Thi Nang Thi Gia
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 126 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
anhtrangthu 17.06.2008 23:43:56 (permalink)
0
Trăng chìm rồi lại trăng lên
Khuyết tròn tròn khuyết để nên chuyện tình
Anh ơi cứ nhủ lòng mình
Trăng tròn hay khuyết thì tình vẫn say
Chuyện tình đâu giống lá bay
Vì ai trăng vẫn còn đây lại tròn.
anhtrangthu

Chào  Lê Minh Liên Thanh Thơ mình vào trang thơ của bạn thấy một liên khúc rất hay, mình hoạ chung cho các bài thơ trên nhé, chúc bạn vui vẻ.
*****************************
Trăng của hai ta!
           Thân mến tặng đôi bạn thơ
             anhtrangthu Thi Nang!
     Trăng của tình ta, trăng của thơ
Trăng của mộng xưa, trăng của muôn mùa
    Em ơi cứ dặn lòng tha thiết
Theo bóng trăng thu dõi bóng hai mình
    Dặm dài phía trước còn bao nữa
Chắp  cánh cho nhau khát vọng lành!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Ban mai hồng, 17/6/2008

Trăng là bạn, trăng là ta
Trăng là thơ của bài ca cuộc đời
Nhờ trăng ta gửi đôi lời
Nhờ trăng ta nhận ra người bạn thân
Dù cho xa cách hay gần
Chiếc cầu trăng nối nhưng vần thơ trao
anhtrangthu

Cám ơn Thanh Thơ có nhưng lời hay ý đẹp, chúng ta mãi là những người bạn thơ phải không, chúc bạn một buổi tối vui vẻ hạnh phúc
 

PHẠM VĂN NANG 18.06.2008 19:29:34 (permalink)
0
Trăng chìm rồi lại trăng lên
Khuyết tròn tròn khuyết để nên chuyện tình
Anh ơi cứ nhủ lòng mình
Trăng tròn hay khuyết thì tình vẫn say
Chuyện tình đâu giống lá bay
Vì ai trăng vẫn còn đây lại tròn.
anhtrangthu

Chào  Lê Minh Liên Thanh Thơ mình vào trang thơ của bạn thấy một liên khúc rất hay, mình hoạ chung cho các bài thơ trên nhé, chúc bạn vui vẻ.
*****************************
Trăng của hai ta!
           Thân mến tặng đôi bạn thơ
             anhtrangthu Thi Nang!
     Trăng của tình ta, trăng của thơ
Trăng của mộng xưa, trăng của muôn mùa
    Em ơi cứ dặn lòng tha thiết
Theo bóng trăng thu dõi bóng hai mình
    Dặm dài phía trước còn bao nữa
Chắp  cánh cho nhau khát vọng lành!
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
              Ban mai hồng, 17/6/2008

Trăng là bạn, trăng là ta
Trăng là thơ của bài ca cuộc đời
Nhờ trăng ta gửi đôi lời
Nhờ trăng ta nhận ra người bạn thân
Dù cho xa cách hay gần
Chiếc cầu trăng nối nhưng vần thơ trao
anhtrangthu

Cám ơn Thanh Thơ có nhưng lời hay ý đẹp, chúng ta mãi là những người bạn thơ phải không, chúc bạn một buổi tối vui vẻ hạnh phúc
 
SAY TRĂNG
 
Mình ta đứng ngắm vầng trăng,
Trăng ơi!Có biết cho chăng tim này?
Thả hồn theo gió thu bay,
Hòa vào tia sáng ngất ngây ánh vàng.
Lung linh huyền ảo mênh mang,
Ngàn cây,vạn cỏ trong màn sương đêm.
Dòng sông thầm lặng êm đềm,
Bóng trăng in nước làm mềm lòng ta.
Long lanh sóng biếc gần xa,
Chập chờn Lý Bạch hiện ra ẩn vào.
Vầng trăng vằng vặc trên cao,
Trên hình dưới bóng nao nao dạ này,
Chìm vào trăng sáng mà say,
Quên đời,quên cả tháng ngày đau thương.
Lạnh lùng tiếng vạc kêu sương,
Bồi hồi luyến tiếc canh trường say trăng!
Thi Nang
 
PHẠM VĂN NANG 18.06.2008 20:15:43 (permalink)
0
TÌNH THU BIỀN BIỆT 5...
 
Đầu nguồn nước chảy trong veo,
Rì rào gió thổi đưa vèo lá rơi.
Mình anh đứng giữa đất trời,
Trên bờ sông vắng,buồn ơi là buồn!
Lặng nhìn dòng nước đang tuôn,
Mang theo giọt lệ từ nguồn về xuôi.
Ngàn cây vây bọc một người,
Khói lam hòa quyện sương rơi mờ mờ.
 
Dừng chân đứng lại bên bờ,
Thương về bến hẹn đang chờ đợi anh.
Sông sâu ngăn cách tình xanh,
Giữa rừng chiều xuống lá cành lao xao,
Khiến cho tim nhói lòng nao,
Đứng trông nước biếc chảy vào biển xa,
Nhớ em yêu nhỏ quê nhà,
Đớn đau tấc dạ,xót xa cõi lòng!
 
Gởi tình anh xuống dòng sông,
Về nơi bến cũ chờ mong bao ngày!
 
Đường thu biền biệt chim bay...!
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 19.06.2008 19:45:09 (permalink)
0
VUI ĐỜI.
 
Vui theo mùa hạ nắng vàng
Nóng như đổ lửa đốt tan nỗi buồn
Phượng hồng nhuộm sắc hạ tuôn
Ve kêu điệp khúc ai buồn vì yêu...
 
Đời buồn buồn biết bao nhiêu
Đời vui vui biết bao điều ngẩn ngơ
Câu thơ xếp mãi vùng mơ
Vần văn ghi mãi đường chờ trăng thâu.
 
Đời làm vui ít buồn lâu
Con người càng lớn càng sầu tâm tư
Thả buồn vạn khúc tương tư
Vẫy vui một chút...cho thư thái lòng...
 
MINH TUẤN

Thân chào Minh Tuấn!Chúc bạn vui,khỏe.
 
VUI BUỒN
 
Đông tàn rồi đến xuân sang,
Lá xanh rồi lại lá vàng,ai ơi!
Tuần hoàn trong cõi đất trời,
Không rồi lại có,có rồi lại không.
 
Buồn vui lẩn quẩn quay vòng,
Gác buồn,cho dạ vui trong cõi đời,
Cho lòng ta được thảnh thơi,
Cho tâm ta được vui nơi hồng trần,
 
Cho ta nhàn nhã tấm thân,
Vơi đi khổ ải,bớt dần buồn đau.
Vui buồn xen lẫn vào nhau,
Trước vui chưa cạn lại sau buồn đầy!
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 19.06.2008 20:29:33 (permalink)
0
TÌNH THU BIỀN BIỆT 6
 
Lặng nhìn cánh nhạn lưng trời,
Trông về lối cũ mù khơi dặm đường.
 
Nhện sầu nhả sợi tơ vương,
Long lanh lá đọng hạt sương trên cành,
Trăng soi nước biếc lung linh,
Trên hình dưới bóng kết thành một đôi.
 
Ngắm trăng lòng thấy bồi hồi,
Thượng nguồn,cửa biển xa xôi lạnh lùng,
Nỉ non khúc nhạc côn trùng,
Gieo vào tâm khảm tận cùng nỗi đau.
 
Cây buồn vì lá phai màu!
Người buồn vì cách xa nhau trọn đời!
 
Tình bay theo chiếc lá rơi...!
Thi Nang
anhtrangthu 20.06.2008 23:03:53 (permalink)
0
SAY TRĂNG
 
Mình ta đứng ngắm vầng trăng,
Trăng ơi!Có biết cho chăng tim này?
Thả hồn theo gió thu bay,
Hòa vào tia sáng ngất ngây ánh vàng.

Lung linh huyền ảo mênh mang,
Ngàn cây,vạn cỏ trong màn sương đêm.
Dòng sông thầm lặng êm đềm,
Bóng trăng in nước làm mềm lòng ta.

Long lanh sóng biếc gần xa,
Chập chờn Lý Bạch hiện ra ẩn vào.
Vầng trăng vằng vặc trên cao,
Trên hình dưới bóng nao nao dạ này,

Chìm vào trăng sáng mà say,
Quên đời,quên cả tháng ngày đau thương.
Lạnh lùng tiếng vạc kêu sương,
Bồi hồi luyến tiếc canh trường say trăng!
Thi Nang
 


TRĂNG SAY

Lung linh huyền ảo như mơ
Vén mây, thổi gió trăng chờ thi nhân
Bốn mùa nối tiếp thu xuân
Nao nao trong dạ bâng khuâng nỗi niềm

Ngàn cây lấp lánh sương đêm
Sông kia nước chảy êm đềm uốn quanh
Bóng trăng đáy nước mong manh
Người đây trăng đấy bức tranh ảo huyền

Để trăng xin một chút duyên
Thảo nên thi tứ làm thuyền đợi ai
Đợi chờ đến buổi hôm mai
Lặn rồi lại mọc miệt mài tháng năm

Khuyết tròn nên khúc Nguyệt cầm
Tâm tư giấu kín âm thầm trong tim
Gửi người một chút lặng im
Chứa chan tha thiết nỗi niềm Trăng say!
anhtrangthu
PHẠM VĂN NANG 20.06.2008 23:34:34 (permalink)
0
TÌNH THU BIỀN BIỆT 1...
 
Chờ người dãi nắng dầm mưa
Bao mùa lá rụng vẫn chưa thấy về
Người đi biền biệt sơn khê
Mang theo nửa mảnh trăng thề trong tim...
 
Phương trời mù mịt cánh chim
Hoàng hôn nhuộm tím ngàn sim đôi bờ
Thôi đành hẹn gặp trong mơ!
Đường xưa lối cũ bây giờ mờ xa...!
Thi Nang
 
TÌNH THU BIỀN BIỆT 2...
 
Anh đi vạn dặm mù khơi
Chiều thu vàng úa lá rơi bên đường
Nhìn về chốn cũ nhớ thương
Sầu lan khắp đất,buồn vương đầy trời.
 
Anh nơi giá lạnh xa vời
Nhớ hình bóng cũ,nhớ lời hẹn xưa
Nhớ ngôi nhà nhỏ chiều mưa
Nhớ đêm trăng sáng anh đưa em về.
 
Thương em,thương xóm làng quê
Bồi hồi tấc dạ,tái tê cõi lòng
Hai đầu cách trở núi sông
Người đi,kẻ ở,người mong,kẻ chờ...!
 
Lạc loài cánh nhạn bơ vơ!
Em ơi ! Biết đến bao giờ gặp nhau?!
Thi Nang

Anh đi biền biệt tháng ngày
Hạ trôi khuất nẻo heo may chợt về
Dạt dào nước chảy sơn khê
Lá vàng hiu hắt bốn bề mênh mang

Cỏ cây chờ đợi héo vàng
Buồn dâng sầu nhuốm xốn xang cõi lòng
Chân trời đôi nhạn ngóng trông
Hoàng hôn đổ xuống dòng sông tím sâu

Anh ơi xa cách đã lâu
Anh đi mang cả nỗi sầu trong em
Ngóng chờ anh mãi đêm đềm
Dế kêu non nỉ bên thềm gió bay

Lẻ loi ánh nến lắt lay
Anh ơi! Em đợi đến ngày gặp nhau!
anhtrangthu
 
TÌNH THU BIỀN BIỆT 3...
 
Anh đi vào chốn rừng sâu,
Em gần cửa biển ,anh đầu dòng sông.
Hoàng hôn ráng nhuộm mây hồng,
Lá vàng theo ngọn thu phong lìa cành,
Gởi vào lá thắm tình anh,
Về nơi em gái Hồ thành nhớ thương.
Từ ngày giã biệt mái trường,
Đến nay nhìn lại bụi đường mờ xa.
Chiều hôm chạnh nhớ quê nhà,
Sầu mây giăng tím,buồn hoa rụng vàng,
Bên bờ liễu rủ đôi hàng,
Bóng chiều tha thướt,lòng càng tái tê.
Mưa rơi cuối nẻo sơn khê,
Khơi hình gợi bóng trăng thề trong tim.
Đường xa hun hút cánh chim,
Bao giờ thuyền cũ về tìm bến xưa?
Thi Nang
 
TÌNH THU BIỀN BIỆT 4...
 
Rừng chiều lá rụng bơ vơ!
Nhớ về em nhỏ đang chờ đang mong.
Anh đầu em cuối dòng sông,
Đôi bờ xa cách nghe lòng xót đau!
Lặng nhìn cây cỏ dàu dàu,
Thượng nguồn chiều xuống trắng màu sương rơi,
Mây sầu lờ lững lưng trời,
Tiếng chim gọi bạn tìm nơi ẩn mình.
 
Lòng anh trĩu nặng khối tình,
Bồi hồi nhớ lại bóng hình em yêu,
Nhớ đôi má đỏ ráng chiều,
Nhớ thương dáng liễu yêu kiều thướt tha,
Nhớ đôi mắt biếc,da ngà,
Tóc dài buông thả mượt mà ngang vai.
 
Một mình giữa cõi trần ai,
Thương về chốn cũ bao ngày đợi trông.
Em ơi!Có thấu nỗi lòng!
Thuyền rời xa bến luôn mong quay về.
Đậm đà tha thiết tình quê,
Trong lòng khắc mãi lời thề năm xưa.
 
Thuyền đang trôi giữa chiều mưa...!
Thi Nang

TÌNH THU BIỀN BIỆT 5...
 
Đầu nguồn nước chảy trong veo,
Rì rào gió thổi đưa vèo lá rơi.
Mình anh đứng giữa đất trời,
Trên bờ sông vắng,buồn ơi là buồn!
Lặng nhìn dòng nước đang tuôn,
Mang theo giọt lệ từ nguồn về xuôi.
Ngàn cây vây bọc một người,
Khói lam hòa quyện sương rơi mờ mờ.
 
Dừng chân đứng lại bên bờ,
Thương về bến hẹn đang chờ đợi anh.
Sông sâu ngăn cách tình xanh,
Giữa rừng chiều xuống lá cành lao xao,
Khiến cho tim nhói lòng nao,
Đứng trông nước biếc chảy vào biển xa,
Nhớ em yêu nhỏ quê nhà,
Đớn đau tấc dạ,xót xa cõi lòng!
 
Gởi tình anh xuống dòng sông,
Về nơi bến cũ chờ mong bao ngày!
 
Đường thu biền biệt chim bay...!
Thi Nang

TÌNH THU BIỀN BIỆT 6
 
Lặng nhìn cánh nhạn lưng trời,
Trông về lối cũ mù khơi dặm đường.
 
Nhện sầu nhả sợi tơ vương,
Long lanh lá đọng hạt sương trên cành,
Trăng soi nước biếc lung linh,
Trên hình dưới bóng kết thành một đôi.
 
Ngắm trăng lòng thấy bồi hồi,
Thượng nguồn,cửa biển xa xôi lạnh lùng,
Nỉ non khúc nhạc côn trùng,
Gieo vào tâm khảm tận cùng nỗi đau.
 
Cây buồn vì lá phai màu!
Người buồn vì cách xa nhau trọn đời!
 
Tình bay theo chiếc lá rơi...!
Thi Nang

TÌNH THU BIỀN BIỆT 7...
 
Ngàn cây đứng lặng bên đường,
Nghỉ chân nơi gốc dầu đương úa màu.
Ngân nga bìm bịp giục mau,
Đường xa lữ khách nghe đau lòng mình.
 
Anh ngồi chiếc bóng lặng thinh,
Phù vân lãng đãng vẽ hình em yêu,
Rơi rơi vàng lá rừng chiều,
Bao nhiêu lá rụng bấy nhiêu nỗi sầu!
 
Sông sâu đã đứt nhịp cầu,
Để cho đôi lứa hai đầu đợi mong.
Em nơi thành phố buồn không?
Cố quên mà lại nặng lòng nhớ thương.
 
Em ơi!Nơi chốn giảng đường,
Hàng me,ghế đá còn vương vấn lòng!
Nhớ xưa bến cảng Nhà Rồng,
Cùng ngồi đón ngọn thu phong tràn về.
 
Nhớ nơi xóm nhỏ chiều quê,
Chập chờn lối cũ tóc thề hương bay.
Em ơi!Trên quãng đường dài,
Vượt qua nhiều nỗi u hoài đắng cay.
 
Dù đường còn lắm chông gai,
Nhưng lòng vẫn ước mong ngày gặp nhau.
Thi Nang
 
 
 
anhtrangthu 21.06.2008 18:20:27 (permalink)
0
TÌNH THU BIỀN BIỆT 7...
 
Ngàn cây đứng lặng bên đường,
Nghỉ chân nơi gốc dầu đương úa màu.
Ngân nga bìm bịp giục mau,
Đường xa lữ khách nghe đau lòng mình.
 
Anh ngồi chiếc bóng lặng thinh,
Phù vân lãng đãng vẽ hình em yêu,
Rơi rơi vàng lá rừng chiều,
Bao nhiêu lá rụng bấy nhiêu nỗi sầu!
 
Sông sâu đã đứt nhịp cầu,
Để cho đôi lứa hai đầu đợi mong.
Em nơi thành phố buồn không?
Cố quên mà lại nặng lòng nhớ thương.
 
Em ơi!Nơi chốn giảng đường,
Hàng me,ghế đá còn vương vấn lòng!
Nhớ xưa bến cảng Nhà Rồng,
Cùng ngồi đón ngọn thu phong tràn về.
 
Nhớ nơi xóm nhỏ chiều quê,
Chập chờn lối cũ tóc thề hương bay.
Em ơi!Trên quãng đường dài,
Vượt qua nhiều nỗi u hoài đắng cay.
 
Dù đường còn lắm chông gai,
Nhưng lòng vẫn ước mong ngày gặp nhau.
Thi Nang
 
 
Anh đi biền biệt đã lâu
Người Nam kẻ Bắc sông sâu núi dài
Khi bình minh báo ban mai
Thời gian xa cách lại dài thêm lên

Lệ nhoà trên gối êm êm
Nhớ anh khiến gió bên thềm khóc than
Trăng thanh một mảnh võ vàng
Sao trời nhấp nháy lang thang lưng trời

Mây sầu hoá giọt mưa rơi.
Nắng về lau sạch lệ trời vương cây
Nỗi lòng lắng đọng nơi đây
Anh ơi em đợi đến ngày gặp anh...
anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2008 11:55:02 bởi anhtrangthu >
PHẠM VĂN NANG 22.06.2008 20:52:08 (permalink)
0
TÌNH THU BIỀN BIỆT 7...
 
Ngàn cây đứng lặng bên đường,
Nghỉ chân nơi gốc dầu đương úa màu.
Ngân nga bìm bịp giục mau,
Đường xa lữ khách nghe đau lòng mình.
 
Anh ngồi chiếc bóng lặng thinh,
Phù vân lãng đãng vẽ hình em yêu,
Rơi rơi vàng lá rừng chiều,
Bao nhiêu lá rụng bấy nhiêu nỗi sầu!
 
Sông sâu đã đứt nhịp cầu,
Để cho đôi lứa hai đầu đợi mong.
Em nơi thành phố buồn không?
Cố quên mà lại nặng lòng nhớ thương.
 
Em ơi!Ở chốn giảng đường,
Hàng me,ghế đá còn vương vấn lòng!
Nhớ xưa bến cảng Nhà Rồng,
Cùng ngồi đón ngọn thu phong tràn về.
 
Nhớ nơi xóm nhỏ chiều quê,
Chập chờn lối cũ tóc thề hương bay.
Em ơi!Trên quãng đường dài,
Vượt qua nhiều nỗi u hoài đắng cay.
 
Dù đường còn lắm chông gai,
Nhưng lòng vẫn ước mong ngày gặp nhau.
Thi Nang
 
 
Anh đi biền biệt đã lâu
Người Nam kẻ Bắc sông sâu núi dài
Khi bình minh báo ban mai
Thời gian xa cách lại dài thêm lên

Lệ nhoà trên gối êm êm
Nhớ anh khiến gió bên thềm khóc than
Trăng thanh một mảnh võ vàng
Sao trời nhấp nháy lang thang lưng trời

Mây sầu hoá giọt mưa rơi.
Nắng về lau sạch lệ trời vương cây
Nỗi lòng lắng đọng nơi đây
Anh ơi em đợi đến ngày gặp anh...
anhtrangthu
 
TÌNH THU BIỀN BIỆT 8
 
Anh nơi nhà trọ vắng teo,
Chiều rơi trên mái tranh nghèo buồn tênh,
Mây trôi mấy áng bồng bềnh,
Thuyền câu một chiếc chồng chềnh giữa sông.
 
Khói sương lãng đãng trên dòng,
Ráng chiều đẹp tựa má hồng em yêu,
Rì rào cành lá đìu hiu,
Càng trông cảnh vắng càng nhiều nhớ nhung.
 
Màn đêm buông xuống lạnh lùng,
Đêm đen tràn ngập một vùng cỏ cây.
Mình anh ở lại nơi đây,
Cảnh buồn khiến dạ người đầy nỗi đau.
 
Anh ngồi bên ngọn đèn dầu,
Bóng in trên vách u sầu,xót xa.
Nhớ em da diết,thiết tha!
Nhớ em nhớ cả quê nhà em ơi!
 
Đường trần cách trở hai nơi!
Thi Nang 
anhtrangthu 24.06.2008 00:30:41 (permalink)
0
TÌNH THU BIỀN BIỆT 8...
 
Anh nơi nhà trọ vắng teo,
Chiều rơi trên mái tranh nghèo buồn tênh,
Mây trôi mấy áng bồng bềnh,
Thuyền câu một chiếc chồng chềnh giữa sông.
 
Khói sương lãng đãng trên dòng,
Ráng chiều đẹp tựa má hồng em yêu,
Rì rào cành lá đìu hiu,
Càng trông cảnh vắng càng nhiều nhớ nhung.
 
Màn đêm buông xuống lạnh lùng,
Đêm đen tràn ngập một vùng cỏ cây.
Mình anh ở lại nơi đây,
Cảnh buồn khiến dạ người đầy nỗi đau.
 
Anh ngồi bên ngọn đèn dầu,
Bóng in trên vách u sầu,xót xa.
Nhớ em da diết,thiết tha!
Nhớ em nhớ cả quê nhà em ơi!
 
Đường trần cách trở hai nơi!
Thi Nang 

Anh ơi ngày ngắn đêm dài
Gió chưa kịp ngủ sương mai đã về
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Quốc kêu khắc khoải đêm hè năm canh

Thời gian sao chẳng trôi nhanh
Đêm đêm thao thức mỏng manh giấc nồng
Nơi xa anh có vậy không?
Biết rằng thao thức trong lòng nhớ nhung

Nhìn trăng nghĩ ngợi mông lung
Anh ơi anh có thức cùng em không?
Hãy cùng em ngước mắt trông
Đọc trên gương nguyệt nỗi lòng em trao

Gió đưa cành lá lao xao
Đất trời có hiểu thế nào cách xa?
anhtrangthu
PHẠM VĂN NANG 24.06.2008 16:46:14 (permalink)
0
TÌNH THU BIỀN BIỆT 8...
 
Anh nơi nhà trọ vắng teo,
Chiều rơi trên mái tranh nghèo buồn tênh,
Mây trôi mấy áng bồng bềnh,
Thuyền câu một chiếc chồng chềnh giữa sông.
 
Khói sương lãng đãng trên dòng,
Ráng chiều đẹp tựa má hồng em yêu,
Rì rào cành lá đìu hiu,
Càng trông cảnh vắng càng nhiều nhớ nhung.
 
Màn đêm buông xuống lạnh lùng,
Đêm đen tràn ngập một vùng cỏ cây.
Mình anh ở lại nơi đây,
Cảnh buồn khiến dạ người đầy nỗi đau.
 
Anh ngồi bên ngọn đèn dầu,
Bóng in trên vách u sầu,xót xa.
Nhớ em da diết,thiết tha!
Nhớ em nhớ cả quê nhà em ơi!
 
Đường trần cách trở hai nơi!
Thi Nang 

Anh ơi ngày ngắn đêm dài
Gió chưa kịp ngủ sương mai đã về
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Quốc kêu khắc khoải đêm hè năm canh

Thời gian sao chẳng trôi nhanh
Đêm đêm thao thức mỏng manh giấc nồng
Nơi xa anh có vậy không?
Biết rằng thao thức trong lòng nhớ nhung

Nhìn trăng nghĩ ngợi mông lung
Anh ơi anh có thức cùng em không?
Hãy cùng em ngước mắt trông
Đọc trên gương nguyệt nỗi lòng em trao

Gió đưa cành lá lao xao
Đất trời có hiểu thế nào cách xa?
anhtrangthu
 
TÌNH THU BIỀN BIỆT 9
 
Dặm ngàn thăm thẳm xa khơi,
Anh mang theo cả một trời nhớ thương.
Bùi ngùi ngoảnh lại cố hương,
Cây rừng che khuất nẻo đường anh đi.
 
Bồi hồi nhớ phút chia ly,
Mắt em lệ ứa tràn mi u buồn,
Lệ hòa vào hạt mưa tuôn,
Theo anh đến tận thượng nguồn,đầu sông.
 
Thu tàn rồi lại sang đông,
Xuân qua,hạ đến cho lòng nhớ mong.
Nhìn vấng trăng sáng trên không,
Gợi bao kỷ niệm trong lòng,em ơi!
 
Gởi vào tia sáng vạn lời,
Về nơi em nhỏ phương trời xa xăm...!
 
Ngày đêm chiếc bóng âm thầm...!
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG 24.06.2008 23:13:04 (permalink)
0
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT
Nếu một mai em có làm anh khổ
Thì nhìn nhau chớ trăn trở làm gì,
Cánh chim trời em sẽ để anh đi!
Hợp tan mà...đời một chuỗi...thiết chi?!
BĂNG NGUYỆT
 
Mến chào BĂNG NGUYỆT và quý thi hữu!Hôm nay Thi Nang đi ngang qua đây,thấy có nhiều thơ hay ,xin góp vui với các bạn một bài nhé!

NẾU MỘT MAI...
Nếu một mai anh về thăm chốn cũ,
Đóa cúc vàng đã nở giữa chiều mưa.
Anh sẽ đứng lặng yên nhìn liễu rũ,
Tìm lại bóng hình trên nẻo đường xưa.
 
Nếu một mai gió đông về lạnh giá,
Tuyết rơi nhiều buôn buốt cả tim đau.
Anh sẽ gặp em trong mơ buồn bã,
Để hồi tưởng những giây phút bên nhau.
 
Nếu một mai khi ngàn hoa đua nở,
Khoe sắc xuân rực rỡ chốn vườn hồng.
Anh nhủ lòng,mình có duyên không nợ,
Cố vui,cho em hạnh phúc bên chồng.
 
Nếu một mai ve sầu ngâm gọi hạ,
Dù nắng hồng thiêu cả áng mây xanh.
Anh vẫn đi ra phương trời xa lạ,
Và vẫn thương em tha thiết,chân thành.
 
Nếu một mai đường trần chia hai ngả,
Thì tình mình vẫn sáng tựa vầng trăng,
Kỷ niệm xưa vẫn ghi lòng tạc dạ,
Giữ cho nhau đẹp mãi nghĩa kim bằng.
Thi Nang
anhtrangthu 26.06.2008 03:57:13 (permalink)
0

TÌNH THU BIỀN BIỆT 8...
 
Anh nơi nhà trọ vắng teo,
Chiều rơi trên mái tranh nghèo buồn tênh,
Mây trôi mấy áng bồng bềnh,
Thuyền câu một chiếc chồng chềnh giữa sông.
 
Khói sương lãng đãng trên dòng,
Ráng chiều đẹp tựa má hồng em yêu,
Rì rào cành lá đìu hiu,
Càng trông cảnh vắng càng nhiều nhớ nhung.
 
Màn đêm buông xuống lạnh lùng,
Đêm đen tràn ngập một vùng cỏ cây.
Mình anh ở lại nơi đây,
Cảnh buồn khiến dạ người đầy nỗi đau.
 
Anh ngồi bên ngọn đèn dầu,
Bóng in trên vách u sầu,xót xa.
Nhớ em da diết,thiết tha!
Nhớ em nhớ cả quê nhà em ơi!
 
Đường trần cách trở hai nơi!
Thi Nang 

Anh ơi ngày ngắn đêm dài
Gió chưa kịp ngủ sương mai đã về
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Quốc kêu khắc khoải đêm hè năm canh

Thời gian sao chẳng trôi nhanh
Đêm đêm thao thức mỏng manh giấc nồng
Nơi xa anh có vậy không?
Biết rằng thao thức trong lòng nhớ nhung

Nhìn trăng nghĩ ngợi mông lung
Anh ơi anh có thức cùng em không?
Hãy cùng em ngước mắt trông
Đọc trên gương nguyệt nỗi lòng em trao

Gió đưa cành lá lao xao
Đất trời có hiểu thế nào cách xa?
anhtrangthu
 
TÌNH THU BIỀN BIỆT 9
 
Dặm ngàn thăm thẳm xa khơi,
Anh mang theo cả một trời nhớ thương.
Bùi ngùi ngoảnh lại cố hương,
Cây rừng che khuất nẻo đường anh đi.
 
Bồi hồi nhớ phút chia ly,
Mắt em lệ ứa tràn mi u buồn,
Lệ hòa vào hạt mưa tuôn,
Theo anh đến tận thượng nguồn,đầu sông.
 
Thu tàn rồi lại sang đông,
Xuân qua,hạ đến cho lòng nhớ mong.
Nhìn vấng trăng sáng trên không,
Gợi bao kỷ niệm trong lòng,em ơi!
 
Gởi vào tia sáng vạn lời,
Về nơi em nhỏ phương trời xa xăm...!
 
Ngày đêm chiếc bóng âm thầm...!
Thi Nang

Bình minh nối tiếp bình minh
Ghi vào nhật ký chúng mình nhớ thương
Làn mi giọt lệ còn vương
Trời đêm rải xuống màn sương tâm tình

Những hàng cây nhỏ xinh xinh
Con dường quen thuộc chúng mình hay qua
Mỗi cành lá mỗi chùm hoa
In vào đáy mắt trông ra giọt buồn

 Chiều về tím đẫm hoàng hôn
Lại càng nhắc nhở em luôn ngóng chờ.
Anh về trong mỗi giấc mơ
Ru em dịu ngọt nên thơ đêm trường

Gửi anh tất cả yêu thương
Dịu êm san sẻ bước dường gian nan.
anhtrangthu
PHẠM VĂN NANG 26.06.2008 19:44:58 (permalink)
0
 

TÌNH THU BIỀN BIỆT 9
 
Dặm ngàn thăm thẳm xa khơi,
Anh mang theo cả một trời nhớ thương.
Bùi ngùi ngoảnh lại cố hương,
Cây rừng che khuất nẻo đường anh đi.
 
Bồi hồi nhớ phút chia ly,
Mắt em lệ ứa tràn mi u buồn,
Lệ hòa vào hạt mưa tuôn,
Theo anh đến tận thượng nguồn,đầu sông.
 
Thu tàn rồi lại sang đông,
Xuân qua,hạ đến cho lòng nhớ mong.
Nhìn vấng trăng sáng trên không,
Gợi bao kỷ niệm trong lòng,em ơi!
 
Gởi vào tia sáng vạn lời,
Về nơi em nhỏ phương trời xa xăm...!
 
Ngày đêm chiếc bóng âm thầm...!
Thi Nang

Bình minh nối tiếp bình minh
Ghi vào nhật ký chúng mình nhớ thương
Làn mi giọt lệ còn vương
Trời đêm rải xuống màn sương tâm tình

Những hàng cây nhỏ xinh xinh
Con dường quen thuộc chúng mình hay qua
Mỗi cành lá mỗi chùm hoa
In vào đáy mắt trông ra giọt buồn

Chiều về tím đẫm hoàng hôn
Lại càng nhắc nhở em luôn ngóng chờ.
Anh về trong mỗi giấc mơ
Ru em dịu ngọt nên thơ đêm trường

Gửi anh tất cả yêu thương
Dịu êm san sẻ bước dường gian nan.
anhtrangthu

 
TÌNH THU BIỀN BIỆT 10
 
Hoàng hôn rồi lại hoàng hôn,
Đàn cò hạ cánh cô thôn u buồn,
Khiến lòng anh mãi bồn chồn...
Nghĩ về chốn ấy buốt hồn anh đây!
 
Mưa rơi đẫm nước ngàn cây,
Hòa bao giọt lệ tràn đầy đắng cay...
Trôi vào bể rộng,sông dài...
Em ơi!Có biết cảnh này cho chăng?
 
Mây sầu che khuất vầng trăng,
Đêm buồn phủ xuống giăng giăng đầy trời!
Mơ ngày tái ngộ em ơi!
Phương trời thăm thẳm...đường đời chia hai...
 
Ước mong trong cõi trần ai,
Ngày nay xa cách,ngày mai trùng phùng.
Thi Nang
anhtrangthu 27.06.2008 03:06:29 (permalink)
0
 
TÌNH THU BIỀN BIỆT 9
 
Dặm ngàn thăm thẳm xa khơi,
Anh mang theo cả một trời nhớ thương.
Bùi ngùi ngoảnh lại cố hương,
Cây rừng che khuất nẻo đường anh đi.
 
Bồi hồi nhớ phút chia ly,
Mắt em lệ ứa tràn mi u buồn,
Lệ hòa vào hạt mưa tuôn,
Theo anh đến tận thượng nguồn,đầu sông.
 
Thu tàn rồi lại sang đông,
Xuân qua,hạ đến cho lòng nhớ mong.
Nhìn vấng trăng sáng trên không,
Gợi bao kỷ niệm trong lòng,em ơi!
 
Gởi vào tia sáng vạn lời,
Về nơi em nhỏ phương trời xa xăm...!
 
Ngày đêm chiếc bóng âm thầm...!
Thi Nang

Bình minh nối tiếp bình minh
Ghi vào nhật ký chúng mình nhớ thương
Làn mi giọt lệ còn vương
Trời đêm rải xuống màn sương tâm tình

Những hàng cây nhỏ xinh xinh
Con dường quen thuộc chúng mình hay qua
Mỗi cành lá mỗi chùm hoa
In vào đáy mắt trông ra giọt buồn

Chiều về tím đẫm hoàng hôn
Lại càng nhắc nhở em luôn ngóng chờ.
Anh về trong mỗi giấc mơ
Ru em dịu ngọt nên thơ đêm trường

Gửi anh tất cả yêu thương
Dịu êm san sẻ bước dường gian nan.
anhtrangthu
 
TÌNH THU BIỀN BIỆT 10
 
Hoàng hôn rồi lại hoàng hôn,
Đàn cò hạ cánh cô thôn u buồn,
Khiến lòng anh mãi bồn chồn...
Nghĩ về chốn ấy buốt hồn anh đây!
 
Mưa rơi đẫm nước ngàn cây,
Hòa bao giọt lệ tràn đầy đắng cay...
Trôi vào bể rộng,sông dài...
Em ơi!Có biết cảnh này cho chăng?
 
Mây sầu che khuất vầng trăng,
Đêm buồn phủ xuống giăng giăng đầy trời!
Mơ ngày tái ngộ em ơi!
Phương trời thăm thẳm...đường đời chia hai...
 
Ước mong trong cõi trần ai,
Ngày nay xa cách,ngày mai trùng phùng.
Thi Nang

Ngoài hiên trời lại mưa rào
Tiếng mưa réo rắt thấm vào tâm can
Ngước nhìn sang phía trời nam
Bầu trời le lói dải vàng xa xa

Nhớ nhung tràn ngập hồn ta
Hoà mưa đổ xuống châu sa từng hàng.
Cách ngăn hai trái tim vàng
Người buồn cảnh héo lại càng thê lương

Anh nơi biền biệt xa phương
Lòng anh
lại hướng quê hương mặn mà
Biết rằng anh ở nơi xa
Tình anh vẫn ở nơi nhà với em

Tiếng mưa vẫn đổ sau thềm
Em nghe như tiếng
thì thầm của anh...
anhtrangthu
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 126 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9