Ðào Quang Hán một hồn thơ quê hương .

Tác giả Bài
vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
Ðào Quang Hán một hồn thơ quê hương . - 16.05.2007 17:26:02
Xin giới thiệu với qúi vị và các bạn một hồn thơ cùng những thi phẩm chan chứa tình người , những vần thơ bình dị và chân thành được viết lên từ quê hương Việt Nam yêu dấu mà tôi rất trân trọng mến yêu
Vũ kim Thanh
 
(Lời giới thiệu )


 
THƠ GỬI NÀNG THƠ

Tác giả :Ðào quang Hán
Diễn ngâm : Hoàng Thanh
 

 
 
THƠ GỬI NÀNG THƠ
 
Thôn Ðào xá , xã Ðào Dương
Huyện Ân Ký ,tỉnh Hưng Yên quê mình
Họ Ðào Quang Hán là danh
Sinh năm ba tám ,Mậu Dần tháng giêng
Mất cha từ thuả ấu niên
Thương chồng hiền mẫu buồn phiền tâm tư
Ván bài là thứ lấp bù
Men cay là thứ say sưa tối ngày
Chim non mình sớm lạc bầy
Lớn lên thiếu những bàn tay vỗ về
Ðơn côi trống vắng nặng nề
Như cây thông giữa bộn bề hoang vu
Gặp nhiều bạc ác , nhân từ
Ðắng cay không thiếu cũng dư ngọt bùi
Làm sao kể hết niềm vui
Làm sao tát được cho vơi nỗi buồn
Đã từng hiển hách đế vương
Ðã từng xó chợ đầu đường bê tha
Anh hùng đệ nhất từng là
Tiểu nhân bất đắc từng ra thằng hèn
Ðã từng sống mái đỏ đen
Chìm trong biển rượu say mềm đôi môi
Giang hồ bén đủ mọi mùi
Xong đều chán cả lại vùi vào thơ
Nợ nần duyên kiếp tự xưa
Làm sao dứt được duyện tơ hỡi mình
Mấy lời bộc bạch tâm tình
Của người thi sĩ vô danh gửi nàng
 
Ðào quang Hán
 


 
GIA ÐÌNH TÔI
 
Tác giả : Ðào quang Hán
Diễn ngâm : Văn Chương




GIA ÐÌNH TÔI
 
Gia đình tôi , có tôi , mẹ tôi và hai chị gái
Thế mà nay đã hai mươi mốt người rồi
Bé nhất là cu Liêm hai tuổi , cháu là chắt ngoại của mẹ tôi .
Gia đình tôi nấu nướng chung một bếp
Ăn uống quây quần , nhường cháo sẻ rau
Cá tính khác nhau mỗi người một nết
Vẫn cứ yêu thương ý hợp tâm đầu
Chúng tôi cũng bất đồng tranh cãi
Mọi bực buồn rồi cũng qua mau
Mỗi biến cố mỗi người gặp phải
Tất cả chúng tôi cùng chung nỗi xót đau
Gia đình tôi chung cảnh tình đất nước
Vẫn còn nghèo chưa vượt nổi khó khăn
Cuộc sống vẫn vui vẫn tràn đầy hạnh phúc
Vẫn lăn lộn hết mình với công việc làm ăn
Ban ngày chúng tôi như chim bay đi kiếm sống
Tới chiều buông mới ríu rút xum vẩy
Bữa ăn của chúng tôi mang nhiều ý nghĩa
Gồm đủ ngọt ,bùi, chua, chát, đắng cay
Vắng mỗi chúng tôi gia đình rất nhớ
Mỗi chúng tôi đi xa đều rất nhớ gia đình
Gia đình tôi bình thường bé nhỏ
Như mọi gia đình xong vẫn cứ …lung linh
 
Ðào quang Hán


 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2007 16:39:05 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Ðào Quang Hán một hồn thơ quê hương . - 21.05.2007 16:28:52
MỪNG TÌNH THƠ NGHĨA BẠN
 
Tác giả : Đào quang Hán
Diễn ngâm : Hà Vi
 
[themNhac]http:/vnthuquan.net/user/vukimthanh/4mungtinhthonghiaban.wma[/themNhac]
 
 
MỪNG TÌNH THƠ NGHĨA BẠN
 
Mừng Bính Tý một nghìn chín trăm chín sáu
Nhóm tình thơ nghĩa bạn chào đời
Tuổi gìa trước để vui chơi
Sau là để lại tình người tình thơ
Hợi ,Xương ,Ðạm , Tòng phơ mái tóc
Phán ,Hiệp Hán… rụng trọc trơ đầu
Giá mà có bẩy chòm râu
Thất hiền chắc hẳn ra mầu cách tiên
Mùi trần thế thôi phiền hết lụy
Nghĩa nhân gian tuý lúy càn không
Mỗi người mỗi cảnh mỗi hồn
Bẩy bầy tâm sự trung ương trữ tình
Lòng trong sáng bình minh rạng rỡ
Dạ thẳng ngay trăng tỏ huy hoàng
Lời hay tứ đẹp ý sang
Cho thơ có cả hương ngàn sắc hoa
Phút giao thừa nôm na khai bút
Đón xuân sang xin chúc đôi vần
Tuổi già thơ hớn hở xuân
Tình thơ nghĩa bạn rung ngân đời đời
 
Ðào quang Hán
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2007 16:29:53 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Ðào Quang Hán một hồn thơ quê hương . - 21.05.2007 16:37:09
TÔI SỢ NHẤT
 
Tác giả : Đào quang Hán
Diễn ngâm :Hồng Ngát
 

 
 
 
 
TÔI SỢ NHẤT
 
Anh là kẻ đơn côi bất hạnh
Lắt lay sống giữa đời thường
Từ ngày gặp em lòng anh ấm lại
Anh bay nhảy vẫy vùng trong hạnh phúc yêu thương
Những lúc nghĩ về em anh thấy mình lỗi quá
Em chỉ lặng lẽ cười âu ếm vuốt ve anh
Nặng trĩu hai vai em gánh một mình
Mặc anh vui chơi đàn ca thơ phú
Em chỉ trách yêu : thơ có ra tiền không ?rồi em cười thích thú .
Anh muốn ôm choàng và ghì chặt em yêu
Anh thấy anh được đã quá nhiều
Tất cả là của em tất cả
Em lấy phải chàng trai vô tích sự
Mà sao em yêu đến thế em ơi
Nếu người ta đem cả đất trời
Cả của cải loài người đổi lấy em yêu dấu
Thì rất khoát và sẵn sàng bằng máu
Anh chỉ giữ em thôi
Ôi người vợ của anh em thật kiêu sa , vĩ đại , tuyệt vời
Những lúc đậm men say và hồn thơ lai láng
Anh mơ mộng rất nhiều chợt nghĩ tới em yêu
Anh bất giác bàng hoàng kinh sợ
Nếu cuộc sống của anh thiếu bàn tay em nâng giấc sớm chiều.

Phải chăng anh là người ích kỷ
Muốn em sống dài làm tất cả vì anh
Anh rất thương em quá yêu một người chồng mộng mị
Ðể cả đời em chỉ biết hy sinh
Có lẽ đó là nợ nần duyên kiếp
Anh trả nợ em bằng sự chung tình
Với anh em đừng đặt nhiều hy vọng
Nguồn hạnh phúc tương lai chắc là ở con mình
 
Ðào quang  Hán
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2007 06:01:57 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Ðào Quang Hán một hồn thơ quê hương . - 22.05.2007 06:26:35
VỢ TÔI
 
Tác giả : Ðào quang Hán
Diễn ngâm :Văn Chương
 

 
 

VỢ TÔI
 
Ði làm từ sớm tinh mơ
Làm thông tới tận năm giờ tầm tan
Lo xong việc nước chu toàn
Lại còn vắt sức tính toan việc nhà
Trồng thêm luống cải luống cà
Nuôi thêm con thỏ con gà con heo
Thổi cơm nấu cám băm bèo
Thôi thì mọi việc thảy đều tay em
Giật mình thức giấc giữa đêm
Hứng từng giọt nước em quên chính mình
Em đâu nghĩ đến hy sinh
Em làm tất cả tâm tình yêu thương
Giản đơn sống giữa đời thường
Chắt chiu dành dụm nhịn nhường chồng con
Chưa mơ tới miếng ăn ngon
Còn đâu nghĩ tới phấn son loẹt loè
Em làm quấn quật sớm khuya
Mà sao túng thiếu vẫn đè lên em
Thấy em là thấy việc làm
Thấy em thiếu cả thời gian để buồn
Em không thạo bán thạo buôn
Dung nhan thì cũng thường thường bậc trung
Em không là nữ anh hùng
Em không đặc sắc lạ lùng khác ai
Rất nghèo nghèo cả nói cười
Em là người vợ vàng mười của anh
 
Ðào quang Hán
 

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Ðào Quang Hán một hồn thơ quê hương . - 14.06.2007 14:52:56
MẸ
 
Tác giả : Ðào quang Hán
Diễn ngâm : Hồng Liên

  
 
 
 
MẸ
 
Ai cũng kể mẹ ngày xưa đẹp lắm
Công dung ngôn hạnh có thừa
Nợ đời một mình mẹ gánh
Một bên chồng một bên con thơ
Không mấy khi mẹ chịu ăn no
Hàng ngày mẹ vui mặc rách
Suốt đời lặn lội thân cò
Ðể lại tình thơm tiếng sạch
Hôm nay chúng con cháu chắt
Về đây xum họp một nhà
Lễ mọn lòng thành giỗ mẹ
Ngập tràn thương nhớ xót xa
Cái khó cái nghèo có lẽ
Mẹ mang đi cả rồi sao
Ðể chúng con giờ khấm khá
Phúc dầy lộc lớn mẹ trao
Ðứng trước hương hồn mẹ
Chúng con nước mắt lưng tròng
Khắc tấm đan thành nhớ mãi
Mẹ là người mẹ Việt Nam
 
Ðào quang Hán
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 18:11:05 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Ðào Quang Hán một hồn thơ quê hương . - 14.06.2007 14:57:36
KHÓC CHA
 
Tác giả : Ðào quang Hán
Diễn ngâm : Hà Vi
 



KHÓC CHA
 
Cha ơi …Sự thật đây sao
Hay là một giấc chiêm bao dữ dằn
Cha nằm như một thiên thần
Cha nằm như một hiền nhân khoan hòa
Chúng con tưởng như cha nằm đó
Giảng thơ văn dẫn độ chuyện Kiều
Vẫn như sớm sớm chiều chiều
Cha thường dậy bảo muôn điều thiệt hơn
Như thuyền gẫy mất cột buồm
Ðất trời mất hẳn vầng dương chói loà
Chúng con mất một người cha
Cuộc đời lạnh lẽo cảnh nhà cô lieu
Nửa thế kỷ bạt phiêu lam lũ
Mẹ và cha nếm đủ phong trần
Công danh xem tựa phù vân
Tu nhân tích đức cho phần chúng con
Lúc sống cha mẹ tròn chữ hiếu
Mực thuỷ chung mẹ hiểu cha hơn
Nghĩa tình cha mẹ keo sơn
Anh em bằng hữu xóm thôn xa gần
Cha ăn ở rất phân mực thước
Chẳng tranh giành thua được cùng ai
Cha ưa mọi sự hòa hài
Văn chương là thú miệt mài sớm hôm
Cha ghét sự bờm xơm giả dối
Càng ghét hơn cái thói gian tà
Yêu đời cha rất yêu hoa
Yêu trăng yêu gió nhất là yêu thơ
Cha vốn gốc đế đô kinh bắc
Cha là người uyên bác cổ kim
Ngày ngày luyện óc rèn tim
Chí cha như thể cánh chim đại bàng
Cha như một tấm gương huyền thoại
Ðể chúng con soi mãi suốt đời
Chúng con thề với đất trời
Giữ tròn đạo hiếu như lời cha răn
Cao tuổi đến như ông Bành tổ
Nhiệm phép mầu thì có Như Lai
Trên đời chẳng có một ai
Mà tránh thoát được vòng đai tử thần
Cha nay đã qua tuần thất thập
Tuổi người đời mong ước xưa nay
Công cha nghĩa mẹ cao dầy
Chúng con chưa trọn lòng này nặng mang
Chúng con những bàng hoàng thương tiếc
Cha ơi cha vĩnh biệt từ đây
Họ hàng bằng hữu đủ đầy
Tiễn cha tiễn cánh chim bay về ngàn .
Ðào quang Hán


 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2009 05:04:34 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Ðào Quang Hán một hồn thơ quê hương . - 14.06.2007 15:11:29
CÂY BÀNG
 
Tác giả : Ðào quang Hán
Diễn ngâm : Hồng Liên
 
  


CÂY BÀNG
 
Thân gốc xù sì
Lá bừng sắc huyết
Khoác vào đông rét
Cánh cửa huy hoàng
 
Khi mùa xuân sang
Bật muôn mầm biếc
Sức sống mãnh liệt
Dâng lên tràn trề
 
Chào đón hè về
Mở xòe tán lá
Như có phép lạ
Xanh rờn trang thơ
 
Cõng gió vào thu
Bâng khuâng chiều tím
Tỏa vào mùa chín
Ðậu vào hồn ta .
 
Ðào quang Hán
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2009 18:51:49 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Ðào Quang Hán một hồn thơ quê hương . - 14.06.2007 15:31:58
THAY BỨC THƯ TÌNH
 
Tác giả : Ðào quang Hán
Diễn ngâm : Hồng Ngát
 
  

THAY BỨC THƯ TÌNH
( Gửi Vũ kim Thanh)
 
Việt Nam
Thu sang
Ðường vàng sắc lá
Xứ sương mù… người ơi có nhớ
Một hồn thơ
Khát gọi một hồn thơ
Ta …Lang thang … si dại mộng du tìm lẽ sống
Có lúc ồn ào sôi động cuồng say hét toáng trời
Có lúc buồn vui trước sự thế con người khổ đau bất hạnh
Sống
Chết
Thanh ơi ….những đêm dài canh cánh …
Ta gửi cho nhau những trang thơ đầy thi hứng
Nước …
Ô xy…
Mặt trời ư …
Dĩ nhiên …Nhưng sẽ là khô cứng
Nếu không được tắm mình trong tràn ngập … suối thơ .
 
Ðào quang Hán
Hải Phòng năm 1996 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 16:38:49 bởi vũkimThanh >