân !

Liên Hương


Mộng Tình Xuân
 
Dịu dàng lấp ló bóng nàng Xuân
Đàn én chao nghiêng đỗ lại gần
Nắng ấm ghẹo mây bay cuối phố
Trời trong đùa gió chạy quanh sân
Mai lan thùng thẹn khoe từng cánh
Đào cúc ấp e hé nở lần
Đầu ngõ pháo nhà ai rộn nổ
Xuân về tròn ước nguyện thành thân
 
C Pham





ĐỢI ĐÓN XUÂN

Đất nước vui mừng đợi đón xuân,
Đường quê nhộn nhịp khắp xa gần.
Mai vàng rụng lá bên bờ giậu,
Cúc tím vươn cành cạnh góc sân.
Siêu thị,nhà tường tăng một lượt,
Mái tranh,vách đất giảm trăm lần.
Người người phấn khởi chào năm mới,
Sum họp gia đình với bạn thân.
Thi Nang
Thay đổi trang: << < 121122123 > >> | Trang 123 của 126 trang, bài viết từ 1831 đến 1845 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9