Hương Thầm một chút cô đơn
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 94 bài trong đề mục
Hương Thầm 30.07.2009 09:58:51 (permalink)
0
 
Phía sau nỗi nhớ em

Khi đêm xuống
Và cơn ồn ào của phố thị ngủ yên
Anh có thấy nhớ em
Đằng sau nỗi nhớ em có là một đôi mắt
Một khuôn mặt
Một hình bóng của một người con gái
Người con gái ấy có khi nào... không phải là em?

Khi em bên anh
Có khi nào anh chợt thấy mình xa cách
Một vòng trái đất, nắng mùa hè cũng lạnh
Tay trong tay
Mà lòng đã rời xa

Khi em gục lên vai anh cùng những giọt nước mắt
Anh có lần nào không thấy xót xa
Thay vào đó
Là một bóng ai đó
Nhẹ nhàng lướt qua thôi, trong tâm trí
Anh lại chợt xa em thêm một chút nữa
Vì...

Và cuối cùng em nhận ra
Sau nỗi nhớ về em trong anh đêm qua
Là một cô gái không còn là em nữa
Em bơ vơ thấy mình chết một nửa

Vô tình
Thật vô tình
Em đánh mất tình yêu

Hương Thầm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2009 18:43:26 bởi Hương Thầm >
#61
    Hương Thầm 22.09.2009 02:30:01 (permalink)
    0
    Độc

    Anh biết không
    Lối về đêm nay em thấy mình trống vắng
    Vì cơn mơ đêm trước còn in đậm
    Hay vì nỗi nhớ em chẳng gọi được tên

    Nỗi đau trong em sao cứ dần nhói lên
    Như mũi kim xé tan niềm hạnh phúc
    Thời gian, khoảng cách, những lần giận hờn kia là thực
    Và mình cứ thế xa nhau thêm

    Nước mắt rơi chẳng làm ngập đêm
    Nhưng lòng em lại ngập tràn nỗi nhớ
    Ừ thì đấy, cho dù là nhớ
    Mà sao chẳng thế gọi thành câu

    Anh biết không, gió đêm nay chẳng mát mẻ gì đâu
    Lạnh lắm đấy vì em chỉ thấy thế
    Mình là ai
    Sau mỗi lần em tự nhủ
    Bỗng thấy mình mờ nhạt trong mắt anh

    Con đường sắp tới
    Có khi nào ... em...lại là khách độc hành

    Hương Thầm
    #62
      Hương Thầm 22.09.2009 02:31:22 (permalink)
      0
      Thu


      Uh nhỉ
      Thu lại về trên cánh gió trong veo
      Nghe hơi thở rộn ràng màu cúc mới
      Em nhớ anh, thu trong lòng Hà Nội
      Như anh, ngự trị nỗi niềm em.


      Ưh nhỉ
      Đã hết thời mê kem
      Hết những kỷ niệm hai đứa ngày xưa ấy
      Lá lại rơi, sao tóc buồn đến vậy
      Xa anh rồi, thu lạ lắm anh ơi.


      Ưh nhỉ
      Lại là những lúc chơi vơi
      Em viết thơ cho nỗi buồn con gái
      Gói nhớ thương, vừa mới trào lên lại
      Cất vào lòng thu Hà Nội yêu thương


      ...Lại là vấn vương



      Hương Thầm
      #63
        Hương Thầm 22.09.2009 02:44:32 (permalink)
        0
        Nhạt màu

        Mùa thu này màu cúc sao buồn thế
        Nắng vẫn nhuộm mà sao cánh chẳng vàng
        Giống như tình, chưa thắm đã dở dang
        Giống như mình chưa yêu đã xa cách

        Mùa thu này Hà Nội thiếu chân khách
        Để lá vàng lại nhàu nhĩ trong mưa
        Kỷ niệm cứ ố hoen trong gió thưa
        Bàn tay ấy lại run run vì lạnh

        Ơ kìa, đã là cúc sao không khoe sắc
        Hay tại lòng người
        Cứ như lúc chiều đông
        Mây xám thì nhiều, nắng thì không
        Có lẽ thế nên cúc chẳng thể thắm.

        Nhạt màu rồi
        Nhạt cả những yêu thương moì mặn
        Nhạt mùa thu, nhạt cả nỗi chờ mong
        Kỷ niệm dù có ấm, có nồng
        Cũng chỉ còn trong giấc mơ đêm trước

        Dù một mình cũng vẫn phải tự bước
        Thương thân mình mang kiếp người đến sau.
        Than thở chỉ thêm đau
        Vậy mà sao thơ vẫn còn nước mắt.

        Nhạt màu rồi, những yêu thương mòi mặn
        Em để dành cho những lúc cô đơn.

        Hương Thầm
        #64
          lelong54 21.10.2009 13:30:13 (permalink)
          0
          Xin lỗi !
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 06:29:15 bởi lelong54 >
          #65
            Hương Thầm 03.11.2009 00:37:45 (permalink)
            0
            Tiếc

            Áo hoa em mặc giữa đời
            Lênh đênh một kiếp chơi vơi má hồng
            Đoạn trường ai có biết không
            Tơ vương em giữ trong lòng có hay
            Bạc đầu vì mối duyên này
            Phận gái chỉ biết tỏ bày cùng thơ
            Yêu mà đêm lạnh bơ vơ
            Thương mà không dám mộng mơ cùng người
            Soi gương vẫn thấy miệng cười
            Mà sao trong dạ bời bời nỗi đau
            Vấn vương gửi lại cho nhau
            Ái ân xin hẹn kiếp sau tương phùng.

            Hương Thầm
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 16:22:41 bởi Hương Thầm >
            #66
              lelong54 03.11.2009 09:41:57 (permalink)
              0
              Xin lỗi !
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 06:28:26 bởi lelong54 >
              #67
                lelong54 03.11.2009 11:59:46 (permalink)
                0
                Lơ ngơ đội nón dạo qua đây
                Để lại ít chữ gọi (là) mặt dầy
                Người ta là gái duyên đã định
                Sao mình thấy dạ cứ hây hây.

                Lơ thơ đội nón dạo qua đây
                Muốn viếng thăm.....hay ý quấy rầy !
                Lơ tơ mấy chữ "lừng" hay "lẫy"
                Để khách vào khuây.....thấy hay hay !

                #68
                  Hương Thầm 08.02.2010 16:40:45 (permalink)
                  0
                  Muộn

                  Khi em buông tay ra
                  Anh bước về phía ấy
                  Em ngỡ ngàng nhận thấy
                  Hai đứa mình mất nhau

                  Khi trời đổ mưa ngâu
                  Bờ môi nghe vị đắng
                  Tìm đâu để thấy nắng
                  Sưởi nỗi nhớ trong lòng

                  Khi em biết nhớ mong
                  Anh đã xa tầm với
                  Nỗi đau nào vừa tới
                  Gọi nước mắt tràn mi

                  Khi em để anh đi
                  Em biết mình thật ngốc
                  Chỉ mình em cô độc
                  Để nỗi nhớ ghé thăm

                  Trời.... vẫn mưa lâm thâm...

                  Hương Thầm


                  #69
                    Hương Thầm 19.06.2010 12:30:34 (permalink)
                    0
                    Khát

                    Cô đơn
                    Quạnh vắng
                    Chiều nhạt nắng
                    Khao khát một cơn mưa

                    Em
                    Lặng lẽ
                    Một mình trên lối về
                    Bước theo ngày lê thê
                    Khao khát anh

                    Bât chợt hỏi trời xanh
                    Sao để mây bay mất
                    Khiến nắng cô thành mật
                    Tội làn gió xanh xao
                    Tội cả niềm khát khao
                    ...

                    Hương Thầm
                    #70
                      Hương Thầm 27.06.2010 00:52:58 (permalink)
                      0
                      Gửi chồng

                      Em viết cho anh
                      Bài thơ thời con gái
                      Từ cái tuổi ngây thơ vụng dại
                      Mơ một chàng hoàng tử ghé thăm

                      Đừng ghen nhé anh
                      Tội câu thơ một thời trẻ con lắm
                      Em có từng nhớ thương ai
                      Thì duyên cũng chẳng đặng
                      Em bây giờ suốt đời là vợ anh

                      Em viết cho anh
                      Bài thơ thời con gái
                      Cái thời mê lang thang Hà Nội
                      Hơn là sách vở trên lớp mỗi ngày qua

                      Đừng chê nhé anh
                      Em chẳng lười học như lời của người ta
                      Mà chỉ là tình yêu từ ngày mới được sống
                      Em đã trót tặng riêng từng con phố, hàng cây

                      Em viết cho anh
                      Câu thơ chẳng tròn đầy
                      Vì chỉ là những kỷ niệm thời con gái
                      Yêu thương ngày ấy dù quay lại
                      Cùng không bằng được dựa vào vai anh

                      Hứa nhé anh
                      Đừng buông tay và giữ em bên cạnh
                      Để trọn đời
                      Mỗi ngày
                      Em thì thầm
                      … Yêu anh…

                      Hương Thầm
                      #71
                        Hương Thầm 26.10.2010 12:42:22 (permalink)
                        0

                        Bất chợt… say

                        Có nỗi nhớ nào sẽ không về trong những cơn say
                        Để đôi môi ta đừng khát khao mong đợi
                        Men xé cay đầu lưỡi, ngập ngừng…
                        Ta mơ

                        Nếu tình yêu là một trò chơi đẩy ta vào bơ vơ
                        Vậy thì sao cứ kiếm tìm gì nữa
                        Ta bơ vơ, cả hồn chết mất nửa
                        Nửa yên bình theo dấu vết xa vời

                        Nỗi đau
                        Xin đến một lần thôi
                        Xin ngủ yên để tim ta bình lặng
                        Cơn say này, ta thấy đời trống vắng
                        Chỉ nỗi nhớ làm nước mắt trào ra

                        Men cháy trong ta
                        Dưới lớp vỏ bọc người con gái mạnh mẽ
                        Môi cười tươi mà lòng sao quạnh quẽ
                        Có nỗi nhớ nào … sẽ không về trong những cơn say.

                        Hà Nội ngày chớm lạnh
                        26/10/2010
                        Hương Thầm[/col
                        or]
                        #72
                          Hàn Nhân 26.10.2010 15:19:19 (permalink)
                          0
                          Em viết đôi dòng thơ thẩn nhân ngày 20/10 dành cho anh xã.. hìhì,, hôm nay đọc bài gửi chồng của Hương Thầm thấy hay quá.. cho em hòa cùng mạch thơ..( dù ngày 20/10 đã qua)
                           
                          Có ai biết và hiểu người phụ nữ
                          Đó là mong được sống hạnh phúc với người chồng thân thương
                          Với niềm vui nhỏ bé tầm thường
                          Nhưng đó dường như đã là tất cả
                          Ai đó nói rằng làm người phụ nữ phải lo toan vất vả
                          Với cuộc sống và sự nghiệp trong tay
                          Với miếng cơm, manh áo hàng ngày
                          Có người chồng nào biết để sẻ chia điều ấy
                          Tôi chỉ mong những anh chồng sẽ thấy
                          Bớt rượu bia và cằn nhằn ít thôi
                          Bớt nói những điều bóng gió xa xôi
                          Và hay lau từng giọt mồ hôi lăn trên trán vợ
                          Chỉ thế thôi có phải vay, phải nợ
                          Mà muôn điều muốn nói chẳng thành câu
                          Chỉ mong chồng hãy hiểu thật sâu
                          Vợ và con là tổ ấm duy nhất
                          Cùng với bao lo âu, tất bật
                          Nếu có chồng mãi luôn kề bên
                          Những phù hoa không bao giờ vợ nghĩ đến
                          Bởi chồng và con.. trong tim vợ suốt đời.
                          #73
                            Hương Thầm 04.11.2010 11:14:29 (permalink)
                            0
                            Người đàn bà khóc

                            Bóng đêm
                            Nhào vào căn phòng u ám
                            Vồ vập, vội vã
                            Đem nước mắt nhuộm lên khoé mắt người đàn bà
                            Bờ vai xơ xác như mùa đông

                            Chị khóc thật
                            Nước mắt tưởng có mà hoá không
                            Chỉ thấy vết thương vô hình đang rỉ máu
                            Vết thương từ một thuở êm đềm
                            Chị đã cất tự ngày xưa

                            Người đàn bà khóc trong đêm
                            Khi ngoài trời đang mưa
                            Nỗi nhớ, nỗi đau, tình thương và xót xa
                            Tất cả cùng dấy lên trong chị
                            Trong vỏ bọc của một người con gái mạnh mẽ

                            Người đàn bà
                            Vẫn ngồi lặng lẽ
                            Ôm bóng đêm âm thầm phủ vào tim
                            Chị
                            Dường như vẫn đang tìm
                            Một điều gì đó không có thực

                            Người đàn bà ngồi khóc trong đêm.

                            Ngày 4/11/2010
                            Hương Thầm
                            #74
                              Hương Thầm 07.12.2010 14:48:34 (permalink)
                              0
                              Vết... thời gian

                              Nghe trong gió cái lạnh sao trống vắng
                              Về bên lòng thêm xơ xác hồn đau
                              Nếp nhăn trên trán, phai kỷ niệm bên nhau
                              Bỗng một ngày ta thấy mình cằn cỗi.

                              Năm qua rồi tháng qua, đời người có nhàn rỗi?
                              Tóc một người liệu đã vướng màu sương?
                              Nỗi đau xưa, có đầy vơi vô thường?
                              Hay nửa đời ngủ quên trong góc tối?

                              Mùa đông này
                              Nắng vẫn vàng phơi phới
                              Gió vẫn xanh
                              Ngày đêm hát ru hời
                              Vòng tay đó vẫn ấm như năm cũ
                              Nhưng vô tình không là của riêng ta

                              Kỷ niệm đã phai nhòa
                              Thời gian mờ dấu vết
                              Có điều gì đã chết
                              Từ những mùa đông xưa
                              ...

                              Ngày 7/12/2010
                              Hương Thầm
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 94 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9