Thơ PHẠM SĨ TRUNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 21 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 315 bài trong đề mục
phamsitrung 28.09.2007 13:02:03 (permalink)
0
 
CHIỀU THU LÁ ĐỔ

Chiều thu rồi lại chiều thu
Bao chiều thu chết lá thu rụng đầy
Đường xưa lối cũ còn đây
Một mình một bóng tháng ngày lang thang

Người đi thu đó ngỡ ngàng
Vàng thu lá úa bàng hoàng không gian
Bao thu anh nắn cung đàn
Tìm dư âm cũ muộn màng tình ta

Thu vàng một bản tình ca
Tiếng ca vang vọng chan hoà vấn vương
Chiều thu lá đổ ngập đường
Tiếng thu ngày cũ còn vương vấn lòng

Em ngồi xoã tóc bên song
Từng chiều thu chết mênh mông là buồn
Long lanh mắt lệ trào tuôn
Vàng phai lá úa hoàng hôn nhuộm mầu


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung 30.09.2007 05:11:49 (permalink)
0

Model:Uyển Diễm

Xin mời các ACE/các Bạn vào:

http://www.phanchautrinhdanang.com/BAIVO2007/PAD10/muaxuanaohong.html

nghe nhạc phẩm:

MÙA XUÂN ÁO HỒNG
Thơ:Phạm Sĩ Trung
Nhạc:Phạm Anh Dũng
Ca sĩ:Xuân Thanh
phamsitrung 03.10.2007 00:04:59 (permalink)
0
 

Model: Diễm Thuyên
Visual Layout: Diễm Thuyên


TRONG MẮT EM MÙA THU MUÔN THUỞ

Trong mắt em mùa thu muôn thuở
Lá vàng rơi vương mái tóc mềm
Gió heo may gợi niềm nhung nhớ
Áng mây vàng lờ lững trôi êm

Trong mắt em hình bóng mùa thu
Cả trời thu em nhốt trong tù
Từng nỗi buồn gợi trong niềm nhớ
Từng giọt buồn nhỏ xuống ngàn thu

Đôi mắt em là cả hồ thu
Vương vấn trong làn khói sương mù
Đậm thắm mầu đôi môi mọng đỏ
Nghe nỗi buồn về với mùa thu

Bao mùa thu về trong mắt em
Tô mắt em đậm nét môi mềm
Từng lá rơi lòng đầy quyến luyến
Chiều thu vàng chìm đáy mắt em

Trong mắt em tìm thấy mùa thu
Mầu thu vàng còn vương đôi mi
Nắng thu vàng qua lệ lóng lánh
Của một buổi chiều thu chia ly


Phạm Sĩ Trung
phamsitrung 04.10.2007 05:11:58 (permalink)
0

NẺO ĐƯỜNG MƯA


Đã bao lâu rồi
Tình trong mưa thu
Người đi quên lối
Không lời tạ từ

"Nẻo đường mưa" xưa
Vắng bóng tiếng mưa
Con đường hiu hắt
Cỏ vàng đợi mưa

Từ "Nẻo đường mưa"
Mưa thu lại về
Chiều mưa nhung nhớ
Mưa buồn lê thê

Hôm nay mưa về
Một "Nẻo đường mưa"
Tên nhau thầm gọi
Nẻo đường dấu xưa

Mưa đem nỗi nhớ
Một thuở bên nhau
Từng giọt mưa xuống
Nửa hồn thấm đau

Từng tiếng mưa rơi
Vang bản tình ca
Mùa đông năm đó
Nghe tiếng mưa xa


Phạm Sĩ Trung
phamsitrung 06.10.2007 03:53:00 (permalink)
0
MƯA (1)

Mưa rơi ngoài trời
Mưa rơi trong lòng
Mưa trong khóe mắt
Mưa buồn mêng mông

Mưa rơi gợi buồn
Mưa giăng mù trời
Nghe lòng băng giá
Nỗi buồn sao vơi

Mưa rơi chiều nào
Chung hai mái đầu
Nghiêng dù mưa hắt
Nhẹ vuốt tóc nhau

Mưa rơi những chiều
Hò hẹn đón đưa
Xây bao kỷ niệm
Bên nhau ngày mưa


Phạm Sĩ Trung
phamsitrung 10.10.2007 02:21:21 (permalink)
0
 
CHIỀU NHẠT NẮNG

Em ngồi đây những chiều nhạt nắng
Phố vắng buồn vì thiếu bóng anh
Tiếng nhạc buồn không gian chìm lắng
Giọt lệ sầu còn mãi long lanh

Chiều nhạt nắng không gian cõi vắng
Áo trắng mầu một thuở yêu nhau
Tình mong manh tình nhiều cay đắng
Giọt lệ buồn nhỏ xuống nỗi đau

Em đã khóc trong chiều nhạt nắng
Khóc thương cho một mối tình si
Rồi từng đêm từng đêm thức trắng
Giọt lệ rơi trong buổi chia ly

Mưa bụi bay hoà chiều nhạt nắng
Thấm vào hồn nghe những niềm đau
Tình yêu giờ rơi trong cõi vắng
Chiều nhạt nắng khóc đến ngàn sau


Phạm Sĩ Trung
phamsitrung 11.10.2007 06:59:37 (permalink)
0


 
TÌNH THU MUÔN THUỞ

Mùa thu một thuở yêu nhau
Lá vàng rơi rụng mưa ngâu nghẹn ngào
Trong lòng bao nỗi xuyến xao
Con đường tình sử hoa sao rơi đầy

Tình yêu tha thiết đắm say
Cúc vàng hoa nở vàng mây một trời
Vần thơ tiếng nhạc buông lơi
Tình ca vang vọng vạn lời yêu thương

Mùa thu áo trắng vấn vương
Tung bay tà áo sân trường thân thương
Heo may gió thoảng mùi hương
Hương tình ngây ngất gọi thương yêu về

Tình yêu trong trắng đam mê
Mùa thu đậm nét câu thề ái ân
Nắng thu trải nhẹ ngoài sân
Em bên song cửa âm thầm mộng mơ


Mùa thu em dệt vần thơ
Cung đàn anh nắn thẫn thờ không gian
Tình ca tha thiết vang ngân
Tình thu một thuở muôn vàn thắm tươi


Phạm Sĩ Trung
phamsitrung 12.10.2007 02:32:49 (permalink)
0

ƯỚT MI

Lệ trào dâng ướt mi
Long lanh khoé mắt sầu
Mang nỗi buồn vời vợi
Lắng chìm trong niềm đau

Thu về trong mắt em
Ngàn lá thu nhuộm vàng
In hình trong mi ướt
Không gian nhuộm mầu tang

Con đường tình thu sang
Ngập những lá thu vàng
Hàng cây khô sầu úa
Trong chiều mưa nắng tàn

Thu đến rồi thu đi
Nỗi buồn riêng em mang
Tình theo mùa thu chết
Ướt mi lệ trào dâng

Tình yêu đã lỡ làng
Buồn cho cuộc tình tan
Lệ rưng rưng khoé mắt
Lạc lõng giữa hồn hoang


Phạm Sĩ Trung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2007 02:34:08 bởi phamsitrung >
BĂNG NGUYỆT 12.10.2007 07:29:09 (permalink)
0
Thơ nhạc rất hay PST...chúc vui và thơ đều tay...
 

Sài Gòn mờ dần
Hình ảnh thân yêu
Thành phố kỷ niệm
Mờ trong nắng chiều

 
 
Tạm biệt Sài Gòn...
 
 
Thành phố kỉ niệm
Mờ dần sau lưng
Ai ngồi đong đếm
Sài Gòn bâng khuâng..
Tiển người mây xám
Mưa bụi loang trần
Cất điều tìm kiếm,
Nợ nần trái tim.
Mai có nhớ thêm
Hay là quên sạch
Từng con ngõ ngách
Thành phố Sài Gòn.
 
phamsitrung 13.10.2007 00:23:19 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Thơ nhạc rất hay PST...chúc vui và thơ đều tay...


Sài Gòn mờ dần
Hình ảnh thân yêu
Thành phố kỷ niệm
Mờ trong nắng chiều




Tạm biệt Sài Gòn...
 
 
Thành phố kỉ niệm
Mờ dần sau lưng
Ai ngồi đong đếm
Sài Gòn bâng khuâng..
Tiển người mây xám
Mưa bụi loang trần
Cất điều tìm kiếm,
Nợ nần trái tim.
Mai có nhớ thêm
Hay là quên sạch
Từng con ngõ ngách
Thành phố Sài Gòn.
 

Cám ơn Cuội Phu Nhân(mà CPN có giống tính Cuội Phu Quân không vậy?)đã ghé đọc thơ và nghe nhạc!
Chúc CPN có những ngày vui cuối tuần nhé!
Tình thân,
PST

phamsitrung 13.10.2007 06:27:43 (permalink)
0
TÌNH TAN HOA VỠ

Tình tan hoa vỡ như mưa máu
Giọt buồn rơi xuống nhỏ hồn tôi
Tim tôi tan nát càng tan nát
Hoa tim ngàn cánh vỡ tung rơi

Tình ta tan vỡ quá ngỡ ngàng
Yêu nhau tha thiết để rồi xa
Tình yêu ngày đó sâu đậm quá
Chiến tranh khói lửa ngập quê nhà

Từ giã thầy bạn với trường yêu
Chia tay tiễn bước một buổi chiều
Chiều thu nắng nhạt vương mầu mắt
Lệ nhòa bịn rịn mắt người yêu

Binh đao sự ngiệp anh say mộng
Đường trần khanh tướng lắm tơ vương
Tuổi xuân phai sắc đời con gái
Ngậm ngùi em đã bước sang sông

Thôi thế từ đây đã mất nhau
Thu đi thu đến mấy thu sầu
Lòng anh tan nát như hoa vỡ
Chiến y anh khóac đã phai mầu


Phạm Sĩ Trung
 
phamsitrung 15.10.2007 09:01:48 (permalink)
0
 
NHẶT CÁNH SAO RƠI

Chuyện tình xưa đó
Thề thốt dưới trăng
Sao trời làm chứng
Em còn nhớ chăng?

Tình đã vỡ tan
Khơi đống tro tàn
Thư tình đã đốt
Trăng sao bạt ngàn

Ngàn cánh sao rơi
Sao khuya trầm buồn
Lệ vương khoé mắt
Vàng ánh trăng buông

Tìm bóng hình em
Nhặt cánh sao rơi
Lung linh ánh mắt
Tựa ánh sao trời

Chuyện tình xa xôi
Giờ đã phai phôi
Bao mùa thu chết
Sao vẫn bồi hồi


Phạm Sĩ Trung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2007 09:05:33 bởi phamsitrung >
phamsitrung 16.10.2007 11:56:29 (permalink)
0
XÓA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2007 01:39:34 bởi phamsitrung >
phamsitrung 18.10.2007 01:40:56 (permalink)
0
 
XÓA!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2007 00:26:48 bởi phamsitrung >
Cô Bé yuri 18.10.2007 02:09:26 (permalink)
0

Nước Mắt Mùa Thu...
 
lá thu rơi rớt hửng hờ
em về bên đó biết chờ đợi ai?
ngày mai rồi đến ngày mai
chắc chi tim sẽ nhạt phai tình đầu?
 
phương trời bên đó mưa ngâu
như than khóc phận bễ dâu phương này
dệt hoài một giấc mơ cay
trách sao con tạo lá lay xoay vòng
 
nên đêm pháo đỏ rượu nồng
nào ai biết được cõi lòng nát tan
trông mùa thu trút lá vàng
bao nhiêu nước mắt lỡ làng tuông rơi.
 
 
bài thơ tình thu muôn thuở của huynh hay quá , cho yuri gởi lại bài này nha ! chúc anh vui vẽ !
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 21 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 315 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9