Thi Nang Thi Gia
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 126 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 25.07.2008 19:30:31 (permalink)
0
Thân mến chào Huyền Băng!Thi Nang chúc Huyền Băng và gia đình vui,khỏe.hạnh phúc.
 
Một ngày một ngày trôi,
Đời người ôi quá vội
Một người đi  xa xôi
Riêng tôi còn đứng đợi
Chuyến tàu giành cho tôi...
 
HB
 
Từng đêm,từng đêm qua
Người ơi!Xa cách xa...
Dù đường dài diệu vợi
Nhưng tình vẫn thiết tha
Còn đọng mãi tim ta.
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG 25.07.2008 19:34:28 (permalink)
0
Huyền Băng ơi! Cho Thi Nang gởi lại đây một bài nữa để làm kỷ niệm nha!
 
ĐÃ LỠ...
 
Mỗi độ thu về hoa cúc nở,
Lòng ta trĩu nặng tình muôn thuở.
Trăng thanh gợi lại những niềm thương,
Nước biếc khơi thêm bao nỗi nhớ.
Luyến tiếc,âm thầm,bởi có duyên,
U hoài,lặng lẽ,vì không nợ.
Mây bay gió quyện lá vàng rơi,
Ước hẹn ngày xưa,giờ đã lỡ...
Thi Nang
anhtrangthu 25.07.2008 22:05:47 (permalink)
0

Lòng ta yên ấm tựa như mơ 
Lặng ngắm dòng sông chảy lững lờ
Mấy áng mây trôi trời mát dịu
Từng làn gió thổi lá xơ rơ 
Mênh mông tủi nhớ sương mờ mịt
Bát ngát buồn thương khói dật dờ
Dõi mắt phương xa đường dịệu vợi
Đợi ai mà mãi ngóng mong chờ!
Thi Nang 

Đợi ai mà mãi ngóng mong chờ!
Gió cũng chạnh lòng hát vu vơ
Đá núi xanh xanh rêu từng đám
Đồi hoang đỏ quạch lá lơ thơ
Luyến cảnh châu sa trong vắng lặng
Thương người thổn thức giữa đêm mơ
Ai có hay chăng lòng sâu nặng
Gom tình thắm thiết hoạ thành thơ
anhtrangthu

Gom tình thắm thiết họa thành thơ
Gởi lại hồ thu phẳng lặng tờ
Yến lượn lơ thơ quanh núi mộng
Oanh ru thỏ thẻ giữa đồi mơ
Lá rơi lác đác trên nhà đợi
Liễu rủ bơ vơ dưới bến chờ
Cảnh đấy người đây lòng quặn thắt
Trông về chốn cũ khói sương mờ.
Thi Nang

Trông về chốn cũ khói sương mờ.

Người xa xăm quá chỉ là mơ
Bồi hồi cất bước lòng vô định
Lãng đãng phiêu diêu dạ thẫn thờ
Bến Bắc mờ sương trời vắng lặng
Bờ Nam tím thẫm lá lơ thơ
Chỉ biết chờ nhau qua cõi ảo
Hai đầu Nam Bắc vẫn bơ vơ
anhtrangthu


ThanhThanhKhiet 25.07.2008 23:20:21 (permalink)
0

 
Đêm qua lạc giữa vườn hoa,
Gió vàng lạnh lẽo,mưa sa ào ào,
Bầu trời khuất ánh trăng sao,
Lặng người tìm lối ra vào nơi đâu?
Thi Nang

Ngõ trong có dậu tầm xuân
Dã Quỳ thẳng lối đưa dần vào trong
Sương sa thiếu cả ánh trăng
Trong lều để sẵn hoàng đăng cửa rồi
Và đây : Quý khách _xin mời
Rượu cần có sẵn ta ngồi bình thơ
 
T.T.K.25.7.2008
 
PHẠM VĂN NANG 26.07.2008 11:11:46 (permalink)
0
Tình yêu sum họp...chia phôi...
Biết bao kỷ niệm qua rồi bạn ơi!
Dẫu sao vẫn nhớ suốt đời
Khắc tim hình bóng của thời xuân xanh.
Thi Nang
 
Xuân xanh tràn ngập ánh hồng
Nắng gieo giọt nhẹ sưởi lòng đôi ta.
Trăng vàng trãi thảm bao la
Gió reo ngào ngạt, cỏ hoa thơm lừng.
 
Hạ về, thu đến, đông dừng
Tình nồng bỗng lạnh tưởng chừng đóng băng!
Giờ đây lẻ bóng dưới trăng
Ngẫm về quá khứ -Ta hằng xót xa!!!
SD 25/07/08
 
Bình minh oanh yến có đôi,
Hoàng hôn sao vội chia phôi hai đường.
Lặng nhìn nhện nhả tơ vương,
Đời chia hai nẻo đôi phương lạnh lùng.
 
Nhớ xưa ước hẹn tương phùng,
Bây giờ sao lại nghìn trùng cách xa.
Buồn rơi theo giọt châu sa,
Nửa vào tâm khảm,nửa ra đất trời.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 26.07.2008 11:54:52 (permalink)
0
VÔ ĐỀ
Năm tháng trôi qua:
Nhìn lại đã già,
Cửa nhà sa sút,
Của tiền mất hút, 
Áo quần sứt nút,
Chân tay nẻ nức,
Thân thể mỏi nhức,
Thiếu người giúp sức... 
Thật là phiền phức!
Mai nầy đi đứt(!)
Ai người khóc ta?
Ai yêu thiết tha? 
Ai đứng xa xa
Tiễn người quá cố?
Thi Nang! Thi Nang!
Người bạn chân tình
Hãy tặng cho mình
Bài thơ vĩnh biệt
Tôi xin nhiệt liệt
Vẫy chào bạn nhé!
SD 25/07/08 
 
MỞ ĐỀ
 
Từ lúc sinh ra
Công đức mẹ cha
Cù lao dưỡng dục
Sông còn có khúc
Đời người có lúc
Ta nên nhẫn nhục
Cháo rau hẩm hút
Bây giờ sa sút
Mai sau hạnh phúc
Gia đình sung túc
Con cháu một nhà
Quất quít bên ta
Lo xa quá khổ!
Anh Ba!Anh Ba!
Mong anh tỉnh ngộ!
Đọc thơ xót xa!
Hồn thơ thiết tha
Khiến lòng thương nhớ
Mưa rơi nhạt nhòa
Nhỏ xuống cành hoa.
Thi Nang
(06/12/2002)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 13:40:12 bởi lenthgo >
SĨ ĐOAN 26.07.2008 15:40:28 (permalink)
0
NGŨ HÀNH
 
Thi Nang- bầu túi thơ ca
Nên vần tuyệt tác chỉ ba phút đầu.
Nhân Sơn chưa rõ từ đâu
Típ người sắt đá chẳng cầu lợi danh!
Trăng thu ( ATT) rạng tỏ trời xanh
Cho ta cảm giác dưới cành xum xê
Ánh trăng thanh khiết (TTK) đê mê
Bình thơ xướng họa tràn trề niềm vui.
Sĩ Đoan- quân tử -giật lùi(!)
Kiếp này bầu bạn- ngọt bùi sớt chia!
                                        SD 26/07/08
PHẠM VĂN NANG 26.07.2008 20:29:35 (permalink)
0
Đêm qua lạc giữa vườn hoa,
Gió vàng lạnh lẽo,mưa sa ào ào,
Bầu trời khuất ánh trăng sao,
Lặng người tìm lối ra vào nơi đâu?
Thi Nang

Ngõ trong có dậu tầm xuân
Dã Quỳ thẳng lối đưa dần vào trong
Sương sa thiếu cả ánh trăng
Trong lều để sẵn hoàng đăng cửa rồi
Và đây : Quý khách _xin mời
Rượu cần có sẵn ta ngồi bình thơ
 
T.T.K.25.7.2008
 
Lều hoa đã rõ lối vào
Ánh trăng mờ ảo trắng màu sương sa
Ngất ngây mùi rượu hương hoa,
Mới nghe mà đã ngà ngà lâng lâng.
Chủ lều vui vẻ ân cần,
Cùng nhau tụ hội dù gần hay xa
Chung vui xướng họa thi ca
Đậm đà hương sắc,thiết tha nghĩa tình.
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 21:14:25 bởi lenthgo >
PHẠM VĂN NANG 26.07.2008 20:56:11 (permalink)
0
Đợi ai mà mãi ngóng mong chờ!
Gió cũng chạnh lòng hát vu vơ
Đá núi xanh xanh rêu từng đám
Đồi hoang đỏ quạch lá lơ thơ
Luyến cảnh châu sa trong vắng lặng
Thương người thổn thức giữa đêm mơ
Ai có hay chăng lòng sâu nặng
Gom tình thắm thiết hoạ thành thơ
anhtrangthu

Gom tình thắm thiết họa thành thơ

Gởi lại hồ thu phẳng lặng tờ
Yến lượn lơ thơ quanh núi mộng
Oanh ru thỏ thẻ giữa đồi mơ
Lá rơi lác đác trên nhà đợi
Liễu rủ bơ vơ dưới bến chờ
Cảnh đấy người đây lòng quặn thắt
Trông về chốn cũ khói sương mờ.
Thi Nang

Trông về chốn cũ khói sương mờ.

Người xa xăm quá chỉ là mơ
Bồi hồi cất bước lòng vô định
Lãng đãng phiêu diêu dạ thẫn thờ
Bến Bắc mờ sương trời vắng lặng
Bờ Nam tím thẫm lá lơ thơ
Chỉ biết chờ nhau qua cõi ảo
Hai đầu Nam Bắc vẫn bơ vơ
anhtrangthu

Hai đầu Nam Bắc vẫn bơ vơ

Lặng lẽ xa trông khói bụi mờ
Núi cách trời cao chia lối mộng
Sông ngăn đất rộng tách đường mơ
Cành Nam yến mãi bền lòng đợi
Ải Bắc oanh luôn vững dạ chờ
Đã rõ thủy chung là vậy đó
Dù cho mong ngóng đến bao giờ...!
Thi Nang
ThanhThanhKhiet 26.07.2008 21:12:57 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: lenthgo

Đêm qua lạc giữa vườn hoa,
Gió vàng lạnh lẽo,mưa sa ào ào,
Bầu trời khuất ánh trăng sao,
Lặng người tìm lối ra vào nơi đâu?
Thi Nang

Ngõ trong có dậu tầm xuân
Dã Quỳ thẳng lối đưa dần vào trong
Sương sa thiếu cả ánh trăng
Trong lều để sẵn hoàng đăng cửa rồi
Và đây : Quý khách _xin mời
Rượu cần có sẵn ta ngồi bình thơ
 
T.T.K.25.7.2008
 
Lều hoa đẹp lối ra vào
Ánh trăng mờ ảo trắng màu sương sa
Ngất ngây mùi rượu hương hoa,
Mới nghe mà đã ngà ngà lâng lâng.
Chủ lều vui vẻ ân cần,
Cùng nhau tụ hội dù gần hay xa
Chung vui xướng họa thi ca
Đậm đà hương sắc,thiết tha nghĩa tình.
Thi Nang

Ngất ngây phóng bút lên cao
Dòng thơ lai láng dạt dào tình thân
Dã quỳ đứng  ở ngoài sân
Sắc vàng thắm lại thêm phần xinh tươi
Tầm xuân E ấp nụ cười
Cũng như men rượu say người viết thơ
 
T.T.K..26.7.2008
 

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/A2B42B0D368D457E822AFB8A54DCA38B.jpg[/image]
Attached Image(s)
THI NANG 27.07.2008 17:32:48 (permalink)
0
NGŨ HÀNH
 
Thi Nang- bầu túi thơ ca
Nên vần tuyệt tác chỉ ba phút đầu.
Nhân Sơn chưa rõ từ đâu
Típ người sắt đá chẳng cầu lợi danh!
Trăng thu ( ATT) rạng tỏ trời xanh
Cho ta cảm giác dưới cành xum xê
Ánh trăng thanh khiết (TTK) đê mê
Bình thơ xướng họa tràn trề niềm vui.
Sĩ Đoan- quân tử -giật lùi(!)
Kiếp này bầu bạn- ngọt bùi sớt chia!
                                        SD 26/07/08
 
TA NHƯ LÀ...
 
Ta như hạt bụi trên không,
Bay lơ lửng giữa mênh mông đất trời.
Như là giọt nước biển khơi,
Phong ba bão tố không rời xa nhau.
Như là đốm lửa đỏ màu,
Dù mưa hay nắng trước sau vẫn hồng.
Như là chiếc lá trên sông,
Ba chìm bảy nổi trong dòng thời gian.
Là cây nhỏ giữa đại ngàn,
Dưới bao cổ thụ xòe tàn xanh tươi.
Như tằm làm kén dâng đời,
Như thanh sắt mỏng cần tôi luyện nhiều.
Thi Nang
THI NANG 27.07.2008 17:53:49 (permalink)
0
Đêm qua lạc giữa vườn hoa,
Gió vàng lạnh lẽo,mưa sa ào ào,
Bầu trời khuất ánh trăng sao,
Lặng người tìm lối ra vào nơi đâu?
Thi Nang

Ngõ trong có dậu tầm xuân
Dã Quỳ thẳng lối đưa dần vào trong
Sương sa thiếu cả ánh trăng
Trong lều để sẵn hoàng đăng cửa rồi
Và đây : Quý khách _xin mời
Rượu cần có sẵn ta ngồi bình thơ
 
T.T.K.25.7.2008
 
Lều hoa đã rõ lối vào
Ánh trăng mờ ảo trắng màu sương sa
Ngất ngây mùi rượu hương hoa,
Mới nghe mà đã ngà ngà lâng lâng.
Chủ lều vui vẻ ân cần,
Cùng nhau tụ hội dù gần hay xa
Chung vui xướng họa thi ca
Đậm đà hương sắc,thiết tha nghĩa tình.
Thi Nang
 

Ngất ngây phóng bút lên cao
Dòng thơ lai láng dạt dào tình thân
Dã quỳ đứng  ở ngoài sân
Sắc vàng thắm lại thêm phần xinh tươi
Tầm xuân E ấp nụ cười
Cũng như men rượu say người viết thơ
 
T.T.K..26.7.2008
 
Khách thơ ngơ ngẩn thẫn thờ
Dã quỳ mấy đóa mờ mờ trong sương
Khiến lòng khách thấy thương thương
Muốn về mà dạ vấn vương bồi hồi
Nên đành quay lại đây thôi
Ngắm hoa vàng thắm,nghe đồi thông reo.
Thi Nang
ThanhThanhKhiet 27.07.2008 19:01:52 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: THI NANG


 
Khách thơ ngơ ngẩn thẫn thờ
Dã quỳ mấy đóa mờ mờ trong sương
Khiến lòng khách thấy thương thương
Muốn về mà dạ vấn vương bồi hồi
Nên đành quay lại đây thôi
Ngắm hoa vàng thắm,nghe đồi thông reo.
Thi Nang

Hoa vàng đón khách trở vào
Rượu cần men ngọt đưa trao thân mời
Thông reo đứng giữa góc trời
Sương mù lãng đãng rơi rơi nhạt nhoà
 
Bình thơ dài tiếng trong nhà
Lều hoa thấm đậm mặn mà tình thâm
 
T.T.K.27.7.2008


 
anhtrangthu 27.07.2008 23:26:05 (permalink)
0
 
Khách thơ ngơ ngẩn thẫn thờ
Dã quỳ mấy đóa mờ mờ trong sương
Khiến lòng khách thấy thương thương
Muốn về mà dạ vấn vương bồi hồi
Nên đành quay lại đây thôi
Ngắm hoa vàng thắm,nghe đồi thông reo.
Thi Nang

Hoa vàng đón khách trở vào
Rượu cần men ngọt đưa trao thân mời
Thông reo đứng giữa góc trời
Sương mù lãng đãng rơi rơi nhạt nhoà
 
Bình thơ dài tiếng trong nhà
Lều hoa thấm đậm mặn mà tình thâm
 
T.T.K.27.7.2008

Lều  hoa ấm áp vần thơ
Đợi chờ thi khách mộng mơ ghé vào
Gió kia vẫn thổi lao xao
Hoa kia theo gió ngạt ngào hương bay
anhtrangthu


anhtrangthu 27.07.2008 23:41:48 (permalink)
0

Đợi ai mà mãi ngóng mong chờ!
Gió cũng chạnh lòng hát vu vơ
Đá núi xanh xanh rêu từng đám
Đồi hoang đỏ quạch lá lơ thơ
Luyến cảnh châu sa trong vắng lặng
Thương người thổn thức giữa đêm mơ
Ai có hay chăng lòng sâu nặng
Gom tình thắm thiết hoạ thành thơ
anhtrangthu

Gom tình thắm thiết họa thành thơ

Gởi lại hồ thu phẳng lặng tờ
Yến lượn lơ thơ quanh núi mộng
Oanh ru thỏ thẻ giữa đồi mơ
Lá rơi lác đác trên nhà đợi
Liễu rủ bơ vơ dưới bến chờ
Cảnh đấy người đây lòng quặn thắt
Trông về chốn cũ khói sương mờ.
Thi Nang

Trông về chốn cũ khói sương mờ.

Người xa xăm quá chỉ là mơ
Bồi hồi cất bước lòng vô định
Lãng đãng phiêu diêu dạ thẫn thờ
Bến Bắc mờ sương trời vắng lặng
Bờ Nam tím thẫm lá lơ thơ
Chỉ biết chờ nhau qua cõi ảo
Hai đầu Nam Bắc vẫn bơ vơ
anhtrangthu

Hai đầu Nam Bắc vẫn bơ vơ

Lặng lẽ xa trông khói bụi mờ
Núi cách trời cao chia lối mộng
Sông ngăn đất rộng tách đường mơ
Cành Nam yến mãi bền lòng đợi
Ải Bắc oanh luôn vững dạ chờ
Đã rõ thủy chung là vậy đó
Dù cho mong ngóng đến bao giờ...!
Thi Nang

Dù cho mong ngóng đến bao giờ...!
Rừng cây bát ngát chứa ý thơ
Lòng thanh khắc khoải vì mong nhớ
Dạ thắm bâng khuâng với thẫn thờ
Ngựa Hồ bắc quốc đang mòn mởi
Chim Việt cành Nam vẫn xa mờ
Mãi mãi ngợi ca lòng chung thuỷ
Muôn đời lưu giữ áng thi thơ
anhtrangthu

Chúc các bạn thơ của anhtrangthu luôn vui vẻ hạnh phúc, ATT sẽ đi vắng khoảng 1 tuần, hẹn gặp lại.
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 126 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9