Thi Nang Thi Gia
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 126 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 21.02.2008 19:10:15 (permalink)
0
RÉT (Miền Bắc Việt Nam)
 
Rét đậm kéo dài lạnh cắt da
Thương cho em bé lẫn người già.
Trâu bò cúm rúm nằm bên cổng
Lợn chó co ro trú xó nhà.
Mặt tái,tay run khi tuyết phủ
Lòng tê,dạ buốt lúc sương sa.
Xuân về sao rét chưa tan biến?
Thấy cảnh ai mà chẳng xót xa!
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 22.02.2008 19:26:39 (permalink)
0
ĐÔI BẠN
 
Nào cùng đi,chúng ta mau cùng đi
Lên đường nghĩa vụ theo chân Đảng
Tô máu đời trai thắm quốc kỳ
Hiểm nguy gian khó ta sá gì!
 
Tổ quốc đang cần,nhanh bước lên!
Luyện cho ta chân cứng đá mềm
Đem tuổi thanh xuân đền ơn Đảng
Giữ xây nước Việt luôn vững bền.
 
Ta đi lên!Làm đẹp phố phường,
Lấp hố bom trở lại bình thường
Biến đất hoang thành đồng lúa chín,
Đào kênh ngòi làm đẹp ruộng nương.
 
Bước song song trên đường vắng đêm sương,
Dạy bình dân,giơ bó đuốc soi đường
Đánh tan giặc dốt,tan bóng tối
Vì nhân dân lao động yêu thương.
 
Sáng chiều ta đến trường
Dắt dìu đàn em nhỏ
Theo Đảng đầy tình thương
Dựng xây nước Việt hùng cường.
 
Tay siết tay,ta cùng đi
Đem sức tài trai tô đẹp cuộc đời
"Trung nước,hiếu dân"mãi nhớ lời
Tiếng Bác Hồ còn vang trên sông núi,
Ta noi theo gương sáng của Người.
Thi Nang
(1976)
 
PHẠM VĂN NANG 23.02.2008 19:16:11 (permalink)
0
CHIẾN CÔNG OANH LIỆT
 
Nước nhà trải suốt bốn nghìn năm
Bất khuất,anh hùng chống ngoại xâm
Vạn Kiếp một phen vùi xác giặc,
Bạch Đằng ba lượt trút hờn căm.
Vương Thông thất trận,lui về nước,
Đờ-cát thua ta,trốn ở hầm.
Lịch sử Việt Nam vang thế giới
Vô cùng oanh liệt mãi muôn năm.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 24.02.2008 21:10:38 (permalink)
0
COI THI MÔN SINH
Giờ Sinh ta nhớ đến trồng cây
Thuở trước đồng hoang cỏ dại đầy
Chạnh nhớ bao người đà ngã xuống
Bây giờ trường mới được tô xây
Ngoài sân sắc đỏ bàng thay lá
Trong lớp lặng im trẻ viết bài
Hăm tám đầu xanh ngồi vẽ cảnh
Khi nào cá hóa được rồng bay?
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 25.02.2008 18:40:26 (permalink)
0
COI THI MÔN TIẾNG ANH
 
Nước nhà mở cửa bấy lâu nay
Ngoại ngữ cần cho mọi tớ thầy
Bao mái đầu xanh chăm chú viết
Ngoài trời én sẻ lượn vòng bay
Chiều đông nắng dịu mờ sương khói
Em nhỏ suy tư nhíu cặp mày
Cắn bút một mình không giám hỏi
E cô giám thị phải la rầy.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 26.02.2008 18:23:15 (permalink)
0
COI THI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
 
Kể từ bé tí mới sinh ra
Chín chữ cù lao,nhớ mẹ cha
Ơn mẹ bao la như biển cả
Công cha vòi vọi tựa non xa.
Thầy cô dạy chữ truyền liêm chính
Con trẻ dùng nhân khử ác tà
Học đức học làm người trí thức
Mai sau xây dựng đẹp sơn hà.
 
Cắp sách đến trường được bảy năm
Mong sao rèn được chữ "hồng tâm"
Noi gương Hưng Đạo chôn quân giặc
Tiếp bước Quang Trung đuổi ngoại xâm
Bỏ thói trêu hoa xa Bùi Kiệm
Đừng nên học sách của Trịnh Hâm
Làm người để tiếng thơm muôn thuở
Hậu thế tôn thờ mãi viếng thăm.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 28.02.2008 19:58:47 (permalink)
0
XUÂN NHÂM NGỌ 2002
 
Mừng xuân Nhâm Ngọ đến quê hương
Đơn vị chia ca để trực trường
Tiệc rượu trải qua vừa kết thúc
Ván cờ dang dở thấy ương ương
Tình quê hun đúc lòng yêu nước
Nghiệp giáo miệt mài tóc điểm sương
Vì trẻ hồn nhiên vui tiếp bước
Vượt bao khó nhọc mến yêu trường.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 01.03.2008 18:03:53 (permalink)
0
NGÀY TÁM THÁNG BA
 
Hôm nay ngày tám tháng ba
Là ngày phụ nữ nước ta vui mừng
Noi gương Bà Triệu,Bà Trưng
Thương chồng yêu nước vang lừng sử xanh
Nữ nhi liệt liệt oanh oanh
Tung hoành một thuở lưu danh muôn đời
Nêu cao tiết nghĩa sáng ngời
Anh thư đội đá vá trời kém ai
Thương thay!Nguyễn Thị Minh Khai
Than ôi!Chị Sáu hình hài làm bia.
Dù cho mẫu tử chia lìa*
Quên thân vì nước sớm khuya diệt thù.
Lên đường kháng chiến mùa thu
Xa nhà tìm đến chiến khu của mình
Biết bao người đã hy sinh,
Tận trung với nước,hết tình với dân
Xuân đi xuân đến bao lần
Tình xuân khép lại,ái ân đợi chờ...**
Nước nhà độc lập,tự do,
Dân ta áo ấm cơm no yên lành.
Làm cô dạy trẻ học hành,
Lòng son vui với đầu xanh sáng chiều,
Hây hây duyên dáng yêu kiều,
Phấn rơi bao hạt bao điều lớn khôn,
Thương trò nay dạy mai ôn,
Mong sao cá vượt Vũ Môn hóa rồng
Không nề tổn trí lao công,
Một lòng chăm sóc vun trồng mầm non
Còn cô,còn trẻ,tình còn,
Là niềm hạnh phúc cỏn con trong đời.
Sân trường cây nhỏ đâm chồi,
Chim non ríu rít những lời thân thương
Yêu cô giáo,mến quê hương,
Yêu non nuớc Việt,yêu trường thiết tha.
Bây giờ ta lại cùng ta
Ngồi đây đàm đạo chung nhà thêm vui
Cùng nhau quyết chí không lùi,
Phát huy tiến bộ,chôn vùi ai bi.
Theo gương liệt sĩ Củ Chi
Một trường đoàn kết lo gì không xong
Lòng riêng tự nhủ với lòng
Tình riêng gác lại,việc công lo tròn
Chúc cô hạnh phúc sắt son
Việc nhà việc nước vẹn toàn đẹp hơn.
Thi Nang
(Ngày 08-3-2002)
*Nói về Chị Út Tịch:đã để lại con thơ ở nhà để ra chiến trường đánh giặc.
**Nhiều thanh niên nam nữ yêu nhau,nhưng họ đặt việc nước trước tình nhà,lên đường tham gia kháng chiến để giải phóng quê hương trong hai cuộc kháng chiến của nước ta (1945-1975).Dù xa nhau,nhưng họ vẫn chung thủy đợi chờ nhau cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn. 
PHẠM VĂN NANG 03.03.2008 20:43:31 (permalink)
0
TRONG CƠN MƯA BÃO
 
Mưa bão hàng tre ngàn năm gãy
Đưa hồn người về cõi xa xưa
Gió chi cho tâm hồn tê tái,
Chết trong lòng xào xạc lá hạ mưa.
 
Còn bão còn mưa còn lá đổ
Trên thân em gầy mãi ngàn sau
Cho bước chân em đầy đau khổ
Giọt mưa ngàn thay giọt lệ khô.
 
Đời còn bão mưa còn giá lạnh
Ta hãy dìu nhau đi giữa bão bùng
Thương yêu này xin giữ mãi về sau
Để loài người muôn kiếp được nhìn nhau.
 
Mưa bão cho em âm thầm sầu mộng
Chờ người tình biền biệt đã ra đi
Xin giữ cho nhau sông dài biển rộng
Bao giờ biển lặng thuyền về bến xưa.
Thi Nang
 
PHẠM VĂN NANG 05.03.2008 20:11:58 (permalink)
0
KHÓC BẠN
 
Minh ơi!Bạn đã thác rồi!
Từ đây vĩnh biệt,hỡi ơi bạn hiền!
Nhớ từ buổi đầu tiên gặp gỡ,
Bạn,tôi cùng bỡ ngỡ nhìn nhau:
Nhưng rồi quí mến thương yêu,
Duyên trời xui gặp trước sau một lòng.
Có lúc nơi ruộng đồng mát mẻ,
Chúng ta cùng vui vẻ chuyện trò:
Nào thời Chiến Quốc,Xuân Thu,
Nào là Y,Phó,Khổng Phu,Trạng Trình.
Cũng có lúc bình minh cùng ngắm
Một đôi khi đi tắm Cầu Sa
Nước trong leo lẽo mát da,
Bơi ngang,bơi dọc,tha hồ mà bơi.
Cũng có lúc cùng chơi rạp hát
Tiếng đàn ca tha thiết tình đời,
Âm vang trầm bổng tuyệtvời
Ngân nga,lảnh lót lưng trời,dòng sông.
May mắn thay!Trường công cùng học,
Buổi đi về:đường dốc,mìn,mô
Thật là hiểm trở,cam go,
Thế mà tôi,bạn vẫn cho là nhàn.
Biến cố Tết Mậu Thân ly loạn
Chúng ta cùng hoạn nạn xa nhau.
Thế rồi sau đó không lâu
Hay tin bạn thác thật đau đớn lòng!
Quả pháo hỡi!Sao không thương tiếc!
Cướp bạn hiền biền biệt nghìn thu!
Để ta thương xót,u sầu,
Bạn hiền ta biết tìm đâu bây giờ?
Bạn qui tiên không lời từ giã
Để tôi phải buồn bã,ngẩn ngơ
Một mình lấy bút viết thơ,
Ra vào từng bước thẫn thờ buồn teo.
Bạn qui tiên mang theo oan ức!
Để tôi phải bứt rứt,xót đau!
Hoa niên chưa được là bao,
Công danh sớm tách,khác nào thầy Nhan.
Kỳ thác,Nha đập đàn không gảy,
Trí qui tiên,Phồn phải treo giường.
Từ đây ly biệt đôi phương
Tiên phàm cách trở biết đường nào thăm!
Hỡi bạn ơi!Trăm năm dâu bể,
Chốn trần ai trăm kế nghìn mưu,
Loạn ly lửa khói mịt mù,
Khiến cho bạn phải ngao du non Bồng.
Để mắt tôi tuôn dòng lệ thảm,
Khóc bạn hiền bạc phận qui tiên!
Bạn hiền hỡi!Hỡi bạn hiền!
Nghìn năm vĩnh biệt bạn hiền hỡi ơi!
Thi Nang
(1970)
THI NANG 07.03.2008 19:50:29 (permalink)
0
KÍNH CHÀO BAN ĐIỀU HÀNH VÀ TẤT CẢ THÀNH VIÊN CỦA VIỆT NAM THƯ QUÁN.
Thi Nang xem thông báo kỷ niệm sinh nhật VNTQ lần thứ 6,Thi Nang rất vui mừng và cũng rất tiếc là không đến tham dự được,do đó Thi Nang xin kính chúc Ban Điều Hành và tất cả thành viên của VNTQ vui vẻ và tổ chức ngày sinh nhật VNTQ thành công tốt đẹp.Đồng thời Thi Nang kính tặng ngày sinh nhật VNTQ một bài thơ:
KÍNH TẶNG SINH NHẬT VIỆT NAM THƯ QUÁN
Tuổi già chân mỏi mắt mờ,
Nghe tin sinh nhật vườn thơ của mình.
Xem qua kế hoạch chương trình
Lòng mong gặp mặt Phục Linh,Đông Hòa.
Tiếc rằng thời trẻ đã qua,
Ước gì tuổi mới chỉ là đôi mươi,
Về Thư Quán,gặp nhiều người,
Hàn huyên,tâm sự cho đời vui hơn.
Bây giờ gia cảnh neo đơn
Đọc thông báo,xin cảm ơn chị Hằng.
Chưa vinh hạnh gặp được Trăng,
Ai ơi có thấu cho chăng sức già?
Chúc cho Thư Quán nước nhà
Ngàn hoa đua nở đậm đà sắc hương
Chúc ngày sinh nhật an khương
Chung tay chung sức chung đường tiến lên.
Thi Nang


_____________________________

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
PHẠM VĂN NANG 07.03.2008 21:29:26 (permalink)
0
Đến ngày 8/3,người ta giàu có tặng vợ họ nào hoa,nào là trang sức....Riêng tui nghèo khó,tui chỉ có món quà tinh thần này tặng vợ tui vào ngày 8/3 mà thôi.
 
VỢ HIỀN
 
Vợ tôi nhỏ nhắn xinh xinh
Tóc mây óng ả,dáng hình thướt tha
Mày ngài,mắt phượng,da ngà
Chân son nhẹ bước,nõn nà tay thon
Thương chồng một dạ sắt son
Hết lòng nuôi dạy cho con nên người
Bình minh rộn rã tiếng cười
Đường quê đã thấy dáng người vợ yêu,
Chợ gần,đi sáng,đi chiều
Trở về trong giỏ đựng nhiều thức ăn
Qua bao vất vả khó khăn
Thương cô giáo nhỏ lăn xăn suốt ngày
Nhiều khi trăn trở đêm dài
Việc nhà việc nước hai vai gánh gồng
Mặc cho sương,nắng,mưa,dông
Vợ hiền như đóa hoa hồng tỏa hương.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 09.03.2008 20:32:42 (permalink)
0
LY HƯƠNG NGÂM KHÚC
 
An Nhơn Tây! Cố hương hoa gấm,
Quê nội giờ còn thắm tươi không?
Đất bằng nổi sóng đau lòng
Khiến dân làng phải ly hương não nề!
Giờ đây ta nhớ quê khôn tả,
Nhớ năm xưa cây lá xanh xanh,
Lưa thưa nhà ngói nhà tranh,
Con đường đất đỏ quanh quanh trong làng.
Ta lại nhớ mấy hàng tre biếc,
Cơn gió lùa,mấy chiếc lá rơi,
Tre kêu kẽo kẹt từng hồi,
Cung đàn tuyệt diệu của thời yên vui.
Nhớ biết bao!Dây gùi,khóm chuối,
Dăm hàng cam,gốc ổi,thân lê
Mõi năm mỗi độ hè về,
Lá xanh quả ngọt sum sê cành oằn.
Ôi nhớ quá!Năm căn nhà nhỏ,
Mái tranh nghèo,dù khổ nhưng vui
Biết bao kỷ niệm chôn vùi
Chôn nhau cắt rốn ngậm ngùi nhà ơi!
Xoài trước ngõ,ta chôi thường bữa,
Điều sau nhà tuổi chữa là bao
Nép minh dưới mấy hàng cau,
Đẹp sao cảnh vật một màu thiên nhiên.
Ôi tịch mịch!Cửa thiền rộng mở,
Mùi trầm hương,tiếng mõ bay xa,
Tiếng chuông thong thả ngân nga,
Mõi chiều,mỗi sớm sư già chiếc thân.
Nhớ biết bao!Nhân dân quen thuộc,
Đêm hiểm nghèo ,đèn đuốc thăm nhau
Vui cùng hưởng,khổ cùng đau,
Anh em chung giọt máu đào mà ra.
Nhớ thiếu nữ quê ta tha thướt
Yêu kiều thay!Từng bước chân đi,
Mỗi bước chân,một câu thi,
Thua chi Bao Tự,kém gì Tây Thi.
PHẠM VĂN NANG 14.03.2008 20:30:19 (permalink)
0
Nhớ nhạc sĩ lòng ta mến mộ,
Tài đàn như Tư Mã ngày xưa,
Nga nga chí tại rừng thưa,
Dương dương chí tại nước lờ đờ trôi.
Ôi đẹp bấy!Bầu trời buổi sáng,
Mặt chúa xuân ló dạng sau chồi
Vầng hồng soi thắm hoa tươi,
Người thời lao động,chim thời líu lo.
Buồn thay!Những chiều thu ảm đạm,
Ngẫng nhìn trời,mây xám mờ che,
Gió vàng thổi mát làng quê,
Lá vàng tuôn đổ bay về phương nao?
Sực nhớ lại ngày nào chạy loạn
Trung Hòa ta lánh nạn mấy năm
Quê nhà còn được về thăm,
Xuân qua ta chỉ về năm,ba lần
Vì Trung Hòa ở gần làng cũ
Ra đê nhìn cũng đủ thấy quê
Nhưng mà ta vẫn ủ ê
Cửa nhà chật hẹp khó bề làm ăn.
Mỗi khi ta nhìn làn khói trắng,
Từ quê xưa dưới nắng vươn lên,
Than ôi!Ta thấy buồn tênh
Những chiều quê cũ ta quên được nào.
Khói từ bếp bốc cao như thế,
Nhưng ta nào có để ý đâu
Bây giờ nhìn thấy càng sầu,
Càng lo,càng thảm,càng đau đớn lòng.
PHẠM VĂN NANG 15.03.2008 17:03:40 (permalink)
0
Vào một buổi chiều đông giá lạnh,
Áng mây chiều nhuộm cảnh buồn ơi!
Tai nghe pháo bắn vang trời,
Ta ra đê ngắm,thôi rồi quê ơi!
"Những thằng đui",hỡi ơi ác quá!
Sao chúng mầy tàn phá quê ta?
Ôi thôi,pháo đã đốt nhà!
Khói đen mù mịt lửa đà bốc cao!
Đứng trên đê lòng đau tựa cắt
Nhìn tro bay nước mắt tuôn sa
Giơ tay hứng lấy tro nhà,
Nhưng tro bay bổng biết là về đâu?
Hỡi nhà ơi,biết bao kỷ niệm!
Giờ đây ta biết kiếm đâu ra?
Dựng nhà công khó mẹ cha,
Thế mà khoảnh khắc nhà đà thành than!
Cây quanh nhà cũng tàn theo lửa,
Vì không người để chữa nhà ơi!
Tay chân ta đã rã rời,
Đứng trông cảnh ấy lòng người đớn đau.
Màn đêm xuống ta vào nhà ngủ,
Nhưng lòng ta ủ rũ,đau đầu
Tiếc nhà,cây cảnh,cau trầu...
Bao nhiêu kỷ niệm gợi sầu bấy nhiêu.
Thế nhưng cảnh tiêu điều là mấy!
Vào sáng xuân trông thấy mà đau
Một đàn xe ủi đuổi nhau
Như con mảnh thú lăn vào quê xưa!
Quê ơi!Đã tỉnh chưa hay ngủ?
Thương quê* không có đủ chân tay,
Thương quê không cánh mà bay,
Thương quê đứng đó đêm ngày với ai?
Tiếng máy xe gầm dài rồi dứt,
Cây từ từ ngã gục!Thương thay!
Nghìn năm ai biết một ngày?
Đó cây đã ngã,người đây não nề!
Tiếp theo nhau cây lê,cây bưởi...
Than ôi!Độc bấy lưỡi xe ơi!
Cây ta đang đứng giữa trời,
Vô tình chi nỡ hại đời cây xanh.
Trong chốc lát ngàn xanh vạn cổ,
Thành đất bằng,thành chỗ quạnh hiu.
Nhà ơi!Cây hỡi!Mến yêu,
Bao nhiêu cảnh đẹp,bấy nhiêu mỹ tình.
Cây ngã còn thấy hình cây ngã,
Nhưng hỡi ơi!Mồ mả Tổ Tiên,
Tổ Tiên dạo cảnh cửu tuyền,
Thế mà mồ mả chẳng yên với đời.
 
-quê*:ngoài nghĩa quê hương,còn là các thương binh của ta đêm qua đánh đồn giặc đã bị thương không biết còn tạm trú ở đó hay đã đi xa rồi?Ôi!Thật đáng thương. 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 126 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9