Thi Nang Thi Gia
Trích đoạn: vancali96
Hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi , em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem đở buồn nè hì hì...
Chúc huynh Thi Nang cuối tuần vui mạnh hì hì...
Cảm ơn Vancali nhiều nha.
Dạo này Thi Nang bận việc nhiều quá,nên không có thời gian xướng họa thơ.
Mong bạn thông cảm nhé!
Thi Nang
Trích đoạn: anhtrangthu
Chúc tri kỷ nhân ngày 14-2 vui và hạnh phúc
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/B0A3DE654D614F8B82FB1C72E7D6D939.jpg[/image]
Cảm ơn tri kỷ đã ghé thăm.
Chúc tri kỷ ngày LỄ TÌNH NHÂN hạnh phúc và tràn đầy niềm vui.
Thi Nang
TÌNH ĐẦU DANG DỞ
Đọng mãi trong tâm ước thệ đầu,
Người rời chốn cũ biết tìm đâu!?
Chim xanh thuở nọ không về tổ,
Ô thước ngày nay chửa bắc cầu.
Lỗi hẹn nên đành tan nát đá,
Sai thề phải chịu úa mềm châu.
Tình xưa bạc tóc còn thương mãi,
Lắng xuống lòng đau vạn cổ sầu!
Lắng xuống lòng đau vạn cổ sầu!
Xâu tình nối lại chuỗi trân châu.
Trọn đời khắc cốt bao lần hẹn,
Suốt kiếp ghi tâm mấy lượt cầu.
Đến bến không còn hình liễu nữa!
Thăm vườn chẳng thấy bóng hồng đâu!
Quay về xóm nhỏ vào thu ấy,
Đứng lặng nhìn trăng ở đỉnh đầu.
Thi Nang
CHÀO ĐÓN TẾT
Vườn mai hé nở đóa hoa vàng
Tỏa ngát hương thơm cánh mịn màng
Xúm xít nâng ly cầu hạnh phúc
Quây quần cụng chén chúc an khang
Nhà cao,cửa rộng,xinh đường phố
Lúa tốt,màu tươi,đẹp xóm làng
Cả nước hân hoan chào đón Tết
Xa gần vọng tiếng nhạc âm vang
THI NANG
NHỚ ANH Đêm dài chạnh nhớ bóng hình anh Hoa phượng năm xưa nở đỏ cành Mộng buổi quay về râu chửa bạc Mơ ngày gặp lại tóc còn xanh Cầu Trời bác ái ban duyên thắm Khấn Phật từ bi độ mạng lành Nhớ lúc chia ly lòng quyến luyến Bên thềm gió hạ thổi thâu canh. Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2013 17:49:10 bởi THI NANG >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: