mở đầu
Gửi người vu vơ
Vu vơ gặp một nụ cười
Vu vơ thương nhớ để rồi vu vơ
Vu vơ về tập làm thơ
Vu vơ gửi .. vu vơ chờ hồi âm..
..
bạn sẽ viết đoạn kết cho bài thơ này chứ ?...!
Gửi người vu vơ
Vu vơ gặp một nụ cười
Vu vơ thương nhớ để rồi vu vơ
Vu vơ về tập làm thơ
Vu vơ gửi .. vu vơ chờ hồi âm.. (Starlucky_112123)
Vu vơ chân bước lặng câm
Vu vơ tim đậm thì thầm nhớ ai
Vu vơ tìm kiếm mắt nai
Vu vơ gọi mãi không phai tên người. (Cánh Diều)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: