Hương Thầm một chút cô đơn
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 94 bài trong đề mục
Hương Thầm 19.05.2007 15:39:05 (permalink)
0
Khát Khao

Có những nỗi nhớ cứ chập chờn khi đêm xuống
Để cho giấc ngủ lại thêm phần mong manh
Cơn mơ chợt đến
Có bóng dáng của anh
Bỗng tỉnh giấc thấy tay mình lạnh buốt

Có những ước muốn
Dấy lên trong hồn
Thêm một lần cùng ngắm hoàng hôn
Nhớ buổi chia tay
Những vì sao ngập chìm đáy mắt
Xa anh mất rồi
Yêu dấu
Có lẽ ngọt ngào hơn

Có những kỷ niệm chiều mưa tuôn
Ai lặng lẽ nhặt hạt thương hạt nhớ
Nơi hò hẹn
Mưa từng cơn nức nở
Ôi sóng lòng sao cứ mãi cuộn dâng

Có những giây phút làm con nắng bâng khuâng
Để em ….anh
Cùng đưa tay đón đợi
Giọt nắng vàng vẫn muôn đời xa vời vợi
Để vô tình, ta nhớ phút bên nhau

Mưa còn thấm ướt mùa ngâu
Phải chăng xuân đã úa mầu nhớ thương


Hương Thầm
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2007 18:53:49 bởi Viet duong nhan >
#1
    Hương Thầm 21.05.2007 18:38:25 (permalink)
    0
    Phiên khúc 2


    Vô tình nắng vội sang sông
    Con sáo sổ lồng thương nhớ vụt bay
    Mưa rơi thoáng ướt vai gầy
    Hanh hao một thuở tóc mây thẹn thùng
    Lối về gió giật cây rung
    Bờ môi tê tái ngập ngừng bước hoang
    Rêu phong phủ kín thu vàng
    Mây giăng tím biếc mang mang một trời

    Hương Thầm
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2007 18:39:25 bởi Hương Thầm >
    #2
      Hương Thầm 22.05.2007 17:51:26 (permalink)
      0
      Phiên khúc 4








      Anh hãy về anh nhé


      Để em đừng thổn thức bởi mùa đông
      Lạnh rất nhiều anh có biết hay không
      Em cần lắm vòng tay anh xiết chặt







       
      Anh hãy về bên em
      Để phố đừng im lặng
      Để nỗi nhớ không hoe đỏ mắt gầy


      Để mưa chiều đừng khóc ướt hàng cây
      Anh hãy về
      Về bên em anh nhé




      Em nhớ anh
      Quán cafe lặng lẽ
      Nơi hẹn hò
      Xao xác gió gọi mây
      Chiều thứ bẩy
      Trống vắng chợt dâng đầy
      Em vội vã tìm anh trên lối cũ







      .....



      Em đợi anh về để ủ ấm mùa đông








      Hương Thầm
       
      r




      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2007 20:32:41 bởi Huyền Băng >
      #3
        Hương Thầm 22.05.2007 18:18:20 (permalink)
        0
        Cách trở

        Xa lắm
        Một ánh mắt thân quen
        Để ngày qua đi trong nỗi niềm tê tái
        Cơ mơ chập chờn
        Môi hôn vụng dại
        Đêm kéo về cho lòng trống trải thêm

        Yêu thương ấy
        Sao chẳng gọi thành tên
        Để nỗi buồn lại vương trên suối tóc
        Nhớ anh
        Bỗng thấy mình bật khóc
        Kỷ niệm nào còn vương đọng trên mi

        Chút ngập ngừng
        Lưu luyến bước chân đi
        Rồi năm tháng dài hơn
        Vì chia ly, xa cách
        Bàn tay run lên
        Vì mùa xuân trở lạnh
        Cần lắm
        Làn hơi ấm nơi anh

        Vắng một người
        Chợt thấy mình mong manh
        Niềm nhung nhớ vỡ òa lối vắng
        Thiếu anh
        Cơn gió khe khẽ lặng
        Em vẫn ngồi
        Lòng nghe nặng đơn côi
        ...

        Hương Thầm
        #4
          Hương Thầm 23.05.2007 09:30:52 (permalink)
          0
          Hà Nội nhớ anh


          Anh hãy về Hà Nội đi anh
          Phố ngày xưa mong anh nhiều lắm
          Mùa đổi mùa mà gió sao chẳng lặng
          Phố giận hờn nên mưa đổ thật nhanh

          Anh hãy về Hà Nội đi anh
          Để con đường chiều nay đừng xa nữa
          Để kỷ niệm đừng chia thành hai nửa
          Thêm một lần hai đứa mình có nhau

          Về đi anh
          Về nghe lá rơi mau
          Về nghe tiếng thời gian trôi lặng lẽ
          Về anh nhé, để phố đừng quạnh quẽ
          Để hoàng hôn không làm mắt phố gầy

          Hà Nội nhớ
          Thời gian ngủ trên cây
          Phố bao năm bỗng thấy mình thêm tuổi

          Yêu thương nào bỗng chợt lạnh nguội
          Phố âm thầm đếm từng bước chân qua

          Anh hãy về Hà Nội
          Để phố mới màu hoa
          ....

          Hương Thầm

          #5
            James Jee 23.05.2007 13:33:52 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Hương Thầm

            Hà Nội nhớ anh


            Anh hãy về Hà Nội đi anh
            Phố ngày xưa mong anh nhiều lắm
            Mùa đổi mùa mà gió sao chẳng lặng
            Phố giận hờn nên mưa đổ thật nhanh

            Anh hãy về Hà Nội đi anh
            Để con đường chiều nay đừng xa nữa
            Để kỷ niệm đừng chia thành hai nửa
            Thêm một lần hai đứa mình có nhau

            Về đi anh
            Về nghe lá rơi mau
            Về nghe tiếng thời gian trôi lặng lẽ
            Về anh nhé, để phố đừng quạnh quẽ
            Để hoàng hôn không làm mắt phố gầy

            Hà Nội nhớ
            Thời gian ngủ trên cây
            Phố bao năm bỗng thấy mình thêm tuổi

            Yêu thương nào bỗng chợt lạnh nguội
            Phố âm thầm đếm từng bước chân qua

            Anh hãy về Hà Nội
            Để phố mới màu hoa
            ....

            Hương Thầm



            ANH SẼ VỀ
             
            Xa nhau từ dạo ngày nao
            Rồi đây anh hứa hôm sau sẽ về
             
            Hà Nội mếm anh sẽ về em hỡi
            Những phố phường gợi nhớ những thân thương
            Mùa hoa sữa anh còn lắm vấn vương
            Hương thầm ấy anh thường mang kí ức
             
            Anh về đó chờ anh đừng thổn thức
            Anh sẽ về trong sức sống ngày mai
            Anh sẽ về sẽ xóa hết đắng cay
            Mà ngày trước hai đứa mình ly biệt
             
            Anh nhớ lắm kỉ niệm còn luyến tiếc
            Chiều Hồ Tây tha thiết dáng em yêu
            Một mùi hương ôm ấp đã bao chiều
            Thầm mang mãi bao nhiêu niềm ước vọng
             
            Anh sẽ về sẽ không còn trống rỗng
            Nhớ em nhiều kí ức bỗng trào tuôn
            Hà Nội ơi xa em những nỗi buồn
            Anh ghi khắc tháng ngày luôn mong mỏi
             
            Bước chân anh trên còn đường đá sỏi
            Dù chông gay dù mệt mỏi vẫn qua
            Mang theo em niềm thương nhớ xa nhà
            Mong thật lắm món cà cùng tôm mắm
             
            Hà Nội ơi vẫn nhớ nhiều đầm thắm
            Vẫn yêu kiều vẫn dẫm đạp thời gian
            Vẫn như thế và vẫn cứ hiên ngang
            Ba sáu phố phường trang hoàng sang trọng
             
            Anh sẽ về nơi yêu thương còn đọng
            Anh sẽ về với giọng hát yêu thương
            Anh sẽ về đi trên những con đường
            Mà ngày trước hai đứa mình vương bước
             
            Anh hứa đó cho niềm thương mà mượt
            Anh sẽ về lời hẹn trước tình yêu
            Với em yêu với Hà Nội dệt thêu
            Mùa hoa sữa hương thầm yêu trong dạ
             
            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2007 20:33:23 bởi Huyền Băng >
            #6
              Hương Thầm 24.05.2007 19:44:38 (permalink)
              0
              Tâm tư

              Anh xa Hà Nội có thấy nhớ không anh?
              Hay chỉ mang theo chút kỷ niệm vụn vỡ
              Kỷ niệm ấy trót chia thành hai nửa
              Để lối về vương vấn một cơn mưa

              Anh có bao giờ thấy nhớ Hà Nội chưa?
              Hay chỉ có chút buồn theo le lói
              Khi chợt thấy bước chân nào khẽ vội
              Anh có mong chờ một hình bóng ai xa

              Hà Nội mong anh
              Mùa về chẳng có hoa
              Từng hạt nắng cũng nhạt nhoà ủ rũ
              Hương ngọc lan trong vườn khuya say ngủ
              Chẳng ngọt ngào
              Chẳng theo bước ai qua

              Sao anh không về
              Để yêu dấu nhạt nhoà

              Hương Thầm
               
              r
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2007 20:34:45 bởi Huyền Băng >
              #7
                BichPhuong 25.05.2007 10:23:59 (permalink)
                0

                Anh nhẹ nhàng đi qua đời em
                Như tiếng thở của thời gian rất khẽ
                Nhẹ như thế nên mỏng manh đến thế
                Em một  mình câm lặng bước chiều buông
                 
                Nhớ anh nhiều và em khóc nhiều hơn
                Nhưng anh đã vô tình lặng lẽ
                Bỏ em lại một khoảng trời nhỏ bé
                Để đi theo tiếng gọi trái tim mình
                 
                Đến khi nào khi ánh bình minh
                Chợt nhuồm màu tình em vẫy gọi
                Hãy một lần bứơc qua chờ đợi
                Để vô tình em nhìn thấy hình anh .
                 
                Anh đã vô tình ngang đời em
                Anh để lại trong em niềm thổn thức
                Trái tim vỡ bởi một lần đánh mất
                Bóng  hình anh in đậm mãi tim rồi .
                 
                 
                Em mang theo biệt hiệu nhóc buồn
                Vì cuộc sống chưa một lần nở nụ
                Liệu có phải cuộc đời trầm mặc
                Nụ cười hiền cũng pha lẫn trầm tư !
                #8
                  Hương Thầm 25.05.2007 21:00:10 (permalink)
                  0
                  Hà Nội...?

                  Em không phải là Hà Nội đâu anh
                  Em chỉ là con phố mòn mỏi đợi
                  Con phố thân quen
                  Chỉ tình em là mới
                  Nên mới cả một mùa
                  Cả Hà Nội trong anh.

                  Em không phải là Hà Nội đâu anh
                  Em chỉ là làn hương thầm đêm vắng
                  Hà Nội đêm chỉ có em im lặng
                  Tiếng dương cầm tha thiết nửa vầng trăng

                  Anh hãy về Hà Nội đi anh
                  Để phố em đừng rơi lá vàng nữa
                  Để mắt phố đừng lệ hoen chan chứa
                  Để hoàng hôn không mưa đổ u sầu

                  Em sẽ chẳng là Hà Nội nữa đâu
                  Em chỉ là miền thương yêu nho nhỏ
                  Để anh về được chờ em trước ngõ
                  Cả em_anh mới là Hà Nội cơ
                  Em sẽ vẫn cứ chờ
                  ....

                  Hương Thầm
                  #9
                    BichPhuong 26.05.2007 14:20:51 (permalink)
                    0

                    Mùa hè của em đã mang đi
                    Theo cả cánh phương hồng về chốn lạ
                    Anh của em nghe mà xao xác thế
                    Bởi một thời không biết phượng buông rơi
                     
                    Cánh hồng năm xưa phương đi đi mãi
                    Mùa hè lại qua mà không quay lại
                    Để nhắn thầm lời từ biệt trên môi…
                    Anh ơi…Em vẫn thấy bồi hồi …
                    Xao xuyến lạ
                    Dù hai …mỗi người mỗi ngã
                    Theo cánh phượng hồng
                                                     bay bay… bay bay
                    Năm tháng ngọt ngào em để lại
                    Cho ngẩn ngơ lòng chốn ây bâng khuâng
                    Nếu ai cũng có một lần…
                    Mắt buồn dõi mãi cánh hồng... lặng bay !!!...
                    #10
                      Hương Thầm 06.06.2007 10:37:20 (permalink)
                      0
                      Viết cho anh

                      Em chẳng kịp gọi tên những kỷ niệm về anh
                      Đã vội vàng đánh rơi vào quên lãng
                      Miền ký ức không ánh bình minh rạng
                      Em ngập ngừng
                      Hai đứa mình... rẽ ngang

                      Em bỏ quên cả ngày nắng chói chang
                      Để đi tìm những chiều vàng thương nhớ
                      Chợt đến rồi chợt xa
                      Và yêu trong bỡ ngỡ
                      Em dại khờ
                      Ta chẳng hiểu lòng nhau

                      Em chợt nhớ câu hát chiều mưa mau
                      Khi lại nghe cung nhạc ngân tha thiết
                      Kỷ niệm tưởng đã ngủ quên
                      Lại hiện về xanh biếc
                      Em giật mình
                      Nuối tiếc
                      Xót xa

                      Có phải yêu
                      Chỉ là chút thoáng qua
                      Lời anh nói chỉ là vui phút chốc
                      Xa nhau rồi
                      Em ngỡ ngàng bật khóc
                      Trống vắng này
                      Vẫn đơn độc...riêng em

                      Hương Thầm


                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2007 20:37:06 bởi Huyền Băng >
                      #11
                        Hương Thầm 09.06.2007 17:38:06 (permalink)
                        0
                        Phôi phai

                        Em lại gặp anh
                        Trong cơn mơ chẳng tròn giấc
                        Trong ký ức ngọt ngào
                        Trong nỗi nhớ xót xa

                        Nén ngập ngừng
                        Em lặng lẽ bước qua
                        Bởi bên anh có một hình bóng khác
                        Bởi yêu dấu đã trót dần phai nhạt
                        Và bởi những lỗi lầm
                        Ta chẳng thế thứ tha

                        Em lại gặp anh
                        Lòng vẫn thấy thiết tha
                        Ôi ánh mắt đã làm ai xao xuyến
                        Nhưng câu hát ấy
                        Đã thay lời tiễn biệt
                        Dù yêu thương vẫn còn
                        Em cũng chẳng được ở bên anh

                        Hạnh phúc thật mong manh
                        Gương kia vỡ chẳng lành
                        Thôi đành xa nhau mãi
                        Giấc mộng này… phôi phai

                        Hương Thầm

                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2007 18:58:14 bởi Viet duong nhan >
                        #12
                          Hương Thầm 19.06.2007 22:16:07 (permalink)
                          0
                          Ru
                          (Tặng TG, nhóc của chị)



                          Ngủ đi em cho giấc mãi thêm nồng
                          Cơn gió sớm mang niềm yêu vừa ghé
                          Hôn lên tóc một mối tình thật nhẹ
                          Thật ngoan hiền nhé giấc ngủ trên mi

                          Ngủ đi em mơ mộng những xuân thì
                          Yêu dấu ấy có khi nào chợt tới
                          Trong cơn mơ có bóng người đứng đợi
                          Phép nhiệm màu đưa ta đến bên nhau


                          Ngủ đi em
                          Để mùa đừng đi mau
                          Để mưa nắng đừng phai màu thương nhớ
                          Ngủ đi em thắm hồng làn môi nở
                          Giấc mơ nào được màu nhiệm thế em?


                          Hương Thầm
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2007 08:07:37 bởi Hương Thầm >
                          #13
                            Hương Thầm 20.06.2007 08:13:04 (permalink)
                            0
                            Nhớ

                            Xin bình yên về trong mỗi sớm mai
                            Để tiếng xuân dậy
                            Chiều thêm nắng
                            Xin hoàng hôn đừng đi trong yên lặng
                            Ta níu giọt buồn
                            Trống vắng chợt nặng vai

                            Nhặt lá vàng trên con phố vẫn dài
                            Nghe ký ức òa lên niềm thương nhớ
                            Kỷ niệm một hôm nào
                            Vụn vỡn
                            Thoáng âm thầm sóng đổ ngập con tim

                            Dường như ta vẫn mải miết đi tìm
                            Hình ai đó, đắm chìm trong ánh mắt
                            Cuối con đường ngày xưa
                            Bên nhau mòi mặn...
                            Sao nỡ chia lìa
                            Ta mang một đời
                            Vết cắt của thời gian

                            Ơi những ánh chiều
                            Sao mãi cứ nhuốm màu vàng vọt
                            Cho cơn gió đêm
                            Nức nở
                            Giấc mơ kia không mang nữa
                            Vị ngọt
                            Nhớ thương thầm
                            Buốt giá lọt vào tim

                            Hương Thầm


                            R
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2007 19:00:03 bởi Viet duong nhan >
                            #14
                              Hương Thầm 20.06.2007 08:18:36 (permalink)
                              0
                              Không đề

                              Tặng nhé

                              Thêm một mùa hư ảo qua mau
                              Để quá khứ kia bắc nhịp cầu nuối tiếc
                              Để vầng trăng khuyết nửa đêm tiễn biệt
                              Sương rơi rớt bên thềm
                              Lệ đọng ướt khóe mi

                              Chia ly
                              Ta san nỗi nhớ thương thành hai nửa
                              Nửa vầng trăng nào, giờ có còn nữa
                              Chỉ dòng sông thương nhớ
                              Sóng cuộn trào , những buổi chiều mưa

                              Con đường ngày xưa
                              Gió lưa thưa tìm về chốn vắng
                              Đôi dòng nhật ký câm lặng
                              Gốc liễu buồnMùa đã đổi sang đông  

                              Một dòng sông tràn vào ký ức

                              Sóng cuốn đôi bờ
                              Cuốn cả những lo toan đời thực
                              Để nắng ngập ngừng
                              Cách trở một đời thương


                              Hương Thầm
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 02:36:20 bởi Hương Thầm >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 94 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9