Thi Nang Thi Gia
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 126 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 02.05.2008 20:22:48 (permalink)
0

Không thấy bạn, trăng buồn đi ngủ sớm
Gió âu sầu cũng rong ruổi lang thang
Đám mây kia cũng ủ dột võ vàng
Ngàn sao nhỏ cũng lười không nhấp nháy

Bạn hiền ơi bạn ở nơi nào vậy?
Hãy quay về về lại với mình đi!
anhtrangthu
 
Vì việc nước,anh không hồi âm sớm
Để trăng buồn,mây tủi,gió lang thang
Để rừng thu lặng lẽ lá rụng vàng
Bao em nhỏ đang đợi chờ thấp thỏm.
 
Vào mùa thi phải làm nhiều loại sổ,
Chấm bài,viết báo cáo suốt ngày đêm
Đầu óc anh vùi vào bao điểm số
Mong xong việc,đâu dám ước gì thêm.
 
Kỳ thi qua,anh trở về tương ngộ
Tuy muộn màng,nhưng lòng anh luôn nhớ,
Nhớ những vần thơ,nhớ những lời ru
Êm dịu mượt mà dưới Ánh Trăng Thu.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 02.05.2008 20:39:29 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo


THU MƠ

Làn mây xanh buông dài óng ả,
Từng sợi tơ vương cả lòng anh,
Đưa hồn anh đến khu vườn lạ,
Trăng ngà,búp ngọc,nước long lanh.

Em đó,anh đây ,như hình bóng
Mà thân xa góc bể,chân trời.
Lá thu rụng phủ đầy cõi mộng,
Làm sao gần được hỡi em ơi!

Hãy cố quên cho đời bớt tủi,
Hẹn mai sau anh sẽ quay về.
Đừng dỗi nhé người đi sông núi,
Mang dáng thu khắp nẻo đường quê.
Thi Nang


Trăng Thu im lặng bởi vì mây
Dệt làm khăn biếc tại nơi đây
Có lẽ rằng mây lo trăng lạnh
Nên mới quàng lên một lớp dầy...

Hãy chờ trăng chút để vén mây
Thoả thuê ngắm nghía bóng ai đây
Và trăng cũng sẽ cùng gom góp
Gửi xuống cho ai nỗi nhớ đầy!
anhtrangthu
 
Đứng lặng nhìn trăng ẩn trong mây
Thơ thẩn mình ta ở chốn này
Đáy hồ khuất bóng vầng trăng đẹp
Vì bởi áng mây đã phủ dày...
 
Ước gì cơn gió vén làn mây
Khuôn vàng in xuống đáy hồ đây
Cho người dạo bước cùng trăng sáng
Cho ai ngây ngất giấc mộng đầy.
Thi Nang
anhtrangthu 02.05.2008 21:28:08 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo


Trích đoạn: lenthgo


THU MƠ

Làn mây xanh buông dài óng ả,
Từng sợi tơ vương cả lòng anh,
Đưa hồn anh đến khu vườn lạ,
Trăng ngà,búp ngọc,nước long lanh.

Em đó,anh đây ,như hình bóng
Mà thân xa góc bể,chân trời.
Lá thu rụng phủ đầy cõi mộng,
Làm sao gần được hỡi em ơi!

Hãy cố quên cho đời bớt tủi,
Hẹn mai sau anh sẽ quay về.
Đừng dỗi nhé người đi sông núi,
Mang dáng thu khắp nẻo đường quê.
Thi Nang


Trăng Thu im lặng bởi vì mây
Dệt làm khăn biếc tại nơi đây
Có lẽ rằng mây lo trăng lạnh
Nên mới quàng lên một lớp dầy...

Hãy chờ trăng chút để vén mây
Thoả thuê ngắm nghía bóng ai đây
Và trăng cũng sẽ cùng gom góp
Gửi xuống cho ai nỗi nhớ đầy!
anhtrangthu
 
Đứng lặng nhìn trăng ẩn trong mây
Thơ thẩn mình ta ở chốn này
Đáy hồ khuất bóng vầng trăng đẹp
Vì bởi áng mây đã phủ dày...
 
Ước gì cơn gió vén làn mây
Khuôn vàng in xuống đáy hồ đây
Cho người dạo bước cùng trăng sáng
Cho ai ngây ngất giấc mộng đầy.
Thi Nang



Ta mang nỗi nhớ gửi chị hằng!
Trái tim khao khát với bâng khuâng
Bao giờ gặp được người thương ấy
Trao nõi nhớ này có được chăng?


PHẠM VĂN NANG 03.05.2008 08:23:16 (permalink)
0

Ta mang nỗi nhớ gửi chị hằng!
Trái tim khao khát với bâng khuâng
Bao giờ gặp được người thương ấy
Trao nõi nhớ này có được chăng?
anhtrangthu 
 
Thi Nang xin cảm ơn anhtrangthu đã để lại trang thơ của Thi Nang một bức tranh thu tuyệt đẹp.Nhìn tranh mình cảm thấy nhớ người,Thi Nang viết vài bài thơ gởi tới bạn nha!
 
HOÀI THU 1
 
Một mình lặng ngắm lá vàng rơi
Một bức tranh thu đẹp tuyệt vời!
Lối cũ trơ cành trông ngóng bạn,
Đường xưa ngập lá đợi chờ người.
Mây mang nỗi nhớ về muôn nẻo,
Gió cuốn niềm thương đến vạn nơi.
Biết đến bao giờ mình gặp mặt?
Lòng ta lưu luyến mãi thu ơi!
Thi Nang
 
 
PHẠM VĂN NANG 03.05.2008 08:32:08 (permalink)
0

Ta mang nỗi nhớ gửi chị hằng!
Trái tim khao khát với bâng khuâng
Bao giờ gặp được người thương ấy
Trao nõi nhớ này có được chăng?anhtrangthu

Thi Nang xin cảm ơn anhtrangthu đã để lại trang thơ của Thi Nang một bức tranh thu tuyệt đẹp.Nhìn tranh mình cảm thấy nhớ người,Thi Nang viết vài bài thơ gởi tới bạn nha!

HOÀI THU 1

Một mình lặng ngắm lá vàng rơi
Một bức tranh thu đẹp tuyệt vời!
Lối cũ trơ cành trông ngóng bạn,
Đường xưa ngập lá đợi chờ người.
Mây mang nỗi nhớ về muôn nẻo,
Gió cuốn niềm thương đến vạn nơi.
Biết đến bao giờ mình gặp mặt?
Lòng ta lưu luyến mãi thu ơi!
Thi Nang

 
HOÀI THU 2
 
Lòng ta lưu luyến mãi thu ơi!
Dạo bước rong chơi khắp đất trời.
Gặp bạn trong mơ đường núi cách,
Tìm người cõi mộng dặm ngàn khơi.
Đôi vần thơ đẹp chưa vơi ý,
Một chén rượu cay chửa cạn lời.
Thế giới bao la người sáu tỉ,
Ai là tri kỷ ở trên đời?
Thi Nang
anhtrangthu 03.05.2008 13:38:04 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: lenthgo

Bạn ơi có biết hay chăng?
Trăng kia là chính "chị Hằng" đó thôi
Với khuôn mặt đẹp rạng ngời
Chàng trai nào chẳng một đời nhớ thương

Cho nên trăng mới thất thường
Lúc mờ, lúc tỏ, vấn vương, lạnh lùng...
anhtrangthu 
 
HUYỀN THOẠI MỘT VẦNG TRĂNG
 
Người ơi dù đã biết rằng:
Vầng trăng diễm tuyệt là Hằng Nga thôi
Dẫu trang huyền sử qua rồi,
Nhưng sao lòng vẫn bồi hồi nhớ thương.
 
Cơ trời biến hóa khôn lường,
Ánh vàng là sợi tơ vương vấn lòng
Ngàn đời trăng vẫn sáng trong,
Trăng còn khắc bóng vào lòng thi nhân.
Thi Nang



Vì trăng anh mới làm thơ
Vì trăng anh mới mộng mơ rất nhiều
Vì trăng anh có lòng yêu
Vì trăng anh lại hồn xiêu phách nhào?



Vì trăng anh mới xôn xao
Vì trăng anh mới đi vào hồn thơ
Vì trăng anh mới mộng mơ
Vì trăng anh mới mong chờ...ánh trăng
anhtrangthu

anhtrangthu 03.05.2008 15:42:41 (permalink)
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 15:50:01 bởi anhtrangthu >
Attached Image(s)
anhtrangthu 03.05.2008 15:47:48 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo


Ta mang nỗi nhớ gửi chị hằng!
Trái tim khao khát với bâng khuâng
Bao giờ gặp được người thương ấy
Trao nõi nhớ này có được chăng?anhtrangthu

Thi Nang xin cảm ơn anhtrangthu đã để lại trang thơ của Thi Nang một bức tranh thu tuyệt đẹp.Nhìn tranh mình cảm thấy nhớ người,Thi Nang viết vài bài thơ gởi tới bạn nha!

HOÀI THU 1

Một mình lặng ngắm lá vàng rơi
Một bức tranh thu đẹp tuyệt vời!
Lối cũ trơ cành trông ngóng bạn,
Đường xưa ngập lá đợi chờ người.
Mây mang nỗi nhớ về muôn nẻo,
Gió cuốn niềm thương đến vạn nơi.
Biết đến bao giờ mình gặp mặt?
Lòng ta lưu luyến mãi thu ơi!
Thi Nang

 
HOÀI THU 2
 
Lòng ta lưu luyến mãi thu ơi!
Dạo bước rong chơi khắp đất trời.
Gặp bạn trong mơ đường núi cách,
Tìm người cõi mộng dặm ngàn khơi.
Đôi vần thơ đẹp chưa vơi ý,
Một chén rượu cay chửa cạn lời.
Thế giới bao la người sáu tỉ,
Ai là tri kỷ ở trên đời?
Thi Nang



Ai là tri kỷ ở trên đời?
Cùng nhau chia sẻ lúc chơi vơi
Khi vui chén rượu làm thi hứng
Lúc buồn hoa lá viết ra lời
Ảo mộng thơ văn là chốc lát
Thực tình thân mến mới muôn đời
Ngàn vạn lạng vàng là dễ kiếm
Một người tri kỷ khó xa vời.
anhtrangthu




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/C189F87A160141A1A98BD2B527D2E146.jpg[/image]
Attached Image(s)
PHẠM VĂN NANG 04.05.2008 09:27:52 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo

Bạn ơi có biết hay chăng?
Trăng kia là chính "chị Hằng" đó thôi
Với khuôn mặt đẹp rạng ngời
Chàng trai nào chẳng một đời nhớ thương

Cho nên trăng mới thất thường
Lúc mờ, lúc tỏ, vấn vương, lạnh lùng...
anhtrangthu


HUYỀN THOẠI MỘT VẦNG TRĂNG

Người ơi dù đã biết rằng:
Vầng trăng diễm tuyệt là Hằng Nga thôi
Dẫu trang huyền sử qua rồi,
Nhưng sao lòng vẫn bồi hồi nhớ thương.

Cơ trời biến hóa khôn lường,
Ánh vàng là sợi tơ vương vấn lòng
Ngàn đời trăng vẫn sáng trong,
Trăng còn khắc bóng vào lòng thi nhân.
Thi Nang



Vì trăng anh mới làm thơ
Vì trăng anh mới mộng mơ rất nhiều
Vì trăng anh có lòng yêu
Vì trăng anh lại hồn xiêu phách nhào?



Vì trăng anh mới xôn xao
Vì trăng anh mới đi vào hồn thơ
Vì trăng anh mới mộng mơ
Vì trăng anh mới mong chờ...ánh trăng
anhtrangthu
 
SAY TRĂNG
 
Say trăng lòng thấy nao nao
Say trăng hồn đã chìm vào ánh trăng
Say trăng thơ dệt bóng Hằng
Say trăng ôm mộng khăng khăng đợi chờ...
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 04.05.2008 09:52:52 (permalink)
0
Ta mang nỗi nhớ gửi chị hằng!
Trái tim khao khát với bâng khuâng
Bao giờ gặp được người thương ấy
Trao nõi nhớ này có được chăng?
anhtrangthu

Thi Nang xin cảm ơn anhtrangthu đã để lại trang thơ của Thi Nang một bức tranh thu tuyệt đẹp.Nhìn tranh mình cảm thấy nhớ người,Thi Nang viết vài bài thơ gởi tới bạn nha!

HOÀI THU 1

Một mình lặng ngắm lá vàng rơi
Một bức tranh thu đẹp tuyệt vời!
Lối cũ trơ cành trông ngóng bạn,
Đường xưa ngập lá đợi chờ người.
Mây mang nỗi nhớ về muôn nẻo,
Gió cuốn niềm thương đến vạn nơi.
Biết đến bao giờ mình gặp mặt?
Lòng ta lưu luyến mãi thu ơi!
Thi Nang

 
HOÀI THU 2
 
Lòng ta lưu luyến mãi thu ơi!
Dạo bước rong chơi khắp đất trời.
Gặp bạn trong mơ đường núi cách,
Tìm người cõi mộng dặm ngàn khơi.
Đôi vần thơ đẹp chưa vơi ý,
Một chén rượu cay chửa cạn lời.
Thế giới bao la người sáu tỉ,
Ai là tri kỷ ở trên đời?
Thi Nang



Ai là tri kỷ ở trên đời?
Cùng nhau chia sẻ lúc chơi vơi
Khi vui chén rượu làm thi hứng
Lúc buồn hoa lá viết ra lời
Ảo mộng thơ văn là chốc lát
Thực tình thân mến mới muôn đời
Ngàn vạn lạng vàng là dễ kiếm
Một người tri kỷ khó xa vời.
anhtrangthu

Một người tri kỷ khó xa vời
Đón gió thu về liễu lả lơi
Sóng biếc nhấp nhô dòng nước chảy
Trời xanh lờ lững áng mây trôi
Đường thu lá rụng cành trơ trụi
Cõi mộng hoa tàn cánh tả tơi
Chiéc bóng âm thầm chân nhẹ bước
Mờ mờ sương khói nắng vàng rơi.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 04.05.2008 10:50:09 (permalink)
0
Trích đoạn: lenthgo


THU MƠ

Làn mây xanh buông dài óng ả,
Từng sợi tơ vương cả lòng anh,
Đưa hồn anh đến khu vườn lạ,
Trăng ngà,búp ngọc,nước long lanh.

Em đó,anh đây ,như hình bóng
Mà thân xa góc bể,chân trời.
Lá thu rụng phủ đầy cõi mộng,
Làm sao gần được hỡi em ơi!

Hãy cố quên cho đời bớt tủi,
Hẹn mai sau anh sẽ quay về.
Đừng dỗi nhé người đi sông núi,
Mang dáng thu khắp nẻo đường quê.
Thi Nang




Giọt mưa thu là nỗi buồn nhung nhớ
Lắng đọng tâm hồn cho ta viết nên thơ
Bạn thân ơi bạn chớ có hững hờ
Hãy cùng đến cho lòng mình yên ấm...
anhtrangthu 
 
Mưa thu ơi !Mang cả trời thương nhớ
Từng giọt buồn lắng đọng dệt thành thơ
Ta đã quay về trong vườn hoa nở
Với bạn thân đang mong mỏi đợi chờ...
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG 04.05.2008 21:45:24 (permalink)
0
HOÀI THU 1

Một mình lặng ngắm lá vàng rơi
Một bức tranh thu đẹp tuyệt vời!
Lối cũ trơ cành trông ngóng bạn,
Đường xưa ngập lá đợi chờ người.
Mây mang nỗi nhớ về muôn nẻo,
Gió cuốn niềm thương đến vạn nơi.
Biết đến bao giờ mình gặp mặt?
Lòng ta lưu luyến mãi thu ơi!
Thi Nang

 
HOÀI THU 2
 
Lòng ta lưu luyến mãi thu ơi!
Dạo bước rong chơi khắp đất trời.
Gặp bạn trong mơ đường núi cách,
Tìm người cõi mộng dặm ngàn khơi.
Đôi vần thơ đẹp chưa vơi ý,
Một chén rượu cay chửa cạn lời.
Thế giới bao la người sáu tỉ,
Ai là tri kỷ ở trên đời?
Thi Nang



Ai là tri kỷ ở trên đời?
Cùng nhau chia sẻ lúc chơi vơi
Khi vui chén rượu làm thi hứng
Lúc buồn hoa lá viết ra lời
Ảo mộng thơ văn là chốc lát
Thực tình thân mến mới muôn đời
Ngàn vạn lạng vàng là dễ kiếm
Một người tri kỷ khó xa vời.
anhtrangthu

Một người tri kỷ khó xa vời
Đón gió thu về liễu lả lơi
Sóng biếc nhấp nhô dòng nước chảy
Trời xanh lờ lững áng mây trôi
Đường thu lá rụng cành trơ trụi
Cõi mộng hoa tàn cánh tả tơi
Chiéc bóng âm thầm chân nhẹ bước
Mờ mờ sương khói nắng vàng rơi.
Thi Nang


Mờ mờ sương khói nắng vàng rơi.
Mây hồng lãng đãng giữa xa xôi
Một mảnh trăng treo in lòng đất
Ngàn dặm cây xanh toả bóng trời
Cảm xúc dâng cao làm sóng biếc
Tâm tình lắng lại hoá non khơi
Tri âm tri kỷ đâu rồi nhỉ?
Hãy cùng dạo bước nói muôn lời.
anhtrangthu


Hãy cùng dạo bước nói muôn lời
Quấn quít bên nhau chẳng muốn rời.
Ngắm dải Ngân Hà buồn mãi đọng,
Nhìn chòm Bắc Đẩu tủi chưa vơi.
Vầng trăng khắc bóng trong hồ biếc,
Cánh nhạn in hình tận biển khơi.
Tiếng vạc kêu đêm sầu thảm thiết,
Lòng ta da diết nhớ thương người.
Thi Nang


anhtrangthu 04.05.2008 23:22:34 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo


Bạn ơi có biết hay chăng?
Trăng kia là chính "chị Hằng" đó thôi
Với khuôn mặt đẹp rạng ngời
Chàng trai nào chẳng một đời nhớ thương

Cho nên trăng mới thất thường
Lúc mờ, lúc tỏ, vấn vương, lạnh lùng...
anhtrangthu


HUYỀN THOẠI MỘT VẦNG TRĂNG

Người ơi dù đã biết rằng:
Vầng trăng diễm tuyệt là Hằng Nga thôi
Dẫu trang huyền sử qua rồi,
Nhưng sao lòng vẫn bồi hồi nhớ thương.

Cơ trời biến hóa khôn lường,
Ánh vàng là sợi tơ vương vấn lòng
Ngàn đời trăng vẫn sáng trong,
Trăng còn khắc bóng vào lòng thi nhân.
Thi Nang



Vì trăng anh mới làm thơ
Vì trăng anh mới mộng mơ rất nhiều
Vì trăng anh có lòng yêu
Vì trăng anh lại hồn xiêu phách nhào?



Vì trăng anh mới xôn xao
Vì trăng anh mới đi vào hồn thơ
Vì trăng anh mới mộng mơ
Vì trăng anh mới mong chờ...ánh trăng
anhtrangthu
 
SAY TRĂNG
 
Say trăng lòng thấy nao nao
Say trăng hồn đã chìm vào ánh trăng
Say trăng thơ dệt bóng Hằng
Say trăng ôm mộng khăng khăng đợi chờ...
Thi Nang



TRĂNG SAY

Trăng say nên mới khuyết tròn
Trăng say ẩn hiện trên vòm trời đêm
Trăng say chỉ muốn xuống thềm
Bên ai dạo gót chân mềm...cùng say...
anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2008 23:24:55 bởi anhtrangthu >
anhtrangthu 05.05.2008 00:15:19 (permalink)
0
HOÀI THU 2
 
Lòng ta lưu luyến mãi thu ơi!
Dạo bước rong chơi khắp đất trời.
Gặp bạn trong mơ đường núi cách,
Tìm người cõi mộng dặm ngàn khơi.
Đôi vần thơ đẹp chưa vơi ý,
Một chén rượu cay chửa cạn lời.
Thế giới bao la người sáu tỉ,
Ai là tri kỷ ở trên đời?
Thi Nang

Ai là tri kỷ ở trên đời?
Cùng nhau chia sẻ lúc chơi vơi
Khi vui chén rượu làm thi hứng
Lúc buồn hoa lá viết ra lời
Ảo mộng thơ văn là chốc lát
Thực tình thân mến mới muôn đời
Ngàn vạn lạng vàng là dễ kiếm
Một người tri kỷ khó xa vời.
anhtrangthu

Một người tri kỷ khó xa vời
Đón gió thu về liễu lả lơi
Sóng biếc nhấp nhô dòng nước chảy
Trời xanh lờ lững áng mây trôi
Đường thu lá rụng cành trơ trụi
Cõi mộng hoa tàn cánh tả tơi
Chiéc bóng âm thầm chân nhẹ bước
Mờ mờ sương khói nắng vàng rơi.
Thi Nang

Mờ mờ sương khói nắng vàng rơi.
Mây hồng lãng đãng giữa xa xôi
Một mảnh trăng treo in lòng đất
Ngàn dặm cây xanh toả bóng trời
Cảm xúc dâng cao làm sóng biếc
Tâm tình lắng lại hoá non khơi
Tri âm tri kỷ đâu rồi nhỉ?
Hãy cùng dạo bước nói muôn lời.
anhtrangthu

Hãy cùng dạo bước nói muôn lời
Quấn quít bên nhau chẳng muốn rời.
Ngắm dải Ngân Hà buồn mãi đọng,
Nhìn chòm Bắc Đẩu tủi chưa vơi.
Vầng trăng khắc bóng trong hồ biếc,
Cánh nhạn in hình tận biển khơi.
Tiếng vạc kêu đêm sầu thảm thiết,
Lòng ta da diết nhớ thương người.
Thi Nang

Lòng ta da diết nhớ thương người.
Chỉ biết thở than  với đất trời
Nghe khúc Phượng cầu càng thêm nhớ
Gảy đoạn Tương tư chỉ rối bời
Nếu xa ngàn dặm trao muôn ý
Còn ở bên nhau góp một lời
Tri âm tri kỷ là như vậy
Thơ là bày tỏ chút lòng thôi...
anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2008 00:34:50 bởi anhtrangthu >
THI NANG 05.05.2008 01:02:45 (permalink)
0

HOÀI THU 2

Lòng ta lưu luyến mãi thu ơi!
Dạo bước rong chơi khắp đất trời.
Gặp bạn trong mơ đường núi cách,
Tìm người cõi mộng dặm ngàn khơi.
Đôi vần thơ đẹp chưa vơi ý,
Một chén rượu cay chửa cạn lời.
Thế giới bao la người sáu tỉ,
Ai là tri kỷ ở trên đời?
Thi Nang




Ai là tri kỷ ở trên đời?
Cùng nhau chia sẻ lúc chơi vơi
Khi vui chén rượu làm thi hứng
Lúc buồn hoa lá viết ra lời
Ảo mộng thơ văn là chốc lát
Thực tình thân mến mới muôn đời
Ngàn vạn lạng vàng là dễ kiếm
Một người tri kỷ khó xa vời.
anhtrangthu

Một người tri kỷ khó xa vời
Đón gió thu về liễu lả lơi
Sóng biếc nhấp nhô dòng nước chảy
Trời xanh lờ lững áng mây trôi
Đường thu lá rụng cành trơ trụi
Cõi mộng hoa tàn cánh tả tơi
Chiéc bóng âm thầm chân nhẹ bước
Mờ mờ sương khói nắng vàng rơi.
Thi Nang



Mờ mờ sương khói nắng vàng rơi.
Mây hồng lãng đãng giữa xa xôi
Một mảnh trăng treo in lòng đất
Ngàn dặm cây xanh toả bóng trời
Cảm xúc dâng cao làm sóng biếc
Tâm tình lắng lại hoá non khơi
Tri âm tri kỷ đâu rồi nhỉ?
Hãy cùng dạo bước nói muôn lời.
anhtrangthu


Hãy cùng dạo bước nói muôn lời
Quấn quít bên nhau chẳng muốn rời.
Ngắm dải Ngân Hà buồn mãi đọng,
Nhìn chòm Bắc Đẩu tủi chưa vơi.
Vầng trăng khắc bóng trong hồ biếc,
Cánh nhạn in hình tận biển khơi.
Tiếng vạc kêu đêm sầu thảm thiết,
Lòng ta da diết nhớ thương người.
Thi Nang


Lòng ta da diết nhớ thương người.
Chỉ còn than thở đất cùng trời
Nghe khúc Phượng cầu càng thêm nhớ
Gảy đoạn Tương tư chỉ rồi bời
Nếu xa ngàn dặm trao muôn ý
Còn ở bên nhau góp một lời
Tri âm tri kỷ là như vậy
THơ là bày tỏ chút lòng thôi...
anhtrangthu
 
Thơ là bày tỏ chút lòng thôi
Mãi mãi từ đây chẳng đổi dời
Tiếng sáo Trương Lương vang vọng lại,
Cung đàn Chung-Bá khắc ghi rồi.
Tri âm thưởng sáo lòng thanh thản
Tri kỷ nghe đàn trí thảnh thơi
Rừng núi còn mang tình ẩn sĩ
Nghìn thu sáng mãi khắp nơi nơi.
Thi Nang
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 126 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9