Thi Nang Thi Gia
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 126 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 15.03.2009 16:36:32 (permalink)
0


QUA BẾN SÔNG
 
Sóng biếc như màu mắt liếc nhanh
Thì thầm khóm lá hát ru cành
Buồn lan tím ngát chòm sim tím
Tủi trải xanh rì đám cỏ xanh
Dưới nước in hình mây ảm đạm
Trên dòng tỏa bóng khói mong manh
Một mình dừng bước bên sông vắng
Nhớ dáng em yêu chốn thị thành
Thi Nang


VỀ BẾN XƯA
 
Về bến sông xưa mắt liếc nhanh
Vườn xinh hoa thắm nhạt sắc xanh
Nước trong êm ả giờ thay đổi (...)
Chim bay nháo nhác chẳng đậu cành.
Năm tháng trôi qua đầu đã bạc
Ngoảnh nhìn bến cũ- mộng tan tành
Dừng chân ngắm cảnh trời non nước
 
Phút chốc xa quê- nhạt duyên lành.
-sd-
 
TRỞ LẠI SÔNG XƯA
 
Trở lại sông xưa liễu rũ cành
Bên bờ quạnh vắng buốt lòng anh
Chim bay về tổ tìm hơi ấm
Lệ chảy vào tim vỡ mộng lành
Quảy gánh tình sầu trao ráng đỏ
Mang bầu lệ thảm gửi rừng xanh
Hoa rơi lá rụng trong chiều gió
Muốn bước chân đi dạ chẳng đành...!
Thi Nang 
 

NHỚ BẾN XƯA
 
Bến kia ngày thịnh đêm an lành
Gió lay, sóng nhẹ vỗ bên thành
Mây trời lơ lững in đáy nước
Hòa quyện yên vui phúc sẳn dành.
Bất chợt trào dâng nhớ bến xưa
Đôi dòng ngọc thảm chảy loang quanh
Bần thần, ngơ ngẩn... trời xa thẳm
Chôn chặc niềm đau suốt thâu canh.
-sd-


PHẠM VĂN NANG 16.03.2009 22:48:35 (permalink)
0


QUA BẾN SÔNG
 
Sóng biếc như màu mắt liếc nhanh
Thì thầm khóm lá hát ru cành
Buồn lan tím ngát chòm sim tím
Tủi trải xanh rì đám cỏ xanh
Dưới nước in hình mây ảm đạm
Trên dòng tỏa bóng khói mong manh
Một mình dừng bước bên sông vắng
Nhớ dáng em yêu chốn thị thành
Thi Nang


VỀ BẾN XƯA
 
Về bến sông xưa mắt liếc nhanh
Vườn xinh hoa thắm nhạt sắc xanh
Nước trong êm ả giờ thay đổi (...)
Chim bay nháo nhác chẳng đậu cành.
Năm tháng trôi qua đầu đã bạc
Ngoảnh nhìn bến cũ- mộng tan tành
Dừng chân ngắm cảnh trời non nước
 
Phút chốc xa quê- nhạt duyên lành.
-sd-
 
TRỞ LẠI SÔNG XƯA
 
Trở lại sông xưa liễu rũ cành
Bên bờ quạnh vắng buốt lòng anh
Chim bay về tổ tìm hơi ấm
Lệ chảy vào tim vỡ mộng lành
Quảy gánh tình sầu trao ráng đỏ
Mang bầu lệ thảm gửi rừng xanh
Hoa rơi lá rụng trong chiều gió
Muốn bước chân đi dạ chẳng đành...!
Thi Nang 
 

NHỚ BẾN XƯA
 
Bến kia ngày thịnh đêm an lành
Gió lay, sóng nhẹ vỗ bên thành
Mây trời lơ lững in đáy nước
Hòa quyện yên vui phúc sẳn dành.
Bất chợt trào dâng nhớ bến xưa
Đôi dòng ngọc thảm chảy loang quanh
Bần thần, ngơ ngẩn... trời xa thẳm
Chôn chặc niềm đau suốt thâu canh.
-sd-

TRỞ LẠI SÔNG XƯA 2

 
Muốn bước chân đi dạ chẳng đành...!
Nhìn dòng sóng gợn mắt em xanh
Mây sầu thả nhớ giăng trời thẳm
Lá úa gieo thương trải đất lành
Bến cũ khô gầy hình bóng liễu
Sông xưa héo hắt khối tình anh
Xa trông chỉ thấy mờ sương khói
Ngoảnh lại đồi sim nở tím cành
Thi Nang
SĨ ĐOAN 17.03.2009 15:02:54 (permalink)
0



TRỞ LẠI SÔNG XƯA 2
 
Muốn bước chân đi dạ chẳng đành...!
Nhìn làn sóng gợn mắt em xanh
Mây sầu thả nhớ giăng trời thẳm
Lá úa gieo thương trải đất lành
Bến cũ khô gầy hình bóng liễu
Sông xưa héo hắt khối tình anh
Xa trông chỉ thấy mờ sương khói
Ngoảnh lại đồi sim nở tím cành
Thi Nang


NHỚ BẾN XƯA 2
 
Nhớ bến sông xưa thức thâu canh!
Nhớ dòng nước biếc sóng loang quanh
In bao hình ảnh hoài lưu luyến
Nhớ lắm bến xưa- thuở yên lành.
Còn đâu bến cũ giờ xa vắng
Văng vẳng đâu đây những âm thanh...
Xa rồi ngày ấy, xa vĩnh viễn
Nuốt lệ hờn đau suốt thâu canh!
-sd-

PHẠM VĂN NANG 19.03.2009 23:08:32 (permalink)
0



TRỞ LẠI SÔNG XƯA 2
 
Muốn bước chân đi dạ chẳng đành...!
Nhìn làn sóng gợn mắt em xanh
Mây sầu thả nhớ giăng trời thẳm
Lá úa gieo thương trải đất lành
Bến cũ khô gầy hình bóng liễu
Sông xưa héo hắt khối tình anh
Xa trông chỉ thấy mờ sương khói
Ngoảnh lại đồi sim nở tím cành
Thi Nang


NHỚ BẾN XƯA 2
 
Nhớ bến sông xưa thức thâu canh!
Nhớ dòng nước biếc sóng loang quanh
In bao hình ảnh hoài lưu luyến
Nhớ lắm bến xưa- thuở yên lành.
Còn đâu bến cũ giờ xa vắng
Văng vẳng đâu đây những âm thanh...
Xa rồi ngày ấy, xa vĩnh viễn
Nuốt lệ hờn đau suốt thâu canh!
-sd-
 
CÔ GIÁO VÙNG XA
 
Từ biệt bạn thân biệt thị thành
Em về công tác chốn rừng xanh
Đường xa khói bụi mờ hình bóng
Dặm thẳm ngàn cây rợp lá cành
Dìu bước qua sông cầu lắt lẻo
Dắt tay lội suối nước trong lành
Sông không ngăn được lòng thương trẻ
Cô giáo vì trò dưới mái tranh *
Thi Nang
 
* Những năm (1976-1978),ở vùng thượng nguồn còn nhiều rừng,giáo viên đến đó phải cùng với chính quyền,nhân dân vào rừng cắt tranh cưa cây về để dựng trường,chặt cây le để làm bàn ghế cho học sinh ngồi.
Trên đường đi hai bên rừng cây dựng đứng, phải qua nhiều rừng,sông, suối,bắc ngang sông thường là một cây cầu khỉ,nên các cô giáo không dám đi qua,mà phải nhờ các thầy dìu bước qua sông hoặc dắt tay lội qua suối,do đó có rất nhiều tình cảm thơ mộng...,cảnh rừng quạnh vắng,một vài cô giáo mới ra trường khi chiều về là mắt rưng rưng ngấn lệ...! Trông càng đẹp biết bao!Những kỷ niệm đẹp không sao phai mờ được!
 


Người lính 19.03.2009 23:25:17 (permalink)
0
 
 
 

* Những năm (1976-1978),ở vùng thượng nguồn còn nhiều rừng,giáo viên đến đó phải cùng với chính quyền,nhân dân vào rừng cắt tranh cưa cây về để dựng trường,chặt cây le để làm bàn ghế cho học sinh ngồi.
Trên đường đi hai bên rừng cây dựng đứng, phải qua nhiều rừng,sông, suối,bắc ngang sông thường là một cây cầu khỉ,nên các cô giáo không dám đi qua,mà phải nhờ các thầy dìu bước qua sông hoặc dắt tay lội qua suối,do đó có rất nhiều tình cảm thơ mộng...,cảnh rừng quạnh vắng,một vài cô giáo mới ra trường khi chiều về là mắt rưng rưng ngấn lệ...! Trông càng đẹp biết bao!Những kỷ niệm đẹp không sao phai mờ được!/ Thi Nang 
 
 
 
 
THẦY CÔ
 
Cô cõng cái chữ lên ngàn
Em thơ ghép lại - mơ màng ngày mai
Thầy vác con số trên vai
Băng rừng, lội suối - tương lai tuổi hồng...
Tri ân những đóa hoa lòng
Chèo đò đưa trẻ sang sông, một đời
Qua cầu - nhớ lại một thời
Thầy Cô - Cha Mẹ, sao dời không quên!
Người lính - 19.3.2009
PHẠM VĂN NANG 21.03.2009 22:15:04 (permalink)
0
Trích đoạn:Người lính
 
CÔ GIÁO VÙNG XA
 
Từ biệt bạn thân biệt thị thành
Em về công tác chốn rừng xanh
Đường xa khói bụi mờ hình bóng
Dặm thẳm ngàn cây rợp lá cành
Dìu bước qua sông cầu lắt lẻo
Dắt tay lội suối nước trong lành
Sông không ngăn được lòng thương trẻ
Cô giáo vì trò dưới mái tranh *
Thi Nang

 
THẦY CÔ
 
Cô cõng cái chữ lên ngàn
Em thơ ghép lại - mơ màng ngày mai
Thầy vác con số trên vai
Băng rừng, lội suối - tương lai tuổi hồng...
Tri ân những đóa hoa lòng
Chèo đò đưa trẻ sang sông, một đời
Qua cầu - nhớ lại một thời
Thầy Cô - Cha Mẹ, sao dời không quên!
Người lính - 19.3.2009

 
CÔ GIÁO VÙNG XA 2
 
Cô giáo vì trò dưới mái tranh
Yêu trường bám lớp mến đầu xanh
Ngày rèn em cháu còn niên thiếu
Tối dạy chị anh đã trưởng thành *
Mỗi tiết văn ngời hồn đất nước
Từng bài sử rạng chí hùng anh
Trong lòng trĩu nặng tình sông núi
Trải nghĩa gieo nhân xuống đất lành
Thi Nang
 
*Ban ngày dạy phổ thông,ban đêm dạy phổ cập
anhtrangthu 22.03.2009 14:11:35 (permalink)
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN



VẮNG BÓNG TRĂNG THANH
 
Lâu rồi không thấy bóng trăng thanh
Để liễu chơ vơ đứng rũ cành
Héo hắt bên bờ sông quạnh vắng
Lặng nhìn dòng nước chảy quanh quanh...
Thi Nang

MÂY NGÀN CHE KHUẤT
 
Vầng trăng vẫn rạng lúc canh thâu
Nghiêng bóng nhìn xem liễu rũ sầu
Chị Hằng còn Cuội nên thỉnh thoảng
Đầu canh thăm viếng liễu nơi đâu.
-sd-


Chào tri kỷ và SĐ, lâu nay TT bận quá không vào hoạ thơ được, chúc tri kỷ và các bạn vui vẻ hạnh phúc!
Kẻ Ngông 22.03.2009 14:37:26 (permalink)
0
Ôi chữ tình!
Đa khổ lụy
Tâm ủy mị
Sầu tương tư
Ta nhàn ư
Sống ngất ngưỡng
Lòng mơ tưởng
Ướt môi mềm
Ngủ bên thềm
Ngắm trăng sao.
 
Người lính 22.03.2009 21:26:21 (permalink)
0
 
 
 
CÔ GIÁO VÙNG XA
 
Từ biệt bạn thân biệt thị thành
Em về công tác chốn rừng xanh
Đường xa khói bụi mờ hình bóng
Dặm thẳm ngàn cây rợp lá cành
Dìu bước qua sông cầu lắt lẻo
Dắt tay lội suối nước trong lành
Sông không ngăn được lòng thương trẻ
Cô giáo vì trò dưới mái tranh *
Thi Nang

 
THẦY CÔ
 
Cô cõng cái chữ lên ngàn
Em thơ ghép lại - mơ màng ngày mai
Thầy vác con số trên vai
Băng rừng, lội suối - tương lai tuổi hồng...
Tri ân những đóa hoa lòng
Chèo đò đưa trẻ sang sông, một đời
Qua cầu - nhớ lại một thời
Thầy Cô - Cha Mẹ, sao dời không quên!
Người lính - 19.3.2009


CÔ GIÁO VÙNG XA 2
 
Cô giáo vì trò dưới mái tranh
Yêu trường bám lớp mến đầu xanh
Ngày rèn em cháu còn niên thiếu
Tối dạy chị anh đã trưởng thành *
Mỗi tiết văn ngời hồn đất nước
Từng bài sử rạng chí hùng anh
Trong lòng trĩu nặng tình sông núi
Trải nghĩa gieo nhân xuống đất lành
Thi Nang
 
*Ban ngày dạy phổ thông,ban đêm dạy phổ cập
 
 
 
 
CÔ GIÁO NGÀY XƯA

Ngày nào sớm sớm đến trường
Chiều chiều về với ruộng nương, cấy trồng
Nắng thơm đôi má ửng hồng
Làn da đen sạm, tóc bồng đỏ hoe…
 
Đường quê quen thuộc tiếng xe
Cọc cà, cọc cạch đọc vè say xưa
Tình cô kể mấy cho vừa
Thương đàn trò nhỏ đội mưa đến trường…
 
Bay bay bụi phấn vấn vương
Gởi bao con chữ yêu thương cho đời
Nhớ ngày xưa ấy – cô ơi
Nhà nông – Bục giảng tuyệt vời làm sao…!
Người lính – 22.3.2009
PHẠM VĂN NANG 22.03.2009 21:58:52 (permalink)
0
Trích đoạn:Kẻ Ngông
 
Ôi chữ tình!
Đa khổ lụy
Tâm ủy mị
Sầu tương tư
Ta nhàn ư
Sống ngất ngưỡng
Lòng mơ tưởng
Ướt môi mềm
Ngủ bên thềm
Ngắm trăng sao.
 

_____________________________

Kẻ Ngông
----------------
Thi Nang cảm ơn bạn Kẻ Ngông ghé thăm và để lại thơ.Bạn ơi! Hãy vui lên nhé!
 
SƯỚNG LÀM SAO!
 
Hỡi bạn mình!
Đừng bi lụy!
Sống giản dị
Bớt ưu tư
Được chăng ư?
Đời trăm hướng...!
Tâm chẳng tưởng...
Dạ không mềm
Ngủ êm đềm
Sướng làm sao!
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 22.03.2009 22:31:31 (permalink)
0
CÔ GIÁO VÙNG XA
 
Từ biệt người thân biệt thị thành
Em về công tác chốn rừng xanh
Đường xa khói bụi mờ hình bóng
Dặm thẳm ngàn cây rợp lá cành
Dìu bước qua sông cầu lắt lẻo
Dắt tay lội suối nước trong lành
Sông không ngăn được lòng thương trẻ
Cô giáo vì trò dưới mái tranh *
Thi Nang

 
THẦY CÔ
 
Cô cõng cái chữ lên ngàn
Em thơ ghép lại - mơ màng ngày mai
Thầy vác con số trên vai
Băng rừng, lội suối - tương lai tuổi hồng...
Tri ân những đóa hoa lòng
Chèo đò đưa trẻ sang sông, một đời
Qua cầu - nhớ lại một thời
Thầy Cô - Cha Mẹ, sao dời không quên!
Người lính - 19.3.2009


CÔ GIÁO VÙNG XA 2
 
Cô giáo vì trò dưới mái tranh
Yêu trường bám lớp mến đầu xanh
Ngày rèn em cháu còn niên thiếu
Tối dạy chị anh đã trưởng thành *
Mỗi tiết văn ngời hồn đất nước
Từng bài sử rạng chí hùng anh
Trong lòng trĩu nặng tình sông núi
Trải nghĩa gieo nhân xuống đất lành
Thi Nang
 
*Ban ngày dạy phổ thông,ban đêm dạy phổ cập
 
 
 
 
CÔ GIÁO NGÀY XƯA

Ngày nào sớm sớm đến trường
Chiều chiều về với ruộng nương, cấy trồng
Nắng thơm đôi má ửng hồng
Làn da đen sạm, tóc bồng đỏ hoe…
 
Đường quê quen thuộc tiếng xe
Cọc cà, cọc cạch đọc vè say xưa
Tình cô kể mấy cho vừa
Thương đàn trò nhỏ đội mưa đến trường…
 
Bay bay bụi phấn vấn vương
Gởi bao con chữ yêu thương cho đời
Nhớ ngày xưa ấy – cô ơi
Nhà nông – Bục giảng tuyệt vời làm sao…!
Người lính – 22.3.2009
 
CÔ GIÁO VÙNG XA 3
 
Trải nghĩa gieo nhân xuống đất lành
Cho đời hạnh phúc nước non xanh
Cho người khỏe mạnh tràn mơ ước
Cho trẻ vui tươi gắng học hành
Hầu hết hài lòng con hiếu thảo
Không còn phật ý đứa tinh ranh
Ra công vun xới vườn hoa nhỏ
Nguyện ước giống nòi mãi rạng danh
Thi Nang
 
CÔ GIÁO VÙNG XA 4
 
Nguyện ước giống nòi mãi rạng danh
Đàn chim ríu rít ở trên cành
Chiều về cảnh vắng càng thương bạn
Tối đến đêm buồn lại nhớ anh
Lặng lẽ nhìn trời sao lấp lánh
Âm thầm ứa lệ mắt long lanh
Tình riêng hẹn lại ngày tương ngộ
Từ biệt người thân biệt thị thành
Thi Nang
Đến đây trở lại câu 1 của bài 1
 
Thi Nang cảm ơn Người lính họa thơ và giúp cho Thi Nang hoàn thành "liên hoàn khúc" này 

Tứ Trụ 22.03.2009 23:05:01 (permalink)
0
Trích đoạn: PHẠM VĂN NANG

CÔ GIÁO VÙNG XA

Từ biệt người thân biệt thị thành
Em về công tác chốn rừng xanh
Đường xa khói bụi mờ hình bóng
Dặm thẳm ngàn cây rợp lá cành
Dìu bước qua sông cầu lắt lẻo
Dắt tay lội suối nước trong lành
Sông không ngăn được lòng thương trẻ
Cô giáo vì trò dưới mái tranh *
Thi Nang

 
THẦY CÔ
 
Cô cõng cái chữ lên ngàn
Em thơ ghép lại - mơ màng ngày mai
Thầy vác con số trên vai
Băng rừng, lội suối - tương lai tuổi hồng...
Tri ân những đóa hoa lòng
Chèo đò đưa trẻ sang sông, một đời
Qua cầu - nhớ lại một thời
Thầy Cô - Cha Mẹ, sao dời không quên!
Người lính - 19.3.2009


CÔ GIÁO VÙNG XA 2

Cô giáo vì trò dưới mái tranh
Yêu trường bám lớp mến đầu xanh
Ngày rèn em cháu còn niên thiếu
Tối dạy chị anh đã trưởng thành *
Mỗi tiết văn ngời hồn đất nước
Từng bài sử rạng chí hùng anh
Trong lòng trĩu nặng tình sông núi
Trải nghĩa gieo nhân xuống đất lành
Thi Nang

*Ban ngày dạy phổ thông,ban đêm dạy phổ cập

 
 
 
 
CÔ GIÁO NGÀY XƯA

Ngày nào sớm sớm đến trường
Chiều chiều về với ruộng nương, cấy trồng
Nắng thơm đôi má ửng hồng
Làn da đen sạm, tóc bồng đỏ hoe…
 
Đường quê quen thuộc tiếng xe
Cọc cà, cọc cạch đọc vè say xưa
Tình cô kể mấy cho vừa
Thương đàn trò nhỏ đội mưa đến trường…
 
Bay bay bụi phấn vấn vương
Gởi bao con chữ yêu thương cho đời
Nhớ ngày xưa ấy – cô ơi
Nhà nông – Bục giảng tuyệt vời làm sao…!
Người lính – 22.3.2009
 
CÔ GIÁO VÙNG XA 3
 
Trải nghĩa gieo nhân xuống đất lành
Cho đời hạnh phúc nước non xanh
Cho người khỏe mạnh tràn mơ ước
Cho trẻ vui tươi gắng học hành
Hầu hết hài lòng con hiếu thảo
Không còn phật ý đứa tinh ranh
Ra công vun xới vườn hoa nhỏ
Nguyện ước giống nòi mãi rạng danh
Thi Nang
 
CÔ GIÁO VÙNG XA 4
 
Nguyện ước giống nòi mãi rạng danh
Đàn chim ríu rít ở trên cành
Chiều về cảnh vắng càng thương bạn
Tối đến đêm buồn lại nhớ anh
Lặng lẽ nhìn trời sao lấp lánh
Âm thầm ứa lệ mắt long lanh
Tình riêng hẹn lại ngày tương ngộ
Từ biệt người thân biệt thị thành
Thi Nang
Đến đây trở lại câu 1 của bài 1
 
Thi Nang cảm ơn Người lính họa thơ và giúp cho Thi Nang hoàn thành "liên hoàn khúc" này 


Thầy Cô Giáo

Thầy cô tạm biệt chốn thị thành
Nguyện vọng gieo mầm chốn rừng xanh
Bút nghiên khai thị cho đàn trẻ
Gieo mầm kiến thức giúp chị anh
Khổ cực tấm thân không kêu khó
Mong sao rải giống tốt quê mình
Sách vở rạng ngời cho đất nước
Nụ cười từ ái ấm trời xanh
Mytutru

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 23:09:05 bởi Tứ Trụ >
PHẠM VĂN NANG 23.03.2009 19:18:51 (permalink)
0
Trích đoạn:Mytutru
 
Thầy Cô Giáo

Thầy cô tạm biệt chốn thị thành
Nguyện vọng gieo mầm chốn rừng xanh
Bút nghiên khai thị cho đàn trẻ
Gieo mầm kiến thức giúp chị anh
Khổ cực tấm thân không kêu khó
Mong sao rải giống tốt quê mình
Sách vở rạng ngời cho đất nước
Nụ cười từ ái ấm trời xanh
Mytutru


Chào Tứ Trụ,
Thi Nang cảm ơn Tứ Trụ ghé thăm và để lại thơ.
Chúc bạn luôn vui,khỏe,hồn thơ lai láng
 
THẦY GIÁO VÙNG XA
 
Ra đi từ lúc tóc còn xanh
Tạm biệt em yêu ở ngoại thành
Qua bến sông sâu nghe gió mát
Vượt dòng suối cạn thấy trăng thanh
Tận tâm,tận lực,thầy dìu dắt
Gắng sức,gắng công trẻ học hành
Sáng sáng chiều chiều vui đến lớp
Là niềm hạnh phúc nhất đời anh
Thi Nang
PHẠM VĂN NANG 24.03.2009 20:20:14 (permalink)
0
Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

 
Xướng Kính Mời

BUỒN
Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
Nhìn hoa nhìn lá lại nhìn trời.
Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
Nhìn nắng chiều tàn trên vách trôi.
Cứ thế ngày qua rồi nuối tiếc.
Để cho buồn ngập đến chơi vơi.
Gặp người đồng cảnh buồn vô cớ.
Tìm tới làm quen với nụ cười
Trần Mạnh Hùng
 

HOA LỤC BÌNH
 
Có ai khốn khổ giống như tôi
Chẳng biết giận ai phải giận trời
Đã có huệ ,lan, xinh khả ái
Còn sinh chi cánh lục bình trôi
Hết ao đến ruộng rồi mương rạch
Số phận  trời dành lệ chẳng vơi
Cám cảnh hoa hèn không bến đậu
Biết ai thương tưởng giúp hoa cười !
NU


Bỏ Buồn Vô Cớ

Mong người an lạc giống như tôi
Trái phải trắng đen chuyện đất trời
Vô tư phất bút thơ tả cảnh
Vẽ lên màu sắc "Vô thường trôi"
Cứ thế hồn nhiên không hối tiếc
Chớ để cho lòng ngập chơi vơi
Giúp người buông bỏ buồn vô cớ
Luôn nhoẽn trên môi một nụ cười
Mytutru
 
Chào quý thi hữu,
Chiều nay lên mạng,ghé thăm nhà của Tứ Trụ,thấy quý thi hữu xướng họa vui quá!
Cho Thi Nang vui lây một chút nhé!
 
VUI
 
Ở chốn rừng già thỏa thích chơi
Ung dung ngoạn cảnh dưới vòm trời
Sáng ngồi chễm chệ nghe chim hót
Chiều đứng đường hoàng ngắm lá rơi
Nước suối đầy dòng không sợ thiếu
Rừng cây ngập lá chẳng hề vơi
Nhìn bướm vờn hoa vui khôn tả
Thưởng thức hương thơm nhoẻn miệng cười
Thi Nang
Thi Nang chỉ gieo một vần"ơi" thôi nhé!
 
 
Trần Mạnh Hùng 25.03.2009 03:40:21 (permalink)
0
Một trong những tấm ảnh mới nhất của TMH với nỗi buồn mênh mông
 
Xướng Kính Mời

BUỒN
Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
Nhìn hoa nhìn lá lại nhìn trời.
Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
Nhìn nắng chiều tàn trên vách trôi.
Cứ thế ngày qua rồi nuối tiếc.
Để cho buồn ngập đến chơi vơi.
Gặp người đồng cảnh buồn vô cớ.
Tìm tới làm quen với nụ cười
Trần Mạnh Hùng 
 

Thơ Thẩn
 
Thơ thẩn nơi đây chỉ một tôi
Ngồi xem bóng nước chiếu tơ trời
Hỏi mây mây đứng xa xa ngó
Hỏi gió gió buồn chầm chậm trôi
Muốn tỏ phân bày lòng trắc ẩn
Thôi đành cất giấu nỗi đầy vơi
Mênh mang tấc dạ dòng tâm sự
Môi má kém vui khó mỉm cười

 
Sương Anh
 
 
HOA LỤC BÌNH
 
Có ai khốn khổ giống như tôi
Chẳng biết giận ai phải giận trời
Đã có huệ ,lan, xinh khả ái
Còn sinh chi cánh lục bình trôi
Hết ao đến ruộng rồi mương rạch
Số phận  trời dành lệ chẳng vơi
Cám cảnh hoa hèn không bến đậu
Biết ai thương tưởng giúp hoa cười !
NU


Bỏ Buồn Vô Cớ

Mong người an lạc giống như tôi
Trái phải trắng đen chuyện đất trời
Vô tư phất bút thơ tả cảnh
Vẽ lên màu sắc "Vô thường trôi"
Cứ thế hồn nhiên không hối tiếc
Chớ để cho lòng ngập chơi vơi
Giúp người buông bỏ buồn vô cớ
Luôn nhoẽn trên môi một nụ cười
Mytutru
 
Chào quý thi hữu,
Chiều nay lên mạng,ghé thăm nhà của Tứ Trụ,thấy quý thi hữu xướng họa vui quá!
Cho Thi Nang vui lây một chút nhé!
 
VUI
 
Ở chốn rừng già thỏa thích chơi
Ung dung ngoạn cảnh dưới vòm trời
Sáng ngồi chễm chệ nghe chim hót
Chiều đứng đường hoàng ngắm lá rơi
Nước suối đầy dòng không sợ thiếu
Rừng cây ngập lá chẳng hề vơi
Nhìn bướm vờn hoa vui khôn tả
Thưởng thức hương thơm nhoẻn miệng cười
Thi Nang
Thi Nang chỉ gieo một vần"ơi" thôi nhé!
 
Cám ơn Thi Nang đã đến chung vui mong rằng mãi mãi trong tương thân xướng họa
 
Nhớ Nhung
Người mến hay là trêu ghẹo tôi
Ởm ờ như gió thổi ngang trời !
Hay là đồng bịnh cô đơn ngộ?
Hay lại tương thân trầm cảm trôi?
Người có thích không khi vắng lặng?
Tôi thì lo lắng bóng chiều vơi!
Người thường nghĩ đến con người ấy?
Tôi chỉ nhớ nhung một nụ cười
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 04:34:25 bởi Trần Mạnh Hùng >
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 126 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 1880 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9