Trang thơ
trungdao 16.05.2007 16:49:12 (permalink)
0
Bộc Bạch Rừng Thơ

Rừng thơ là chốn dạo chơi
Trang thơ là chốn để tôi tự tình
Tự tình những thứ linh tinh
Tự tình cả những lung linh tâm hồn.
 
Rừng thơ tôi, có cô em gái 
Có chú chim con học líu lo
Có bầy ong, bướm xô nhau chạy
Vội mà chi, hoa cỏ ở muôn nơi
  Rừng thơ tôi gặp cây cầu khỉ
Với đơn sơ gầy guộc một cành ngang
Chênh vênh vắt ngang đôi bờ suối
Suối trong veo, róc rách rì rào
 
Vịn tay cầu lọ dọ đặt bàn chân
Lạnh ngắt đê mê dòng suối trong rêu phủ
Rong rêu mơn trớn theo chân đi từng bước
Đám cá con cứ nghếch lên dòm dòm....

.....
Bất chợt, gặp gỡ nơi đôi mắt
Một nỗi tan thương lệ nhạt nhòa
Lòng bao đau khổ, sầu chất chứa
Một cuộc tình vừa bỏ em đi
 
Còn đây, đậm nét cái hồn nhiên
Của e ấp tình nồng chớm nở
Miên man, nhung nhớ lần gặp gỡ
Hạnh phúc thăng hoa đến ngập lòng
 

 
Rừng thơ ơi hỡi, rừng thơ
Đứng mãi nơi đây với thẫn thờ
Lom khom tiếp bước thi nhân trước
Nhặt những thơ vương cất trong bồ.
 
-trungdao-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2007 12:46:56 bởi trungdao >
#1
    trungdao 20.05.2007 14:48:08 (permalink)
    0
    Tuyệt vọng
     
    Ta lang thang trong cõi đời cô độc
    Ta vật vã tìm đường tiến thân
    Ta lạc lối ngay con đường ta chọn
    Ta mò mẫm trong mờ mịt tương lai.
     
    Ta là ai? Có còn là ta nữa?
    Hay đã hóa kẻ cái bang bạc nhược
    Lê la xin xỏ đời ban phước
    Nói nói, cười cười, lảm nhảm, lê la.
     
    Ngày qua, ngày lại với dèm pha
    Với dè bỉu nơi người đời ban phát
    Hỡi Thánh Thần, hỡi Bồ Tát, Ala
    Khi sinh linh đã không còn sức sống
    Khi Thiên Đàng chẳng có chỗ dung thân
    Thì,
    Lạnh lẽo Âm ti có gì để chê trách
    Hơn lây lất, chuỗi ngày lại, ngày qua.
     
    -trungdao-
    #2
      BĂNG NGUYỆT 21.05.2007 00:34:39 (permalink)
      0
      Bn cùng tất cả ACE thành viên thân mến chào mừng trungdao đến vui với vườn thơ VNTQ nha...chúc bạn vui và vui nhiều nha! 



      Bất chợt, gặp gỡ nơi đôi mắt
      Nỗi buồn tan thương lệ nhạt nhòa
      Lòng bao đau khổ, sầu chất chứa
      Em đã xa đi một cuộc tình.


       
      Dấu chân địa đàng
       
       
      Rừng thơ còn lại một mình
      Em lang thang với hành trình cô đơn
      Này hoa này bướm...vẫn còn
      Này yêu này giận gói tròn mê say
       
      Người đi ta lạc trời này
      Con đường dấu lệ hoa bay trắng trời
      Vườn yêu lặng lẽ thơ rơi!
      Nổi buồn lệ ứa....ướt lời thơ ca.

       
      Bao giờ người ghé thăm ta
      Rừng thơ còn bóng trăng tà soi nghiêng
      Tóc đen dẫu hết sắc huyền
      Vẫn còn giữ mãi chút duyên cho người!
       
      r
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2007 15:55:29 bởi Huyền Băng >
      #3
        trungdao 22.05.2007 16:57:39 (permalink)
        0
        Ngày mai thôi...
         
        Đây chan hòa rạng rỡ ánh chiều hè
        Đây đặc quánh lóng lánh dòng kênh
        Đây cao vút bao la của trời xanh
        Đây xuôi ngược thuyền bè, ôi tấp nập.

        Đó xa xa cầu Kênh Tẻ sừng sững
        Đó bên bờ nơi trẻ nhỏ đùa nô
        Đó xình xịch chuyến đò chiều lượt cuối
        Đó liêu xiêu xơ xác những nhà tranh.

        Còn nhiều lắm, dòng kênh mùi hôi thối
        Còn vô kể, rác rưới nổi trên kênh
        Còn lênh đênh, bao gia đình đông đúc
        Còn đó - đó đây - đây còn đó
        Là những nghèo khổ là lênh đênh.

        Ngày mai thôi, một ngày mới thật gần
        Dòng kênh xanh đón chiều hè rạng rỡ
        Nhà, cao ốc quàng quyện tầng mây
        Mùi ngan ngát thảm cỏ cây đôi bờ
        Hạnh phúc, yêu thương nơi ghế đá bờ kênh
        Ngày mai thôi, một ngày mới thật gần.
         
        Chiều Kênh Tẻ Q.7-2006
        -trungdao-
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2007 20:28:14 bởi trungdao >
        #4
          trungdao 22.05.2007 19:07:47 (permalink)
          0
           
          Băng Nguyệt phu nhân đến xông nhà
          ...
          Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa
          Ao sâu nước cả khôn chài cá
          Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà
          Cải chửa ra hoa, cà chửa nụ
          Bầu vừa rụng rốn mướm đương hoa
          Đầu trò tiếp khách trầu không có
          ... (trích "Bác đến chơi nhà" - Nguyễn Khuyến)
           Chút lòng thành gởi người mang theo.

          Chao BN, chuc ban vui va lam tho nhieu nhieu
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2007 10:42:46 bởi trungdao >
          #5
            trungdao 24.05.2007 20:26:32 (permalink)
            0
            Ai thấu chăng ai

            Đêm khuya lặng lẽ như tờ
            Khuya đêm lạnh vắng trơ trơ một mình
            Vì đâu khuya thức một mình
            Ai làm tôi kết duyên tình cùng đêm.
            Thức đêm thì thấy đêm dài
            Ngủ ngày lại thấy ngày dài lê thê
            Ngày ngày ôm ấp ê chề
            Bù lăn bù lóc tứ bề khôn nguôi
            Lại mưa lại nước rơi xuôi...
            Chăng ai, ai thấu, tình tôi thất tình.

            -trungdao-
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2007 01:19:30 bởi trungdao >
            #6
              trungdao 26.05.2007 10:49:27 (permalink)
              0
              Nông nhàn

              Hết mưa trời nắng lên rồi
              Võng tre rợp bóng lại ngồi đong đưa
              Đong sao cho hết ban trưa
              Đưa sao hết buổi ban trưa đến chiều
              Nắng chiều thả bóng con Diều
              Hoàng hôn tim tím dậy điều bâng khuâng
              Đêm về đàn hát quây quần
              Luộc khoai, nướng bắp dưới quầng trăng sao
              ta yêu cuộc sống biết bao
              Dẫu cho nhàn rỗi siết bao sắc màu
              Quê ta ruộng lúa con trâu
              Đào giun câu cá, ao sâu vớt bèo
              Sửa sang mái bếp cheo veo
              Dựng thêm giàn trúc mướp leo bên thềm
              Bắt đôi gà chọi giữa thềm
              Nó đấm nó cắn lại thêm móc giò
              Ghẹo em hàng xóm hay hò
              Ơ kìa! cô gái đưa đò sang sông
              Chim bay cò đậu đầy đồng
              Sa chân bẫy sập mơ lông rượu đào
              Nhàn nông đời vẫn đẹp sao
              Vui chơi ca hát quên bao nhọc nhằn.

              -trungdao-

                
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2007 10:52:11 bởi trungdao >
              #7
                trungdao 28.07.2007 00:49:29 (permalink)
                0
                Tranh thơ

                Chỉ ngòi bút cùng mượn những vẫn thơ
                Anh vẽ nên bức họa dương trần
                Trong đục, đỏ đen, âm dương, tĩnh động
                Tựa sắc màu để kiến tạo nên tranh
                Xem tranh tôi thấy mình thấy bạn
                Thấy anh vẽ tranh bằng bút và thơ.

                -trungdao-

                #8
                  trungdao 28.07.2007 01:10:57 (permalink)
                  0
                  Xuân về

                  Gặp em một sớm của mùa Xuân
                  Rồi mùa Hạ, Thu, Đông đôi ta cùng gắn bó
                  Cứ ngỡ là năm ấy 4 mùa Xuân
                  Màu không khí, tiết trời ôi thật đẹp

                  Mùa Xuân nay lại đến cùng anh
                  Đến cùng em cùng muôn người khác
                  Xuân nay đã không còn như Xuân trước
                  Lối em bước không còn anh chung đường

                  Bước đi em, xin em đừng ngoảnh mặt
                  Kẻo bắt gặp ánh mắt trông theo
                  Nơi bờ mắt, em lại tuôn giọt lệ
                  Giọt lệ buồn thương mối tình chóng qua

                  Bao la bờ cõi thiên hà
                  Tìm đâu được chốn cho ta quên nàng
                  Long lanh sương trắng nắng tràn
                  Bướm ong hoa lá vẫn đàn ca Xuân về.

                  -trungdao-


                  #9
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9