Hương Thầm một chút cô đơn
Anh đi, nước mắt về trời
Sương giăng lối cũ, buồn ơi là buồn
Mưa chiều nhẹ cuốn yêu thương
Mùa sang mải miết vấn vương phố dài
Rêu phong chợt úa bờ vai
Chỉ riêng ta với ngày dài vắng tênh
Tháng tư (1)
Có một tháng tư nơi con đường xưa cũ
Em và anh vô tình gặp lại nhau
Em giật mình lẳng lặng cúi đầu
Anh lặng im siết tay một người khác
Có một tháng tư nơi hoa sưa trắng ngát
Em đứng nhìn kỷ niệm nhòa thời gian
Bước chân nào lặng lẽ lúc hôn hoàng
Tháng tư lại về lấp đầy nỗi nhớ
Có một tháng tư đêm ngọc lan bỡ ngỡ
Thoáng trong lòng hương tình đầu mê say
Phút chốc thôi
Tay đã lại rời tay
Để ngọc lan đêm một mình thổn thức
Tháng tư này là thực
Mình đã chẳng còn nhau HT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2013 22:51:38 bởi Hương Thầm >
Tháng tư (2) Có một mùa ngọc lan em chờ anh Nơi góc phố quen đầy nắng
Tóc em bay trong buổi chiều im lặng
Ngập ngừng
Bối rối
...Nhớ anh
Có một mùa gió để tóc em thêm xanh
Dịu dàng như chiếc áo dài màu trắng
Hoa sưa rơi rơi
Mảng ký ức nhạt nhòa nắng
Em....
Lại trở về một thoáng của ngày xưa
Một tháng tư
Tóc rối bời, trong gió lưa thưa HT
Mong Em trở về Nguyên vẹn trong anh Nơi kỷ niệm góc tim còn ấp ủ Giữ em nhé, để bờ môi yên ngủ Trong hơi ấm ngọt ngào Vòng tay anh Em trở về Thôi thổn thức vì anh Miền yêu thương hết trở thành cằn cỗi Vắng anh Em nhạt nhòa Chiếc bóng Đơn côi Hà Nội mưa rồi Chỉ còn mình em thôi Hoa sấu rụng tả tơi vì gió Đôi mắt gầy vì đâu chợt hoe đỏ Thiếu anh Vàng võ cả trời yêu ..... HT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: