Thi Nang Thi Gia
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 126 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 29.01.2009 14:11:56 (permalink)
0
Trâu thán !
 
Rất nhiều khổ cực đổ mình trâu
Gánh nặng quằn vai chất ngập đầu
Lặng lẽ lưng trần trong nắng gắt
Âm thầm chân đất dưới đồng sâu
Chai lưng bởi gậy không hờn trách
Nhọc kiếp vì roi chẳng oán sầu
Trẻ mạnh vì người lo việc khó
Khi già sức lụn biết về đâu
 
Vancali 1.28.09
 
Chúc huynh tỷ mùan ba  Tết vui nhiều hì hì..
 
TRÂU VÀNG
 
Đất rộng,người dùng đến sức trâu
Bao nhiêu khó nhọc trút lên đầu!
Không nề nắng gắt nơi đồng cạn
Chẳng quản mưa dầm chốn ruộng sâu
Dẫu lắm đòn roi nhưng chửa tủi
Dù nhiều sóng gió cũng chưa sầu
Xả thân,tận lực khi còn khỏe
Hiến thịt lúc già chả tiếc đâu!
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 14:20:01 bởi PHẠM VĂN NANG >
SĨ ĐOAN 29.01.2009 15:18:09 (permalink)
0
Trích đoạn:anhtrangthu,SĨ ĐOAN,Thi Nang 

 
BUỒN

Tết về buồn lắm ai ơi
Lòng ta héo hắt bầu trời mưa giăng
Vì đâu ta giống chị Hằng
Ngày vui giấu mặt lạnh băng tâm hồn.
ATT
 
CHỜ MONG
 
Bình minh rồi lại hoàng hôn
Màn đêm buông xuống bồn chồn lòng đây
Người đi có nhớ mai gầy
Một lòng son sắt đêm ngày chờ mong
Thi Nang
 
Người đi ai đợi , ai trông...???
Người về ai cũng ước mong sum vầy
Người ơi!Dòng chảy vơi đầy...
Lòng ai trìu mến tháng ngày đơm hoa!
-sd-
 
CHUNG VUI XƯỚNG HỌA
 
Dù gần hay ở cách xa
Luôn luôn thắm thiết đậm đà tình ta
Cùng nhau xướng họa thi ca
Đó là hạnh phúc,đó là niềm vui...
Thi Nang
 
Người ơi sóng gió đẩy lùi...
Gian nan san xẻ, ngọt bùi sớt chia...
Tâm tình chẳng quản sớm khuya...
Truyền nhau sức mạnh- cùng xua mịt mờ!
-sd-
 
Thả hồn vào những trang thơ
Thêu vần dệt ý ươm mơ ướp màu
Vườn xuân rực rỡ mai đào
Cùng nhau nghĩa gửi tình trao vui vầy
Thi Nang
 
Vầng trăng khi khuyết khi đầy
Dòng đời thay đổi lúc nầy lúc kia
Mong sao tình nghĩa thiết tha
Vun bồi xanh thẳm tình ta thuở nào!
-sd-
 
Người buồn cảnh có vui đâu
Người buồn nên nỗi Xuân sầu hơn đông
Người buồn nên nỗi mây hồng
Trở nên xám xịt như không sắc màu
ATT
 
 
Tình ta mãi mãi tuôn trào
Nén buồn tâm khảm- dạt dào tình thâm
Bao giờ cũng đợi đêm rằm
Ngắm trăng thỏa nguyện lương tâm yêu vì!
-sd-
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 15:35:26 bởi SĨ ĐOAN >
anhtrangthu 29.01.2009 15:23:12 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trích đoạn:anhtrangthu,SĨ ĐOAN,Thi Nang 

 
BUỒN

Tết về buồn lắm ai ơi
Lòng ta héo hắt bầu trời mưa giăng
Vì đâu ta giống chị Hằng
Ngày vui giấu mặt lạnh băng tâm hồn.
ATT
 
CHỜ MONG
 
Bình minh rồi lại hoàng hôn
Màn đêm buông xuống bồn chồn lòng đây
Người đi có nhớ mai gầy
Một lòng son sắt đêm ngày chờ mong
Thi Nang
 
Người đi ai đợi , ai trông...???
Người về ai cũng ước mong sum vầy
Người ơi!Dòng chảy vơi đầy...
Lòng ai trìu mến tháng ngày đơm hoa!
-sd-
 
CHUNG VUI XƯỚNG HỌA
 
Dù gần hay ở cách xa
Luôn luôn thắm thiết đậm đà tình ta
Cùng nhau xướng họa thi ca
Đó là hạnh phúc,đó là niềm vui...
Thi Nang
 
Người ơi sóng gió đẩy lùi...
Gian nan san xẻ, ngọt bùi sớt chia...
Tâm tình chẳng quản sớm khuya...
Truyền nhau sức mạnh- cùng xua mịt mờ!
-sd-
 
Thả hồn vào những trang thơ
Thêu vần dệt ý ươm mơ ướp màu
Vườn xuân rực rỡ mai đào
Cùng nhau nghĩa gửi tình trao vui vầy
Thi Nang
 
Vầng trăng khi khuyết khi đầy
Dòng đời thay đổi lúc nầy lúc kia
Mong sao tình nghĩa thiết tha
Vun bồi xanh thẳm tình ta thuở nào!
-sd-
 
 

Xuân về lạnh lẽo như đông
Hay vì Trăng chỉ trong lòng lạnh thôi
Ngoài kia hoa nở ngát trời
Sao Trăng
vẫn thấy một trời mưa băng
ATT

PHẠM VĂN NANG 29.01.2009 18:48:10 (permalink)
0
Trích đoạn:anhtrangthu,SĨ ĐOAN,Thi Nang 

 
BUỒN

Tết về buồn lắm ai ơi
Lòng ta héo hắt bầu trời mưa giăng
Vì đâu ta giống chị Hằng
Ngày vui giấu mặt lạnh băng tâm hồn.
ATT
 
CHỜ MONG
 
Bình minh rồi lại hoàng hôn
Màn đêm buông xuống bồn chồn lòng đây
Người đi có nhớ mai gầy
Một lòng son sắt đêm ngày chờ mong
Thi Nang
 
Người đi ai đợi , ai trông...???
Người về ai cũng ước mong sum vầy
Người ơi!Dòng chảy vơi đầy...
Lòng ai trìu mến tháng ngày đơm hoa!
-sd-
 
CHUNG VUI XƯỚNG HỌA
 
Dù gần hay ở cách xa
Luôn luôn thắm thiết đậm đà tình ta
Cùng nhau xướng họa thi ca
Đó là hạnh phúc,đó là niềm vui...
Thi Nang
 
Người ơi sóng gió đẩy lùi...
Gian nan san xẻ, ngọt bùi sớt chia...
Tâm tình chẳng quản sớm khuya...
Truyền nhau sức mạnh- cùng xua mịt mờ!
-sd-
 
Thả hồn vào những trang thơ
Thêu vần dệt ý ươm mơ ướp màu
Vườn xuân rực rỡ mai đào
Cùng nhau nghĩa gửi tình trao vui vầy
Thi Nang
 
Vầng trăng khi khuyết khi đầy
Dòng đời thay đổi lúc nầy lúc kia
Mong sao tình nghĩa thiết tha
Vun bồi xanh thẳm tình ta thuở nào!
-sd-
 
 

Xuân về lạnh lẽo như đông
Hay vì Trăng chỉ trong lòng lạnh thôi
Ngoài kia hoa nở ngát trời
Sao Trăng
vẫn thấy một trời mưa băng
ATT
 
Mưa phùn lất phất giăng giăng
Phải chăng nước mắt chị Hằng rơi rơi?
Lạnh lòng chi nữa Trăng ơi!
Trăm hoa đua nở rợp trời xinh tươi
Nơi nơi rộn rã tiếng cười
Nhà nhà hạnh phúc người người an khang
Hoa đào đỏ,sắc mai vàng
Đào mai rực rỡ đón nàng xuân sang
Thi Nang 

Người lính 29.01.2009 19:11:52 (permalink)
0

Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

Trích đoạn:anhtrangthu,SĨ ĐOAN,Thi Nang 

 
BUỒN

Tết về buồn lắm ai ơi
Lòng ta héo hắt bầu trời mưa giăng
Vì đâu ta giống chị Hằng
Ngày vui giấu mặt lạnh băng tâm hồn.
ATT
 
CHỜ MONG
 
Bình minh rồi lại hoàng hôn
Màn đêm buông xuống bồn chồn lòng đây
Người đi có nhớ mai gầy
Một lòng son sắt đêm ngày chờ mong
Thi Nang
 
Người đi ai đợi , ai trông...???
Người về ai cũng ước mong sum vầy
Người ơi!Dòng chảy vơi đầy...
Lòng ai trìu mến tháng ngày đơm hoa!
-sd-
 
CHUNG VUI XƯỚNG HỌA
 
Dù gần hay ở cách xa
Luôn luôn thắm thiết đậm đà tình ta
Cùng nhau xướng họa thi ca
Đó là hạnh phúc,đó là niềm vui...
Thi Nang
 
Người ơi sóng gió đẩy lùi...
Gian nan san xẻ, ngọt bùi sớt chia...
Tâm tình chẳng quản sớm khuya...
Truyền nhau sức mạnh- cùng xua mịt mờ!
-sd-
 
Thả hồn vào những trang thơ
Thêu vần dệt ý ươm mơ ướp màu
Vườn xuân rực rỡ mai đào
Cùng nhau nghĩa gửi tình trao vui vầy
Thi Nang
 
Vầng trăng khi khuyết khi đầy
Dòng đời thay đổi lúc nầy lúc kia
Mong sao tình nghĩa thiết tha
Vun bồi xanh thẳm tình ta thuở nào!
-sd-
 
 

Xuân về lạnh lẽo như đông
Hay vì Trăng chỉ trong lòng lạnh thôi
Ngoài kia hoa nở ngát trời
Sao Trăng
vẫn thấy một trời mưa băng
ATT
 
Mưa phùn lất phất giăng giăng
Phải chăng nước mắt chị Hằng rơi rơi?
Lạnh lòng chi nữa Trăng ơi!
Trăm hoa đua nở rợp trời xinh tươi
Nơi nơi rộn rã tiếng cười
Nhà nhà hạnh phúc người người an khang
Hoa đào đỏ,sắc mai vàng
Đào mai rực rỡ đón nàng xuân sang
Thi Nang 

 
 
TÌNH XUÂN
Mùa xuân đến với đất trời
Tình xuân nở giữa lòng người yêu thương
Xuân tiền tuyến, Xuân hậu phương
Ngân vang lời chúc quê hương mạnh giàu
Vàng mai thắm, hồng sắc đào
Cùng xuân kiều diễm bước vào tương lai
Sắt son già trẻ gái trai
Mừng xuân đất nước tung bay cờ hồng...
NL - 29.01.2009
 
PHẠM VĂN NANG 29.01.2009 21:17:47 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG,anhtrangthu

Trích đoạn:Nguyên Hải
 
XUÂN THIẾT THA
 
Nàng xuân hơi thở thiết tha sao
Nắng nhạt mây xanh mượt sắc chào
Nhàn hạ dòng đời trôi lịch lãm
Yên bình non nước đẹp thanh tao
Xóm thôn đầm ấm vang lời chúc
Phường phố êm đềm rộn ý trao
Nguyên Đán tết về vui hội nhập
Người người thanh thản dạ nao nao.
 
Nguyên Hải

Thân mến chào Nguyên Hải,
Thi Nang rất vui khi được gặp bạn,chúc bạn vui,khỏe,hồn thơ lai láng
 
XUÂN SON SẮT

Hoa xuân tươi thắm mượt mà sao!
E lệ đóa mai khép nép chào
Ngan ngát hương thơm lời dịu ngọt
Mặn mà sắc đẹp nét thanh tao
Đàn ong ve vãn mơ tình gửi
Lũ bướm rập rờn mộng nghĩa trao
Mai vẫn đợi chờ trang tuấn kiệt
Ong vờn bướm lượn chẳng hề nao
Thi Nang


Ai cũng khen xuân tuyệt làm sao
Xuân đến thiên nhiên ngả mũ chào
Nắng sớm tô hồng thân yểu điểu
Mây chiều vẽ bóng dáng thanh tao.
...


Tri kỷ ơi, hiện giờ ATT không làm thơ xuân vui vẻ được tri kỷ nối tiếp giúp TT nhé, chúc tri kỷ vui, cám ơn tri kỷ nhiều


Tri kỷ ơi,đây là bài thơ hơi khó để làm tiếp,vì căn cứ vào câu thứ nhất thì rất khó để mà xác định bài thơ theo niêm luật bằng hay trắc.Do đó Thi Nang chỉ nương theo câu 2,3,4 của tri kỷ để nối tiếp ý cho bài thơ hoàn chỉnh nhé!
Căn cứ vào câu 2 có hai từ"thiên nhiên",câu 3,4 tri kỷ đã vẽ nên nàng xuân tuyệt đẹp lồng trong nắng sớm mây chiều,để nối tiếp ý của tri kỷ,Thi Nang đưa thêm hình ảnh của hoa,ong,bướm vào nhằm tô điểm cho tình yêu đôi lứa.Từ những ý nghĩ ấy,Thi Nang tạm đặt tên cho bài thơ này là"XUÂN YÊU THƯƠNG":
 
XUÂN YÊU THƯƠNG
 
Ai cũng khen xuân tuyệt làm sao
Xuân đến thiên nhiên ngả mũ chào
Nắng sớm tô hồng thân yểu điệu
Mây chiều vẽ bóng dáng thanh tao
Hoa ôm mật ngọt chờ ong đến
Nhụy ấp hương nồng đợi bướm trao
Vạn vật tươi màu chào xuân mới
Riêng mình lại thấy sóng lòng nao
anhtrangthu-Thi Nang 
 
anhtrangthu 29.01.2009 21:41:05 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG,anhtrangthu

Trích đoạn:Nguyên Hải
 
XUÂN THIẾT THA
 
Nàng xuân hơi thở thiết tha sao
Nắng nhạt mây xanh mượt sắc chào
Nhàn hạ dòng đời trôi lịch lãm
Yên bình non nước đẹp thanh tao
Xóm thôn đầm ấm vang lời chúc
Phường phố êm đềm rộn ý trao
Nguyên Đán tết về vui hội nhập
Người người thanh thản dạ nao nao.
 
Nguyên Hải

Thân mến chào Nguyên Hải,
Thi Nang rất vui khi được gặp bạn,chúc bạn vui,khỏe,hồn thơ lai láng
 
XUÂN SON SẮT

Hoa xuân tươi thắm mượt mà sao!
E lệ đóa mai khép nép chào
Ngan ngát hương thơm lời dịu ngọt
Mặn mà sắc đẹp nét thanh tao
Đàn ong ve vãn mơ tình gửi
Lũ bướm rập rờn mộng nghĩa trao
Mai vẫn đợi chờ trang tuấn kiệt
Ong vờn bướm lượn chẳng hề nao
Thi Nang


Ai cũng khen xuân tuyệt làm sao
Xuân đến thiên nhiên ngả mũ chào
Nắng sớm tô hồng thân yểu điểu
Mây chiều vẽ bóng dáng thanh tao.
...


Tri kỷ ơi, hiện giờ ATT không làm thơ xuân vui vẻ được tri kỷ nối tiếp giúp TT nhé, chúc tri kỷ vui, cám ơn tri kỷ nhiều


Tri kỷ ơi,đây là bài thơ hơi khó để làm tiếp,vì căn cứ vào câu thứ nhất thì rất khó để mà xác định bài thơ theo niêm luật bằng hay trắc.Do đó Thi Nang chỉ nương theo câu 2,3,4 của tri kỷ để nối tiếp ý cho bài thơ hoàn chỉnh nhé!
Căn cứ vào câu 2 có hai từ"thiên nhiên",câu 3,4 tri kỷ đã vẽ nên nàng xuân tuyệt đẹp lồng trong nắng sớm mây chiều,để nối tiếp ý của tri kỷ,Thi Nang đưa thêm hình ảnh của hoa,ong,bướm vào nhằm tô điểm cho tình yêu đôi lứa.Từ những ý nghĩ ấy,Thi Nang tạm đặt tên cho bài thơ này là"XUÂN YÊU THƯƠNG":
 
XUÂN YÊU THƯƠNG
 
Ai cũng khen xuân tuyệt làm sao
Xuân đến thiên nhiên ngả mũ chào
Nắng sớm tô hồng thân yểu điệu
Mây chiều vẽ bóng dáng thanh tao
Hoa ôm mật ngọt chờ ong đến
Nhụy ấp hương nồng đợi bướm trao
Vạn vật tươi màu chào xuân mới
Riêng mình lại thấy sóng lòng nao
anhtrangthu-Thi Nang 
 

Tri kỷ ơi, cám ơn tri kỷ nhiều nhé 
PHẠM VĂN NANG 30.01.2009 10:18:31 (permalink)
0
TÌNH XUÂN
Mùa xuân đến với đất trời
Tình xuân nở giữa lòng người yêu thương
Xuân tiền tuyến, Xuân hậu phương
Ngân vang lời chúc quê hương mạnh giàu
Vàng mai thắm, hồng sắc đào
Cùng xuân kiều diễm bước vào tương lai
Sắt son già trẻ gái trai
Mừng xuân đất nước tung bay cờ hồng...
NL - 29.01.2009
 

CHÚC MỪNG XUÂN MỚI
 
Xuân về hoa nở rợp trời
Xuân hồng tô thắm cuộc đời mến thương
Nhớ người ở chốn tiền phương
Tận nơi hải đảo biên cương xa mờ
Mừng xuân gởi mấy vần thơ
Chúc người bảo vệ cõi bờ núi sông
Đạt nhiều thắng lợi thành công
Luôn làm rạng rỡ con Rồng cháu Tiên
Thi Nang
vancali96 30.01.2009 10:52:35 (permalink)
0
Khoe…sắc                                        


Ra đi trồng cấy nụ non mơ                             
Một nỗi thu đông lạnh đủ khờ            
Dạo phố khăn choàng phòng gió rét               
Ra đường áo khoát thủ mưa phơ                    
Xuân về nắng trải  vui đời ấm           
Nhụy hé hương xông đón mộng chờ               
Hanh hạ sắc khoe giò cẳng bụng                    
Biển xanh nhảy sóng khỏe êm rơ                   
 
 
Đặng Xuân Linh


Khoe đùi bụng


Tỉa ngọn vưòn cây thấy mọng mơ
Thu đông tiết lạnh quá khù khờ
Vầng mây xám xịt trôi lơ lửng
Ngọn gió u buồn thổi phất phơ
Đón đợi Xuân về khoe nắng ấm
Trông mong Hạ đến khải câu chờ
Thèm nhìn thiên hạ khoe hương sắc
Bụng cẳng chưn giò, ngực…khỏe rơ
                                              
 
Nguyễn Gia Linh


Co ro


Sáng cuốc trưa cày tối mộng mơ
Quanh năm suốt tháng dại ngây khờ
Thơ văn nắn nót chưa linh động
Phú tứ giồi mài vẫn phất phơ
Dáng ốm co ro nhung nhớ đợi
Thân gầy rũ rượi ngóng trông chờ
Ðông sang giá buốt buồn hiu hắt
Chẳng biết ai là kẻ hợp rơ !!
 
 
Lâm Tiểu Trúc


Trùm kỷ...


Trời âm tuyết phủ khỏi mà mơ
Khoác áo ra đi thấy thiệt khờ
Gió rét trơn đường tai lại cứng
Chân run lạnh gáy mắt thì phơ
Xe ngầm chẳng ổn bao người đợi
Hảng sở không xong đống việc chờ
Nghĩ được đo giường là số dzzách
Chăn mền trùm kín mới ăn rơ

 
Mỹ Linh
10/01/2009


Dạ khù khờ
 
Réo rắt cung đàn vọng suối mơ
Con tim bối rối dạ khù khờ
Ru hồn thiếu nữ nguồn thân ái 
Đợi kẻ ân tình búi tóc phơ
Biển vắng thương hoài lời hứa hẹn
Đồi thông nhớ mãi chốn mong chờ
Đêm nay khó ngủ lòng vương vấn
Gió thổi chân đèn lúc lắc rơ
 
Vancali 1.30.09
 
Chúc quí bạn mùng bốn Tết vui vẻ hì hì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 12:15:35 bởi vancali96 >
PHẠM VĂN NANG 30.01.2009 16:40:54 (permalink)
0
Khoe…sắc                                        


Ra đi trồng cấy nụ non mơ                             
Một nỗi thu đông lạnh đủ khờ            
Dạo phố khăn choàng phòng gió rét               
Ra đường áo khoát thủ mưa phơ                    
Xuân về nắng trải  vui đời ấm           
Nhụy hé hương xông đón mộng chờ               
Hanh hạ sắc khoe giò cẳng bụng                    
Biển xanh nhảy sóng khỏe êm rơ                   
 
 
Đặng Xuân Linh


Khoe đùi bụng


Tỉa ngọn vưòn cây thấy mọng mơ
Thu đông tiết lạnh quá khù khờ
Vầng mây xám xịt trôi lơ lửng
Ngọn gió u buồn thổi phất phơ
Đón đợi Xuân về khoe nắng ấm
Trông mong Hạ đến khải câu chờ
Thèm nhìn thiên hạ khoe hương sắc
Bụng cẳng chưn giò, ngực…khỏe rơ
                                              
 
Nguyễn Gia Linh


Co ro


Sáng cuốc trưa cày tối mộng mơ
Quanh năm suốt tháng dại ngây khờ
Thơ văn nắn nót chưa linh động
Phú tứ giồi mài vẫn phất phơ
Dáng ốm co ro nhung nhớ đợi
Thân gầy rũ rượi ngóng trông chờ
Ðông sang giá buốt buồn hiu hắt
Chẳng biết ai là kẻ hợp rơ !!
 
 
Lâm Tiểu Trúc


Trùm kỷ...


Trời âm tuyết phủ khỏi mà mơ
Khoác áo ra đi thấy thiệt khờ
Gió rét trơn đường tai lại cứng
Chân run lạnh gáy mắt thì phơ
Xe ngầm chẳng ổn bao người đợi
Hảng sở không xong đống việc chờ
Nghĩ được đo giường là số dzzách
Chăn mền trùm kín mới ăn rơ

 
Mỹ Linh
10/01/2009


Dạ khù khờ
 
Réo rắt cung đàn vọng suối mơ
Con tim bối rối dạ khù khờ
Ru hồn thiếu nữ nguồn thân ái 
Đợi kẻ ân tình búi tóc phơ
Biển vắng thương hoài lời hứa hẹn
Đồi thông nhớ mãi chốn mong chờ
Đêm nay khó ngủ lòng vương vấn
Gió thổi chân đèn lúc lắc rơ
 
Vancali 1.30.09
 
Chúc quí bạn mùng bốn Tết vui vẻ hì hì...


KHẮC KHOẢI
 
Tiếng sáo đưa hồn tận cõi mơ
Xa xa thấp thoáng bóng ai khờ?
Vì thương dạ xót người phờ phạc
Bởi nhớ lòng sầu tóc bạc phơ
Nhói nhói tim đau câu ước hẹn
Cay cay mắt ướt buổi trông chờ
Rã rời thân xác chân tay mỏi
Giống chiếc xe tàn máy bị rơ
Thi Nang
NGUYÊN HẢI 31.01.2009 00:30:26 (permalink)
0



 
 
ĐÓN NGUYỆT
 
Nàng Xuân xúng xính sắp đi rồi
Sắm sửa cổ bàn đón Nguyệt thôi
Trăng mới dậy thì trinh tiết sáng
Làng văn đủng đỉnh mộng hồn rơi
Nguyên Tiêu vành vạnh Hằng soi bóng
Trời đất mơ màng Khách họa thơ
Nay xướng mấy vần Giêng Kỷ sửu
Kính mời thi hữu ghé vào chơi.
 
Nguyên Hải



Kính Chào anh, Nguyên Hải rất vui  được anh quan tâm và cùng chơi thơ Đường với  nhau. Kình chúc anh vui  khỏe Hạnh phúc và vạn sự như ý.


NGUYÊN HẢI 31.01.2009 01:38:20 (permalink)
0
 
 



TƯNG !
 
Men đời chưa cạn hảy còn tưng
Đất rộng trời cao với chẳng dừng
Đêm xuống tím lòng hương gió thỏang
Chiều tà nhạt sợi nắng tơ rưng
Mây trôi nước gợn sao trời rụng
Lá khép cành đưa ong bướm trừng
Nhắm ánh Hồng - Đào tê đắng họng
Mềm môi cháy ruột với người dưng!
 
Nguyên Hải


nha uyen 31.01.2009 08:46:29 (permalink)
0
ĐÓN NGUYỆT
 
Nàng Xuân xúng xính sắp đi rồi
Sắm sửa cổ bàn đón Nguyệt thôi
Trăng mới dậy thì trinh tiết sáng
Làng văn đủng đỉnh mộng hồn rơi
Nguyên Tiêu vành vạnh Hằng soi bóng
Trời đất mơ màng Khách họa thơ
Nay xướng mấy vần Giêng Kỷ sửu
Kính mời thi hữu ghé vào chơi.
 
Nguyên Hải

LẼ ĐỜI !
 
Còn Xuân người vội đuổi đi rồi
Tình thắm hương nồng chỉ thế thôi
Đón rước tưng bừng vui chốc lát
Rồi thì tống cổ lệ buồn rơi
Xuân chưa tàn lụn mà người đã
Vọng Nguyệt nồng nàn muôn ý thơ
Gẫm lại cuộc đời buồn muốn khóc
Lẽ dời là một cuộc rong chơi !
 
                   nha uyen
 
nha uyen 31.01.2009 08:53:57 (permalink)
0
TƯNG !
 
Men đời chưa cạn hảy còn tưng
Đất rộng trời cao với chẳng dừng
Đêm xuống tím lòng hương gió thỏang
Chiều tà nhạt sợi nắng tơ rưng
Mây trôi nước gợn sao trời rụng
Lá khép cành đưa ong bướm trừng
Nhắm ánh Hồng - Đào tê đắng họng
Mềm môi cháy ruột với người dưng!
 
Nguyên Hải 

 
TƯNG !

Bận lòng chi lắm hỡi người dưng
Hãy ngắm nhìn nhau chớ có trừng
Sương rớt ngoài song là tiếng hát
Sầu rơi trong dạ ấy đàn rưng
Tâm an tức cảnh an người hỡi
Dòng chãy thời gian mãi chẳng dừng
Sác tức thị không ,không tức sắc
Men đời nếm mãi ắt đời tưng !
 
                             nha uyen

vancali96 31.01.2009 10:20:14 (permalink)
0
 
 
Xuân đất khách 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]

Trôi đi biền biệt tận phương trời
Chỉ thấy mình tôi với chính tôi
Tối tối chong đèn tìm bóng dáng
Ngày ngày mở ảnh kiếm vành môi
Nắng mưa dặn để pha màu tóc
Sương gió nhờ đem kể chuyện đời
Tâm sự riêng mình còn ấp ủ
Thời gian đâu ! nhắc mộng ngàn khơi


Nguyễn Gia Linh  


Xuân đất khách  
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
 
Ngoài sân tuyết phủ trắng khung trời
Tết đến chong đèn rọi bóng tôi
Giá lạnh se lòng cay khoé mắt
Đơn phòng nhớ bạn tái làn môi
Tình xưa rõ nét dù năm tháng
Ảnh cũ mờ phai với tuổi đời
Lại nữa mùa xuân sầu viễn xứ
Trông về cố quốc biệt mù khơi 
  Vancali 1.30.08

 
Chúc huynh Thi Nang mùng năm vui vẻ , cuối tuần mạnh khoẻ 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 11:43:32 bởi vancali96 >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 126 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 13 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9