Thi Nang Thi Gia
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 126 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 14.10.2008 15:40:36 (permalink)
0
quote:


THƯƠNG

Thương lắm,người ơi,có biết không?

Chia ly để thỏa chí tang bồng.

Oanh về ải Bắc mang niềm nhớ,

Yến ở trời Nam chở nỗi mong.

Xót kẻ ra đi nơi giá lạnh,

Thương người ở lại chốn cô phòng.

Đôi bờ xa cách dài năm tháng!

Còn đọng hương thu tận cõi lòng.

             Thi Nang

Thi Nang/mình ghé thăm bạn và thân họa với bài THƯƠNG của Thi Nang nhé -Chúc bạn vui và mạnh khỏe.

 
 

CHỜ TRÔNG .
 
Trầu thiếu vôi nồng thắm được không
Cách xa có biết nỗi con bồng
Cành vàng bến hẹn trăng tan tác
Lá ngọc sông thề gió trách mong
Ải bắc kẻ đi phơi giá lạnh
Trời nam người ở rối tơ phòng
Phận duyên cho dẫu trăm năm đợi
Nhai miếng trầu cay đỡ tủi lòng .

 
MINH TUẤN .

Thân mến chào MINH TUẤN,
Thi Nang cảm ơn MINH TUẤN ghé thăm và để lại thơ hay ảnh đẹp.Chúc bạn và mọi người khỏe,vui.Thi Nang tiếp tục góp vui với bạn nha.
 
CHỜ TRÔNG
 
Mây bay lờ lững...lạnh lùng không?
Thả nhớ gieo thương xuống tóc bồng!
Khắc khoải hoa đồng luôn ngóng đợi
Bâng khuâng cỏ nội mãi chờ mong
Người ra tiền tuyến cùng đồng đội
Kẻ ở hậu phương với quạnh phòng
Cách trở hai đầu trông cảnh nhớ...
Hoa thương thầm lặng nở trong lòng.
Thi Nang
(Mến tặng MINH TUẤN bài thơ mộc mạc này vừa cước vận và yêu vận nhé.)
PHẠM VĂN NANG 14.10.2008 19:35:59 (permalink)
0
CHÚC BẠN VUI
 
Ba nhớ ba thương tạm đủ rồi
Thương nhiều nhớ lắm khổ thân thôi!
Mình xin dừng lại Sương Anh nhé!
Chúc bạn luôn vui với cuộc đời.
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG 14.10.2008 21:57:45 (permalink)
0
 
Thương cha, yêu mẹ dãi gió sương...
Thương mái tranh nghèo dạ vấn vương!
Thương đàn em nhỏ tuổi thơ ngây
Thương lũy tre xanh lá phủ đường...
SD 14/10/08

THƯƠNG
 
Thương mẹ lưng khòm,tóc trắng sương
Thương cha vất vả cả đời thường
Thương người mãi dãi dầu mưa nắng
Thương các em thơ dưới mái trường...
Thi Nang
Minh Tuấn 15.10.2008 03:46:09 (permalink)
0

NGẮM TRĂNG

Trăng thanh tỏa sáng khắp muôn nơi,
Gió mát lay cành mấy lá rơi.
Lóng lánh hình gương in đáy nước,
Lơ thơ cánh vạc vẽ lưng trời.
Soi lòng quân tử nơi trần thế,
Rọi chí hiền nhân ở cõi đời.
Đứng ngắm vầng trăng trong vũ trụ,
Lúc mờ,lúc tỏ,lúc đầy vơi.
Thi Nang

 



<<Cám ơn Thi Nang nhé -mình xin họa thêm với bài Ngắm trăng của bạn nhé -chúc bạn vui và sáng tác nhiều bài hay nhé.>>





CHUYỆN TRĂNG


Trăng thắp một vầng dọi khắp nơi
Lung linh gió thả mộng trần rơi
Đầu thôn ngơ ngẩn câu hò hẹn
Cuối xóm thơ ngâm vọng cõi trời
Gấp gáp ngày sang bao bận rộn
Thanh nhàn buổi tận lúc yêu đời
Ngắm trăng hỏi Cuội  bao nhiêu tuổi
Nghiêng chén trông Hằng bóng chẳng vơi .

MINH TUẤN



PHẠM VĂN NANG 15.10.2008 23:53:59 (permalink)
0
Thân họa MẤY LẦN MƠ...
Trích đoạn:MINH TUẤN

MẤY LẦN MƠ .

Canh thâu gối ngủ gác bơ
Mắt bạc tìm xưa bóng mập mờ
Lối cũ quay lưng thân đã mỏi
Đường xưa bạn gọi trí tâm phờ
Xuân gom mơ ước trao Trời thắm
Đông bẻ niềm riêng gửi Nguyệt hờ
Giấc mộng kê vàng như ánh chớp
Đời người phúc được mấy lần mơ.

 
MINH TUẤN

MỘT LẦN MƠ
 
Đường trần chiếc bóng sống bơ vơ
Chiếu lá chăn khăn khói bụi mờ
Bến nước trông về chân mắt mỏi
Sông quê ngoảnh lại tóc râu phờ
Trăng mang nỗi nhớ treo lơ lửng
Gió chở niềm thương thả hững hờ
Tỉnh giấc Nam Kha hồn giá buốt
Ôi!Đời khéo vẽ một cơn mơ.
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG 18.10.2008 19:57:05 (permalink)
0
Cảm ơn lenthgo đã Gửi + Nhớ vào nhà bn nhé...Chúc vui và sáng tác đều nà..

 
Tháng mười đang qua
 
Tháng mười trời trở gió lập đông
Phố vắng vì em đã theo chồng,
Người có buồn không, duyên tri ngộ,
Chẳng nợ nên sầu quá mênh mong...

_____________________________

ANH MÃI LÀ TÌNH THU CỦA RIÊNG EM !!!...
 

Băng Nguyệt ui!Nay anh về thăm lại Hoa tím ngày xưa nè...Chúc em khỏe vui và gia đình hạnh phúc
Xin được góp vui cùng em nhé!
 
GIÓ ĐẦU ĐÔNG
 
Gieo sầu chi hỡi gió đầu đông?
Trở lại phố xưa em lấy chồng!
Anh nén khối tình trong biển nhớ...
Thả hồn thờ thẫn giữa mênh mông...
Thi Nang
(Nhớ em quá trời,nên tối anh lên giuờng ngủ một giấc say tới sáng trắng...hic..hic...)

PHẠM VĂN NANG 18.10.2008 20:02:21 (permalink)
0
quote:

Canh chua bông súng em mời,
Người trai tứ hải nhớ lời trao xưa?!
Miền tây lồng lộng bóng dừa,
Nhớ về như hẹn kẻo mùa tàn rơi,

Rượu đêm nay quá nhạt rồi
Chờ chung tương hội thắm môi...một ngày
Trăm năm một bến hẹn này,
Cho ta say mộng mộng hoài yêu anh!



Chỉ e mộng mãi không thành
Em ơi! năm tháng một mình phương xa
Về đâu một kẻ xa nhà!
Căn trọ hẹp vẫn cứ là mênh mông!
Rượu nào dù đến ngàn chung
Cũng là quá nhạt tình nồng đêm nay
Nói lời yêu trong cơn say
Dù trăm bến hẹn, tình này vẫn xa
Miền Tây gió lộng mưa sa
Tìm đâu chốn cũ để ta bắt đầu!!!
                    ĐT
Chào BN, lâu không gặp, chúc vui khoẻ trẻvà đẹp mãi nhé!

Mến chào BĂNG NGUYỆT và Đình Thế,
Chúc mọi người vui
Cho phép Thi Nang nối tiếp ý cùng các bạn nha.
 
Em ơi! Sóng gió bể dâu
Đường trần hai ngả biết đâu mà về
Anh đi biền biệt sơn khê
Chia nhau nửa mảnh trăng thề mang theo
Vượt qua trăm suối nghìn đèo
Nẻo xa nhìn lại quê nghèo nhớ nhung
Mong sao sớm được trùng phùng
Mềm môi cụng chén cạn chung rượu nồng
...
Bây giờ cách núi ngăn sông
Hẹn ngày tái ngộ thỏa lòng ước mơ...
Thi Nang

Đình Thế 19.10.2008 12:08:11 (permalink)
0
Chào Thi Nang, cho phép ĐT có đôi lời với huynh nhé!
 
Người có biết sau đôi kính cận
Thật nghiêm trang nhưng ẩn chứa một trời buồn...
Những lời thơ như nước chảy mưa tuông
Ai đã đọc sầu vương còn đọng mãi
May ĐT không phải là con gái
Nếu không buồn biết mấy nỗi sầu tư
Một cái tên nửa thực nửa hư
Lenthgo, Thi Nang... tên nào thực
Cuối vần thơ ĐT xin chúc
Lenthgo tiếp tục viết cho đời
Viết cho mình góp những buồn vui
Vì vốn dĩ cuộc đời đâu mãi đẹp.
               ĐT
THI NANG 19.10.2008 23:21:16 (permalink)
0

Chào Thi Nang, cho phép ĐT có đôi lời với huynh nhé!

Người có biết sau đôi kính cận
Thật nghiêm trang nhưng ẩn chứa một trời buồn...
Những lời thơ như nước chảy mưa tuông
Ai đã đọc sầu vương còn đọng mãi
May ĐT không phải là con gái
Nếu không buồn biết mấy nỗi sầu tư
Một cái tên nửa thực nửa hư
Lenthgo, Thi Nang... tên nào thực
Cuối vần thơ ĐT xin chúc
Lenthgo tiếp tục viết cho đời
Viết cho mình góp những buồn vui
Vì vốn dĩ cuộc đời đâu mãi đẹp.
ĐT

 
Mến chào Đình Thế,Thi Nang xin đáp lễ bạn trước rồi trả lời sau nhé!
 
TÌNH KHÔNG PHÔI PHA
 
Bạn biết chăng sau đôi kính viễn
Chan chứa trời thương biển nhớ mênh mông
Đã chôn sâu vào tận đáy lòng
Những phút chia ly những ngày đưa tiễn.
 
Bao kỷ niệm đẹp ẩn rồi lại hiện
Quyện vào nhau như bóng với hình
Mang theo mình suốt cả hành trình
Một tình yêu trong thời chinh chiến.
 
Hơn ba mươi năm rồi vẫn còn lưu luyến
Dù đường trần hai nẻo cách xa
Kẻ chân trời người nơi góc biển
Nhưng tình mãi mãi chẳng phôi pha.
Thi Nang
 
Đình Thế thân mến,
VNTQ ra đời hơn năm năm mà Thi Nang vẫn chưa biết.Một hôm Lenthgo(là con của Thi Nang) dạo chơi trên net và Lenthgo đã lấy thơ của Thi Nang đăng nhập vào trang này là do đầu tiên Lenthgo đăng ký,do đó mang hai tên là vậy đó.Khi Thi Nang vào những trang thơ của VNTQ đọc cảm thấy hay quá,nên tiếp tục vào đăng nhập cho đến nay.Tất cả các bài thơ trong trang này có ký tên chữ Thi Nang là của Thi Nang chứ không phải của Lenthgo.Vài lời cho bạn được rõ.Chúc Đình Thế khỏe vui và hồn thơ lai láng.
anhtrangthu 20.10.2008 15:03:00 (permalink)
0


Có lá trước rồi mới có hoa
Thương hoa rời khỏi cội thân già
Lá vàng lá rụng hoa tàn úa
Thấy cảnh đau lòng xót dạ ta.
Thi Nang
Sau khi hoa nở ắt hoa tàn
Phảng phất làm gì hỡi ngọc lan!
Thoang thoảng hương thơm khi héo úa
Để cành ủ rũ khóc hoa tan!
Thi Nang
Trở lại vườn xưa đã úa tàn
Chiều thu nhuộm tím góc không gian
Gieo vào tâm khảm niềm thương tiếc
Luyến cảnh nhớ người héo ruột gan.
Thi Nang 
Ước mong chắp cánh vượt mây ngàn
Buộc thương nối nhớ giữa không gian
Để không còn thấy hoa tàn héo
Để khỏi trông người ruột nát tan
anhtrangthu


Góp nhớ gom thương gởi lá ngàn
Cho lòng thanh thản giữa trần gian
Cho tim hòa nhịp cùng non nước
Giúp sức cho đời được vạn an.
Thi Nang 

Thu trở về đây với nắng vàng
Cùng hương dịu mát chiếm không gian
Niềm thương nỗi nhớ vây quanh đó
Thắm mãi tình thu vẫn nồng nàn
anhtrangthu

Chào tri kỷ, đã lâu ATT không vào DD tri kỷ vẫn khoẻ chứ, chúc tất cả các bạn thơ vui vẻ hạnh phúc.
Hôm nay chúc riêng các bạn nữ ngập tràn hạnh phúc trong ngày 20-10


PHẠM VĂN NANG 20.10.2008 22:49:28 (permalink)
0
Thu trở về đây với nắng vàng
Cùng hương dịu mát chiếm không gian
Niềm thương nỗi nhớ vây quanh đó
Thắm mãi tình thu vẫn nồng nàn
anhtrangthu

Chào tri kỷ, đã lâu ATT không vào DD tri kỷ vẫn khoẻ chứ, chúc tất cả các bạn thơ vui vẻ hạnh phúc.
Hôm nay chúc riêng các bạn nữ ngập tràn hạnh phúc trong ngày 20-10


VUI ĐÓN THU VỀ
 
Rực rỡ vườn thu dưới nắng vàng
Trời xanh bát ngát đất mênh mang
Mừng vui gặp lại người tri kỷ
Chúc bạn,gia đình được an khang
Thi Nang
Chào tri kỷ ATT,TN vẫn khỏe,cảm ơn tri kỷ ghé thăm.Chúc tri kỷ và tất cả bạn thơ khỏe mạnh hạnh phúc.Riêng chúc cho các bạn nữ luôn vui khỏe trẻ đẹp trong ngày 20-10.
PHẠM VĂN NANG 20.10.2008 23:40:22 (permalink)
0
Chẳng lời thăm hỏi, chẳng có hoa,
Chàng mãi nơi đâu đi la cà,
Quên bẵng vợ nhà buồn thui thủi,
Giận tím cả lòng không nói ra...
 


_____________________________

ANH MÃI LÀ TÌNH THU CỦA RIÊNG EM !!!...
 

CHÚC MỪNG 20-10
 
Mình không có quả cũng không hoa
Chỉ có câu thơ để làm quà
Chúc cho bạn nữ luôn mạnh khỏe
Giỏi lo việc nước đảm việc nhà.
Thi Nang
Minh Tuấn 22.10.2008 16:55:55 (permalink)
0




MÂY XÁM
Mây xám dăng màu ủ nét hoa
Chiều đông sương phủ bóng trăng tà
Tâm chờ lạnh trải màu hoang  vắng
Ý đợi  cô sầu trắng tuyết pha  
Non nước bao trông chiều nhớ bạn
Đất trời mấy nán mộng Nam Kha
Mưa tuôn nên cảnh trời hoa lá
Sóng vỗ cho bờ biển cách xa .
MINH TUẤN
 
Chân thành cám ơn THI NANG nhé...chúc bạn mãi vui và có nhiều sáng tác mới
 


THI NANG 23.10.2008 23:09:50 (permalink)
0
MÂY XÁM
Mây xám dăng màu ủ nét hoa
Chiều đông sương phủ bóng trăng tà
Tâm chờ lạnh trải màu hoang  vắng
Ý đợi  cô sầu trắng tuyết pha  
Non nước bao trông chiều nhớ bạn
Đất trời mấy nán mộng Nam Kha
Mưa tuôn nên cảnh trời hoa lá
Sóng vỗ cho bờ biển cách xa .

MINH TUẤN
 
Chân thành cám ơn THI NANG nhé...chúc bạn mãi vui và có nhiều sáng tác mới 
 

Mến chào Minh Tuấn,
Thi Nang xin họa ngược vận và ngược ý với bạn bài thơ này nhé!Mong được góp vui cùng bạn.
 
TRỜI QUANG MÂY TẠNH
 
Gió cuốn mây về tận nẻo xa
Bình minh chợt tỉnh giấc Nam Kha
Long lanh ngọn cỏ làn sương đọng
Lóng lánh đầu cành hạt nắng pha
Mây trắng lững lờ trên núi biếc
Lá xanh phơi phới dưới trăng tà
Trời quang mây tạnh đời tươi đẹp
Rực rỡ trong vườn vạn đóa hoa.
Thi Nang
anhtrangthu 24.10.2008 00:12:20 (permalink)
0
Trích đoạn: lenthgo

Cảm ơn lenthgo đã Gửi + Nhớ vào nhà bn nhé...Chúc vui và sáng tác đều nà..

 
Tháng mười đang qua
 
Tháng mười trời trở gió lập đông
Phố vắng vì em đã theo chồng,
Người có buồn không, duyên tri ngộ,
Chẳng nợ nên sầu quá mênh mong...

_____________________________

ANH MÃI LÀ TÌNH THU CỦA RIÊNG EM !!!...
 

Băng Nguyệt ui!Nay anh về thăm lại Hoa tím ngày xưa nè...Chúc em khỏe vui và gia đình hạnh phúc
Xin được góp vui cùng em nhé!
 
GIÓ ĐẦU ĐÔNG
 
Gieo sầu chi hỡi gió đầu đông?
Trở lại phố xưa em lấy chồng!
Anh nén khối tình trong biển nhớ...
Thả hồn thờ thẫn giữa mênh mông...
Thi Nang
(Nhớ em quá trời,nên tối anh lên giuờng ngủ một giấc say tới sáng trắng...hic..hic...)

GIÓ MÙA ĐÔNG

Nỗi buồn gom lại hoá mùa đông
Nhìn em hạnh phúc ở bên chồng
Anh cũng thấy mình đang hạnh phúc.
Mà sao trống vắng giữa mênh mông...
anhtrangthu


Tri kỷ ơi ATT hoạ theo ý của tri kỷ thôi, chúc vui vẻ hạnh phúc


Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 126 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9