Thơ PHẠM SĨ TRUNG
Xin chào và làm quen với tất cả các ACE/các Bạn!
Và xin được góp những bài thơ ở Diễn Đàn này!
Tình thân,
PST
ÁO TÍM SÂN TRƯỜNG
Áo tím tung bay
Quyện nỗi đắm say
Cuốn theo chiều gió
Tương tư tháng ngày
Đường xưa hoang vắng
Nắng chiều nhẹ vương
Hoàng hôn tím lịm
Áo tím nhớ thương
Hoa tím bên đường
Pensée thẹn thùng
Bên tà áo tím
Mầu tím nhớ nhung
Áo tím tung bay
Lịm hồn ngất ngây
Trời giăng mây tím
Đầy vơi tháng ngày
Áo tím sân trường
Tình buồn còn vương
Yêu nhau một thuở
Bóng áo tím thương
Phạm Sĩ Trung
Mến chào PST, bn và ace thành viên rất vui được chào đón Phạm Sĩ Trung ghé thăm và vui với vườn nhỏ này nha...chúc vui và thơ đều tay nè... Anh đừng là biển nhé (Tặng..@@@) Li ti từng sắc tím Nghiêng ngã dưới gió chiều Lời thơ tình ai đệm Tiếng tiêu sầu oán ai?! Anh ơi em bảo này Anh đừng là biển cả Sóng biển bao la quá Làm sao thuyền em qua. Thuyền em thì nhỏ bé Bão sóng lại trùng trùng Anh hãy là gió nhẹ Ru khúc tình bao dung! Nguyệt đêm nay soi sáng Dòng thi ai ngọt mềm Bình minh đà ló dạng Lời tình..cất vào đêm! Anh đừng là biển nhé, Em cũng thôi là trăng Anh hát ru khe khẽ Đời có nhau..tình nhân!
Một Màu Tím Em nhớ ngày xưa trời hay tím
Tím sân trường tím cả lối đi
Tím luôn màu áo ai say đắm
Tím cả cuộc đời lúc biệt ly
Chiều nay màu tím vương trong gió
Phủ cả núi đồi lịm nhớ thương
Trường cũ guốc giòn nay vắng lặng
Áo em tím thẩm lạnh trong sương
Hoa tím bên đường em ngắt vội
Ngẹn ngào em nói chẳng thành câu
Vén tà áo tím bay trong gió
Mà ngỡ đồi sim đã hết sầu
Ngày qua tháng lại em còn nhớ
Tím một buổi chiều lúc bước đi
Tím cả quê hương trời lất phất
Mưa rơi cũng tím lúc phân kỳ
Miên Kim Chào anh PST, một ngày vui nha anh!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2007 02:14:38 bởi Mienkim >
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Mến chào PST, bn và ace thành viên rất vui được chào đón Phạm Sĩ Trung ghé thăm và vui với vườn nhỏ này nha...chúc vui và thơ đều tay nè...
Anh đừng là biển nhé
(Tặng..@@@)
Li ti từng sắc tím
Nghiêng ngã dưới gió chiều
Lời thơ tình ai đệm
Tiếng tiêu sầu oán ai?!
Anh ơi em bảo này
Anh đừng là biển cả
Sóng biển bao la quá
Làm sao thuyền em qua.
Thuyền em thì nhỏ bé
Bão sóng lại trùng trùng
Anh hãy là gió nhẹ
Ru khúc tình bao dung!
Nguyệt đêm nay soi sáng
Dòng thi ai ngọt mềm
Bình minh đà ló dạng
Lời tình..cất vào đêm!
Anh đừng là biển nhé,
Em cũng thôi là trăng
Anh hát ru khe khẽ
Đời có nhau..tình nhân!
Cảm ơn BN đã xông đất với bài thơ!
Chúc vui...
PST
Trích đoạn: Mienkim
Một Màu Tím
Em nhớ ngày xưa trời hay tím
Tím sân trường tím cả lối đi
Tím luôn màu áo ai say đắm
Tím cả cuộc đời lúc biệt ly
Chiều nay màu tím vương trong gió
Phủ cả núi đồi lịm nhớ thương
Trường cũ guốc giòn nay vắng lặng
Áo em tím thẩm lạnh trong sương
Hoa tím bên đường em ngắt vội
Ngẹn ngào em nói chẳng thành câu
Vén tà áo tím bay trong gió
Mà ngỡ đồi sim đã hết sầu
Ngày qua tháng lại em còn nhớ
Tím một buổi chiều lúc bước đi
Tím cả quê hương trời lất phất
Mưa rơi cũng tím lúc phân kỳ
Miên Kim
Chào anh PST, một ngày vui nha anh!
Chào MK!
Trái đất tròn thật,đi đâu thì cũng gặp nhau!
Cảm ơn MK đã ghé thăm và để lại bài thơ Tím!
1 tuần lễ mới nhiều an vui...
PST
BÀI THƠ MẦU TÍM
Tím nhớ tím thương
Tím buồn tím sầu
Tím chiều biền biệt
Tím hồn lịm đau
Tím nhuộm con tim
Tím ngàn đớn đau
Tím yêu chết lịm
Tím ngập thương đau
Tím pha mưa tím
Tím mực học trò
Tím buồn thầm kín
Tím mộng tím mơ
Tím mầu nhớ nhung
Tím nhuộm tình thơ
Tím qua trang vở
Tím tình tương tư
Tím tím mầu hoa
Tím nhuộm trời mây
Tím trong tia nắng
Tím phủ vai gầy
Tím tím vì sao
Tím thu lá vàng
Tím vương mầu áo
Tím sao ngỡ ngàng
Phạm Sĩ Trung
Kính chào Anh Phạm Sĩ Trung đến với vườn thơ VNTQ. Chúc Anh vui vẻ và hồn thơ lai láng.
Thân
7_vdn
Gởi Anh khung "Phượng Tím"
ST
Trích đoạn: phamsitrung
Xin chào và làm quen với tất cả các ACE/các Bạn!
Và xin được góp những bài thơ ở Diễn Đàn này!
Tình thân,
PST
Thu mến chào anh
Dạ NMMT hông ngờ thế giới này nhỏ bé thật, vào đây cũng được gặp lại Phạm Sĩ Trung anh cùng các bạn từ khắp nơi, xem như anh và NMMT là hai lính mới, Thu cũng xin mến chúc anh những ngày dạo phố trong Việt Nam Thư Quán này vui vẻ, và sẽ tìm được thêm nhiều hồn thơ hơn, và Thu xin mến chúc anh một đêm bình an, ngủ ngon và tìm được nhiều giấc mơ lành, Thu xin cám ơn anh lần nữa, cho những bài thơ hay anh luôn mến tặng khi dừng chân ghé thăm trang thơ của NNMT em :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
Trích đoạn: Viet duong nhan
Kính chào Anh Phạm Sĩ Trung đến với vườn thơ VNTQ. Chúc Anh vui vẻ và hồn thơ lai láng.
Thân
7_vdn
Gởi Anh khung "Phượng Tím"
ST
Cảm ơn Chị 7_VDN đã chào đón và tặng hoa!Đi lòng vòng rồi đều gặp nhau cả!
Chúc chị luôn an vui nhé!
Tình thân,
PST
Trích đoạn: NuocMatMuaThu
Trích đoạn: phamsitrung
Xin chào và làm quen với tất cả các ACE/các Bạn!
Và xin được góp những bài thơ ở Diễn Đàn này!
Tình thân,
PST
Thu mến chào anh
Dạ NMMT hông ngờ thế giới này nhỏ bé thật, vào đây cũng được gặp lại Phạm Sĩ Trung anh cùng các bạn từ khắp nơi, xem như anh và NMMT là hai lính mới, Thu cũng xin mến chúc anh những ngày dạo phố trong Việt Nam Thư Quán này vui vẻ, và sẽ tìm được thêm nhiều hồn thơ hơn, và Thu xin mến chúc anh một đêm bình an, ngủ ngon và tìm được nhiều giấc mơ lành, Thu xin cám ơn anh lần nữa, cho những bài thơ hay anh luôn mến tặng khi dừng chân ghé thăm trang thơ của NNMT em :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
Cũng gặp nhau nơi đây,đi đâu cũng có người quen,thật vui quá!
Cảm ơn Thu đã vào chào đón!
Chúc vui nha!
Tình thân,
PST
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2007 01:48:08 bởi phamsitrung >
Xin mời các ACE/các Bạn vào nghe nhạc phẩm:
BUỒN RIÊNG GÓC TRỜI
Thơ:Phạm Sĩ Trung
Nhạc:Nguyễn Văn
Trình bầy:Nguyễn Văn
Xin mời bấm vào hình để nghe BUỒN RIÊNG GÓC TRỜI
Yêu em tha thiết
Giờ đây cách xa
Mang bao nỗi nhớ
Kỷ niệm xót xa
Tình ta tan vỡ
Mùa Thu năm nao
Lá vàng rơi khóc
Trong anh nghẹn ngào
Mùa Thu lại về
Lòng thấy nao nao
Lá rơi xào xạc
Từng nỗi xuyến xao
Xa nhau lâu rồi
Tình đã phai phôi
Nghìn trùng xa cách
Buồn riêng góc trời
Phạm Sĩ Trung
CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ
Chiều một mình qua phố
Phố vắng em chiều nay
Đâu còn tay nắm tay
Tà áo trắng tung bay
Chiều một mình qua phố
Khu phố cũ thân thương
Đường hò hẹn bên trường
Kỷ niệm đây còn vương
Chiều một mình qua phố
Buồn theo gió heo may
Lá vàng nhẹ rơi bay
Trời đất cũng buồn lây
Chiều một mình qua phố
Đường lối cũ thân quen
Giờ thiếu vắng bóng em
Đầy nỗi nhớ không tên
Chiều một mình qua phố
Đầy lá úa rơi bay
Tình yêu bao đắm say
Giờ cũng đã chia tay
Chiều một mình qua phố
Trời lất phất mưa bay
Lòng bao nỗi đắng cay
Buồn này em có hay?
Phạm Sĩ Trung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2007 04:56:33 bởi phamsitrung >
Mời các ACE/các Bạn vào nghe nhạc phẩm:
ÁO VÀNG EM BAY
Thơ:Phạm Sĩ Trung
Nhạc:Lâm Thùy Giang
Ca sĩ :Mỹ Khanh
Mời các ACE/các Bạn vào nghe nhạc phẩm:
ÁO VÀNG EM BAY
Thơ:Phạm Sĩ Trung
Nhạc:Lâm Thùy Giang
Ca sĩ :Mỹ Khanh
Cảm ơn Phạm Sĩ Trung đã cho ACE trong "Vườn Thơ" nghe bài nhạc dễ thương.
Tặng ca sĩ Mỹ Khanh 2 đóa hồng vàng
Mến chúc Anh & gia đình vui vẻ cuối tuần
Thân
VDN
Ambaroise (ảnh Horticolor)
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: