Thi Nang Thi Gia
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 126 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 01.02.2009 00:33:11 (permalink)
0
 
Xuân đất khách 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]

Trôi đi biền biệt tận phương trời
Chỉ thấy mình tôi với chính tôi
Tối tối chong đèn tìm bóng dáng
Ngày ngày mở ảnh kiếm vành môi
Nắng mưa dặn để pha màu tóc
Sương gió nhờ đem kể chuyện đời
Tâm sự riêng mình còn ấp ủ
Thời gian đâu ! nhắc mộng ngàn khơi


Nguyễn Gia Linh  


Xuân đất khách  
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
 
Ngoài sân tuyết phủ trắng khung trời
Tết đến chong đèn rọi bóng tôi
Giá lạnh se lòng cay khoé mắt
Đơn phòng nhớ bạn tái làn môi
Tình xưa rõ nét dù năm tháng
Ảnh cũ mờ phai với tuổi đời
Lại nữa mùa xuân sầu viễn xứ
Trông về cố quốc biệt mù khơi 
  Vancali 1.30.08

 
Chúc huynh Thi Nang mùng năm vui vẻ , cuối tuần mạnh khoẻ 

Chúc Vancali vui,khỏe,hồn thơ lai láng
Thi Nang họa với bạn bài này theo vần"ơi" nhé!
 
XUÂN QUÊ NGƯỜI
 
Người đi để lại một phương trời
Nhớ mãi thương hoài hỡi bạn ơi!
Đất khách xuân về lòng quặn thắt
Quê người tết đến dạ tơi bời
Hình xưa vẫn đọng trong tâm khảm
Bóng cũ còn in giữa cuộc đời
Kẻ ở quê nhà luôn ngóng đợi
Người đi biền biệt chốn xa khơi
Thi Nang
 
Minh Tuấn 01.02.2009 04:15:12 (permalink)
0
XUÂN QUÊ NGƯỜI
 
Người đi để lại một phương trời
Nhớ mãi thương hoài hỡi bạn ơi!
Đất khách xuân về lòng quặn thắt
Quê người tết đến dạ tơi bời
Hình xưa vẫn đọng trong tâm khảm
Bóng cũ còn in giữa cuộc đời
Kẻ ở quê nhà luôn ngóng đợi
Người đi biền biệt chốn xa khơi
Thi Nang
 


 
Mượn tấm hình ảnh chụp của chị Huyền Băng -MT xin họa với THI NANG NHÉ-CHÚC BẠN VUI nhiều nhé-<Mình xin đổi câu đời xuống cuối cho dễ họa Thi nang hen.THÔNG CẢM NHÉ>
 
BIỂN -HOÀNG HÔN
 
Nhớ buổi hoàng hôn đỏ cuối trời
Chung tình biển vỗ tiếng lòng ơi
Ban mai êm ả ru tim hát
Chập tối mây giông  thả rối bời
Thuyền ước cánh buồm vươn hải lý
Tâm mong chèo vững vượt ngàn khơi
Xa nhau mãi nhớ ngày đưa tiễn
Áng đỏ lan xa lẫn bóng đời.
 
MINH TUẤN

 
PHẠM VĂN NANG 01.02.2009 19:16:48 (permalink)
0
Trích đoạn:Thi Nang & Minh Tuấn
 
XUÂN QUÊ NGƯỜI
 
Người đi để lại một phương trời
Nhớ mãi thương hoài hỡi bạn ơi!
Đất khách xuân về lòng quặn thắt
Quê người tết đến dạ tơi bời
Hình xưa vẫn đọng trong tâm khảm
Bóng cũ còn in giữa cuộc đời
Kẻ ở quê nhà luôn ngóng đợi
Người đi biền biệt chốn xa khơi
Thi Nang




Mượn tấm hình ảnh chụp của chị Huyền Băng -MT xin họa với THI NANG NHÉ-CHÚC BẠN VUI nhiều nhé-<Mình xin đổi câu đời xuống cuối cho dễ họa Thi nang hen.THÔNG CẢM NHÉ>

BIỂN -HOÀNG HÔN
 
Nhớ buổi hoàng hôn đỏ cuối trời
Chung tình biển vỗ tiếng lòng ơi
Ban mai êm ả ru tim hát
Chập tối mây giông  thả rối bời
Thuyền ước cánh buồm vươn hải lý
Tâm mong chèo vững vượt ngàn khơi
Xa nhau mãi nhớ ngày đưa tiễn
Áng đỏ lan xa lẫn bóng đời.
 
MINH TUẤN
 
CUỘC CHIA LY HOÀNG HÔN ĐỎ
 
Đỏ bóng hoàng hôn nhuộm biển trời
Nhớ chiều tiễn biệt bạn tình ơi!
Sóng hôn bờ cát cho tâm nhói
Gió vuốt tóc mây để dạ bời
Cánh nhạn âm thầm về nẻo vắng
Con tàu lặng lẽ lướt trùng khơi
Bồi hồi nhớ lại chiều xưa ấy
Mang bóng hình ai đến trọn đời
Thi Nang


SuongAnh 02.02.2009 02:26:11 (permalink)
0


 





Mượn tấm hình ảnh chụp của chị Huyền Băng -MT xin họa với THI NANG NHÉ-CHÚC BẠN VUI nhiều nhé-<Mình xin đổi câu đời xuống cuối cho dễ họa Thi nang hen.THÔNG CẢM NHÉ>

BIỂN -HOÀNG HÔN
 
Nhớ buổi hoàng hôn đỏ cuối trời
Chung tình biển vỗ tiếng lòng ơi
Ban mai êm ả ru tim hát
Chập tối mây giông  thả rối bời
Thuyền ước cánh buồm vươn hải lý
Tâm mong chèo vững vượt ngàn khơi
Xa nhau mãi nhớ ngày đưa tiễn
Áng đỏ lan xa lẫn bóng đời.
 
MINH TUẤN

CUỘC CHIA LY HOÀNG HÔN ĐỎ
 
Đỏ bóng hoàng hôn nhuộm biển trời
Nhớ chiều tiễn biệt bạn tình ơi!
Sóng hôn bờ cát cho tâm nhói
Gió vuốt tóc mây để dạ bời
Cánh nhạn âm thầm về nẻo vắng
Con tàu lặng lẽ lướt trùng khơi
Bồi hồi nhớ lại chiều xưa ấy
Mang bóng hình ai đến trọn đời
Thi Nang

SA xin cám ơn lời chúc Tết cuả anh TN nhà, nhân đây xin chúc anh TN một năm mới Vạn Sự Như Ý. Cho SA hoạ chung với huynh MT và anh TN nha.

Buồn Người Đi
 
Chiều về nhuộm tím cả khung trời
Cánh én lạc bầy gọi ới ơi...!
Bạn vắng tình buồn tâm lạnh lẽo
Người đi dạ nhớ trí bơi bời
Sương rơi ướt đẫm trên đồi núi
Gió thổi làm chùng mặt biển khơi
Có phải lòng như cơn sóng dậy
Cho nên cảm thấy ngã nghiêng đời

 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 20:00:02 bởi Nguyên Đỗ >
nha uyen 02.02.2009 08:39:15 (permalink)
0
MỜI RƯỢU TIỄN XUÂN !
 
Mời người ly rượu tiễn đưa  xuân
Ngắn ngủi làm sao hỡi chúa xuân
Vui có mươi  hôm  giờ đành  phải
Bùi ngùi  giã  biệt  với  tình  xuân
Mong  ba  trăm  sáu  lăm ngày lẻ
Đều thấy màu  hồng  rực rỡ xuân
Ước cả  năm  vui  luôn  mãi  đến
Mỗi ngày nho nhỏ một mùa xuân!
 
                            nha uyen
PHẠM VĂN NANG 02.02.2009 19:51:47 (permalink)
0
Trích đoạn:Minh Tuấn,Thi Nang,Sương Anh



Mượn tấm hình ảnh chụp của chị Huyền Băng -MT xin họa với THI NANG NHÉ-CHÚC BẠN VUI nhiều nhé-<Mình xin đổi câu đời xuống cuối cho dễ họa Thi nang hen.THÔNG CẢM NHÉ>

BIỂN -HOÀNG HÔN
 
Nhớ buổi hoàng hôn đỏ cuối trời
Chung tình biển vỗ tiếng lòng ơi
Ban mai êm ả ru tim hát
Chập tối mây giông  thả rối bời
Thuyền ước cánh buồm vươn hải lý
Tâm mong chèo vững vượt ngàn khơi
Xa nhau mãi nhớ ngày đưa tiễn
Áng đỏ lan xa lẫn bóng đời.
 
MINH TUẤN

CUỘC CHIA LY HOÀNG HÔN ĐỎ
 
Đỏ bóng hoàng hôn nhuộm biển trời
Nhớ chiều tiễn biệt bạn tình ơi!
Sóng hôn bờ cát cho tâm nhói
Gió vuốt tóc mây để dạ bời
Cánh nhạn âm thầm về nẻo vắng
Con tàu lặng lẽ lướt trùng khơi
Bồi hồi nhớ lại chiều xưa ấy
Mang bóng hình ai đến trọn đời
Thi Nang

SA xin cám ơn lời chúc Tết cuả anh TN nhà, nhân đây xin chúc anh TN một năm mới Vạn Sự Như Ý. Cho SA hoạ chung với huynh MT và anh TN nha.

Buồn Người Đi
 
Chiều về nhuộm tím cả khung trời
Cánh én lạc bầy gọi ới ơi...!
Bạn vắng tình buồn tâm lạnh lẽo
Người đi dạ nhớ trí bơi bời
Sương rơi ướt đẫm trên đồi núi
Gió thổi làm chùng mặt biển khơi
Có phải lòng như cơn sóng dậy
Cho nên cảm thấy ngã nghiêng đời

 
Sương Anh
 
NHỚ NGƯỜI Ở LẠI
 
Ráng nhuộm chiều quê đỏ góc trời
Thương người bến cũ lắm em ơi!
Mong ngày hội ngộ gan tê tái
Nhớ cảnh chia ly ruột rối bời
Dõi mắt trông về xa dịệu vợi
Dừng chân ngoảnh lại biệt mù khơi
Đường trần vạn nẻo dồn chân bước
Nắng nhạt sương sa quạnh quẽ đời
Thi Nang 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 20:01:28 bởi Nguyên Đỗ >
PHẠM VĂN NANG 02.02.2009 23:42:36 (permalink)
0
MỜI RƯỢU TIỄN XUÂN !

Mời người ly rượu tiễn đưa  xuân
Ngắn ngủi làm sao hỡi chúa xuân
Vui có mươi  hôm  giờ đành  phải
Bùi ngùi  giã  biệt  với  tình  xuân
Mong  ba  trăm  sáu  lăm ngày lẻ
Đều thấy màu  hồng  rực rỡ xuân
Ước cả  năm  vui  luôn  mãi  đến
Mỗi ngày nho nhỏ một mùa xuân!
 
                            nha uyen

TẠM BIỆT XUÂN
 
Nhớ mới hôm nào đợi đón xuân
Mà bây giờ phải sắp xa xuân
Vài chung tiễn biệt nồng trời hạ
Một chén chia lìa lạnh đất xuân
Ấp tủi ôm sầu băng sóng gió
Gom thương góp nhớ trải đường xuân
Bao giờ nhìn thấy hoa đua nở
Én lại quay về với dáng xuân
Thi Nang 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 06:46:45 bởi PHẠM VĂN NANG >
Minh Tuấn 03.02.2009 03:18:40 (permalink)
0

MẶC DÒNG ĐỜI...TÌNH ĐỜI...

Giữa dòng đời lặn ngụp sương sa...
Giữa tình đời tim ta giá buốt!!!
...
Mặc dòng đời nhấc bước đi nhanh
Mặc tình đời loang quanh bóng tối.
...
Ngoảnh dòng đời bởi lối trợt trơn
Ngoảnh tình đời còn hơn nuốt hận!
...
Ôi dòng đời! lận đận nguy nan
Ôi tình đời! Khóc than duyên nợ!!!
...
Ngẫm dòng đời rối tợ bòng bông
Ngẫm tình đời - muôn dòng xuôi ngược(!)
...
Mặc dòng đời mấy lượt đục trong
Mặc tình đời- ta không nuối tiếc (!)
...
Mặc dòng đời chẳng thiết điều chi
Mặc tình đời... cứ đi... cứ đi!!!
-sd-

 
 
TIỄN XUÂN...
 
Xuân ơi xuân đến làm chi
Một là thêm tủi hai thì tiếc xuân
Người ta hoa mộng tuyệt trần
Còn ta mơ ước như vần thơ rơi...
Bước chân mòn mỏi cuộc đời
Niềm vui như đóa quỳnh nơi đêm hè
Tình thì như nước chân khe
Yêu như cơn gió mùa hè đang trưa
 
Xuân ơi...Xuân đã đi chưa
Để thơ ta lại viết tiễn đưa vài dòng...
 
MINH TUẤN
 
SĨ ĐOAN...CHÚC BẠN TIỄN XUÂN VUI VẺ VỚI THI NANG NHÉ
PHẠM VĂN NANG 03.02.2009 07:31:32 (permalink)
0
Trích đoạn:SĨ ĐOAN,MINH TUẤN
 
MẶC DÒNG ĐỜI...TÌNH ĐỜI...

Giữa dòng đời lặn ngụp sương sa...
Giữa tình đời tim ta giá buốt!!!
...
Mặc dòng đời nhấc bước đi nhanh
Mặc tình đời loang quanh bóng tối.
...
Ngoảnh dòng đời bởi lối trợt trơn
Ngoảnh tình đời còn hơn nuốt hận!
...
Ôi dòng đời! lận đận nguy nan
Ôi tình đời! Khóc than duyên nợ!!!
...
Ngẫm dòng đời rối tợ bòng bông
Ngẫm tình đời - muôn dòng xuôi ngược(!)
...
Mặc dòng đời mấy lượt đục trong
Mặc tình đời- ta không nuối tiếc (!)
...
Mặc dòng đời chẳng thiết điều chi
Mặc tình đời... cứ đi... cứ đi!!!
-sd-


 
 
TIỄN XUÂN...
 
Xuân ơi xuân đến làm chi
Một là thêm tủi hai thì tiếc xuân
Người ta hoa mộng tuyệt trần
Còn ta mơ ước như vần thơ rơi...
Bước chân mòn mỏi cuộc đời
Niềm vui như đóa quỳnh nơi đêm hè
Tình thì như nước chân khe
Yêu như cơn gió mùa hè đang trưa
 
Xuân ơi...Xuân đã đi chưa
Để thơ ta lại viết tiễn đưa vài dòng...
 
MINH TUẤN
 
SĨ ĐOAN...CHÚC BẠN TIỄN XUÂN VUI VẺ VỚI THI NANG NHÉ

 
XUÂN VỀ...XUÂN ĐI...
 
Xuân về rồi lại xuân đi
Niềm vui chưa cạn,chia ly đôi đường
Để người ở lại nhớ thương
Để người ngàn dặm vấn vương tơ lòng
Từ đây cách núi ngăn sông
Dù xa nhưng vẫn ước mong sum vầy
Bây giờ cánh nhạn rẽ bầy
Ngẩn ngơ sóng nước trời mây lạnh lùng
Ước mơ sớm được trùng phùng
Xuân về sum họp,ta cùng đón xuân
Thi Nang
nha uyen 03.02.2009 07:37:10 (permalink)
0
MỆT !
 
Đã qua trót lọt ba ngày tết
Chúc tới chúc lui nghe phát mệt
Chạy ngược chạy xuôi mỏi cả chưn
Lì xì quà cáp túi khô hết
Chồng say chồng xỉn ngủ lăn quay
Con khóc con la buồn muốn chết
Giờ phải xăn quần đi cuốc cày
Góp gom năm tới tiêu xài tết !
 
                     nha uyen
PHẠM VĂN NANG 03.02.2009 21:09:33 (permalink)
0
MỆT !
 
Đã qua trót lọt ba ngày tết
Chúc tới chúc lui nghe phát mệt
Chạy ngược chạy xuôi mỏi cả chưn
Lì xì quà cáp túi khô hết
Chồng say chồng xỉn ngủ lăn quay
Con khóc con la buồn muốn chết
Giờ phải xăn quần đi cuốc cày
Góp gom năm tới tiêu xài tết !
 
                     nha uyen
 
ƯU TƯ
 
Sum họp gia đình cùng đón tết
Vui vầy xúm xít nề chi mệt
Vài can rượu đế uống không còn
Mấy kết(két) bia chai tu sạch hết
 
Bên cạnh người sang sống thảnh thơi
Vẫn còn kẻ khổ lo gần chết
Xuân về tết đến lắm ưu tư
Bao cảnh thanh bần trong dịp tết!
Thi Nang 

PHẠM VĂN NANG 03.02.2009 21:30:58 (permalink)
0
CÁNH MAI RƠI
 
Mấy cánh mai vàng lác đác rơi!
Đang xuân sao lại vội lìa đời!
Mới chiều hôm trước còn nguyên vẹn,
Mà sáng sớm này lại tả tơi!
Dẫu biết hoa tươi rồi phải úa,
Mà sao dạ xót vẫn không vơi!
Lặng người nuối tiếc trong cơn gió
Mấy cánh mai vàng lác đác rơi!
Thi Nang
anhtrangthu 03.02.2009 21:44:45 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

Trích đoạn:SĨ ĐOAN,MINH TUẤN
 
MẶC DÒNG ĐỜI...TÌNH ĐỜI...

Giữa dòng đời lặn ngụp sương sa...
Giữa tình đời tim ta giá buốt!!!
...
Mặc dòng đời nhấc bước đi nhanh
Mặc tình đời loang quanh bóng tối.
...
Ngoảnh dòng đời bởi lối trợt trơn
Ngoảnh tình đời còn hơn nuốt hận!
...
Ôi dòng đời! lận đận nguy nan
Ôi tình đời! Khóc than duyên nợ!!!
...
Ngẫm dòng đời rối tợ bòng bông
Ngẫm tình đời - muôn dòng xuôi ngược(!)
...
Mặc dòng đời mấy lượt đục trong
Mặc tình đời- ta không nuối tiếc (!)
...
Mặc dòng đời chẳng thiết điều chi
Mặc tình đời... cứ đi... cứ đi!!!
-sd-


 
 
TIỄN XUÂN...
 
Xuân ơi xuân đến làm chi
Một là thêm tủi hai thì tiếc xuân
Người ta hoa mộng tuyệt trần
Còn ta mơ ước như vần thơ rơi...
Bước chân mòn mỏi cuộc đời
Niềm vui như đóa quỳnh nơi đêm hè
Tình thì như nước chân khe
Yêu như cơn gió mùa hè đang trưa
 
Xuân ơi...Xuân đã đi chưa
Để thơ ta lại viết tiễn đưa vài dòng...
 
MINH TUẤN
 
SĨ ĐOAN...CHÚC BẠN TIỄN XUÂN VUI VẺ VỚI THI NANG NHÉ

XUÂN VỀ...XUÂN ĐI...
 
Xuân về rồi lại xuân đi
Niềm vui chưa cạn,chia ly đôi đường
Để người ở lại nhớ thương
Để người ngàn dặm vấn vương tơ lòng
Từ đây cách núi ngăn sông
Dù xa nhưng vẫn ước mong sum vầy
Bây giờ cánh nhạn rẽ bầy
Ngẩn ngơ sóng nước trời mây lạnh lùng
Ước mơ sớm được trùng phùng
Xuân về sum họp,ta cùng đón xuân
Thi Nang

Dòng đời ưu ái với người ta
Với mình sao lại tránh rõ xa

Một mình ...mãi mãi...về riêng ngả
Chỉ có sau lưng...bóng nhạt nhoà...
ATT




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/A281BA113FD84D9D955034A94B4A7A65.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 21:48:50 bởi anhtrangthu >
Attached Image(s)
nha uyen 03.02.2009 21:55:48 (permalink)
0
MỆT !
 
Đã qua trót lọt ba ngày tết
Chúc tới chúc lui nghe phát mệt
Chạy ngược chạy xuôi mỏi cả chưn
Lì xì quà cáp túi khô hết
Chồng say chồng xỉn ngủ lăn quay
Con khóc con la buồn muốn chết
Giờ phải xăn quần đi cuốc cày
Góp gom năm tới tiêu xài tết !
 
                     nha uyen


MỆT !

Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
Ba ngày họp mặt ăn chơi mệt
Bánh chưng bánh tét cũng không còn
Củ kiệu dưa chua cùng cạn hết
Kẻ xỉn lăn cù ngáy thất kinh
Người say chỏng gọng nằm như chết
Nàng xuân mới đó vội vàng đi
Ngoảnh lại qua rồi vui đón Tết
 
Vancali 2.2.09
TẾT
Quanh năm dành dụm để lo Tết
Cả vợ cả chồng đều thấy mệt
Mua sắm túi quà chật cả nhà
Để rồi đem biếu vài ngày hết
Bỗng dưng chả thấy thiết gì nhau
Nằm cạnh chỉ buồn ngủ muốn chết
Sờ túi chả còn lấy một xu
Thở dài vui sướng gì mà Tết
 
kimrbl

DƯ ÂM TẾT
 
Đào-Mai tàn có còn đâu tết
Đọng chút dư âm người rã mệt
Cũng cứ chơi cho tháng tiết qua
Rứa mà dzui mặc ngày xuân hết
Sáng trà bánh mức mấy dư thừa
Chiều rượu thịt nêm nào có chết
Uống cạn tình mà sướng với Giêng
Ước ngày nào cũng là như tết
 
Nguyên Hải

BA BỮA TẾT
Thấp thỏm đợi chờ ngong ngóng tết.
Mong giờ mong phút sao mà mệt.
Bâng khuâng sung sướng, sướng vô bờ
Xao xuyến mừng vui, vui chẳng hết.
Tháng cận năm kề cũng đến nơi
Không nhìn chẳng nói kể như chết.
Mừng xuân lời chúc vạn bình an.
Thương gởi người yêu ba bữa tết
Trần Mạnh Hùng
 

TẾT KHỔ !
 
Chẳng vui, lại bận đón mừng Tết
Đi nhớ, ở buồn, nghe mỏi mệt
Kinh tế đình trệ, lương cạn khô
Bạc cờ xui xẻo, tiền thua hết
Thờ ơ lên xuống buồn sao sống
Ngớ ngẩn vào ra sầu muốn chết
Nhung nhớ se lòng tình nhạt phai
Nghĩ suy thêm khổ ba ngày Tết!

                      Thanh Huy

Quanh năm dành dụm để lo Tết
Cả vợ cả chồng đều thấy mệt
Mua sắm túi quà chật cả nhà
Để rồi đem biếu vài ngày hết
Bỗng dưng chả thấy thiết gì nhau
Nằm cạnh chỉ buồn ngủ muốn chết
Sờ túi chả còn lấy một xu
Thở dài vui sướng gì mà Tết
 
kimrbl

Nồi bánh

Những ngày vất vả lo cho tết
Ăn uống được đâu chỉ thấy mệt
Rửa lá hong khô bánh thật ngon
Đậu ngâm nấu kỹ cho chin hết
Xong nồi bánh vớt ngủ vùi luôn
Mở mắt không ra như sắp chết
Cớ sự thế này chỉ muốn buông
Ứơc gì mỗi năm đừng mong tết

T.T.K.3.2.2009

ƯU TƯ

Sum họp gia đình cùng đón tết
Vui vầy xúm xít nề chi mệt
Vài can rượu đế uống không còn
Mấy kết(két) bia chai tu sạch hết

Bên cạnh người sang sống thảnh thơi
Vẫn còn kẻ khổ lo gần chết
Xuân về tết đến lắm ưu tư
Bao cảnh thanh bần trong dịp tết!
Thi Nang 

THỞ THAN !
 
Mừng vui hết cỡ vừa xong tết
Nghỉ được vài hôm cho đỡ mệt
Rồi lại sớm khuya ,lại tảo tần
Hết xuân gạo tiền cũng theo hết
Thân cò một nách cõng năm con
Tiền học tiền ăn chạy trối chết
Ngẫm nghĩ thân mình sao khổ ghê
Một năm thở được ba ngày tết !
 
               nha uyen
nha uyen 04.02.2009 08:14:36 (permalink)
0
Để đáp lại tình cảm cuả mọi người, cũng như theo lời đề nghị cuả huynh Hàn , SA xin phép NU xướng bài về chủ đề Valentin ha, chịu hôn? Xin chúc cả nhà vui!



 
 
VALENTIN _ LỄ TÌNH NHÂN
 
Một đoá hồng tươi giưã tháng hai
Kiêu sa dáng vẻ nét trang đài
Thu ba gợn sóng bao người ngẩn
Thánh thót lời châu lắm kẻ say
Rộn rả bướm ong bay lượn mãi
Lã lơi hoa cánh nở vươn đầy
Valentin lễ ngày mười bốn
Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
 
Hớn hở lòng vui khoé mắt cay
Con tim rộn rả chứa chan đầy
Chờ mong hội ngộ hồn ngây ngất
Nghĩ đến tao phùng dạ đắm say
Chú Cuội mơ màng bên bóng Nguyệt
Chàng Lương ao ước cạnh Anh Đài
Trong năm có một mà thôi đấy
Ngày lễ tình nhân giưã tháng hai
 
Sương Anh




THƯ TÌNH THÁNG HAI
 
Anh kịp về không với tháng hai
Để thôi sầu muộn bến Chương Đài
Mùa xuân lặng lẽ trôi qua cửa
Quạnh quẽ nơi này nỗi đắm say
Hoa nhớ bướm buồn hoa héo úa
Em chờ anh lệ tủi đong đầy
Lòng vẫn trông mong ngày ấy đến 
Tình ngát hương nồng chén rưọu cay
 
Tình ngát hương nồng chén rưọu cay
Rượu vơi tình thắm mãi dâng đầy
Vườn xuân tay ngọc buông lơi phím
Ru khúc tương phùng thổn thức say
Hoa sẽ luôn tươi khoe sắc thắm
Liễu thôi gầy úa nét trang đài
Và em hạnh phúc vô cùng tận
Anh hãy kịp về với tháng hai !
 
                       nha uyen 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 17:21:32 bởi Nguyên Đỗ >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 126 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9