Thi Nang Thi Gia
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 126 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 06.12.2008 17:55:48 (permalink)
0
Trích đoạn: bietaiaibiet
 
NHỚ HOA SÚNG...
 
Thuở nhỏ bao năm ở chốn quê
Nhìn quen hoa súng nẻo đi về
Nét đẹp dịu dàng trong sáng ấy
Đến giờ xa cách lại nhớ ghê!
 
Hoa súng thân thương, hoa súng ơi!
Sắc hoa đằm thắm đến khôn nguôi
Gợi nhớ một thời bao kỷ niệm...
Lòng ta thầm hẹn với hoa rồi! 

bietaiaibiet 


Thân mến chào bietaiaibiet,
Lần đầu tiên được làm quen với bạn,Thi Nang chúc bạn và mọi người khỏe,vui.
 
THƯƠNG HOA SÚNG
 
Thương đầm hoa súng cạnh đường quê
Dừng bước ngắm hoa lúc trở về
Tràng tím nhụy vàng khơi biển nhớ
Lá xanh nước biếc gợi hồn mê
Dưới trời khoe sắc cho tim nhói
Trên sóng đượm màu để dạ tê
Rất tiếc búp xinh giờ đã nở
Làm đau lòng khách đứng bên lề!
Thi Nang
Minh Tuấn 07.12.2008 03:05:42 (permalink)
0

 

Hoa súng,

Giản dị đơn sơ tên của nàng
Vươn trong nắng sớm cũng đài trang
Lá cành yểu điệu như thục nữ
E ấp chào ai dưới nắng vàng

HB

HOA SÚNG 2

Trong đầm yểu điệu dáng hình nàng
Trên nước phơi mình chẳng điểm trang
Vẻ đẹp càng nhìn càng quyến rũ
Tóc xanh áo tím yếm tơ vàng *
Thi Nang

 
HOA SÚNG A
Gặp cánh hoa mơ tưởng bóng nàng
Hương đồng gió nội chẳng đài trang
Mây tô nước thả nên mùa thắm
Trộn ánh trăng thu chút nhụy vàng.

MINH TUẤN.

HOA SÚNG 3

Múa ngón tay thon dệt ảnh nàng
Tô hình vẽ bóng nét đoan trang
Dịu dàng mềm mại trên làn sóng
Chen giữa màu xanh sắc tím vàng
Thi Nang

 
HOA SÚNG B.
 
Hạ thắm mây cao Súng nở vàng
Hồ xanh sóng gợn nét đoan trang
Gió rung cành lá mang hương thắm
Nắng dọi cười hoa thắm nụ nàng.
 
MINH TUẤN
 
THI NANG-CÁM ƠN HUYNH ĐÃ MANG  VẦN THƠ TỨ TUYỆT CỦA CHỊ HB VỀ ĐÂY NHÉ.KÍNH CHÚC HUYNH LUÔN KHỎE VÀ YÊU ĐỜI. 
  
  
 
PHẠM VĂN NANG 07.12.2008 10:57:57 (permalink)
0
Hoa súng,
 
Giản dị đơn sơ tên của nàng
Vươn trong nắng sớm cũng đài trang
Lá cành yểu điệu như thục nữ
E ấp chào ai dưới nắng vàng
 
HB 
 
HOA SÚNG 2
 
Trong đầm yểu điệu dáng hình nàng
Trên nước phơi mình chẳng điểm trang
Vẻ đẹp càng nhìn càng quyến rũ
Tóc xanh áo tím yếm tơ vàng *
Thi Nang
 
HOA SÚNG
 
Gặp cánh hoa mơ tưởng bóng nàng
Hương đồng gió nội chẳng đài trang
Mây tô nước thả nên mùa thắm
Trộn ánh trăng thu chút nhụy vàng.
 
MINH TUẤN.
 
HOA SÚNG 3
 
Múa ngón tay thon dệt ảnh nàng
Tô hình vẽ bóng nét đoan trang
Dịu dàng mềm mại trên làn sóng
Chen giữa màu xanh sắc tím vàng
Thi Nang
 
HOA SÚNG
 
Ngẩn ngơ chú bướm lượn quanh nàng
Nét đẹp thanh tao chẳng hoá trang
Tận chốn đầm sâu hương ngát toả
Khác chi mỹ nữ chốn cung vàng
 
Sương Anh
 
HOA SÚNG.
 
Hạ thắm mây cao Súng nở vàng
Hồ xanh sóng gợn nét đoan trang
Gió rung cành lá mang hương thắm
Nắng dọi cười hoa thắm nụ nàng.
 
MINH TUẤN
 
Thân mến chào Huyền Băng,Minh Tuấn và Sương Anh,
Để nối tiếp ý cùng quý thi hữu,Thi Nang xin mượn hai từ"cung vàng" của Sương Anh nha.
 
HOA SÚNG 4
 
Cung vàng lạnh lẽo lắm nàng ơi!
Về chốn đầm xưa đẹp cuộc đời
Mặc sức phơi vàng trong nắng gió
Tha hồ trải tím dưới mưa rơi.
Thi Nang 
Minh Tuấn 07.12.2008 16:13:31 (permalink)
0




 
NHỚ BẠN
Nhớ bạn thăm tình  nhấp chén coi
Chim kêu đêm vọng ý thơ đòi
Mơ màng gió đợi bên nhành liễu
Khắc khoải mây chờ bóng nguyệt soi
Tri kỉ xếp lòng vần họa xướng
Đồng tâm chia mộng áng thơ noi
Bao năm thu rụng rồi xuân tới
Bấy lượt buồn vui với chữ đời.
 MINH TUẤN
 
@-Thi Nang thân mến?Lâu rồi chưa làm thơ 8 câu /Hôm nay mình trộm xướng đôi vần...Mong thi hứng của huynh chập nhận nhé...Hi...Chúc huynh vui nhiều


PHẠM VĂN NANG 07.12.2008 20:51:54 (permalink)
0
NHỚ BẠN
Nhớ bạn thăm tình  nhấp chén coi
Chim kêu đêm vọng ý thơ đòi
Mơ màng gió đợi bên nhành liễu
Khắc khoải mây chờ bóng nguyệt soi
Tri kỉ xếp lòng vần họa xướng
Đồng tâm chia mộng áng thơ noi
Bao năm thu rụng rồi xuân tới
Bấy lượt buồn vui với chữ đời.
 MINH TUẤN

Thân chào Minh Tuấn,
Chúc bạn khỏe vui,hồn thơ lai láng.
Thân họa bài"NHỚ BẠN" của Minh Tuấn
 
NHỚ BẠN TRONG MƠ
 
Giữ kĩ ảnh người...để lấy coi
Đêm khuya thương nhớ giấc mơ đòi...
Chập chờn bóng liễu chờ thu tới
Thấp thoáng hình tùng đợi thỏ soi
Thổn thức men theo đường cũ bước
Ngậm ngùi ngoảnh lại lối xưa noi
Mơ màng tìm mãi mà chưa thấy
Tỉnh mộng xa đưa mấy tiếng còi.
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 08.12.2008 18:00:35 (permalink)
0
Thân mến chào Huyền Băng,Minh Tuấn và Sương Anh,
Để nối tiếp ý cùng quý thi hữu,Thi Nang xin mượn hai từ"cung vàng" của Sương Anh nha.
 
HOA SÚNG 4
 
Cung vàng lạnh lẽo lắm nàng ơi!
Về chốn đầm xưa đẹp cuộc đời
Mặc sức phơi vàng trong nắng gió
Tha hồ trải tím dưới mưa rơi.
Thi Nang 
 
 
HOA SÚNG
 
Lầu son nhung gấm khổ ai ơi!
Giưã chốn đầm sâu vui thú đời
Sắc lá xanh non làm nổi bật
Cánh hoa màu tím nhụy vàng tươi
 
Sương Anh
 
SA xin chào các anh chị, xin phép chị HB cho SA mượn một chỗ nhỏ để hoạ với anh TN về vần  ƠI  nha...Anh Thi Nang nè, chủ đề HOA SÚNG đang nằm trong nhà chị HB hay ghê đó, nên cho phép SA họạ cùng anh ở đây luôn ha...chúc chủ đề Hoa Súng cuả chị HB còn tiếp theo....dài thiệt là dài...hihihihì...
 
Xin phép Huyền Băng cho Thi Nang gửi lại đây vần"ơi" để góp vui cùng Sương Anh và quý thi hữu nha.
 
HOA SÚNG 7
 
Trong đầm đậm sắc lá hoa tươi
Từ nước vươn lên giữa cõi đời
Ở chốn bùn lầy mà vẫn đẹp
Thân thương gần gũi quá người ơi!
Thi Nang

anhtrangthu 08.12.2008 21:08:50 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

Trích đoạn:
NHỚ QUÊ
 
Lâu nay không thấy trăng qua
Chẳng nghe chim hót, quê nhà xa xăm
Trên đường cứ bước dăm băm
Bao giờ mới được ghé thăm cổng làng
Bãi đá, khe suối trên ngàn
Thuyền khơi thấp thoáng, một đàn hải âu
Rì rào ít giọt mưa ngâu....
.....................................................................
Khóc thương, ngậm ngụi ... biết đâu mà tìm !!!?
.....................................................................
Mong gì gửi được cánh chim
Muôn vàng nỗi nhớ con tim rĩ sầu.... 

nguyễn thanh cần
 
THƯƠNG NHỚ QUÊ
Bao lần tháng lại ngày qua
Bao mùa lá rụng xót xa âm thầm
Thương người ở chốn xa xăm
Quê nhà em nhỏ bao năm đợi chờ...
Mẹ già mái tóc bạc phơ
Ngày ngày tựa cửa hằng giờ ngóng trông.
Nhớ đồng lúa chín trĩu bông
Chòm dừa,khóm trúc,bờ sông đầu làng
Hoa cau nở trắng đôi hàng
Lũy tre xanh mát che đàng người đi.
Nhớ đền Bến Dược Củ Chi
Nhớ hầm địa đạo xanh rì cỏ cây
Nhớ người ngã xuống nơi đây
Công cao nghĩa nặng ơn dày tình thâm
Đời đời khắc cốt ghi tâm
Anh hùng,liệt sĩ muôn năm sáng ngời.
Lặng nhìn mấy lá vàng rơi
Nhớ trăng thề cũ nhớ lời hẹn xưa
Ngậm ngùi nuốt lệ tiễn đưa
Qua sông giữa lúc chiều mưa dầm dề...
Bồi hồi nhớ cảnh thương quê
Quê ơi!Ta sẽ quay về ghé thăm...
Thi Nang 




NHỚ

Đã lâu chưa trở lại nhà
Nhớ sao làn gió thổi qua bức rèm
Nhớ ghê sợi nắng ấm mềm
Nhớ nhung những ánh sao đêm giữa trời
Nhớ khi ngắm hạt mưa rơi
Nhớ âm thanh của tiếng cười bạn thân...
Nhớ...sao...sao nhớ vô ngần
Nên ngày...xa, đêm thấy gần...vì mơ...
anhtrangthu



Chào tri kỷ và các bạn thơ, thời gian vừa rồi ATT bận quá nên không ghé vào thư quán thường xuyên được, hôm nay vào đây đopcj bài NHỚ làm cho ATT lại thấy nhớ Hà nội, gửi lại đây chút nỗi lòng nhung nhớ...
Chúc tri kỷ và các bạn vui và hạnh phúc!



PHẠM VĂN NANG 09.12.2008 10:15:12 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn:
NHỚ QUÊ
 
Lâu nay không thấy trăng qua
Chẳng nghe chim hót, quê nhà xa xăm
Trên đường cứ bước dăm băm
Bao giờ mới được ghé thăm cổng làng
Bãi đá, khe suối trên ngàn
Thuyền khơi thấp thoáng, một đàn hải âu
Rì rào ít giọt mưa ngâu....
.....................................................................
Khóc thương, ngậm ngụi ... biết đâu mà tìm !!!?
.....................................................................
Mong gì gửi được cánh chim
Muôn vàng nỗi nhớ con tim rĩ sầu.... 

nguyễn thanh cần
 
THƯƠNG NHỚ QUÊ
Bao lần tháng lại ngày qua
Bao mùa lá rụng xót xa âm thầm
Thương người ở chốn xa xăm
Quê nhà em nhỏ bao năm đợi chờ...
Mẹ già mái tóc bạc phơ
Ngày ngày tựa cửa hằng giờ ngóng trông.
Nhớ đồng lúa chín trĩu bông
Chòm dừa,khóm trúc,bờ sông đầu làng
Hoa cau nở trắng đôi hàng
Lũy tre xanh mát che đàng người đi.
Nhớ đền Bến Dược Củ Chi
Nhớ hầm địa đạo xanh rì cỏ cây
Nhớ người ngã xuống nơi đây
Công cao nghĩa nặng ơn dày tình thâm
Đời đời khắc cốt ghi tâm
Anh hùng,liệt sĩ muôn năm sáng ngời.
Lặng nhìn mấy lá vàng rơi
Nhớ trăng thề cũ nhớ lời hẹn xưa
Ngậm ngùi nuốt lệ tiễn đưa
Qua sông giữa lúc chiều mưa dầm dề...
Bồi hồi nhớ cảnh thương quê
Quê ơi!Ta sẽ quay về ghé thăm...
Thi Nang 




NHỚ

Đã lâu chưa trở lại nhà
Nhớ sao làn gió thổi qua bức rèm
Nhớ ghê sợi nắng ấm mềm
Nhớ nhung những ánh sao đêm giữa trời
Nhớ khi ngắm hạt mưa rơi
Nhớ âm thanh của tiếng cười bạn thân...
Nhớ...sao...sao nhớ vô ngần
Nên ngày...xa, đêm thấy gần...vì mơ...
anhtrangthu



Chào tri kỷ và các bạn thơ, thời gian vừa rồi ATT bận quá nên không ghé vào thư quán thường xuyên được, hôm nay vào đây đopcj bài NHỚ làm cho ATT lại thấy nhớ Hà nội, gửi lại đây chút nỗi lòng nhung nhớ...
Chúc tri kỷ và các bạn vui và hạnh phúc!

 
Chào tri kỷ,lâu ngày mới gặp lại nhau
Chúc tri kỷ, gia đình và mọi người vui vẻ,khỏe mạnh,hạnh phúc.
 
NHỚ
 
Người ơi!Mỗi lúc đi xa
Nhớ về quê cũ thiết tha đậm đà
Nhớ cha,nhớ mẹ,nhớ nhà
Nhớ mai,nhớ trúc,nhớ hoa bên thềm
Nhớ dòng sông chảy êm đềm
Nhớ vầng trăng sáng,nhớ đêm sao mờ
Nhớ người cùng xướng họa thơ
Nhớ nhung tri kỷ từng giờ ngóng trông
Gởi hồn vào gió mùa đông
Về phương trời ấy,nặng lòng nhớ thương.
Thi Nang
 
Chào tri kỷ,lâu ngày mới gặp lại nhau.
Chúc tri kỷ và gia đình vui vẻ,khỏe mạnh, hạnh phúc.
 
NHỚ
 
Người ơi! Mỗi lúc đi xa
Nhớ về quê cũ thiết tha đậm đà
Nhớ cha,nhớ mẹ,nhớ nhà
Nhớ mai,nhớ trúc,nhớ hoa bên thềm
Nhớ dòng sông chảy êm đềm
Nhớ vầng trăng sáng,nhớ đêm sao mờ
Nhớ người cùng xướng họa thơ
Nhớ nhung tri kỷ từng giờ ngóng trông
Gửi hồn vào gió mùa đông
Về phương trời ấy,nặng lòng nhớ thương
Thi Nang



PHẠM VĂN NANG 09.12.2008 17:12:22 (permalink)
0
Thân mến chào Huyền Băng,Minh Tuấn và Sương Anh,
Để nối tiếp ý cùng quý thi hữu,Thi Nang xin mượn hai từ"cung vàng" của Sương Anh nha.
 
HOA SÚNG 4
 
Cung vàng lạnh lẽo lắm nàng ơi!
Về chốn đầm xưa đẹp cuộc đời
Mặc sức phơi vàng trong nắng gió
Tha hồ trải tím dưới mưa rơi.
Thi Nang 
 
 
HOA SÚNG
 
Lầu son nhung gấm khổ ai ơi!
Giưã chốn đầm sâu vui thú đời
Sắc lá xanh non làm nổi bật
Cánh hoa màu tím nhụy vàng tươi
 
Sương Anh
 
SA xin chào các anh chị, xin phép chị HB cho SA mượn một chỗ nhỏ để hoạ với anh TN về vần  ƠI  nha...Anh Thi Nang nè, chủ đề HOA SÚNG đang nằm trong nhà chị HB hay ghê đó, nên cho phép SA họạ cùng anh ở đây luôn ha...chúc chủ đề Hoa Súng cuả chị HB còn tiếp theo....dài thiệt là dài...hihihihì...
 
Xin phép Huyền Băng cho Thi Nang gửi lại đây vần"ơi" để góp vui cùng Sương Anh và quý thi hữu nha.
 
HOA SÚNG 7
 
Trong đầm đậm sắc lá hoa tươi
Từ nước vươn lên giữa cõi đời
Ở chốn bùn lầy mà vẫn đẹp
Thân thương gần gũi quá người ơi!
Thi Nang
 
 
HOA SÚNG
 
Ở giưã đầm ao một cánh tươi
Vưon lên tô điểm đẹp thêm đời
Nhụy vàng hoa tím màu xanh lá
Ngây ngất lòng ta hỡi súng ơi!
 
Sương Anh
 
Hihihihih, anh TN ơi....ráng lắm nè, chắc bài này nưã là SA bờ i sắc rồi đó...
 
SA ơi...TN ráng rặn ra một con cóc nữa nè...!...Đừng bắt cóc nấu cháo nhe...hìhì...!
 
HOA SÚNG 9
 
Phơi mình dưới nắng súng xanh tươi
Bẽn lẽn nhìn ta súng mỉm cười
Thấy súng ôi lòng xao xuyến quá!
Yêu màu hoa súng mãi hoa ơi!
Thi Nang
 
PHẠM VĂN NANG 09.12.2008 17:26:37 (permalink)
0
Vầng trăng em nở cắt đôi
Bên em sáng tỏ...bên tôi tối mờ
Làm sao kết nối trăng thơ
Em lặn đâu mất..anh chờ ghép trăng...

             -NS-


Vầng trăng trời đất chia đôi
Cho em nửa sáng...cho tôi nửa mờ
Đêm rằm nối nhịp cầu thơ
Dẫu xa vạn dặm...vẫn chờ đợi nhau
Thi Nang 


PHẠM VĂN NANG 09.12.2008 21:55:34 (permalink)
0
THƯƠNG HOA SÚNG
 
Thương đầm hoa súng cạnh đường quê
Dừng bước ngắm hoa lúc trở về
Tràng tím nhụy vàng khơi biển nhớ
Lá xanh nước biếc gợi hồn mê
Dưới trời khoe sắc cho tim nhói
Trên sóng đượm màu để dạ tê
Rất tiếc búp xinh giờ đã nở
Làm đau lòng khách đứng bên lề!
Thi Nang

Nhớ về Hoa Súng
 
Hoa súng rộ mùa gợi nhớ quê
Một thời thơ ấu lại quay về
Chăn trâu cắt cỏ vui bầu bạn
Xách giỏ bắt cua thoả đắm mê
Tiếc nuối cái thời mơ mộng ấy
Cũng đành trong dạ chịu buồn tê
Hoa ơi tím cả chiều quê nhớ
Có thấu cho chăng cảnh đứng lề./.

_____________________________

Chạt Tiền Sư

Thân mến chào Trạc Tuyền,
Thi Nang có duyên được gặp lại bạn lần thứ hai
Kính chúc bạn vui,hồn thơ lai láng
 
THƯƠNG HOA SÚNG 2
 
Xa cách lâu ngày trở lại quê
Màu hoa nhuộm tím quãng đường về
Bồi hồi nhớ bạn nơi bờ giác
Thổn thức thương người chốn bến mê
Quyện với hương hoa đau dạ xót
Hòa vào sắc lá buốt lòng tê
Em ơi ! Chốn cũ giờ đây vắng!
Để gió đông xưa thổi lạnh lề.
Thi Nang

Thân mến chào Trạc Tuyền,
Thi Nang có duyên được gặp lại bạn lần thứ hai.
Kính chúc bạn vui,hồn thơ lai láng
Nối tiếp ý với bạn nhé! 
 
THƯƠNG HOA SÚNG 2
 
Xa cách lâu ngày trở lại quê
Màu hoa nhuộm tím quãng đường về
Bồi hồi nhớ bạn nơi bờ giác
Thổn thức thương người chốn bến mê
Quyện với hương hoa đau dạ xót
Hòa vào sắc lá buốt lòng tê
Em ơi ! Chốn cũ giờ đây vắng!
Để gió đông xưa thổi lạnh lề.
Thi Nang

SĨ ĐOAN 10.12.2008 08:28:06 (permalink)
0
Trích đoạn:SĨ ĐOAN
 
Hoa nở giữa đầm lầy
Đặc dày sắc tím,xanh...
Long lanh nhụy hoa vàng
Dặm ngàn thỏa mộng mơ!
-sd-
 
HOA SÚNG 6
 
Trong đầm hoa súng nở
Đợi thi hữu cùng quê
Tím lòng đau kẻ ở
Người đi nay mới về!
Thi Nang
 
Đi xa nhớ hoa Súng
Nhìn Hoa nhớ Thi nang
Càng xa càng nồng nàn
Muôn đàng càng vấn vương!
-sd-
 
PHẠM VĂN NANG 10.12.2008 21:48:43 (permalink)
0
Trích đoạn:anhtrangthu
 
Trời mùa đông lạnh lùng giá buốt
Một mình Trăng ở tuốt trời cao
Chỉ nghe tiếng gió rì rào
Màn mây che khuất trăng nào thấy ai???
ATT
 
Chào tri kỷ,Thi Nang nối tiếp ý tri kỷ nhé! 
 
Tận trời cao mây bay cuối nẻo
Che trăng vàng lạnh lẽo buồn vương
Xa xa tiếng sáo du dương
Khơi thêm nỗi nhớ niềm thương quê nhà
Thi Nang

PHẠM VĂN NANG 10.12.2008 21:58:38 (permalink)
0
Trích đoạn:SĨ ĐOAN
 
Hoa nở giữa đầm lầy
Đặc dày sắc tím,xanh...
Long lanh nhụy hoa vàng
Dặm ngàn thỏa mộng mơ!
-sd-
 
HOA SÚNG 6
 
Trong đầm hoa súng nở
Đợi thi hữu cùng quê
Tím lòng đau kẻ ở
Người đi nay mới về!
Thi Nang
 
Đi xa nhớ hoa Súng
Nhìn Hoa nhớ Thi Nang
Càng xa càng nồng nàn
Muôn đàng càng vấn vương!
-sd-
 
HOA SÚNG 10
 
Nhìn sắc hoa vàng tím
Thấy lòng mình hân hoan
Ngắm hoa cười chúm chím
Lại nhớ về SĨ ĐOAN
Thi Nang
SĨ ĐOAN 10.12.2008 22:01:44 (permalink)
0
Trích đoạn:anhtrangthu
 
Trời mùa đông lạnh lùng giá buốt
Một mình Trăng ở tuốt trời cao
Chỉ nghe tiếng gió rì rào
Màn mây che khuất trăng nào thấy ai???
ATT
 
Tận trời cao mây bay cuối nẻo
Che trăng vàng lạnh lẽo buồn vương
Xa xa tiếng sáo du dương
Khơi thêm nỗi nhớ niềm thương quê nhà
Thi Nang
 
Trong vũ trụ - chín tầng mây bạc
Ánh trăng thu- vằn vặc xuyên ngàn
Ta đi trên khắp nẻo đàng
Rất vui vì có trăng vàng lung linh!!!
-sd-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 11:08:51 bởi SĨ ĐOAN >
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 126 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9