Thi Nang Thi Gia
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 126 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Đình Thế 21.02.2009 21:32:04 (permalink)
0

MƠ MỘNG
 
Làm sao quên được "...thuở ban đầu.."
Thả ý gieo vần nối tiếp câu
Chẳng quản lênh đênh qua biển rộng
Không nề vất vả vượt sông sâu
Mơ tìm tri kỷ nơi mưa thảm
Mộng gặp tri âm chốn gió sầu
Gối mỏi chân chồn râu tóc bạc
Người xưa chẳng biết đã về đâu?
Thi Nang

Người xưa dẫu biết đã về đâu!
Trong ta còn mãi thuở ban đầu
Đã đành chia cách mình đôi ngả
Há chẳng trùng phùng kẻ một câu!
Giang sơn một gánh đời phiêu bạc
Non nước trăm đường kiếp lãng du
Xin gửi về anh lời tâm sự
Vơi chút ưu tư, bớt nỗi sầu
                ĐT
Nguyệt Ánh 22.02.2009 00:40:57 (permalink)
0
MƠ MỘNG
 
Làm sao quên được "...thuở ban đầu.."
Thả ý gieo vần nối tiếp câu
Chẳng quản lênh đênh qua biển rộng
Không nề vất vả vượt sông sâu
Mơ tìm tri kỷ nơi mưa thảm
Mộng gặp tri âm chốn gió sầu
Gối mỏi chân chồn râu tóc bạc
Người xưa chẳng biết đã về đâu?
Thi Nang

Người xưa dẫu biết đã về đâu!
Trong ta còn mãi thuở ban đầu
Đã đành chia cách mình đôi ngả
Há chẳng trùng phùng kẻ một câu!
Giang sơn một gánh đời phiêu bạc
Non nước trăm đường kiếp lãng du
Xin gửi về anh lời tâm sự
Vơi chút ưu tư, bớt nỗi sầu
                ĐT


CÓ CÒN ĐÂU !
 
Luyến lưu chi lắm thưở ban đầu
Đã ngút ngàn xa tiếng vó câu
Người nỡ quên rồi  lời ước hẹn
Để tình chìm xuống đáy sông sâu
Lời thương vời vợi lời thương nhớ
Lệ thảm tuôn rơi lệ thảm sầu
Khép lại tháng ngày mơ mộng cũ
Phút ban đầu ấy có còn đâu !
 
                       N.Á
 
 
SĨ ĐOAN 22.02.2009 10:59:17 (permalink)
0
 
Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Tàn canh thao thức nhớ nàng
Năm canh trĩu nặng vương mang khối tình
Lòng ta quyện mãi bóng hình
Đêm đêm giấc mộng rõ nhìn tạng nhau.
 
-sd-
 
 
 


 
TÌNH TRONG MƠ
 
Chìm vào tâm khảm nỗi đau
Trước không vẹn hẹn để sau nát lòng
Cuối sông mãi đợi đầu sông
Bặt tăm lá thắm trên dòng nước xanh!
 
Qua mành chếch bóng trăng thanh
Sương gieo giá lạnh trên cành trúc mai
Đường trần vạn dặm chia hai
Người trong lều cỏ kẻ ngoài gió sương!
 
Đêm đêm chiếc bóng canh trường
Hai đầu cách trở nhớ thương vô bờ...
Gặp nhau trong những giấc mơ
Chờ nhau đến lúc bạc phơ mái đầu!
Thi Nang
 
 
MƠ TRONG MƠ
 
Đường trần chưa trọn nợ duyên
Sóng lòng chẳng thể bình yên trong đời.
Trăm năm yêu mãi một lời
Quý nhau suốt kiếp ngời ngời con tim.
 
Mơ duyên rộ nở êm đềm
Duyên mơ sương đọng cánh mềm hoa xinh.
Non sông cách trở bóng hình
Trang mơ ta vẫn chung tình, tròn duyên(!)
 
Dòng đời chẳng đặng bình yên
Gửi thương gửi nhớ đưa thuyền bến mơ.
Bồng bềnh tóc đã bạc phơ
Mộng về hội ngộ nên thơ ngọt ngào!!!
-sd-
 
GIẤC MƠ
 
Thả hồn thờ thẫn đường mơ
Cỏ cây hoa lá dật dờ khói sương
Lan rừng phảng phất đưa hương
Khơi bao kỷ niệm thân thương thuở nào!
 
Biết bao ý gửi tình trao
Chập chờn hình bóng lắng vào trong tâm
Tháng năm quạnh quẽ âm thầm
Ngậm ngùi nẻo vắng xa xăm dặm trường!
 
Nặng lòng những sợi tơ vương
Mang ra tận chốn biên cương mịt mờ
Thuyền xưa tách bến xa bờ
Ra đi biết đến bao giờ gặp nhau?
 
Vượt qua nhiều nỗi buồn đau
Gìn lòng đợi đến mai sau sum vầy
Ngày ngày ngắm nước nhìn mây
Thương thương nhớ nhớ đong đầy giấc mơ...!
Thi Nang

 
HUYỀN ẢO...
 
Ảo huyền cho những giấc mơ
Cỏ cây hoa lá hững hờ trời mây
Bụi trần phủ kín đó đây...
Phong trần nhuộm mãi xác gầy bợn nhơ!
 
Chập chùng kiếp sống bơ vơ
Vương mang kỉ niệm đơn sơ - u buồn!
Lời xưa như nước chảy tuôn
Đan vào nỗi nhớ luôn luôn bận lòng.
 
Thương thay,cuộc sống muôn dòng!
Cuốn trôi , mục rữa...bóng hồng giử trao(!)
Giữa khơi sóng, gió thét gào
Khóc đời bạc mệnh anh hào sa cơ!
 
Lòng đau, uất hận... ngẩn ngơ!!!
Tình tuôn lay láng vần thơ đa sầu...
Nhớ thương...bạc cả mái đầu
Chung qui huyền ảo- gieo câu bẽ bàng!
-sd-
 
anhtrangthu 22.02.2009 12:00:31 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

 
Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Tàn canh thao thức nhớ nàng
Năm canh trĩu nặng vương mang khối tình
Lòng ta quyện mãi bóng hình
Đêm đêm giấc mộng rõ nhìn tạng nhau.
 
-sd-
 
 
 


 
TÌNH TRONG MƠ
 
Chìm vào tâm khảm nỗi đau
Trước không vẹn hẹn để sau nát lòng
Cuối sông mãi đợi đầu sông
Bặt tăm lá thắm trên dòng nước xanh!
 
Qua mành chếch bóng trăng thanh
Sương gieo giá lạnh trên cành trúc mai
Đường trần vạn dặm chia hai
Người trong lều cỏ kẻ ngoài gió sương!
 
Đêm đêm chiếc bóng canh trường
Hai đầu cách trở nhớ thương vô bờ...
Gặp nhau trong những giấc mơ
Chờ nhau đến lúc bạc phơ mái đầu!
Thi Nang
 
 
MƠ TRONG MƠ
 
Đường trần chưa trọn nợ duyên
Sóng lòng chẳng thể bình yên trong đời.
Trăm năm yêu mãi một lời
Quý nhau suốt kiếp ngời ngời con tim.
 
Mơ duyên rộ nở êm đềm
Duyên mơ sương đọng cánh mềm hoa xinh.
Non sông cách trở bóng hình
Trang mơ ta vẫn chung tình, tròn duyên(!)
 
Dòng đời chẳng đặng bình yên
Gửi thương gửi nhớ đưa thuyền bến mơ.
Bồng bềnh tóc đã bạc phơ
Mộng về hội ngộ nên thơ ngọt ngào!!!
-sd-
 
GIẤC MƠ
 
Thả hồn thờ thẫn đường mơ
Cỏ cây hoa lá dật dờ khói sương
Lan rừng phảng phất đưa hương
Khơi bao kỷ niệm thân thương thuở nào!
 
Biết bao ý gửi tình trao
Chập chờn hình bóng lắng vào trong tâm
Tháng năm quạnh quẽ âm thầm
Ngậm ngùi nẻo vắng xa xăm dặm trường!
 
Nặng lòng những sợi tơ vương
Mang ra tận chốn biên cương mịt mờ
Thuyền xưa tách bến xa bờ
Ra đi biết đến bao giờ gặp nhau?
 
Vượt qua nhiều nỗi buồn đau
Gìn lòng đợi đến mai sau sum vầy
Ngày ngày ngắm nước nhìn mây
Thương thương nhớ nhớ đong đầy giấc mơ...!
Thi Nang

Mây bồng dày đặc chưa tan
Trăng còn lững thững sau làn khói sương
Vẫn đang khắc khoải canh trường
Nhớ về bạn hữu thân thương đợi chờ

Dịu dàng như một giấc mơ
Bóng hình thân mến bên bờ sông...xưa
Mờ mờ sau bức màn mưa
Đợi chờ năng ấm để xua mây mù

Lại là trăng của mùa thu...
...
anhtrangthu

Tri kỷ ơi thời gian này ATT bận nên không thi hoạ thường xuyên với tri kỷ được, nhưng ATT vẫn đọc thơ của tri kỷ đó, chúc tri kỷ và các bạn hữu vui vẻ hạnh phúc mãi nhé
PHẠM VĂN NANG 23.02.2009 18:32:51 (permalink)
0
MƠ MỘNG

Làm sao quên được "...thuở ban đầu.."
Thả ý gieo vần nối tiếp câu
Chẳng quản lênh đênh qua biển rộng
Không nề vất vả vượt sông sâu
Mơ tìm tri kỷ nơi mưa thảm
Mộng gặp tri âm chốn gió sầu
Gối mỏi chân chồn râu tóc bạc
Người xưa chẳng biết đã về đâu?
Thi Nang

Người xưa dẫu biết đã về đâu!
Trong ta còn mãi thuở ban đầu
Đã đành chia cách mình đôi ngả
Há chẳng trùng phùng kẻ một câu!
Giang sơn một gánh đời phiêu bạc
Non nước trăm đường kiếp lãng du
Xin gửi về anh lời tâm sự
Vơi chút ưu tư, bớt nỗi sầu
               ĐT


CÓ CÒN ĐÂU !
 
Luyến lưu chi lắm thưở ban đầu
Đã ngút ngàn xa tiếng vó câu
Người nỡ quên rồi  lời ước hẹn
Để tình chìm xuống đáy sông sâu
Lời thương vời vợi lời thương nhớ
Lệ thảm tuôn rơi lệ thảm sầu
Khép lại tháng ngày mơ mộng cũ
Phút ban đầu ấy có còn đâu !
 
                       N.Á 
 
MÃI ĐỢI
 
Mãi đợi mong nhau đến bạc đầu
Thương thầm từng ý nhớ từng câu...
Lời vàng dạ đó còn lưu luyến
Ý ngọc tâm này mãi lắng sâu
Đọng lại suốt đời hình bóng cũ
Mang hoài trọn kiếp trái tim sầu!
Thuyền đi vạn nẻo không về bến
Bến ngóng trông chờ chẳng thấy đâu!
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 23.02.2009 19:00:50 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG ,SĨ ĐOAN,anhtrangthu

 
Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Tàn canh thao thức nhớ nàng
Năm canh trĩu nặng vương mang khối tình
Lòng ta quyện mãi bóng hình
Đêm đêm giấc mộng rõ nhìn tạng nhau.
 
-sd-
 
 
 


 
TÌNH TRONG MƠ
 
Chìm vào tâm khảm nỗi đau
Trước không vẹn hẹn để sau nát lòng
Cuối sông mãi đợi đầu sông
Bặt tăm lá thắm trên dòng nước xanh!
 
Qua mành chếch bóng trăng thanh
Sương gieo giá lạnh trên cành trúc mai
Đường trần vạn dặm chia hai
Người trong lều cỏ kẻ ngoài gió sương!
 
Đêm đêm chiếc bóng canh trường
Hai đầu cách trở nhớ thương vô bờ...
Gặp nhau trong những giấc mơ
Chờ nhau đến lúc bạc phơ mái đầu!
Thi Nang
 
 
MƠ TRONG MƠ
 
Đường trần chưa trọn nợ duyên
Sóng lòng chẳng thể bình yên trong đời.
Trăm năm yêu mãi một lời
Quý nhau suốt kiếp ngời ngời con tim.
 
Mơ duyên rộ nở êm đềm
Duyên mơ sương đọng cánh mềm hoa xinh.
Non sông cách trở bóng hình
Trang mơ ta vẫn chung tình, tròn duyên(!)
 
Dòng đời chẳng đặng bình yên
Gửi thương gửi nhớ đưa thuyền bến mơ.
Bồng bềnh tóc đã bạc phơ
Mộng về hội ngộ nên thơ ngọt ngào!!!
-sd-
 
GIẤC MƠ
 
Thả hồn thờ thẫn đường mơ
Cỏ cây hoa lá dật dờ khói sương
Lan rừng phảng phất đưa hương
Khơi bao kỷ niệm thân thương thuở nào!
 
Biết bao ý gửi tình trao
Chập chờn hình bóng lắng vào trong tâm
Tháng năm quạnh quẽ âm thầm
Ngậm ngùi nẻo vắng xa xăm dặm trường!
 
Nặng lòng những sợi tơ vương
Mang ra tận chốn biên cương mịt mờ
Thuyền xưa tách bến xa bờ
Ra đi biết đến bao giờ gặp nhau?
 
Vượt qua nhiều nỗi buồn đau
Gìn lòng đợi đến mai sau sum vầy
Ngày ngày ngắm nước nhìn mây
Thương thương nhớ nhớ đong đầy giấc mơ...!
Thi Nang

Mây bồng dày đặc chưa tan
Trăng còn lững thững sau làn khói sương
Vẫn đang khắc khoải canh trường
Nhớ về bạn hữu thân thương đợi chờ

Dịu dàng như một giấc mơ
Bóng hình thân mến bên bờ sông...xưa
Mờ mờ sau bức màn mưa
Đợi chờ năng ấm để xua mây mù

Lại là trăng của mùa thu...
...
anhtrangthu
 
TRONG MƠ
 
Gió xuân ru giấc mộng về
Mây che nửa mảnh trăng thề ngày xưa
Qua bao sớm nắng chiều mưa
Nhưng lòng thương nhớ vẫn chưa phai mờ
Người đi chưa lại bến bờ
Để người ở lại thẫn thờ ngắm trăng
Lặng nhìn lá rụng,sao băng
Hoa trôi,nước chảy,sương giăng lạnh lùng
Bao giờ mới được tương phùng?
Bến xưa mãi mãi thủy chung đợi chờ...
Bóng thuyền thấp thoáng trong mơ...!
Thi Nang

SĨ ĐOAN 24.02.2009 10:19:04 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG ,SĨ ĐOAN,anhtrangthu


 
Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Tàn canh thao thức nhớ nàng
Năm canh trĩu nặng vương mang khối tình
Lòng ta quyện mãi bóng hình
Đêm đêm giấc mộng rõ nhìn tạng nhau.
 
-sd-
 
 
 


 
TÌNH TRONG MƠ
 
Chìm vào tâm khảm nỗi đau
Trước không vẹn hẹn để sau nát lòng
Cuối sông mãi đợi đầu sông
Bặt tăm lá thắm trên dòng nước xanh!
 
Qua mành chếch bóng trăng thanh
Sương gieo giá lạnh trên cành trúc mai
Đường trần vạn dặm chia hai
Người trong lều cỏ kẻ ngoài gió sương!
 
Đêm đêm chiếc bóng canh trường
Hai đầu cách trở nhớ thương vô bờ...
Gặp nhau trong những giấc mơ
Chờ nhau đến lúc bạc phơ mái đầu!
Thi Nang
 
 
MƠ TRONG MƠ
 
Đường trần chưa trọn nợ duyên
Sóng lòng chẳng thể bình yên trong đời.
Trăm năm yêu mãi một lời
Quý nhau suốt kiếp ngời ngời con tim.
 
Mơ duyên rộ nở êm đềm
Duyên mơ sương đọng cánh mềm hoa xinh.
Non sông cách trở bóng hình
Trang mơ ta vẫn chung tình, tròn duyên(!)
 
Dòng đời chẳng đặng bình yên
Gửi thương gửi nhớ đưa thuyền bến mơ.
Bồng bềnh tóc đã bạc phơ
Mộng về hội ngộ nên thơ ngọt ngào!!!
-sd-
 
GIẤC MƠ
 
Thả hồn thờ thẫn đường mơ
Cỏ cây hoa lá dật dờ khói sương
Lan rừng phảng phất đưa hương
Khơi bao kỷ niệm thân thương thuở nào!
 
Biết bao ý gửi tình trao
Chập chờn hình bóng lắng vào trong tâm
Tháng năm quạnh quẽ âm thầm
Ngậm ngùi nẻo vắng xa xăm dặm trường!
 
Nặng lòng những sợi tơ vương
Mang ra tận chốn biên cương mịt mờ
Thuyền xưa tách bến xa bờ
Ra đi biết đến bao giờ gặp nhau?
 
Vượt qua nhiều nỗi buồn đau
Gìn lòng đợi đến mai sau sum vầy
Ngày ngày ngắm nước nhìn mây
Thương thương nhớ nhớ đong đầy giấc mơ...!
Thi Nang
 
HUYỀN ẢO...
 
Ảo huyền cho những giấc mơ
Cỏ cây hoa lá hững hờ trời mây
Bụi trần phủ kín đó đây...
Phong trần nhuộm mãi xác gầy bợn nhơ!
 
Chập chùng kiếp sống bơ vơ
Vương mang kỉ niệm đơn sơ - u buồn!
Lời xưa như nước chảy tuôn
Đan vào nỗi nhớ luôn luôn bận lòng.
 
Thương thay,cuộc sống muôn dòng!
Cuốn trôi , mục rữa...bóng hồng giử trao(!)
Giữa khơi sóng, gió thét gào
Khóc đời bạc mệnh anh hào sa cơ!
 
Lòng đau, uất hận... ngẩn ngơ!!!
Tình tuôn lay láng vần thơ đa sầu...
Nhớ thương...bạc cả mái đầu
Chung qui huyền ảo- gieo câu bẽ bàng!
-sd-
 


 
Mây bồng dày đặc chưa tan
Trăng còn lững thững sau làn khói sương
Vẫn đang khắc khoải canh trường
Nhớ về bạn hữu thân thương đợi chờ

Dịu dàng như một giấc mơ
Bóng hình thân mến bên bờ sông...xưa
Mờ mờ sau bức màn mưa
Đợi chờ năng ấm để xua mây mù

Lại là trăng của mùa thu... 
Chứa chan kỉ niệm thuở từ xuân xanh
Bồng bềnh  ngự giữa trời thanh
Nghiêng nghiêng vầng sáng soi nhành đun đưa.
 
Chờ ai- tan giọt nắng thưa?
Nhớ ai- giận dỗi cơn mưa chợt về?
Mông lung, huyền diệu tư bề...
Câu thương, câu nhớ tràn trề con tim!!!

anhtrangthu -SĨ ĐOAN

TRONG MƠ
 
Gió xuân ru giấc mộng về
Mây che nửa mảnh trăng thề ngày xưa
Qua bao sớm nắng chiều mưa
Nhưng lòng thương nhớ vẫn chưa phai mờ
Người đi chưa lại bến bờ
Để người ở lại thẫn thờ ngắm trăng
Lặng nhìn lá rụng,sao băng
Hoa trôi,nước chảy,sương giăng lạnh lùng
Bao giờ mới được tương phùng?
Bến xưa mãi mãi thủy chung đợi chờ...
 
Bóng thuyền thấp thoáng trong mơ...!
Thi Nang
 
 
NỬA GIẤC MƠ
 
Lất lay hoa đọng bên rèm
Hương say giấc mộng bổng thèm được hôn.
Ngạt ngào lan tỏa tâm hồn
Nồng nàn hơi thở đọng tồn bờ môi.
 
Giấc mơ! Nửa giấc đơn côi
Giật mình chỉ một mình tôi thẫn thờ!!!
Nhớ em, nhớ đến bao giờ???
Đợi chờ nửa giấc... đợi chờ trong mơ!!!
 
Ngày ngày lẻ bóng bơ vơ...
-sd-
 
 
Người lính 24.02.2009 16:46:57 (permalink)
0
 
 
PHẠM VĂN NANG

VIP



 
 
Chúc mừng anh
người con Đất Thép
Trên Thi đàn
nở rộ vườn thơ!
 
 
---

Hành quân đi giữa thời bình
Lắng nghe non nước của mình vào xuân
Khắp nơi mở hội tưng bừng
Mai Đào khoe sắc, én mừng liệng bay…
 
Đất Thép đang buổi dựng xây
Hóa vành đai trắng mỗi ngày thêm xanh
Yêu sao chim đậu đất lành
Yêu sao Đất Mẹ - hóa thành vần thơ…
NL - 24.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 18:30:27 bởi Người lính >
Nguyệt Ánh 24.02.2009 18:33:34 (permalink)
0
CHIỀU NHỚ !
 
Chiều rải tơ vàng ngặp bến xưa
Rêu phong phủ kín lối đi về
Hắt hiu ngày đợi mờ phai liễu
Quạnh quẽ đêm chờ héo hắt hoa
Núi cách sông ngăn thương bến đợi
Mơ tàn mộng úa nghẹn dòng thơ
Còn chăng một chút dư hương cũ
Để suốt trăm năm mãi đợi chờ !
 
                           N.Á
anhtrangthu 24.02.2009 21:49:04 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN

Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG ,SĨ ĐOAN,anhtrangthu


 
Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Tàn canh thao thức nhớ nàng
Năm canh trĩu nặng vương mang khối tình
Lòng ta quyện mãi bóng hình
Đêm đêm giấc mộng rõ nhìn tạng nhau.
 
-sd-
 
 
 


 
TÌNH TRONG MƠ
 
Chìm vào tâm khảm nỗi đau
Trước không vẹn hẹn để sau nát lòng
Cuối sông mãi đợi đầu sông
Bặt tăm lá thắm trên dòng nước xanh!
 
Qua mành chếch bóng trăng thanh
Sương gieo giá lạnh trên cành trúc mai
Đường trần vạn dặm chia hai
Người trong lều cỏ kẻ ngoài gió sương!
 
Đêm đêm chiếc bóng canh trường
Hai đầu cách trở nhớ thương vô bờ...
Gặp nhau trong những giấc mơ
Chờ nhau đến lúc bạc phơ mái đầu!
Thi Nang
 
 
MƠ TRONG MƠ
 
Đường trần chưa trọn nợ duyên
Sóng lòng chẳng thể bình yên trong đời.
Trăm năm yêu mãi một lời
Quý nhau suốt kiếp ngời ngời con tim.
 
Mơ duyên rộ nở êm đềm
Duyên mơ sương đọng cánh mềm hoa xinh.
Non sông cách trở bóng hình
Trang mơ ta vẫn chung tình, tròn duyên(!)
 
Dòng đời chẳng đặng bình yên
Gửi thương gửi nhớ đưa thuyền bến mơ.
Bồng bềnh tóc đã bạc phơ
Mộng về hội ngộ nên thơ ngọt ngào!!!
-sd-
 
GIẤC MƠ
 
Thả hồn thờ thẫn đường mơ
Cỏ cây hoa lá dật dờ khói sương
Lan rừng phảng phất đưa hương
Khơi bao kỷ niệm thân thương thuở nào!
 
Biết bao ý gửi tình trao
Chập chờn hình bóng lắng vào trong tâm
Tháng năm quạnh quẽ âm thầm
Ngậm ngùi nẻo vắng xa xăm dặm trường!
 
Nặng lòng những sợi tơ vương
Mang ra tận chốn biên cương mịt mờ
Thuyền xưa tách bến xa bờ
Ra đi biết đến bao giờ gặp nhau?
 
Vượt qua nhiều nỗi buồn đau
Gìn lòng đợi đến mai sau sum vầy
Ngày ngày ngắm nước nhìn mây
Thương thương nhớ nhớ đong đầy giấc mơ...!
Thi Nang
 
HUYỀN ẢO...
 
Ảo huyền cho những giấc mơ
Cỏ cây hoa lá hững hờ trời mây
Bụi trần phủ kín đó đây...
Phong trần nhuộm mãi xác gầy bợn nhơ!
 
Chập chùng kiếp sống bơ vơ
Vương mang kỉ niệm đơn sơ - u buồn!
Lời xưa như nước chảy tuôn
Đan vào nỗi nhớ luôn luôn bận lòng.
 
Thương thay,cuộc sống muôn dòng!
Cuốn trôi , mục rữa...bóng hồng giử trao(!)
Giữa khơi sóng, gió thét gào
Khóc đời bạc mệnh anh hào sa cơ!
 
Lòng đau, uất hận... ngẩn ngơ!!!
Tình tuôn lay láng vần thơ đa sầu...
Nhớ thương...bạc cả mái đầu
Chung qui huyền ảo- gieo câu bẽ bàng!
-sd-
 



Mây bồng dày đặc chưa tan
Trăng còn lững thững sau làn khói sương
Vẫn đang khắc khoải canh trường
Nhớ về bạn hữu thân thương đợi chờ

Dịu dàng như một giấc mơ
Bóng hình thân mến bên bờ sông...xưa
Mờ mờ sau bức màn mưa
Đợi chờ năng ấm để xua mây mù

Lại là trăng của mùa thu... 
Chứa chan kỉ niệm thuở từ xuân xanh
Bồng bềnh  ngự giữa trời thanh
Nghiêng nghiêng vầng sáng soi nhành đun đưa.
 
Chờ ai- tan giọt nắng thưa?
Nhớ ai- giận dỗi cơn mưa chợt về?
Mông lung, huyền diệu tư bề...
Câu thương, câu nhớ tràn trề con tim!!!

anhtrangthu -SĨ ĐOAN

TRONG MƠ
 
Gió xuân ru giấc mộng về
Mây che nửa mảnh trăng thề ngày xưa
Qua bao sớm nắng chiều mưa
Nhưng lòng thương nhớ vẫn chưa phai mờ
Người đi chưa lại bến bờ
Để người ở lại thẫn thờ ngắm trăng
Lặng nhìn lá rụng,sao băng
Hoa trôi,nước chảy,sương giăng lạnh lùng
Bao giờ mới được tương phùng?
Bến xưa mãi mãi thủy chung đợi chờ...
 
Bóng thuyền thấp thoáng trong mơ...!
Thi Nang
 
 
NỬA GIẤC MƠ
 
Lất lay hoa đọng bên rèm
Hương say giấc mộng bổng thèm được hôn.
Ngạt ngào lan tỏa tâm hồn
Nồng nàn hơi thở đọng tồn bờ môi.
 
Giấc mơ! Nửa giấc đơn côi
Giật mình chỉ một mình tôi thẫn thờ!!!
Nhớ em, nhớ đến bao giờ???
Đợi chờ nửa giấc... đợi chờ trong mơ!!!
 
Ngày ngày lẻ bóng bơ vơ...
-sd-
 
...của mùa thu
Hân hoan rẽ đám sương mù đang tan
Toả ra anh sáng rực vàng
Là bao cảm mến nồng nàn ngày qua

Lau khô dòng lệ nhạt nhoà
Cho vầng nhật nguyệt chói loà nên thơ

Bóng thuyền thấp thoáng trong mơ...!
Trăng đang đứng đợi bên bờ sông...Tương
anhtrangthu

PHẠM VĂN NANG 27.02.2009 18:31:41 (permalink)
0
Chúc mừng anh
người con Đất Thép
Trên Thi đàn
nở rộ vườn thơ!
 
 
---

Hành quân đi giữa thời bình
Lắng nghe non nước của mình vào xuân
Khắp nơi mở hội tưng bừng
Mai Đào khoe sắc, én mừng liệng bay…
 
Đất Thép đang buổi dựng xây
Hóa vành đai trắng mỗi ngày thêm xanh
Yêu sao chim đậu đất lành
Yêu sao Đất Mẹ - hóa thành vần thơ…
NL - 24.02.2009
 
Người lính thân mến,
Thi Nang cảm ơn người lính ghé thăm và có lời chúc mừng.
Gần một tuần qua Thi Nang không lên mạng được vì máy vi tính của mình đã bị hư,do đó trả lời bạn trễ,mong bạn thông cảm nhé!
Chúc mừng Người lính đã đạt VIP
 
Chúc mừng Người lính
Quê hương Thành Đồng
Hồn thơ lai láng
Tình người mênh mông.
 
NGƯỜI LÍNH THÂN THƯƠNG
 
Chân anh in dấu quê mình
Đượm tình sông núi,thắm tình quân dân
Người người thương mến,tri ân
Anh đi giữ nước,xả thân giúp đời
Mang mùa xuân đến khắp nơi
Huy hoàng đất mẹ,sáng ngời quê hương
Từ tiền tuyến đến hậu phương
Trăm hoa đua nở trên đường anh đi
Người con Đất Thép Củ Chi
Không nề mưa nắng,quản gì gió sương
Anh là Người lính thân thương
Hết lòng bảo vệ biên cương nước nhà.
Thi Nang
 

PHẠM VĂN NANG 27.02.2009 18:55:40 (permalink)
0
CHIỀU NHỚ !
 
Chiều rải tơ vàng ngặp bến xưa
Rêu phong phủ kín lối đi về
Hắt hiu ngày đợi mờ phai liễu
Quạnh quẽ đêm chờ héo hắt hoa
Núi cách sông ngăn thương bến đợi
Mơ tàn mộng úa nghẹn dòng thơ
Còn chăng một chút dư hương cũ
Để suốt trăm năm mãi đợi chờ !
 
                           N.Á
 
 
Thân mến chào Nguyệt Ánh,
Thi Nang cảm ơn Nguyệt Ánh ghé thăm và để lại thơ hay ảnh đẹp.Vì máy vi tính của mình bị hư,nên không trả lời bạn sớm được!Mong bạn thông cảm nhé!
Chúc bạn luôn vui khỏe
 
CHIỀU BIỆT LY!
 
Bảng lảng chiều vàng trải bến mơ
Trăng đi để liễu ngóng trông chờ!
Đìu hiu dưới nước mây lờ lững
Ảm đạm trên sông khói dật dờ
Tận cõi lòng đau,tim khắc bóng
Từ nơi dạ xót,sóng xô bờ
Người đi kẻ ở buồn ly biệt!
Ngoảnh lại quê xưa mắt thẫn thờ!
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 27.02.2009 19:59:55 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG ,SĨ ĐOAN,anhtrangthu


 
Quanh năm thương nhớ âm thầm
Bốn mùa còn đó tri âm đâu rồi?
Để ai thấy dạ bồi hồi
Trông về chốn cũ xa xôi dặm ngàn...!
Thi Nang
 
Tàn canh thao thức nhớ nàng
Năm canh trĩu nặng vương mang khối tình
Lòng ta quyện mãi bóng hình
Đêm đêm giấc mộng rõ nhìn tạng nhau.
 
-sd-
 
 
 


 
TÌNH TRONG MƠ
 
Chìm vào tâm khảm nỗi đau
Trước không vẹn hẹn để sau nát lòng
Cuối sông mãi đợi đầu sông
Bặt tăm lá thắm trên dòng nước xanh!
 
Qua mành chếch bóng trăng thanh
Sương gieo giá lạnh trên cành trúc mai
Đường trần vạn dặm chia hai
Người trong lều cỏ kẻ ngoài gió sương!
 
Đêm đêm chiếc bóng canh trường
Hai đầu cách trở nhớ thương vô bờ...
Gặp nhau trong những giấc mơ
Chờ nhau đến lúc bạc phơ mái đầu!
Thi Nang
 
 
MƠ TRONG MƠ
 
Đường trần chưa trọn nợ duyên
Sóng lòng chẳng thể bình yên trong đời.
Trăm năm yêu mãi một lời
Quý nhau suốt kiếp ngời ngời con tim.
 
Mơ duyên rộ nở êm đềm
Duyên mơ sương đọng cánh mềm hoa xinh.
Non sông cách trở bóng hình
Trang mơ ta vẫn chung tình, tròn duyên(!)
 
Dòng đời chẳng đặng bình yên
Gửi thương gửi nhớ đưa thuyền bến mơ.
Bồng bềnh tóc đã bạc phơ
Mộng về hội ngộ nên thơ ngọt ngào!!!
-sd-
 
GIẤC MƠ
 
Thả hồn thờ thẫn đường mơ
Cỏ cây hoa lá dật dờ khói sương
Lan rừng phảng phất đưa hương
Khơi bao kỷ niệm thân thương thuở nào!
 
Biết bao ý gửi tình trao
Chập chờn hình bóng lắng vào trong tâm
Tháng năm quạnh quẽ âm thầm
Ngậm ngùi nẻo vắng xa xăm dặm trường!
 
Nặng lòng những sợi tơ vương
Mang ra tận chốn biên cương mịt mờ
Thuyền xưa tách bến xa bờ
Ra đi biết đến bao giờ gặp nhau?
 
Vượt qua nhiều nỗi buồn đau
Gìn lòng đợi đến mai sau sum vầy
Ngày ngày ngắm nước nhìn mây
Thương thương nhớ nhớ đong đầy giấc mơ...!
Thi Nang
 
HUYỀN ẢO...
 
Ảo huyền cho những giấc mơ
Cỏ cây hoa lá hững hờ trời mây
Bụi trần phủ kín đó đây...
Phong trần nhuộm mãi xác gầy bợn nhơ!
 
Chập chùng kiếp sống bơ vơ
Vương mang kỉ niệm đơn sơ - u buồn!
Lời xưa như nước chảy tuôn
Đan vào nỗi nhớ luôn luôn bận lòng.
 
Thương thay,cuộc sống muôn dòng!
Cuốn trôi , mục rữa...bóng hồng giử trao(!)
Giữa khơi sóng, gió thét gào
Khóc đời bạc mệnh anh hào sa cơ!
 
Lòng đau, uất hận... ngẩn ngơ!!!
Tình tuôn lay láng vần thơ đa sầu...
Nhớ thương...bạc cả mái đầu
Chung qui huyền ảo- gieo câu bẽ bàng!
-sd-
 



Mây bồng dày đặc chưa tan
Trăng còn lững thững sau làn khói sương
Vẫn đang khắc khoải canh trường
Nhớ về bạn hữu thân thương đợi chờ

Dịu dàng như một giấc mơ
Bóng hình thân mến bên bờ sông...xưa
Mờ mờ sau bức màn mưa
Đợi chờ năng ấm để xua mây mù

Lại là trăng của mùa thu... 
Chứa chan kỉ niệm thuở từ xuân xanh
Bồng bềnh  ngự giữa trời thanh
Nghiêng nghiêng vầng sáng soi nhành đun đưa.
 
Chờ ai- tan giọt nắng thưa?
Nhớ ai- giận dỗi cơn mưa chợt về?
Mông lung, huyền diệu tư bề...
Câu thương, câu nhớ tràn trề con tim!!!

anhtrangthu -SĨ ĐOAN

TRONG MƠ
 
Gió xuân ru giấc mộng về
Mây che nửa mảnh trăng thề ngày xưa
Qua bao sớm nắng chiều mưa
Nhưng lòng thương nhớ vẫn chưa phai mờ
Người đi chưa lại bến bờ
Để người ở lại thẫn thờ ngắm trăng
Lặng nhìn lá rụng,sao băng
Hoa trôi,nước chảy,sương giăng lạnh lùng
Bao giờ mới được tương phùng?
Bến xưa mãi mãi thủy chung đợi chờ...
 
Bóng thuyền thấp thoáng trong mơ...!
Thi Nang
 
 
NỬA GIẤC MƠ
 
Lất lay hoa đọng bên rèm
Hương say giấc mộng bổng thèm được hôn.
Ngạt ngào lan tỏa tâm hồn
Nồng nàn hơi thở đọng tồn bờ môi.
 
Giấc mơ! Nửa giấc đơn côi
Giật mình chỉ một mình tôi thẫn thờ!!!
Nhớ em, nhớ đến bao giờ???
Đợi chờ nửa giấc... đợi chờ trong mơ!!!
 
Ngày ngày lẻ bóng bơ vơ...
-sd-
 
...của mùa thu
Hân hoan rẽ đám sương mù đang tan
Toả ra anh sáng rực vàng
Là bao cảm mến nồng nàn ngày qua

Lau khô dòng lệ nhạt nhoà
Cho vầng nhật nguyệt chói loà nên thơ

Bóng thuyền thấp thoáng trong mơ...!
Trăng đang đứng đợi bên bờ sông...Tương
anhtrangthu
 
THUYỀN VÀ BẾN
 
Thuyền mang bao mối tơ vương
Mang theo nỗi nhớ trên đường quê hương
Thuyền đi biền biệt muôn phương
Để bờ bến cũ đêm trường đợi mong!
 
Thuyền đi thuyền có biết không?
Bến luôn một dạ ngóng trông thuyền về
Còn đây nửa mảnh trăng quê
Chưa quên lời hẹn câu thề năm xưa...
Thi Nang
 
Chào tri kỷ và SĨ ĐOAN,
Gần một tuần mình không lên mạng vì máy vi tính của mình bị hư!Thông cảm nhé!
Chúc tri kỷ và SĨ ĐOAN luôn vui,khỏe 


Nguyệt Ánh 27.02.2009 21:25:29 (permalink)
0
CHIỀU BIỆT LY!
 
Bảng lảng chiều vàng trải bến mơ
Trăng đi để liễu ngóng trông chờ!
Đìu hiu dưới nước mây lờ lững
Ảm đạm trên sông khói dật dờ
Tận cõi lòng đau,tim khắc bóng
Từ nơi dạ xót,sóng xô bờ
Người đi kẻ ở buồn ly biệt!
Ngoảnh lại quê xưa mắt thẫn thờ!
Thi Nang
 

 
 NHỚ !
 
Có phải cuộc đời như giấc mơ
Để ai tháng đợi với năm chờ
Quạnh hiu lối mộng trãng mở tỏ
Héo hắt vườn hoang liễu vật vờ
Nửa trái tim son sầu muôn thưở
Một vầng trăng khuyết nhớ đôi bờ 
Đêm tàn rượu lạnh đàn lơi phím 
Bóng chiếc trăng đơn dạ thẫn thờ !
 
                       N.Á

 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 21:30:38 bởi Nguyệt Ánh >
anhtrangthu 28.02.2009 00:08:24 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyệt Ánh

CHIỀU BIỆT LY!
 
Bảng lảng chiều vàng trải bến mơ
Trăng đi để liễu ngóng trông chờ!
Đìu hiu dưới nước mây lờ lững
Ảm đạm trên sông khói dật dờ
Tận cõi lòng đau,tim khắc bóng
Từ nơi dạ xót,sóng xô bờ
Người đi kẻ ở buồn ly biệt!
Ngoảnh lại quê xưa mắt thẫn thờ!
Thi Nang
 

 
 NHỚ !
 
Có phải cuộc đời như giấc mơ
Để ai tháng đợi với năm chờ
Quạnh hiu lối mộng trãng mở tỏ
Héo hắt vườn hoang liễu vật vờ
Nửa trái tim son sầu muôn thưở
Một vầng trăng khuyết nhớ đôi bờ 
Đêm tàn rượu lạnh đàn lơi phím 
Bóng chiếc trăng đơn dạ thẫn thờ !
 
                       N.Á



Khắc khoải thuyền về với bên mơ
Bao lâu vẫn biết bến mong chờ
Trăng vàng toả sáng trông hờ hững
Sóng biếc lăn tăn thấy dất dờ.


(Tri kỷ ơi nối tiếp hộ TT đi, cám ơn tri kỷ nhiều)


 





Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 126 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9