Thi Nang Thi Gia
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 126 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 06.07.2008 12:51:02 (permalink)
0
Và Cứ Thế....
 
Và cứ thế...nỗi nhớ chợt tìm về
Dẫn hồn tôi dạo bước lối tương tư
Ghé cõi mộng với nỗi nhớ ngất ngư
Anh nơi đâu....nơi đây tôi ngu mê...
 
Và cứ thế...tim mãi hòai chữ nhớ
Mãi vẩn vơ...dù em mỗi đơn côi
Đã yêu anh...em nguyện cả cuộc đời
Dù tình đến...vụt đi trong giây lát
 
Và cứ thế...em một lòng thương nhớ
Vẫn thủy chung với màu tím u buồn
Tình đã có...hay sẽ hòai vô vọng
Em vẫn yêu...vẫn mãi sống cuộc đời
 
Và cứ thế...tình không còn đơn độc
Vẫn có em...ngóng đợi bước anh về
Vẫn có em...với cuộc tình đam mê
Dù anh để tình em hoài ngóng đợi...
Chân Trời Tím.

CÒN NHỚ MÃI...
 
Còn nhớ mãi... một hình hài duyên dáng,
Má đỏ hây hây như ráng trời chiều,
Mỗi bước chân đi tha thướt yêu kiều,
Khắc trong tim mối tình đầu trong sáng.
 
Còn nhớ mãi...những đêm thu lộng gió,
Ngồi bên nhau cùng thủ thỉ tâm tình,
In bóng hình xuống hồ nước lung linh,
Cạnh hàng liễu nghiêng mình nhìn trăng tỏ.
 
Còn nhớ mãi...ve sầu ngâm đầu ngõ,
Cánh phượng hồng nhuộm đỏ góc không gian.
Đưa tiễn người đi,mắt đẫm lệ tràn,
Lòng quặn đau,hẹn nhau ngày tái ngộ.
 
Còn nhớ mãi...khi hoa xuân đua nở,
Cứ ngỡ rằng tri kỷ sẽ quay về,
Nay vườn xưa khoe sắc màu rực rỡ,
Mà người xưa chưa trở lại làng quê!
 
Còn nhớ mãi...!
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 06.07.2008 13:20:11 (permalink)
0
HAI ĐẦU NỖI NHỚ MÃI CHỜ ĐỢI MONG
 
Hai bờ cách trở xa xôi,
Đầu sông cuối biển chia đôi đôi mình.
Nỗi sầu trĩu nặng khối tình,
Nhớ nhung da diết bóng hình cách xa.
Mãi đi chưa lại quê nhà,
Chờ nhau tuyết phủ sương sa lạnh lùng.
Đợi người một dạ thủy chung,
Mong ngày mai sẽ trùng phùng hân hoan.
Thi Nang 

Hai khung trời ở hai nơi
Đầu non cuối bể xa khơi nghìn trùng
Nỗi lòng sâu thẳm khôn cùng
Nhớ nhau ta nguyện thuỷ chung vẹn toàn
Mãi trông sương phủ non ngàn
Chờ ban mai toả tràn lan sắc màu
Đợi chờ tâm sự vài câu...
Mong rằng ta mãi bên nhau trọn đời
anhtrangthu
 
DẪU XA MUÔN DẶM VẪN MONG NGÓNG CHỜ
 
Dẫu mình cách trở núi sông
Xa nhau nhưng vẫn một lòng sắt son.
Muôn thương vạn nhớ héo hon,
Dặm đường diệu vợi,người còn mãi đi
Vẫn còn hình bóng khắc ghi,
Mong về,chỉ thấy xanh rì cỏ cây!
Ngóng trông biết mấy năm dài!
Chờ người,người hẹn tương lai trùng phùng.
Thi Nang 
 
Dẫu kiếp này, không trọn phận
Xa muôn trùng, anh hận -cuộc đời anh!
Muôn vạn thuở- tình vẫn xanh!
Dặm trùng dương, lòng anh như nước mát
Vẫn nồng nàn, vẫn bát ngát...
Mong vạn vật- vang tiếng hát trong lành
Ngóng bình minh, gió xao nhành
Đợi đợi chờ đơm hoa, cành,kết quả.
                            SĨ ĐOAN 05/07/08

Dẫu rằng chưa trọn phần duyên
Xa xôi cách trở thuyền quyên anh hùng
Muôn lời thương ngỏ nhau cùng
Dặm đường xa vẫn còn chung hướng nhìn
Vẫn  tròn vẫn vẹn niềm tin
Mong trong trời đất khắc in bóng hình
Ngóng trông mỗi buổi bình minh,
Đợi chờ cho đến tình mình đơm hoa
anhtrangthu
 
DÙ MÌNH XA CÁCH NHƯNG TÌNH KHÔNG PHAI
 
Dù đi biền biệt phương trời,
Mình luôn nhớ mãi những lời hẹn xưa,
Xa xôi chiếc bóng sớm trưa,
Cách sông,cách núi,nắng mưa dãi dầu.
Nhưng tâm chan chứa duyên đầu,
Tình xưa vẫn đẹp khắc sâu đáy lòng,
Không màng bão tuyết,cuồng phong,
Phai màu,úa sắc,mà lòng không phai.
Thi Nang 


PHẠM VĂN NANG 06.07.2008 16:28:11 (permalink)
0
Bơ vơ trời tím mịt mù
Chân trời xa vắng...tôi ru cuộc tình
Cuộc đời sao chỉ một mình
Ước mơ chung mộng ...e hình lẻ loi...
Chân Trời Tím.
 
Bơ vơ nhìn ánh trăng soi
Lạnh lùng cánh nhạn lẻ loi lưng trời
Bên đường buốt giá sương rơi
Nghe hồn quê gọi muôn lời thiết tha...
Thi Nang
 
Bơ vơ nhìn ngắm mưa rơi
Mưa đầu tháng bảy...lẻ loi bên thềm
Bơ vơ mộng ước chợt thèm
Tình ta nồng ấm..sau rèm trăng thưa...
Chân trời tím.
 
Bơ vơ ở chốn quan hà
Ai về nhắn gởi quê nhà thân thương
Tình xưa lòng vẫn còn vương
Dẫu đi ngàn nẻo muôn đường núi sông.
Thi Nang
anhtrangthu 06.07.2008 16:42:55 (permalink)
0

DÙ MÌNH XA CÁCH NHƯNG TÌNH KHÔNG PHAI
 
Dù đi biền biệt phương trời,
Mình luôn nhớ mãi những lời hẹn xưa,
Xa xôi chiếc bóng sớm trưa,
Cách sông,cách núi,nắng mưa dãi dầu.
Nhưng tâm chan chứa duyên đầu,
Tình xưa vẫn đẹp khắc sâu đáy lòng,
Không màng bão tuyết,cuồng phong,
Phai màu,úa sắc,mà lòng không phai.
Thi Nang 

là ta ở hai nơi
Mình luôn luôn nhớ là người bạn thân
Xa xôi trong đám mây vần
Cách nhau một dải sông Ngân hiền hoà
Nhưng lòng tràn ngập nét hoa
Tình thương sâu thẳm, bao la không bờ
Không là ảo mộng hay mơ.
Phai màu mây sắc vẫn chờ đợi nhau.
anhtrangthu

PHẠM VĂN NANG 06.07.2008 17:44:03 (permalink)
0
DÙ MÌNH XA CÁCH NHƯNG TÌNH KHÔNG PHAI
 
Dù đi biền biệt phương trời,
Mình luôn nhớ mãi những lời hẹn xưa,
Xa xôi chiếc bóng sớm trưa,
Cách sông,cách núi,nắng mưa dãi dầu.
Nhưng tâm chan chứa duyên đầu,
Tình xưa vẫn đẹp khắc sâu đáy lòng,
Không màng bão tuyết,cuồng phong,
Phai màu,úa sắc,mà lòng không phai.
Thi Nang 

là ta ở hai nơi
Mình luôn luôn nhớ là người bạn thân
Xa xôi trong đám mây vần
Cách nhau một dải sông Ngân hiền hoà
Nhưng lòng tràn ngập nét hoa
Tình thương sâu thẳm, bao la không bờ
Không là ảo mộng hay mơ.
Phai màu mây sắc vẫn chờ đợi nhau.
anhtrangthu
 
NGƯỜI CÒN ĐI MÃI CHƯA VỀ XÓM QUÊ
 
Người ơi!Hai nẻo xa khơi,
Còn nơi góc bể chân trời nào đâu?
Đi qua vực thẳm,sông sâu,
Mãi lo nhiệm vụ quên câu ước thề.
Chưa xong trách nhiệm chưa về,
Về mà công việc bộn bề,đành sao?
Xóm làng,lòng nhớ,dạ nao!
Quê xưa dẫu đợi,làm sao mà về!
Thi Nang 

Guest 06.07.2008 19:05:46 (permalink)
0

Trích đoạn: lenthgo

DÙ MÌNH XA CÁCH NHƯNG TÌNH KHÔNG PHAI
 
Dù đi biền biệt phương trời,
Mình luôn nhớ mãi những lời hẹn xưa,
Xa xôi chiếc bóng sớm trưa,
Cách sông,cách núi,nắng mưa dãi dầu.
Nhưng tâm chan chứa duyên đầu,
Tình xưa vẫn đẹp khắc sâu đáy lòng,
Không màng bão tuyết,cuồng phong,
Phai màu,úa sắc,mà lòng không phai.
Thi Nang 

là ta ở hai nơi
Mình luôn luôn nhớ là người bạn thân
Xa xôi trong đám mây vần
Cách nhau một dải sông Ngân hiền hoà
Nhưng lòng tràn ngập nét hoa
Tình thương sâu thẳm, bao la không bờ
Không là ảo mộng hay mơ.
Phai màu mây sắc vẫn chờ đợi nhau.
anhtrangthu
 
NGƯỜI CÒN ĐI MÃI CHƯA VỀ XÓM QUÊ
 
Người ơi!Hai nẻo xa khơi,
Còn nơi góc bể chân trời nào đâu?
Đi qua vực thẳm,sông sâu,
Mãi lo nhiệm vụ quên câu ước thề.
Chưa xong trách nhiệm chưa về,
Về mà công việc bộn bề,đành sao?
Xóm làng,lòng nhớ,dạ nao!
Quê xưa dẫu đợi,làm sao mà về!
Thi Nang


[/quote
Tình Quê

Tuy lòng trót nặng tình quê
Nhưng đời dâu bể ủ ê cánh cò ...
Đêm ngày vẫn mãi sầu lo
Cho người em gái con đò ngó mong ...
Phương xa lòng cố dặn lòng
Bóng hình người củ vẫn không đổi dời...
Hẹn ngày tương hội em ơi...
Cho cây xanh trái cho đời nở hoa..

HT
HT vào đây đọc những vần thơ hoạ của các bạn thấy hay và vui vẻ quá , cho nên xin mạn phép góp vui vài câu mong rằng không làm cho các bạn phật ý , chúc ACE ngày cuối tuần vui vẻ ...
anhtrangthu 06.07.2008 23:56:45 (permalink)
0


DÙ MÌNH XA CÁCH NHƯNG TÌNH KHÔNG PHAI
 
Dù đi biền biệt phương trời,
Mình luôn nhớ mãi những lời hẹn xưa,
Xa xôi chiếc bóng sớm trưa,
Cách sông,cách núi,nắng mưa dãi dầu.
Nhưng tâm chan chứa duyên đầu,
Tình xưa vẫn đẹp khắc sâu đáy lòng,
Không màng bão tuyết,cuồng phong,
Phai màu,úa sắc,mà lòng không phai.
Thi Nang 

là ta ở hai nơi
Mình luôn luôn nhớ là người bạn thân
Xa xôi trong đám mây vần
Cách nhau một dải sông Ngân hiền hoà
Nhưng lòng tràn ngập nét hoa
Tình thương sâu thẳm, bao la không bờ
Không là ảo mộng hay mơ.
Phai màu mây sắc vẫn chờ đợi nhau.
anhtrangthu
 
NGƯỜI CÒN ĐI MÃI CHƯA VỀ XÓM QUÊ
 
Người ơi!Hai nẻo xa khơi,
Còn nơi góc bể chân trời nào đâu?
Đi qua vực thẳm,sông sâu,
Mãi lo nhiệm vụ quên câu ước thề.
Chưa xong trách nhiệm chưa về,
Về mà công việc bộn bề,đành sao?
Xóm làng,lòng nhớ,dạ nao!
Quê xưa dẫu đợi,làm sao mà về!
Thi Nang 

Người ơi núi cách sông ngăn
Còn lưu dấu những thơ văn ngọt ngào
Đi lên tận những vì sao
Mãi trong vũ trụ biết bao chân tình
Chưa thôi ước vọng lòng mình
Về đây ta lại cùng bình thơ hay
Xóm làng ấm áp hương bay
Quê hương tha thiết chờ ngày vui chung
anhtrangthu
PHẠM VĂN NANG 07.07.2008 13:03:01 (permalink)
0
NGƯỜI CÒN ĐI MÃI CHƯA VỀ XÓM QUÊ
 
Người ơi!Hai nẻo xa khơi,
Còn nơi góc bể chân trời nào đâu?
Đi qua vực thẳm,sông sâu,
Mãi lo nhiệm vụ quên câu ước thề.
Chưa xong trách nhiệm chưa về,
Về mà công việc bộn bề,đành sao?
Xóm làng,lòng nhớ,dạ nao!
Quê xưa dẫu đợi,làm sao mà về!
Thi Nang 

Người ơi núi cách sông ngăn
Còn lưu dấu những thơ văn ngọt ngào
Đi lên tận những vì sao
Mãi trong vũ trụ biết bao chân tình
Chưa thôi ước vọng lòng mình
Về đây ta lại cùng bình thơ hay
Xóm làng ấm áp hương bay
Quê hương tha thiết chờ ngày vui chung
anhtrangthu
 
TRONG LÒNG THA THIẾT THƯƠNG NHÀ NHỚ QUÊ
 
Trong tâm khắc bóng ghi hình,
Lòng mang nặng trĩu khối tình quê hương,
Tha phương,dạ mãi vấn vương,
Thiết tha da diết nhớ thương quê nhà.
Thương người em nhỏ phương xa,
Nhà xưa,bến cũ đậm đà tình quê.
Nhớ lời hẹn dưới trăng thề,
Quê ơi !Ta sẽ trở về ghé thăm...
Thi Nang 

anhtrangthu 07.07.2008 14:34:32 (permalink)
0

NGƯỜI CÒN ĐI MÃI CHƯA VỀ XÓM QUÊ
 
Người ơi!Hai nẻo xa khơi,
Còn nơi góc bể chân trời nào đâu?
Đi qua vực thẳm,sông sâu,
Mãi lo nhiệm vụ quên câu ước thề.
Chưa xong trách nhiệm chưa về,
Về mà công việc bộn bề,đành sao?
Xóm làng,lòng nhớ,dạ nao!
Quê xưa dẫu đợi,làm sao mà về!
Thi Nang 

Người ơi núi cách sông ngăn
Còn lưu dấu những thơ văn ngọt ngào
Đi lên tận những vì sao
Mãi trong vũ trụ biết bao chân tình
Chưa thôi ước vọng lòng mình
Về đây ta lại cùng bình thơ hay
Xóm làng ấm áp hương bay
Quê hương tha thiết chờ ngày vui chung
anhtrangthu
 
TRONG LÒNG THA THIẾT THƯƠNG NHÀ NHỚ QUÊ
 
Trong tâm khắc bóng ghi hình,
Lòng mang nặng trĩu khối tình quê hương,
Tha phương,dạ mãi vấn vương,
Thiết tha da diết nhớ thương quê nhà.
Thương người em nhỏ phương xa,
Nhà xưa,bến cũ đậm đà tình quê.
Nhớ lời hẹn dưới trăng thề,
Quê ơi !Ta sẽ trở về ghé thăm...
Thi Nang 

Trong xanh như đám mây trời
Lòng đang mơ mộng ở nơi quê nhà
Tha phương đất khách nơi xa
Thiết tha mong đợi vườn hoa đón chào
Thương người trong dạ nao nao
Nhà xưa chờ đợi ngày nào bên nhau
Nhớ thương gửi gắm đôi câu
Quê hương vẫn thắm một màu tươi xanh
anhtrangthu
anhtrangthu 07.07.2008 20:23:37 (permalink)
0
                                  




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/3ADD87EDC27E402CB6C44A0DF478B66F.jpg[/image]
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 08.07.2008 12:09:00 (permalink)
0
NGƯỜI CÒN ĐI MÃI CHƯA VỀ XÓM QUÊ
 
Người ơi!Hai nẻo xa khơi,
Còn nơi góc bể chân trời nào đâu?
Đi qua vực thẳm,sông sâu,
Mãi lo nhiệm vụ quên câu ước thề.
Chưa xong trách nhiệm chưa về,
Về mà công việc bộn bề,đành sao?
Xóm làng,lòng nhớ,dạ nao!
Quê xưa dẫu đợi,làm sao mà về!
Thi Nang 

Người ơi núi cách sông ngăn
Còn lưu dấu những thơ văn ngọt ngào
Đi lên tận những vì sao
Mãi trong vũ trụ biết bao chân tình
Chưa thôi ước vọng lòng mình
Về đây ta lại cùng bình thơ hay
Xóm làng ấm áp hương bay
Quê hương tha thiết chờ ngày vui chung
anhtrangthu
 
Người ơi! Muôn dặm sơn khê
Còn chăng kỉ niệm bên lề cỏ non?
Đi vui- ai đó  héo hon...
Mãi quên ước hẹn thuở còn thanh xuân!
Chưa già- gối mỏi,còng lưng
Về sau tao ngộ ai ưng lấy lòng?
Xóm làng luôn nhớ bóng hồng
Thôn xưa in mãi bên dòng suối thơ!
SĨ ĐOAN 08/07/08
 
TRONG LÒNG THA THIẾT THƯƠNG NHÀ NHỚ QUÊ
 
Trong tâm khắc bóng ghi hình,
Lòng mang nặng trĩu khối tình quê hương,
Tha phương,dạ mãi vấn vương,
Thiết tha da diết nhớ thương quê nhà.
Thương người em nhỏ phương xa,
Nhà xưa,bến cũ đậm đà tình quê.
Nhớ lời hẹn dưới trăng thề,
Quê ơi !Ta sẽ trở về ghé thăm...
Thi Nang 

Trong xanh như đám mây trời
Lòng đang mơ mộng ở nơi quê nhà
Tha phương đất khách nơi xa
Thiết tha mong đợi vườn hoa đón chào
Thương người trong dạ nao nao
Nhà xưa chờ đợi ngày nào bên nhau
Nhớ thương gửi gắm đôi câu
Quê hương vẫn thắm một màu tươi xanh
anhtrangthu
 
Trong khi xa vắng quê hương
Lòng đau như cắt mất phương tìm về.
Tha hương đất khách- bộn bề...
Thiết tha mong đợi đề huề bên nhau
Thương nhiều tấc dạ nao nao
Nhà quê - thương nhất bò trâu cày bừa...
Nhớ da diết buổi hè trưa
Quê hương yêu dấu-lưa thưa tiếng đàn!!!
SĨ ĐOAN 08/07/08

anhtrangthu 08.07.2008 12:14:44 (permalink)
0
THỜ Ơ

Thơ ơ với lá với hoa
Thờ ơ với tiếng chim ca rộn ràng
Thờ ơ với gió mơ màng
Thơ ơ với ánh nắng vàng đang buông
Thờ ơ với ánh trăng suông
Thơ ơ với cả màn sương tím chiều
Thơ ơ với những cánh diều
Thơ ơ với vẻ mỹ miều thiên nhiên

Thờ ơ với ánh sao nghiêng
Thờ ơ với những luân phiên cuộc đời
Thờ ơ với đất với trời

...
Nhưng không thể với một người...vì đâu???

                anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 13:16:27 bởi anhtrangthu >
PHẠM VĂN NANG 08.07.2008 16:50:41 (permalink)
0
Mến chào anhtrangthu và SĨ ĐOAN!Thi Nang rất vui được gặp lại các bạn.Thi Nang chân thành cảm ơn anhtrangthu đã để lại trang thơ bông hoa đẹp.Chúc cho các bạn vui,khỏe và sáng tác nhiều...
 
TRONG LÒNG THA THIẾT THƯƠNG NHÀ NHỚ QUÊ
 
Trong tâm khắc bóng ghi hình,
Lòng mang nặng trĩu khối tình quê hương,
Tha phương,dạ mãi vấn vương,
Thiết tha da diết nhớ thương quê nhà.
Thương người em nhỏ phương xa,
Nhà xưa,bến cũ đậm đà tình quê.
Nhớ lời hẹn dưới trăng thề,
Quê ơi !Ta sẽ trở về ghé thăm...
Thi Nang 

 
Trong xanh như đám mây trời
Lòng đang mơ mộng ở nơi quê nhà
Tha phương đất khách nơi xa
Thiết tha mong đợi vườn hoa đón chào
Thương người trong dạ nao nao
Nhà xưa chờ đợi ngày nào bên nhau
Nhớ thương gửi gắm đôi câu
Quê hương vẫn thắm một màu tươi xanh
anhtrangthu
 
Trong khi xa vắng quê hương
Lòng đau như cắt mất phương tìm về.
Tha hương đất khách- bộn bề...
Thiết tha mong đợi đề huề bên nhau
Thương nhiều tấc dạ nao nao
Nhà quê - thương nhất bò trâu cày bừa...
Nhớ da diết buổi hè trưa
Quê hương yêu dấu-lưa thưa tiếng đàn!!!
SĨ ĐOAN 08/07/08
 
NGÀY ĐÊM LẺ BÓNG ÂM THẦM NHỚ THƯƠNG
 
Ngày ngày thui thủi một mình,
Đêm đêm thao thức vì tình cách xa,
Lẻ loi ở chốn quê nhà,
Bóng in trên vách,lệ nhòa hoen mi.
Âm hao bặt lối về đi,
Thầm thì lá hát rầm rì gió ru.
Nhớ nhung trằn trọc canh thu,
Thương người trọn kiếp,mặc dù chia phôi.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 08.07.2008 17:30:23 (permalink)
0
THỜ Ơ

Thơ ơ với lá với hoa
Thờ ơ với tiếng chim ca rộn ràng
Thờ ơ với gió mơ màng
Thơ ơ với ánh nắng vàng đang buông
Thờ ơ với ánh trăng suông
Thơ ơ với cả màn sương tím chiều
Thơ ơ với những cánh diều
Thơ ơ với vẻ mỹ miều thiên nhiên

Thờ ơ với ánh sao nghiêng
Thờ ơ với những luân phiên cuộc đời
Thờ ơ với đất với trời

...
Nhưng không thể với một người...vì đâu???

                anhtrangthu
 
VÌ SAO QUÊN...?
 
Vì sao quên cả xóm làng?
Vì sao quên chuyến đò ngang thuở nào?
Vì sao quên những ánh sao?
Vì sao quên dải núi cao xanh rì?
Vì sao quên gió thầm thì...?
Vì sao quên biển rầm rì hát ru...?
Vì sao quên lá mùa thu?
Vì sao quên đám sương mù giăng giăng?
Vì sao quên một vầng trăng?
Vì sao quên được tình bằng hữu xưa?
Vì sao quên nắng,quên mưa?
Vì sao quên buổi sớm trưa đi về?
Vì sao quên nẻo sơn khê?
Vì sao quên lúc cận kề ai ơi?
Vì sao quên hết nơi nơi...?
...
Nhưng lòng luôn nhớ một người...vì sao?
Thi Nang 

anhtrangthu 09.07.2008 00:45:25 (permalink)
0

Mến chào anhtrangthu và SĨ ĐOAN!Thi Nang rất vui được gặp lại các bạn.Thi Nang chân thành cảm ơn anhtrangthu đã để lại trang thơ bông hoa đẹp.Chúc cho các bạn vui,khỏe và sáng tác nhiều...

TRONG LÒNG THA THIẾT THƯƠNG NHÀ NHỚ QUÊ
 
Trong tâm khắc bóng ghi hình,
Lòng mang nặng trĩu khối tình quê hương,
Tha phương,dạ mãi vấn vương,
Thiết tha da diết nhớ thương quê nhà.
Thương người em nhỏ phương xa,
Nhà xưa,bến cũ đậm đà tình quê.
Nhớ lời hẹn dưới trăng thề,
Quê ơi !Ta sẽ trở về ghé thăm...
Thi Nang 


Trong xanh như đám mây trời
Lòng đang mơ mộng ở nơi quê nhà
Tha phương đất khách nơi xa
Thiết tha mong đợi vườn hoa đón chào
Thương người trong dạ nao nao
Nhà xưa chờ đợi ngày nào bên nhau
Nhớ thương gửi gắm đôi câu
Quê hương vẫn thắm một màu tươi xanh
anhtrangthu
 
Trong khi xa vắng quê hương
Lòng đau như cắt mất phương tìm về.
Tha hương đất khách- bộn bề...
Thiết tha mong đợi đề huề bên nhau
Thương nhiều tấc dạ nao nao
Nhà quê - thương nhất bò trâu cày bừa...
Nhớ da diết buổi hè trưa
Quê hương yêu dấu-lưa thưa tiếng đàn!!!
SĨ ĐOAN 08/07/08
 
NGÀY ĐÊM LẺ BÓNG ÂM THẦM NHỚ THƯƠNG
 
Ngày ngày thui thủi một mình,
Đêm đêm thao thức vì tình cách xa,
Lẻ loi ở chốn quê nhà,
Bóng in trên vách,lệ nhòa hoen mi.
Âm hao bặt lối về đi,
Thầm thì lá hát rầm rì gió ru.
Nhớ nhung trằn trọc canh thu,
Thương người trọn kiếp,mặc dù chia phôi.
Thi Nang

 ________*yeu*______________*yeu*________
_____*yeu*_*yeu*________*yeu*_*yeu*_____
 ___*yeu*______*yeu*_*yeu*_______*yeu*___
 __*yeu*__________*yeu*__________*yeu*___
 __*yeu*________________________*yeu*___
 ___*yeu*_____________*yeu*_____
 ____*yeu*________________*yeu*_____
_ ______*yeu*________________*yeu*________
 ________*yeu*____________*yeu*__________
 __________*yeu*________*yeu*____________
 ____________*yeu*____*yeu*______________
______________*yeu**yeu*________________
_________________*yeu*  _________________


Ngày mang ánh sáng bình minh
Đêm đem vạn ánh lung linh soi đường
Lẻ loi bước dưới màn sương
Bóng hình mờ ảo thân thương gợi về.
Âm thanh vang vọng sơn khê
Thầm thì cây lá vỗ về đêm mơ
Nhớ nhung gửi trọn vần thơ
Thương người nên quyết đợi chờ tháng năm
anhtrangthu
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 126 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9