Thi Nang Thi Gia
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 126 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
PHẠM VĂN NANG 12.02.2009 21:38:56 (permalink)
0
Lâu quá ghé qua để thăm anh
Ái chà! rộn quá lại linh đình
Người đón nguyên tiêu, người đón tết
Kẻ vịnh xuân, kẻ chúc valentin
Để lại vài câu thơ góp mặt
Gọi là thi hữu có chút tình
Hữu thỉnh hữu lai, vô bất đáo
Hữu đáo ai đành nỡ lặng thinh!!!
            ĐT


CẢM ƠN ĐÌNH THẾ
 
Cảm ơn Đình Thế đã ghé thăm...
Biết có còn thương một kiếp tằm !
Dệt kén bao lần trong lặng lẽ
Ươm tơ bấy lượt giữa âm thầm
Không tiền không bạc không danh vị
Chẳng chức chẳng quyền chẳng tiếng tăm
"Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm"
Thi Nang
 
PHẠM VĂN NANG 12.02.2009 22:25:46 (permalink)
0
ĐÊM NGUYÊN TIÊU

Trăng tròn vằng vặc giữa lưng trời
Thả bạc gieo vàng xuống khắp nơi
Lóng lánh đầu cành tia sáng chiếu
Long lanh ngọn cỏ giọt sương rơi
Vườn mai tươi mát hương ngan ngát
Khóm trúc khô gầy lá tả tơi
Tiếng vạc xa đưa,đường vắng ngắt
Ta cùng bóng nguyệt dạo quanh chơi.
                           Thi Nang
 

THEO TRĂNG
   RONG CHƠI
Ai treo trăng ở giữa lưng trời
Ngơ ngẩn lòng người khắp mọi nơi
Mặc Khách  bồi hồi câu phú thả
Tao Nhân dào dạt tiếng tơ rơi
Ngắm trăng thương bạn hoa xơ xác 
Vọng nguyệt nhớ người liễu tả tơi
Chung một vầng trăng chung nỗi nhớ
Đêm rằm theo bước chị Hằng chơi .
 
                           nha uyen


NGẮM CẢNH THƯƠNG ĐỜI...
 
Ta cùng bóng nguyệt dạo rong chơi
Nhớ thuở thanh bần áo tả tơi
Xót trúc cổi già cành lá rụng
Thương mai tàn úa cánh hoa rơi
Nhìn mây lơ lửng về muôn nẻo
Ngắm nước thẫn thờ đến vạn nơi
Tủi lúc lênh đênh trên sóng gió
Bơ vơ cánh nhạn biệt phương trời!
Thi Nang
Đình Thế 13.02.2009 01:18:46 (permalink)
0
quote:

Cảm ơn Đình Thế đã ghé thăm...
Biết có còn thương một kiếp tằm !
Dệt kén bao lần trong lặng lẽ
Ươm tơ bấy lượt giữa âm thầm
Không tiền không bạc không danh vị
Chẳng chức chẳng quyền chẳng tiếng tăm
"Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm"
Thi Nang 


Một lần mình đã biết, quen nhau
Sao nỡ đành quên"... thuở ban đầu.."
Mặc khách đã tìm trong thi tứ
Tao nhân sao bỏ giữa nhịp cầu
Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt
Tri âm tri kỷ Dĩ đáo đầu
Một lần quen biết còn gặp lại
Chả lẽ chẳng chào lấy một câu!

Chúc anh luôn vui, khoẻ, yêu đời và thành công trong cuộc sống!
         ĐT
PHẠM VĂN NANG 13.02.2009 22:47:11 (permalink)
0
quote:

Cảm ơn Đình Thế đã ghé thăm...
Biết có còn thương một kiếp tằm !
Dệt kén bao lần trong lặng lẽ
Ươm tơ bấy lượt giữa âm thầm
Không tiền không bạc không danh vị
Chẳng chức chẳng quyền chẳng tiếng tăm
"Họa hổ họa bì nan họa cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm"
Thi Nang 



Một lần mình đã biết, quen nhau
Sao nỡ đành quên"... thuở ban đầu.."
Mặc khách đã tìm trong thi tứ
Tao nhân sao bỏ giữa nhịp cầu
Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt
Tri âm tri kỷ Dĩ đáo đầu
Một lần quen biết còn gặp lại
Chả lẽ chẳng chào lấy một câu!

Chúc anh luôn vui, khoẻ, yêu đời và thành công trong cuộc sống!
         ĐT


Thân chào Đình Thế,
Cảm ơn bạn đã ghé thăm và họa thơ.Chúc bạn khỏe vui
 
MƠ MỘNG
 
Làm sao quên được "...thuở ban đầu.."
Thả ý gieo vần nối tiếp câu
Chẳng quản lênh đênh qua biển rộng
Không nề vất vả vượt sông sâu
Mơ tìm tri kỷ nơi mưa thảm
Mộng gặp tri âm chốn gió sầu
Gối mỏi chân chồn râu tóc bạc
Người xưa chẳng biết đã về đâu?
Thi Nang
anhtrangthu 13.02.2009 23:46:19 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

ĐÓN NGUYỆT

Nàng Xuân xúng xính sắp đi rồi
Sắm sửa cổ bàn đón Nguyệt thôi
Trăng mới dậy thì trinh tiết sáng
Làng văn đủng đỉnh mộng hồn rơi
Nguyên Tiêu vành vạnh Hằng soi bóng
Trời đất mơ màng Khách họa thơ
Nay xướng mấy vần Giêng Kỷ sửu
Kính mời thi hữu ghé vào chơi.

Nguyên Hải

LẼ ĐỜI !

Còn Xuân người vội đuổi đi rồi
Tình thắm hương nồng chỉ thế thôi
Đón rước tưng bừng vui chốc lát
Rồi thì tống cổ lệ buồn rơi
Xuân chưa tàn lụn mà người đã
Vọng Nguyệt nồng nàn muôn ý thơ
Gẫm lại cuộc đời buồn muốn khóc
Lẽ dời là một cuộc rong chơi !

nha uyen

Thi Nang cảm ơn Nguyên Hải và nha uyên ghé thăm và họa thơ.Vì bận nhiều việc quá nên trả lời các bạn trễ,mong các bạn thông cảm nhé!

ĐÊM NGUYÊN TIÊU

Trăng tròn vằng vặc giữa lưng trời
Thả bạc gieo vàng xuống khắp nơi
Lóng lánh đầu cành tia sáng chiếu
Long lanh ngọn cỏ giọt sương rơi
Vườn mai tươi mát hương ngan ngát
Khóm trúc khô gầy lá tả tơi
Tiếng vạc xa đưa,đường vắng ngắt
Ta cùng bóng nguyệt dạo quanh chơi.
Thi Nang
Đây là cảnh có thật ở xung quanh nhà của Thi Nang đấy!
Chúc hai bạn kh
ỏe vui

Ngày mai là ngày lễ TÌnh Nhân, ATT kính chúc tri kỷ và gia đình Hạnh phúc mãi mãi...




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/E36F88BA3AB34639A501840795EF6D06.gif[/image]
Attached Image(s)
Minh Tuấn 14.02.2009 03:34:57 (permalink)
0
ĐÓN NGUYỆT

Nàng Xuân xúng xính sắp đi rồi
Sắm sửa cổ bàn đón Nguyệt thôi
Trăng mới dậy thì trinh tiết sáng
Làng văn đủng đỉnh mộng hồn rơi
Nguyên Tiêu vành vạnh Hằng soi bóng
Trời đất mơ màng Khách họa thơ
Nay xướng mấy vần Giêng Kỷ sửu
Kính mời thi hữu ghé vào chơi.

Nguyên Hải

LẼ ĐỜI !

Còn Xuân người vội đuổi đi rồi
Tình thắm hương nồng chỉ thế thôi
Đón rước tưng bừng vui chốc lát
Rồi thì tống cổ lệ buồn rơi
Xuân chưa tàn lụn mà người đã
Vọng Nguyệt nồng nàn muôn ý thơ
Gẫm lại cuộc đời buồn muốn khóc
Lẽ dời là một cuộc rong chơi !

nha uyen

Thi Nang cảm ơn Nguyên Hải và nha uyên ghé thăm và họa thơ.Vì bận nhiều việc quá nên trả lời các bạn trễ,mong các bạn thông cảm nhé!

ĐÊM NGUYÊN TIÊU

Trăng tròn vằng vặc giữa lưng trời
Thả bạc gieo vàng xuống khắp nơi
Lóng lánh đầu cành tia sáng chiếu
Long lanh ngọn cỏ giọt sương rơi
Vườn mai tươi mát hương ngan ngát
Khóm trúc khô gầy lá tả tơi
Tiếng vạc xa đưa,đường vắng ngắt
Ta cùng bóng nguyệt dạo quanh chơi.
Thi Nang
Đây là cảnh có thật ở xung quanh nhà của Thi Nang đấy!
Chúc hai bạn kh
ỏe vui

Ngày mai là ngày lễ TÌnh Nhân, ATT kính chúc tri kỷ và gia đình Hạnh phúc mãi mãi...






VƯỜN  XUÂN
Nắng trải gần xa ánh sáng ngời
Gió đưa lơ lửng áng mây trôi
Ngàn xanh lá cỏ phơi màu biếc
Muôn thắm cây cành vẽ nét chơi
Qua lại vườn mơ chung ý họa
Ngược xuôi lối mộng xẻ chia đời
Ngân nga nhịp sống vui chân bước
Vang vọng câu cười mãi chẳng vơi …
 
MINH TUẤN
 
MT XIN GÓP CHUNG VỚI MỌI NGƯỜI MỘT ĐÔI VẦN THƠ XUÂN NHÉ-KÍNH CHÚC MỌI NGƯỜI VUI VẺ
 
 
PHẠM VĂN NANG 14.02.2009 23:29:11 (permalink)
0
VƯỜN  XUÂN
Nắng trải gần xa ánh sáng ngời

Gió đưa lơ lửng áng mây trôi
Ngàn xanh lá cỏ phơi màu biếc
Muôn thắm cây cành vẽ nét chơi
Qua lại vườn mơ chung ý họa
Ngược xuôi lối mộng xẻ chia đời
Ngân nga nhịp sống vui chân bước
Vang vọng câu cười mãi chẳng vơi …
 
MINH TUẤN

CHIỀU XUÂN
 
Nhạt nắng chiều xuân tím góc trời
Sương mờ lãng đãng bóng chiều rơi
Đàn chim sải cánh về rừng thẳm
Chiếc lá xuôi dòng đến biển khơi
Mây trắng lững lờ trôi cuối nẻo
Cây xanh thinh lặng đứng bên đời
Hoàng hôn liễu rủ trên sông vắng
Tựa dáng hình ai đẹp tuyệt vời...
Thi Nang
 
Minh Tuấn 15.02.2009 03:05:05 (permalink)
0
HB có một mấy cành mai nở muộn vì trái trời sương gió, hôm nay chúng rực rở lắm, tặng các bạn nè.





Xuân muộn...
 
Tưởng chẳng xuân mà cũng đã xuân
Vàng tươi rộ nở đặc cành thân 
lưu hương ngày tết thêm dăm bữa
Thì thào cùng gió:_ gọi tình nhân
 
Tưởng đã tan ngày xuân của hoa
Trái trời sương gió chạnh lòng ta
Nhưng may nắng ấm còn quay lại
Vườn nhà hương lại ngát bay xa 
 
HB
____________


CHÚT XUÂN MUỘN …
 
Nở muộn mai vàng vẫn nét xuân
Bông chen nụ xếp khối tình thân
Gió đưa hương thả thơm ngày tết
Nắng dọi cười hoa ngất mộng trần
 
Vui buồn ta gửi với muôn hoa
Tươi héo hình như hiểu ý ta
Chậm bông dẫu phải qua thời tiết
Chẳng phụ công người... Hương ngát xa.
 
Xuân muộn tại đông hay tại hoa
Có khi tại gió với sương tà
Giống như ước muốn ta vừa nghĩ
Chợt tiếc đời ta nắng vội tà .
 
MINH TUẤN 
 
Có cành mai nở muộn đúng vào ngày lễ tình nhân mà chị HB chụp được -xin dán vào nhà huynh để cùng thông cảm cho một bước chậm chân của một nàng xuân...Thi Nang nhé.
kính chúc huynh vui và hạnh phúc
PHẠM VĂN NANG 15.02.2009 20:27:02 (permalink)
0
HB có một mấy cành mai nở muộn vì trái trời sương gió, hôm nay chúng rực rở lắm, tặng các bạn nè.





Xuân muộn...
 
Tưởng chẳng xuân mà cũng đã xuân
Vàng tươi rộ nở đặc cành thân 
lưu hương ngày tết thêm dăm bữa
Thì thào cùng gió:_ gọi tình nhân
 
Tưởng đã tan ngày xuân của hoa
Trái trời sương gió chạnh lòng ta
Nhưng may nắng ấm còn quay lại
Vườn nhà hương lại ngát bay xa 
 
HB
____________


CHÚT XUÂN MUỘN …
 
Nở muộn mai vàng vẫn nét xuân
Bông chen nụ xếp khối tình thân
Gió đưa hương thả thơm ngày tết
Nắng dọi cười hoa ngất mộng trần
 
Vui buồn ta gửi với muôn hoa
Tươi héo hình như hiểu ý ta
Chậm bông dẫu phải qua thời tiết
Chẳng phụ công người... Hương ngát xa.
 
Xuân muộn tại đông hay tại hoa
Có khi tại gió với sương tà
Giống như ước muốn ta vừa nghĩ
Chợt tiếc đời ta nắng vội tà .
 
MINH TUẤN 
 
Có cành mai nở muộn đúng vào ngày lễ tình nhân mà chị HB chụp được -xin dán vào nhà huynh để cùng thông cảm cho một bước chậm chân của một nàng xuân...Thi Nang nhé.
kính chúc huynh vui và hạnh phúc

Thi Nang cảm ơn bức ảnh đẹp về mai nở muộn của Huyền Băng.Cảm ơn Minh Tuấn đã ghé thăm.Kính chúc Huyền Băng,Minh Tuấn và mọi người khỏe,vui...
 
MAI NỞ MUỘN
 
Dẫu muộn nhưng mà vẫn có xuân
Xuân đi xuân đến đã bao lần
Cánh vàng chưa hé trong ngày tết
Có lẽ mai còn đợi cố nhân!
 
Đúng lúc,đúng thì ắt nở hoa
Tiết trời thay đổi nhói tim ta
Chờ khi sương lạnh mai khoe sắc
Ngan ngát hương thơm tỏa khắp nhà...
 
Không phải tại người chẳng tại hoa
Vì do thời tiết đổi thay mà!
Dù cho ta thấy mai vàng muộn
Nhưng vẫn thơm hương vẫn đậm đà...!
Thi Nang
Minh Tuấn 16.02.2009 03:20:26 (permalink)
0
  

 
QUANH NĂM …

Tháng ngày xếp mãi thành năm 
Bốn mùa đưa đón mặt trăng mặt trời
Hôm qua vừa thấy tuyết rơi 
Hôm nay đã thấy nắng ngời bướm hoa.

Thu vàng tiễn lá đi  xa
Gío rơi khắc khoải  sương sa bóng vùi
Đông giăng mây xám muôn nơi
Cây trơ trụi  lá  tiếc thời chim ca.

Xuân sang trời đất đậm đà 
Mai vàng đào đỏ bướm hoa tưng bừng
Hạ mùa  lửa đốt sém lưng 
Phượng mơ đỏ  lối ngập ngừng chiều say.

Bầu trời trái đất quanh đây
Đường đi năm tháng cõng đầy ước mơ
Cuộc đời kết những câu thơ
Quanh năm bút thả bến bờ ngữ ngôn.

MINH TUẤN

 
Kính chúc Thi nang Huynh luôn luôn vui vẻ và sáng tác đều và hay nhé
PHẠM VĂN NANG 16.02.2009 23:08:01 (permalink)
0
  

 
QUANH NĂM …

Tháng ngày xếp mãi thành năm 
Bốn mùa đưa đón mặt trăng mặt trời
Hôm qua vừa thấy tuyết rơi 
Hôm nay đã thấy nắng ngời bướm hoa.

Thu vàng tiễn lá đi  xa
Gío rơi khắc khoải  sương sa bóng vùi
Đông giăng mây xám muôn nơi
Cây trơ trụi  lá  tiếc thời chim ca.

Xuân sang trời đất đậm đà 
Mai vàng đào đỏ bướm hoa tưng bừng
Hạ mùa  lửa đốt sém lưng 
Phượng mơ đỏ  lối ngập ngừng chiều say.

Bầu trời trái đất quanh đây
Đường đi năm tháng cõng đầy ước mơ
Cuộc đời kết những câu thơ
Quanh năm bút thả bến bờ ngữ ngôn.

MINH TUẤN

 
Kính chúc Thi nang Huynh luôn luôn vui vẻ và sáng tác đều và hay nhé

BỐN MÙA
 
Thời gian lặng lẽ dần trôi
Trăng tròn lại khuyết,ngày rồi đến đêm
Hoa xuân rực rỡ bên thềm
Ong vờn bướm lượn cho mềm thân hoa!
 
Hoa tàn xuân cũng vội qua
Để tia nắng hạ thiêu da tràn về
Khô gầy trên bến sông quê
Liễu sầu rủ bóng ủ ê cạnh bờ!
 
Lá vàng đợi gió thu mơ
Long lanh nước biếc mong chờ bóng trăng
Trời xanh vằng vặc gương Hằng
Sương gieo ngọn cỏ nghe băng giá lòng!
 
Lòng tê trước ngọn đông phong
Khơi bao kỷ niệm đọng trong tim mình
Mây mờ che ánh bình minh
Cây trơ trụi lá thả tình vào tâm!
 
Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
SĨ ĐOAN 17.02.2009 09:11:12 (permalink)
0

                ...

Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Tàn canh thao thức nhớ nàng
Năm canh trĩu nặng vương mang khối tình
Lòng ta quyện mãi bóng hình
Đêm đêm giấc mộng rõ nhìn tạng nhau.
-sd-
 
PHẠM VĂN NANG 20.02.2009 21:31:18 (permalink)
0

               ...

Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Tàn canh thao thức nhớ nàng
Năm canh trĩu nặng vương mang khối tình
Lòng ta quyện mãi bóng hình
Đêm đêm giấc mộng rõ nhìn tạng nhau.
-sd-
 
TÌNH TRONG MƠ
 
Chìm vào tâm khảm nỗi đau
Trước không vẹn hẹn để sau nát lòng
Cuối sông mãi đợi đầu sông
Bặt tăm lá thắm trên dòng nước xanh!
 
Qua mành chếch bóng trăng thanh
Sương gieo giá lạnh trên cành trúc mai
Đường trần vạn dặm chia hai
Người trong lều cỏ kẻ ngoài gió sương!
 
Đêm đêm chiếc bóng canh trường
Hai đầu cách trở nhớ thương vô bờ...
Gặp nhau trong những giấc mơ
Chờ nhau đến lúc bạc phơ mái đầu!
Thi Nang
SĨ ĐOAN 21.02.2009 10:32:29 (permalink)
0
 
Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Tàn canh thao thức nhớ nàng
Năm canh trĩu nặng vương mang khối tình
Lòng ta quyện mãi bóng hình
Đêm đêm giấc mộng rõ nhìn tạng nhau.
 
-sd-
 
 
 


 
TÌNH TRONG MƠ
 
Chìm vào tâm khảm nỗi đau
Trước không vẹn hẹn để sau nát lòng
Cuối sông mãi đợi đầu sông
Bặt tăm lá thắm trên dòng nước xanh!
 
Qua mành chếch bóng trăng thanh
Sương gieo giá lạnh trên cành trúc mai
Đường trần vạn dặm chia hai
Người trong lều cỏ kẻ ngoài gió sương!
 
Đêm đêm chiếc bóng canh trường
Hai đầu cách trở nhớ thương vô bờ...
Gặp nhau trong những giấc mơ
Chờ nhau đến lúc bạc phơ mái đầu!
Thi Nang
 
 
MƠ TRONG MƠ
 
Đường trần chưa trọn nợ duyên
Sóng lòng chẳng thể bình yên trong đời.
Trăm năm yêu mãi một lời
Quý nhau suốt kiếp ngời ngời con tim.
 
Mơ duyên rộ nở êm đềm
Duyên mơ sương đọng cánh mềm hoa xinh.
Non sông cách trở bóng hình
Trang mơ ta vẫn chung tình, tròn duyên(!)
 
Dòng đời chẳng đặng bình yên
Gửi thương gửi nhớ đưa thuyền bến mơ.
Bồng bềnh tóc đã bạc phơ
Mộng về hội ngộ nên thơ ngọt ngào!!!
-sd-
 
 
PHẠM VĂN NANG 21.02.2009 18:27:47 (permalink)
0
 
Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Tàn canh thao thức nhớ nàng
Năm canh trĩu nặng vương mang khối tình
Lòng ta quyện mãi bóng hình
Đêm đêm giấc mộng rõ nhìn tạng nhau.
 
-sd-
 
 
 


 
TÌNH TRONG MƠ
 
Chìm vào tâm khảm nỗi đau
Trước không vẹn hẹn để sau nát lòng
Cuối sông mãi đợi đầu sông
Bặt tăm lá thắm trên dòng nước xanh!
 
Qua mành chếch bóng trăng thanh
Sương gieo giá lạnh trên cành trúc mai
Đường trần vạn dặm chia hai
Người trong lều cỏ kẻ ngoài gió sương!
 
Đêm đêm chiếc bóng canh trường
Hai đầu cách trở nhớ thương vô bờ...
Gặp nhau trong những giấc mơ
Chờ nhau đến lúc bạc phơ mái đầu!
Thi Nang
 
 
MƠ TRONG MƠ
 
Đường trần chưa trọn nợ duyên
Sóng lòng chẳng thể bình yên trong đời.
Trăm năm yêu mãi một lời
Quý nhau suốt kiếp ngời ngời con tim.
 
Mơ duyên rộ nở êm đềm
Duyên mơ sương đọng cánh mềm hoa xinh.
Non sông cách trở bóng hình
Trang mơ ta vẫn chung tình, tròn duyên(!)
 
Dòng đời chẳng đặng bình yên
Gửi thương gửi nhớ đưa thuyền bến mơ.
Bồng bềnh tóc đã bạc phơ
Mộng về hội ngộ nên thơ ngọt ngào!!!
-sd-
 
GIẤC MƠ
 
Thả hồn thờ thẫn đường mơ
Cỏ cây hoa lá dật dờ khói sương
Lan rừng phảng phất đưa hương
Khơi bao kỷ niệm thân thương thuở nào!
 
Biết bao ý gửi tình trao
Chập chờn hình bóng lắng vào trong tâm
Tháng năm quạnh quẽ âm thầm
Ngậm ngùi nẻo vắng xa xăm dặm trường!
 
Nặng lòng những sợi tơ vương
Mang ra tận chốn biên cương mịt mờ
Thuyền xưa tách bến xa bờ
Ra đi biết đến bao giờ gặp nhau?
 
Vượt qua nhiều nỗi buồn đau
Gìn lòng đợi đến mai sau sum vầy
Ngày ngày ngắm nước nhìn mây
Thương thương nhớ nhớ đong đầy giấc mơ...!
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 18:37:35 bởi PHẠM VĂN NANG >
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 126 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9