Chào tri kỷ!  
  Thời gian này mình bận quá không vào trang thơ được, nhớ  bạn nhưng chưa có thời gian hoạ thơ nên chỉ vào đọc thôi,  
  Cho mình để lại một bài thơ nơi đây  
   
  Hôm qua trời đã vào thu  
  Mặt trời đi vắng sương mù giăng giăng  
  Đêm về mới thiếu ánh trăng  
  Chỉ còn gió toả hơi băng đầu mùa.  
  anhtrangthu  
  
 
   
  Thi Nang cảm ơn tri kỷ ghé thăm tệ xá.Chúc tri kỷ và gia đình vui,khỏe, hạnh phúc.
 
Heo may ve vuốt vi vu
Vấng hồng đã ngủ,gió ru trăng vàng
Sương giăng trời đất mênh mang
Thả hồn vào mộng mơ màng tìm trăng.
Thi Nang
   Trăng vàng rót mật vào thu  
  Trải lên cây lá vi vu dạo đàn  
  Ngọt ngào toả khắp không gian  
  Ý thơ ngây ngất ngập tràn thi nhân.  
  anhtrangthu
 
Thân chào ATTvà T.T.K!Lúc này TN bận quá nên đáp lễ trễ.Mong quý bạn thông cảm.
 
Lá vàng dưới ánh trăng thu
Cuốn theo làn gió vi vu đại ngàn
Rơi rơi trong cõi trần gian
Quyện vào tiếng sáo cung đàn ngân nga.
Thi Nang