Thi Nang Thi Gia
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 126 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 07.02.2008 20:38:39 (permalink)
0

quote:

CHAN CHỨA SẮC XUÂN

Trời xuân rực rỡ sắc mai vàng
Một khoảng không gian phủ thảm vàng
Vạn nụ đầy cành đơm nụ biếc
Ngàn hoa mở cánh nở hoa vàng
Long lanh ướt nhụy trong sương trắng
Phảng phất thơm hương dưới nắng vàng
Chan chứa sắc xuân về trước ngõ
Trời xuân rực rỡ sắc mai vàng.
Thi Nang

NỖI NIỀM XUÂN

Thanh xuân mộng đẹp vô vàng
Hương xuân phản phất mọi đàng quê hương
Tình xuân nhị hé vấn vương
Lòng xuân rộng mở luôn nương bến bờ...
Gió xuân sao vội ơ thờ?
Để cho én lượn dật dờ ban mai.
Xuân về ru giấc anh tài...
...
SĨ ĐOAN

 
MAI NỞ ĐÓN XUÂN
Lặng ngắm vườn mai đã nở vàng
Ngàn hoa khoe sắc đón xuân sang
Lộc non vẫy nắng hồng tươi thắm
Cánh mỏng tắm sương mát mịn màng
Gió thoảng lung linh gương diễm tuyệt
Hương đưa phảng phất dáng đài trang
Tâm hồn sảng khoái nhìn mai nở
Trả lại cho đời thuở dọc ngang.
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2008 20:43:44 bởi lenthgo >
PHẠM VĂN NANG 08.02.2008 19:11:48 (permalink)
0
quote:

ÔI THỜI GIAN!

Thuở thanh xuân hào hoa phong nhã
Vạn mỹ nhân ắp cả niềm tin
Bởi nhân cách chân tình cao quí
Vẹn tín trung- thâm thúy sự đời!!!

Tuổi hoa niên muôn lời thêu dệt...(!)
Trái tim yêu nhịp lệch sang lề
Ẩn Nam cực tư bề băng giá
Ngủ thật say nào há vẫy vùng!!!
SĨ ĐOAN

 
THỜI GIAN TRÔI
 
Từng giây âm thầm thời gian qua...
Nhìn quanh,nhìn cao,rồi nhìn xa
Qua bao gian lao,bao phong ba
Vui,buồn,thương,mong trong lòng ta.
 
Đời người chưa bao năm mà già!
Làm gì cho quê hương sơn hà?
Cho đời xinh tươi như muôn hoa
Cho đồng bào yên vui nhà nhà.
 
Dần dà...dần dà...từng giờ qua...
Nhìn đời,nhìn người,rồi nhìn ta
Tình yêu...không bao giờ phôi pha
Cùng thời gian trôi vào bao la...
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 09.02.2008 11:43:03 (permalink)
0
quote:

Đêm xuân

Một góc riêng mình với cánh mai
Đêm chia nỗi nhớ lệ buông dài
Đèn chong bên gối soi tâm rũ
Bóng hắt trên tường thả ý bay
Thơ cũ trang mờ hoen nét chữ
Người xưa tóc thả đậm hương lài
Xòe tay ta đếm màu thu úa
Đã mấy xuân rồi mộng ước phai


_____________________________



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Kính chào quí thi hữu!Đầu xuân Mậu Tý,Thi Nang kính chúc quí thi hữu và tất cả mọi người năm mơi vạn sự như ý.
Xin phép cho Thi Nang được góp vui cùng quí thi hữu để chào mừng năm mới nhé!
Thân họa:ĐÊM XUÂN (Nguyễn Khánh Chân)
 
CHIỀU XUÂN
Một mình dạo bước ngắm vườn mai
Vàng nắng chiều xuân bóng trải dài
Nụ biếc đơm cành hoa hé nở
Cánh nghiêng lướt gió én chao bay
Mây lồng sắc tím hình thôn nữ
Nước gợn màu xanh dáng khóm lài
Chạnh nhớ người xưa lòng quặn thắt
Bao mùa xuân đến chẳng mờ phai.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 09.02.2008 11:50:00 (permalink)
0
SÁNG XUÂN
 
Dưới nắng xuân vàng vạn đóa mai
Lung linh lộc biếc bóng xuân dài
Hương thơm ngan ngát chờ ong lượn
Cánh mỏng mịn màng đợi gió lay
Đón khách giai nhân nơi thế cuộc
Chào người quân tử chốn trần ai
Mai vàng nở rộ mừng xuân tới
ý đẹp lời hay góp đức tài.
Thi Nang
SĨ ĐOAN 09.02.2008 15:46:48 (permalink)
0

SÁNG XUÂN

Dưới nắng xuân vàng vạn đóa mai
Lung linh lộc biếc bóng xuân dài
Hương thơm ngan ngát chờ ong lượn
Cánh mỏng mịn màng đợi gió lay
Đón khách giai nhân nơi thế cuộc
Chào người quân tử chốn trần ai
Mai vàng nở rộ mừng xuân tới
ý đẹp lời hay góp đức tài.
Thi Nang


CHIỀU XUÂN
 
Nắng buông nhẹ Mai vàng lác đác
Nhụy hương tàn-gió mát đi qua
Cánh rơi rụng, đài hoa héo hắt
Thân trơ cành khó bắt bướm ong.
Còn đâu nữa ước mong hoài bão...
Chỉ còn trơ gốc lão cành già
Kí ức đẹp âu là dỉ vãng!!!
Nửa dòng đời- duyên cản, tình suy!
                                   SĨ ĐOAN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2008 15:50:04 bởi SĨ ĐOAN >
PHẠM VĂN NANG 10.02.2008 21:26:21 (permalink)
0

CHIỀU XUÂN

Nắng buông nhẹ Mai vàng lác đác
Nhụy hương tàn-gió mát đi qua
Cánh rơi rụng, đài hoa héo hắt
Thân trơ cành khó bắt bướm ong.
Còn đâu nữa ước mong hoài bão...
Chỉ còn trơ gốc lão cành già
Kí ức đẹp âu là dỉ vãng!!!
Nửa dòng đời- duyên cản, tình suy!
SĨ ĐOAN

 
HOA RƠI
Ngùi ngùi nuối tiếc đóa hoa rơi
Gió thổi sương sa lạnh lẽo đời
Bướm lượn hương phai đài nhợt nhạt
Ong vờn cánh rã nhụy tơi bời
Ngày nao nụ biếc xanh tươi thắm
Mấy chốc hoa vàng úa tả tơi
Khoảnh khắc huy hoàng rồi chợt tắt
Ngùi ngúi nuối tiếc đóa hoa rơi.
Thi Nang
 
SĨ ĐOAN 11.02.2008 08:54:30 (permalink)
0
HƯƠNG HOA
 
Bùi ngùi nuối tiếc đóa hoa rơi
Sương sa gió tạt đời lạnh lẻo!!!
Bướm lượn vụt bay kẻo ưu phiền...
Ong vờn vội rút triền mương nhỏ...
Thương thay cái thuở cỏ, cây nhường...!!!
Giờ đây cô lẻ dường quên lãng
Tồn đọng hương xưa- mảng không thừa!
Bùi ngùi nuối tiếc vừa rơi rụng!!!
                              SĨ ĐOAN


SĨ ĐOAN 11.02.2008 10:46:10 (permalink)
0

TỈNH MỘNG
Tàn đông tỉnh mộng xuân rồi
Ân tình duyên nợ hoa trôi chán chường!
Còn chi để nhớ để thương?
Để sầu để mộng để vương vấn lòng?
Dù cho tát cạn biển đông
Cũng không tìm được bóng hồng ngày xưa!
Can chi dãi nắng dầm mưa
Thuyền tình nên đến bến bờ nương thân
Mai vàng đón đợi chúa xuân
Tuần hoàn vũ trụ xoay vần lo chi
Bình tâm vững chí bước đi
Ngại gì sóng gió,ngại gì tuyết rơi.
Thi Nang

Trích đoạn: lenthgo

SAY MỘNG
 
Mộng về ấp áp tim son-
Nồng nàn ân ái nước non vẹn thề
Đắm say âu yếm vỗ về
Men tình trỗi sóng đê mê tấc lòng
Sắc khoe tươi thắm môi hồng
Tiêu tan thống khổ vượt vòng nan nguy
Nhớ thương trãi mỗi bước đi
Thoáng qua hơi thở khắc ghi hương nồng...
Yêu thay trọn giấc mơ hồng!
Nửa đời còn lại nhờ dòng suối mơ-
Đoàn viên hội ngộ nên thơ
Chấp thêm đôi cánh thẩn thờ bay xa...
Giật mình gà gáy canh ba
Phòng không gối chiếc diết da cõi lòng!!!
                                           SĨ ĐOAN

_____________________________

Hởi thế nhân! Tình là gì?
Phận là chi, số thương bi?
Những chiều tà gió thoáng qua,
Nghe lòng mình quá xót xa!!!
TỈNH MỘNG
Tàn đông tỉnh mộng xuân rồi
Ân tình duyên nợ hoa trôi chán chường!
Còn chi để nhớ để thương?
Để sầu để mộng để vương vấn lòng?
Dù cho tát cạn biển đông
Cũng không tìm được bóng hồng ngày xưa!
Can chi dãi nắng dầm mưa
Thuyền tình nên đến bến bờ nương thân
Mai vàng đón đợi chúa xuân
Tuần hoàn vũ trụ xoay vần lo chi
Bình tâm vững chí bước đi
Ngại gì sóng gió,ngại gì tuyết rơi.
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG 15.02.2008 22:01:09 (permalink)
0
ĐỐI ẨM
 
Ấm ấm nồng nồng vị rượu cay
Đẹp tình tri kỷ đẹp xưa nay
Sương sương sưởi dạ chừng vài cốc
Thấm thấm nung lòng độ mấy chai
Đế nếp thơm hương hồn vẫn tỉnh
Bia thùng sủi bọt trí chưa say
Cùng nhau đối ẩm nhìn trăng sáng
Ấm ấm nồng nồng vị rượu cay.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 16.02.2008 16:49:09 (permalink)
0
YÊU THƠ
 
Thiên hạ tranh nhau để kiếm tiền
Còn mình không biết tỉnh hay điên
Nàng thơ ôm ấp trong tâm não
Một phút lìa xa thấy dạ phiền.
 
Hồn thơ lai láng với thiên nhiên
Lòng muốn ngao du khắp mọi miền
Để ngắm cảnh non xanh nước biếc
Vui cùng cây cỏ chốn điền viên.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 16.02.2008 16:57:24 (permalink)
0
NHỚ QUÊN
 
Đời đáng nhớ hay quên?
Quên nhớ quên nhớ quên
Nhớ những điều đáng nhớ
Quên đi chuyện phải quên
Tạm quên để rồi nhớ
Cố nhớ mà lại quên
Nhớ quên nhớ quên nhớ
Quên quên nhớ nhớ quên.
Thi Nang
 




 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 19:11:24 bởi lenthgo >
PHẠM VĂN NANG 17.02.2008 19:19:23 (permalink)
0
GHÉT THƯƠNG
 
Đời đáng ghét hay thương?
Thương ghét thương ghét thương
Ghét điều sai đáng ghét
Thương chuyện phải cần thương
Tạm thương để rồi ghét
Trước ghét sau lại thương
Ghét thương ghét thương ghét
Thương thương ghét ghét thương.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 18.02.2008 20:01:49 (permalink)
0
TẾT LY HƯƠNG
 
Người ơi buồn lắm!Tết ly hương
Ngày Tết mà sao giống ngày thường.
Đất khách dạt trôi bao tháng nhớ,
Quê người lánh nạn mấy năm thương.
Cửa nhà chưa có,sầu tê tái,
Bè bạn cũng không,nghĩ chán chường!
Đất nước bao giờ thôi khói lửa?
Để cho hàn sĩ được hồi hương.
Thi Nang
(Xuân 1973)
PHẠM VĂN NANG 19.02.2008 18:31:42 (permalink)
0
YÊU MAI
 
Nghe lòng thanh thản dạo vườn mai
Sáng sáng trưa trưa tháng tháng ngày
Chăm chút nâng niu thân lá biếc
Ngậm ngùi nuối tiếc cánh hoa bay.
Chiều chiều đón gió lay cành mảnh
Tối tối chờ trăng chiếu bóng gầy
Tựa gốc mai vàng ta ngắm cảnh
Tâm hồn sảng khoái ngất ngây say.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 20.02.2008 19:59:33 (permalink)
0
HỨA SUÔNG
 
Mai mai mốt mốt lại mai mai
Mốt mốt mai mai mốt mốt hoài
Hứa hứa suông suông đừng hứa hứa
Phai phai nhạt nhạt để phai phai
Say say tỉnh tỉnh say say tỉnh
Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh say
Gió gió mưa mưa rồi nắng nắng
Lời lời nói nói vội bay bay.
Thi Nang
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 126 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9