Thi Nang Thi Gia
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 126 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 15.07.2008 15:29:39 (permalink)
0
TRI ÂM
 
Vi vu cành lá non ngàn,
Du dương tiếng nhạc cung đàn tri âm,
Nhìn dòng nước biêc âm thầm,*
Trông lên đỉnh núi thấu tâm bạn hiền.**
 
Dù đi vạn nẻo trăm miền,
Cây đàn chỉ để dành riêng một người,***
Lời vàng ý ngọc vui tươi,
Thương tình mến nghĩa trọn đời không phai.
 
Gặp nhau trong cõi trần ai,
Một lần tao ngộ,nhớ hoài bạn ơi!
Thi Nang
 
*,**:Lấy ý trong hai câu của người xưa:
"Nga nga hề chí tại cao sơn
Dương dương hề chí tại lưu thủy".
***:Ý nói về Bá Nha và Chung Tử Kỳ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2008 21:57:04 bởi lenthgo >
PHẠM VĂN NANG 15.07.2008 22:16:50 (permalink)
0
Chúc mọi người luôn vui khỏe
 
Các bạn như mưa rào
làm hồn tôi dịu mát
sau một ngày nắng rát
cây cỏ lại tốt tươi
mới hay kiếp con người
nhờ tình thương ấp ủ
dù buồn sầu ủ rủ
tình thân vực đứng lên
cùng nhau cùng nhau quên
những gì không như ý
chung nhau tìm chân lý
hướng đời cao cao hơn...
 
HB
 
SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG
 
Cơn mưa rào vừa qua
Trời cao xanh bát ngát
Đất mênh mông tươi mát
Chim trên cành vui ca.
 
Vườn tiếp tục nở hoa
Cây đâm chồi ra lá
Mặc cho đời nghiệt ngã
Cố vượt qua phong ba.
 
Dù gần hay cách xa
Tình người luôn thắm thiết
Chung tay vì đất Việt
Điểm tô đẹp nước nhà.
Thi Nang


anhtrangthu 17.07.2008 00:23:58 (permalink)
0
QUA BẾN SÔNG XƯA

Lặng lẽ chờ đò nhớ bến xưa,
Thương cô lái nhỏ một chiều mưa.
Đìu hiu sóng nước sông êm chảy,
Lãng đãng mây trời gió nhẹ đưa.
Bến cũ giờ đây nhà vắng vẻ,
Đò ngang thuở nọ khách lưa thưa.
Sông quê chan chứa tình đôi lứa,
Lặng lẽ chờ đò nhớ bến xưa.
Thi Nang 

Lặng lẽ chờ đò nhớ bến xưa,
Mong chàng trai trẻ giữa cơn mưa
Long lanh đáy nước dòng sông chảy
Lác đác bờ cây lá khẽ đưa
Phía trước mây trời giăng kín mít
Sau lưng đáy nước sóng lưa thưa.
Ngắm cảnh mong người tình chan chứa
Lặng lẽ chờ đò nhớ bến xưa,
anhtrangthu

MẶT TRỜI
 
Mặt trời đã có tự bao giờ?
Mấy tỉ năm rồi vẫn đứng trơ?
Ánh lửa,đời đời luôn ngóng đợi,
Vầng hồng,kiếp kiếp mãi mong chờ.
Đêm về khuất dạng trời đen tối,
Bão đến che thân đất mịt mờ.
Vạn cổ trường tồn trong vũ trụ,
Sáng soi vạn vật thuở nguyên sơ.
Thi Nang

MẶT TRĂNG

Núp bóng tà dương tự bao giờ
Bền gan tuế nguyệt đất trơ trơ *
Ánh lạnh muôn đời luôn chiếu rọi
Tia nồng vạn kiếp vẫn mong chờ
Sương sa dưới đất làm trăng khuất
Khói toả trên mây thấy đất mờ
Tròn tròn khuyết khuyết trong vũ trụ
Mang làn ánh sáng của ban sơ
anhtrangthu

* ý thơ của Bà huyện Thanh Quan

(TN ơi mấy hôm rồi ATT chưa hoạ được nên TN chờ lâu chớ buồn chớ giận nhé, vì bài thơ này của TN thật là khó...Chúc TN vui vẻ mãi mãi...)


PHẠM VĂN NANG 17.07.2008 21:48:53 (permalink)
0
MẶT TRỜI
 
Mặt trời đã có tự bao giờ?
Mấy tỉ năm rồi vẫn đứng trơ?
Ánh lửa,đời đời luôn ngóng đợi,
Vầng hồng,kiếp kiếp mãi mong chờ.
Đêm về khuất dạng trời đen tối,
Bão đến che thân đất mịt mờ.
Vạn cổ trường tồn trong vũ trụ,
Sáng soi vạn vật thuở nguyên sơ.
Thi Nang

MẶT TRĂNG

Núp bóng tà dương tự bao giờ
Bền gan tuế nguyệt đất trơ trơ *
Ánh lạnh muôn đời luôn chiếu rọi
Tia nồng vạn kiếp vẫn mong chờ
Sương sa dưới đất làm trăng khuất
Khói toả trên mây thấy đất mờ
Tròn tròn khuyết khuyết trong vũ trụ
Mang làn ánh sáng của ban sơ
anhtrangthu

* ý thơ của Bà huyện Thanh Quan

 
Mến chào anhtrangthu!Thi Nang rất vui được gặp lại bạn.Chúc bạn và gia đình vui,khỏe,hạnh phúc.Thi Nang xin nối tiếp bài thơ của tri kỷ nha!
 
Mang làn ánh sáng của ban sơ
Rải xuống trần ai khắp bến bờ
Lóng lánh tia vàng soi sóng nước
Lung linh dải bạc dệt vần thơ
Đêm mưa che bóng,lòng tê tái
Ngày nắng ẩn mình,dạ ngẩn ngơ
Nhớ nhớ thương thương vầng nguyệt rạng
Vào ra thơ thẩn ngóng mong chờ.
Thi Nang
 
CTT 18.07.2008 13:48:49 (permalink)
0

  NHỚ NGƯỜI!
 
Nhớ người em nhỏ quê nhà,
Thượng nguồn chiều xuống mưa sa đầy trời.
Mình anh ở chốn xa khơi,
Trông về bến cũ nhớ lời hẹn xưa.
 
Nhớ người,lặng ngắm sao thưa,
Còn đây nỗi nhớ vẫn chưa phai mờ.
Thương người mãi ngóng trông chờ,
Chân trời,góc biển,đôi bờ xa xăm.
 
Nhớ người lặng lẽ âm thầm,
Ngày đêm mong đợi,tháng năm lạnh lùng.
Hai đầu xa cách nghìn trùng,
Ước mơ sẽ được tương phùng em ơi!
Thi Nang  


 
NHỚ NGƯỜI ...2...!

Anh ơi ,em ở thị thành
Đèn đô hoa lệ …sài thành đón đưa
Xa rồi cái thửơ ngày xưa
Đâu còn bến cũ ..cơn mưa hẹn hò


 
Nhớ người …nỗi nhớ phai mờ
Chân trời màu tím ..trông chờ xa xăm
Đời người qua mãi tháng năm
Mãi hòai thương nhớ âm thầm lẻ loi

 
Nhớ người …người ở mù khơi
Mơ chi cái cảnh …người ơi tương phùng
Nợ duyên phải chịu lạnh lùng
Tôi – Người xa cách …nghìn trùng xót xa

Chân Trời Tím

 
anhtrangthu 19.07.2008 01:29:55 (permalink)
0

MẶT TRỜI
 
Mặt trời đã có tự bao giờ?
Mấy tỉ năm rồi vẫn đứng trơ?
Ánh lửa,đời đời luôn ngóng đợi,
Vầng hồng,kiếp kiếp mãi mong chờ.
Đêm về khuất dạng trời đen tối,
Bão đến che thân đất mịt mờ.
Vạn cổ trường tồn trong vũ trụ,
Sáng soi vạn vật thuở nguyên sơ.
Thi Nang

MẶT TRĂNG

Núp bóng tà dương tự bao giờ
Bền gan tuế nguyệt đất trơ trơ *
Ánh lạnh muôn đời luôn chiếu rọi
Tia nồng vạn kiếp vẫn mong chờ
Sương sa dưới đất làm trăng khuất
Khói toả trên mây thấy đất mờ
Tròn tròn khuyết khuyết trong vũ trụ
Mang làn ánh sáng của ban sơ
anhtrangthu

* ý thơ của Bà huyện Thanh Quan

 
Mến chào anhtrangthu!Thi Nang rất vui được gặp lại bạn.Chúc bạn và gia đình vui,khỏe,hạnh phúc.Thi Nang xin nối tiếp bài thơ của tri kỷ nha!
 
Mang làn ánh sáng của ban sơ
Rải xuống trần ai khắp bến bờ
Lóng lánh tia vàng soi sóng nước
Lung linh dải bạc dệt vần thơ
Đêm mưa che bóng,lòng tê tái
Ngày nắng ẩn mình,dạ ngẩn ngơ
Nhớ nhớ thương thương vầng nguyệt rạng
Vào ra thơ thẩn ngóng mong chờ.
Thi Nang

Vào ra thơ thẩn ngóng mong chờ.
Ngăm nhìn mây núi giữa bơ vơ
Suối bạc ngân nga lời khắp nẻo
Sông vàng réo rắt điệu xa mơ
Vầng dương toả sáng lòng mong ước
Ánh nguyệt lung linh dạ thẫn thờ
Vơi đầy nhung nhớ hoài năm tháng
Gửi lại nơi này mấy khúc thơ.
anhtrangthu

Chúc TN những ngày nghỉ cuối tuàn vui vẻ.

PHẠM VĂN NANG 19.07.2008 18:41:59 (permalink)
0
quote:

  NHỚ NGƯỜI!
 
Nhớ người em nhỏ quê nhà,
Thượng nguồn chiều xuống mưa sa đầy trời.
Mình anh ở chốn xa khơi,
Trông về bến cũ nhớ lời hẹn xưa.
 
Nhớ người,lặng ngắm sao thưa,
Còn đây nỗi nhớ vẫn chưa phai mờ.
Thương người mãi ngóng trông chờ,
Chân trời,góc biển,đôi bờ xa xăm.
 
Nhớ người lặng lẽ âm thầm,
Ngày đêm mong đợi,tháng năm lạnh lùng.
Hai đầu xa cách nghìn trùng,
Ước mơ sẽ được tương phùng em ơi!
Thi Nang  



NHỚ NGƯỜI ...2...!

Anh ơi ,em ở thị thành
Đèn đô hoa lệ …sài thành đón đưa
Xa rồi cái thửơ ngày xưa
Đâu còn bến cũ ..cơn mưa hẹn hò


 
Nhớ người …nỗi nhớ phai mờ
Chân trời màu tím ..trông chờ xa xăm
Đời người qua mãi tháng năm
Mãi hòai thương nhớ âm thầm lẻ loi

 
Nhớ người …người ở mù khơi
Mơ chi cái cảnh …người ơi tương phùng
Nợ duyên phải chịu lạnh lùng
Tôi – Người xa cách …nghìn trùng xót xa

Chân Trời Tím

 
NHỚ NGƯỜI...2...!
 
Em ơi!Anh ở rừng xanh,
Nhớ về em gái Hồ thành năm xưa.
Gió lay cành lá đong đưa,
Gợi thêm nỗi nhớ thuở vừa mới quen.
 
Nhớ đường xưa,nhớ ánh đèn,
Vào giờ tan học,người chen nhau về.
Nhớ ngày mưa bão dầm dề,
Cùng nhau đứng ở trên lề đợi xe.
 
Nhớ chiều ngồi ngắm lá me,
Lời em thỏ thẻ,anh nghe mát lòng.
Bây giờ cách núi,ngăn sông,
Mà hình bóng cũ vẫn không phai mờ.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 19.07.2008 19:16:29 (permalink)
0
Mến chào anhtrangthu!Thi Nang rất vui được gặp lại bạn.Chúc bạn và gia đình vui,khỏe,hạnh phúc.Thi Nang xin nối tiếp bài thơ của tri kỷ nha!
 
Mang làn ánh sáng của ban sơ
Rải xuống trần ai khắp bến bờ
Lóng lánh tia vàng soi sóng nước
Lung linh dải bạc dệt vần thơ
Đêm mưa che bóng,lòng tê tái
Ngày nắng ẩn mình,dạ ngẩn ngơ
Nhớ nhớ thương thương vầng nguyệt rạng
Vào ra thơ thẩn ngóng mong chờ.
Thi Nang

Vào ra thơ thẩn ngóng mong chờ.
Ngăm nhìn mây núi giữa bơ vơ
Suối bạc ngân nga lời khắp nẻo
Sông vàng réo rắt điệu xa mơ
Vầng dương toả sáng lòng mong ước
Ánh nguyệt lung linh dạ thẫn thờ
Vơi đầy nhung nhớ hoài năm tháng
Gửi lại nơi này mấy khúc thơ.
anhtrangthu

Chúc TN những ngày nghỉ cuối tuàn vui vẻ.

 

Gởi lại nơi nầy mấy khúc thơ.
Đêm khuya huyền ảo ánh trăng mờ
Mây bay lặng lẽ chan niềm nhớ
Núi đứng âm thầm chứa nỗi mơ
Lá rụng rừng thưa đường quạnh quẽ
Sương sa suối vắng nẻo bơ vơ
Thả hồn quyện cảnh lòng vương vấn
Nhớ bạn thương người dạ ngẩn ngơ.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 20.07.2008 20:39:48 (permalink)
0
Xoa Dịu Vết Thương mau...!!!
 
Chỉ là chút tình...chút vấn vương
Đừng làm vần vũ cảnh thê lương
Người ơi...có yêu xin hãy nhớ
Hạnh phúc được nhìn...nụ cười thương...
 
Có đâu bắt lỗi...xin đừng kiểm
Người ơi...hãy để mặc tùy duyên
Gieo chi khó xử...cho người ấy
Hãy giữ tình riêng...với nỗi niềm...
 
Hắt hiu đời nhau...chỉ thêm đau
Óan chi hôm nay...rồi hôm sau..?
Trách cả đời nhau...có được gì?
Người ơi...xoa dịu vết thương mau...
Chân Trời Tím.

VẾT THƯƠNG LÒNG VẪN CÒN ĐAU...!!!
 
Một vết thương lòng vẫn còn đau!
Dù cho mái tóc đã bạc màu
Muốn lãng quên nhưng mà mãi nhớ
Âm thầm lắng đọng đến mai sau...
 
Làm sao quên được vết thương mau?
Đã khắc trong tim tự thuở nào?!
Dẫu thời gian đi không trở lại
Nhưng tình vương vấn mãi bên nhau.
 
Chiếc lá xanh bao lượt úa nhầu
Đường xưa hun hút mối tình đầu
Tận đáy lòng in sâu kỉ niệm
Người xưa ơi!Giờ đã về đâu?
Thi Nang

anhtrangthu 20.07.2008 23:43:42 (permalink)
0
Mến chào anhtrangthu!Thi Nang rất vui được gặp lại bạn.Chúc bạn và gia đình vui,khỏe,hạnh phúc.Thi Nang xin nối tiếp bài thơ của tri kỷ nha!
 
Mang làn ánh sáng của ban sơ
Rải xuống trần ai khắp bến bờ
Lóng lánh tia vàng soi sóng nước
Lung linh dải bạc dệt vần thơ
Đêm mưa che bóng,lòng tê tái
Ngày nắng ẩn mình,dạ ngẩn ngơ
Nhớ nhớ thương thương vầng nguyệt rạng
Vào ra thơ thẩn ngóng mong chờ.
Thi Nang

Vào ra thơ thẩn ngóng mong chờ.
Ngám nhìn mây núi giữa bơ vơ
Suối bạc ngân nga lời khắp nẻo
Sông vàng réo rắt điệu xa mơ
Vầng dương toả sáng lòng mong ước
Ánh nguyệt lung linh dạ thẫn thờ
Vơi đầy nhung nhớ hoài năm tháng
Gửi lại nơi này mấy khúc thơ.
anhtrangthu

Chúc TN những ngày nghỉ cuối tuàn vui vẻ.

 

Gởi lại nơi nầy mấy khúc thơ.
Đêm khuya huyền ảo ánh trăng mờ
Mây bay lặng lẽ chan niềm nhớ
Núi đứng âm thầm chứa nỗi mơ
Lá rụng rừng thưa đường quạnh quẽ
Sương sa suối vắng nẻo bơ vơ
Thả hồn quyện cảnh lòng vương vấn
Nhớ bạn thương người dạ ngẩn ngơ.
Thi Nang

Nhớ bạn thương người dạ ngẩn ngơ.
Rừng cây hiu hắt lá lơ thơ
Trăng buồn trốn kỹ trong mây xám
Gió khóc lang thang dưới bụi mờ
Bầu thơ dốc cạn dăm ba chữ
Túi rượu đầy vơi sáu bảy vò
Màn sương mờ ảo tăng nhung nhớ
Nỗi lòng buồn nhớ viết nên thơ
anhtrangthu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2008 03:00:45 bởi anhtrangthu >
PHẠM VĂN NANG 21.07.2008 20:58:21 (permalink)
0
quote:

VẾT THƯƠNG LÒNG VẪN CÒN ĐAU...!!!
 
Một vết thương lòng vẫn còn đau!
Dù cho mái tóc đã bạc màu
Muốn lãng quên nhưng mà mãi nhớ
Âm thầm lắng đọng đến mai sau...
 
Làm sao quên được vết thương mau?
Đã khắc trong tim tự thuở nào?!
Dẫu thời gian đi không trở lại
Nhưng tình vương vấn mãi bên nhau.
 
Chiếc lá xanh bao lượt úa nhầu
Đường xưa hun hút mối tình đầu
Tận đáy lòng in sâu kỉ niệm
Người xưa ơi!Giờ đã về đâu?
Thi Nang



Vết Thương Sẽ Qua Mau...
 
Vết thương đời...xin hãy qua mau
Thời gian nhuộm...vết thương bạc màu
Hãy vui...với vùng trời sống mới
Xin đừng...cất giữ đến ngàn sau...
 
Xoa dịu...vết thương sẽ qua mau
Chôn sâu kỷ niệm buổi hôm nào
Nhìn cuộc đời như dòng nước chảy
Buồn đau hôm nào sẽ trôi mau...
 
Lá xanh rồi lá cũng rời cành
Đời người...sao đếm nổi khúc quanh
Mặc tình...với lọc lừa nhân thế
Tôi là tôi - dù tim nát nhàu....
Chân Trời Tím.

Thi Nang cảm ơn CTT đã có thơ động viên,an ủi.Nhưng sao TN vẫn thấy... 
 
VẾT THƯƠNG LÒNG VẪN CÒN ĐAU 2

 
Vết thương hóa đá khó quên nhau
Mặc cho sông cạn lá phai màu
Khắc mãi vào tim hình bóng cũ
Từ thuở ban đầu đến muôn sau...
 
Mỗi khi giá lạnh lại nhói đau
Khơi bao kỷ niệm của năm nào
Ngắm sóng hồ thu như mắt biếc
Gợi thêm luyến tiếc,dạ thêm nao!
 
Dẫu biết cuộc đời chẳng là bao!
Nhưng tình đầu đẹp tựa trăng sao
Vì mình trải qua nhiều bão tố
Nên vết thương lòng vẫn còn đau!
Thi Nang 
 
PHẠM VĂN NANG 21.07.2008 21:13:03 (permalink)
0

 

Gởi lại nơi nầy mấy khúc thơ.
Đêm khuya huyền ảo ánh trăng mờ
Mây bay lặng lẽ chan niềm nhớ
Núi đứng âm thầm chứa nỗi mơ
Lá rụng rừng thưa đường quạnh quẽ
Sương sa suối vắng nẻo bơ vơ
Thả hồn quyện cảnh lòng vương vấn
Nhớ bạn thương người dạ ngẩn ngơ.
Thi Nang

Nhớ bạn thương người dạ ngẩn ngơ.
Rừng cây hiu hắt lá lơ thơ
Trăng buồn trốn kỹ trong mây xám
Gió khóc lang thang dưới bụi mờ
Bầu thơ dốc cạn dăm ba chữ
Túi rượu đầy vơi sáu bảy vò
Màn sương mờ ảo tăng nhung nhớ
Nỗi lòng buồn nhớ viết nên thơ
anhtrangthu

Nỗi lòng buồn nhớ viết nên thơ
Lối cũ đường xưa đã mịt mờ
Ngắm ánh nguyệt vàng soi suối mộng
Nhìn vầng dương sáng rọi sông mơ
Mây trôi lững thững trời man mác
Sóng gợn lăn tăn nước lững lờ
Lặng lẽ trông về nơi bến đợi
Âm thầm chiếc bóng đứng chơ vơ.
Thi Nang
anhtrangthu 21.07.2008 21:39:56 (permalink)
0

 

Gởi lại nơi nầy mấy khúc thơ.
Đêm khuya huyền ảo ánh trăng mờ
Mây bay lặng lẽ chan niềm nhớ
Núi đứng âm thầm chứa nỗi mơ
Lá rụng rừng thưa đường quạnh quẽ
Sương sa suối vắng nẻo bơ vơ
Thả hồn quyện cảnh lòng vương vấn
Nhớ bạn thương người dạ ngẩn ngơ.
Thi Nang

Nhớ bạn thương người dạ ngẩn ngơ.
Rừng cây hiu hắt lá lơ thơ
Trăng buồn trốn kỹ trong mây xám
Gió khóc lang thang dưới bụi mờ
Bầu thơ dốc cạn dăm ba chữ
Túi rượu đầy vơi sáu bảy vò
Màn sương mờ ảo tăng nhung nhớ
Nỗi lòng buồn nhớ viết nên thơ
anhtrangthu

Nỗi lòng buồn nhớ viết nên thơ
Lối cũ đường xưa đã mịt mờ
Ngắm ánh nguyệt vàng soi suối mộng
Nhìn vầng dương sáng rọi sông mơ
Mây trôi lững thững trời man mác
Sóng gợn lăn tăn nước lững lờ
Lặng lẽ trông về nơi bến đợi
Âm thầm chiếc bóng đứng chơ vơ.
Thi Nang

Âm thầm chiếc bóng đứng chơ vơ.
Thả nỗi tâm tư giữa bên bờ
Cung đàn trầm bổng theo nốt nhạc
Bậc đá xanh rêu viết ý thơ
Lối cũ người về còn mong đợi
Đường nay ai bước vẫn ngóng chờ
Trăng hờn thôi thúc người thi sỹ
Hãy trở về đây với bến mơ
anhtrangthu

THI NANG 22.07.2008 20:05:55 (permalink)
0
Nỗi lòng buồn nhớ viết nên thơ
Lối cũ đường xưa đã mịt mờ
Ngắm ánh nguyệt vàng soi suối mộng
Nhìn vầng dương sáng rọi sông mơ
Mây trôi lững thững trời man mác
Sóng gợn lăn tăn nước lững lờ
Lặng lẽ trông về nơi bến đợi
Âm thầm chiếc bóng đứng chơ vơ.
Thi Nang

Âm thầm chiếc bóng đứng chơ vơ.
Thả nỗi tâm tư giữa bên bờ
Cung đàn trầm bổng theo nốt nhạc
Bậc đá xanh rêu viết ý thơ
Lối cũ người về còn mong đợi
Đường nay ai bước vẫn ngóng chờ
Trăng hờn thôi thúc người thi sỹ
Hãy trở về đây với bến mơ
anhtrangthu

 

Hãy trở về đây với bến mơ
Non xanh nước biếc mãi trông chờ
Trên bầu trời sáng chim dang cánh
Dưới ánh nguyệt mờ nhện nhả tơ
Nhớ bạn bâng khuâng trong suối nhạc
Thương người lạc lõng giữa rừng thơ
Bao mùa lá rụng buồn tê tái
Ngoảnh lại đường xưa khói bụi mờ.
Thi Nang
anhtrangthu 22.07.2008 20:40:22 (permalink)
0

Nỗi lòng buồn nhớ viết nên thơ
Lối cũ đường xưa đã mịt mờ
Ngắm ánh nguyệt vàng soi suối mộng
Nhìn vầng dương sáng rọi sông mơ
Mây trôi lững thững trời man mác
Sóng gợn lăn tăn nước lững lờ
Lặng lẽ trông về nơi bến đợi
Âm thầm chiếc bóng đứng chơ vơ.
Thi Nang

Âm thầm chiếc bóng đứng chơ vơ.
Thả nỗi tâm tư giữa bên bờ
Cung đàn trầm bổng theo nốt nhạc
Bậc đá xanh rêu viết ý thơ
Lối cũ người về còn mong đợi
Đường nay ai bước vẫn ngóng chờ
Trăng hờn thôi thúc người thi sỹ
Hãy trở về đây với bến mơ
anhtrangthu

 

Hãy trở về đây với bến mơ
Non xanh nước biếc mãi trông chờ
Trên bầu trời sáng chim dang cánh
Dưới ánh nguyệt mờ nhện nhả tơ
Nhớ bạn bâng khuâng trong suối nhạc
Thương người lạc lõng giữa rừng thơ
Bao mùa lá rụng buồn tê tái
Ngoảnh lại đường xưa khói bụi mờ.
Thi Nang

Ngoảnh lại đường xưa khói bụi mờ.
Trời xanh thăm thẳm bước bơ vơ
Phía trước người thương đang ngóng đợi
Sau lưng bạn hữu vẫn mong chờ
Đầu non lẻ bạn chim tha thiết
Cuối biển đơn côi cá lững lờ
Đắm mình trong cảnh thiên nhiên đẹp
Lòng ta yên ấm tựa như mơ
anhtrangthu

Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 126 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9