Thơ PHẠM SĨ TRUNG
TÌNH NHƯ HƯ ẢO
*Cảm tác chủ đề CD's "HƯ ẢO" sắp ra mắt của Nhạc sĩ Diệu Hương.
*Và thân mến tặng Nhạc sĩ Diệu Hương.
Tình như hư ảo
Như mây trên cao
Như hồn thạch thảo
Chết tự thu nào
Tình như hư ảo
Trên ngàn ánh sao
Rơi trong cõi vắng
Võ vàng hư hao
Tình như hư ảo
Tiếng khóc nghẹn ngào
Tim buồn se thắt
Tình sầu đớn đau
Tình như hư ảo
Sóng tình cơn bão
Cơn mê chìm đắm
Thân xác gầy hao
Phạm Sĩ Trung
HOA CỎ
Em là loài hoa cỏ
Không xinh không mặn mà
Không sắc mầu rực rỡ
Như trăm vạn loài hoa
Hoa cỏ mọc khắp nơi
Luôn nở nụ cười tươi
Của một loài hoa dại
Mọc dưới bước chân người
Em là loài hoa cỏ
Trên những đường quanh co
Với nỗi vui nho nhỏ
Đón bước chân hẹn hò
Em là loài hoa cỏ
Một loài hoa không hương
Nhưng hồn em trong trắng
Nên được mọi người thương
Phạm Sĩ Trung
MƯA BUỒN ƠI ! MƯA BUỒN!
Mưa buồn ơi ! Mưa buồn!
Mưa rơi như lệ tuôn
Theo từng cơn gió cuốn
Buồn nhẹ thấm vào hồn
Mưa buồn ơi ! Mưa buồn!
Giọt mưa xuống vỡ tan
Như thuỷ tinh mũi nhọn
Xuyên đau tận tâm can
Mưa rơi trên phím đàn
Mười ngón tay thiên thần
Mưa buồn như tiếng nhạc
Những tiếng buồn thở than
Mưa buồn ơi ! Mưa buồn!
Hoà cùng mắt lệ tuôn
Cuốn trôi tình đến muộn
Chết dần theo hoàng hôn
Mưa buồn ơi ! Mưa buồn!
Mưa trên ngày tháng buồn
Thấm mộ chôn tình muộn
Lạnh lẽo hồn cô đơn
Phạm Sĩ Trung
Trích đoạn: phamsitrung
MƯA BUỒN ƠI ! MƯA BUỒN!
Mưa buồn ơi ! Mưa buồn!
Mưa rơi như lệ tuôn
Theo từng cơn gió cuốn
Buồn nhẹ thấm vào hồn
Mưa buồn ơi ! Mưa buồn!
Giọt mưa xuống vỡ tan
Như thuỷ tinh mũi nhọn
Xuyên đau tận tâm can
Mưa rơi trên phím đàn
Mười ngón tay thiên thần
Mưa buồn như tiếng nhạc
Những tiếng buồn thở than
Mưa buồn ơi ! Mưa buồn!
Hoà cùng mắt lệ tuôn
Cuốn trôi tình đến muộn
Chết dần theo hoàng hôn
Mưa buồn ơi ! Mưa buồn!
Mưa trên ngày tháng buồn
Thấm mộ chôn tình muộn
Lạnh lẽo hồn cô đơn
Phạm Sĩ Trung
Ghé nhà anh PST , thấy mưa buồn quá chừng đi... Thôi để Quỳnh rót chút giọt mưa bóng mây , mưa nầy vui lắm , hòa bớt giọt buồn mưa tuôn của anh PST ha...
Chúc anh PST một mùa xuân mới đầy niềm vui và hạnh phúc
MƯA BÓNG MÂY
Hoa Quỳnh
Sớm nay Sài Gòn lạnh
Se se chút gió sương
Cho cô nhỏ anh thương
Khoác áo len làm điệu
Cong vành môi nũng nịu
Chớp chớp đôi hàng mi
Xinh như đóa tường vi
Nhỏ làm anh ngơ ngẩn ?!
Sớm nay nắng trốn lẫn
Nhường cơn mưa bóng mây
Sao mưa lạ thế nầy
Không hề làm ướt áo
Mưa chẳng đọng trên lá
Yêu hạt mưa thật hiền
Giúp cô nhỏ thêm duyên
Nghiêng nghiêng che vành nón
Nhỏ chờ anh đến đón
Ngoài trời mưa lâm râm
Sài Gòn đang rét căm
Mà tình nồng ấm lạ ....
Trích đoạn: Như Quỳnh
Trích đoạn: phamsitrung
MƯA BUỒN ƠI ! MƯA BUỒN!
Mưa buồn ơi ! Mưa buồn!
Mưa rơi như lệ tuôn
Theo từng cơn gió cuốn
Buồn nhẹ thấm vào hồn
Mưa buồn ơi ! Mưa buồn!
Giọt mưa xuống vỡ tan
Như thuỷ tinh mũi nhọn
Xuyên đau tận tâm can
Mưa rơi trên phím đàn
Mười ngón tay thiên thần
Mưa buồn như tiếng nhạc
Những tiếng buồn thở than
Mưa buồn ơi ! Mưa buồn!
Hoà cùng mắt lệ tuôn
Cuốn trôi tình đến muộn
Chết dần theo hoàng hôn
Mưa buồn ơi ! Mưa buồn!
Mưa trên ngày tháng buồn
Thấm mộ chôn tình muộn
Lạnh lẽo hồn cô đơn
Phạm Sĩ Trung
Ghé nhà anh PST , thấy mưa buồn quá chừng đi... Thôi để Quỳnh rót chút giọt mưa bóng mây , mưa nầy vui lắm , hòa bớt giọt buồn mưa tuôn của anh PST ha...
Chúc anh PST một mùa xuân mới đầy niềm vui và hạnh phúc
MƯA BÓNG MÂY
Hoa Quỳnh
Sớm nay Sài Gòn lạnh
Se se chút gió sương
Cho cô nhỏ anh thương
Khoác áo len làm điệu
Cong vành môi nũng nịu
Chớp chớp đôi hàng mi
Xinh như đóa tường vi
Nhỏ làm anh ngơ ngẩn ?!
Sớm nay nắng trốn lẫn
Nhường cơn mưa bóng mây
Sao mưa lạ thế nầy
Không hề làm ướt áo
Mưa chẳng đọng trên lá
Yêu hạt mưa thật hiền
Giúp cô nhỏ thêm duyên
Nghiêng nghiêng che vành nón
Nhỏ chờ anh đến đón
Ngoài trời mưa lâm râm
Sài Gòn đang rét căm
Mà tình nồng ấm lạ ....
Đi đâu cũng gặp nhau!Cám ơn Quỳnh ghé thăm với bài thơ thật dễ thương và đáng yêu nhé! Cũng chúc Quỳnh một năm mới vui tươi và tràn đầy hạnh phúc nha! Tình thân, PST
MƯA ĐÃ LÀM EM BUỒN
Mưa đã làm em buồn
Nước mưa hoà lệ tuôn
Buồn theo cơn gió cuốn
Nghe hồn mình cô đơn
Mưa đã làm em buồn
Mưa thấm hồn miên man
Tình sao đầy ngăn cách
Mưa như tiếng thở than
Mưa trên cung điệu buồn
Từng lời thơ thở than
Bút nghiên buồn ta thán
Cho tình sớm phai tàn
Mưa đã làm em buồn
Trên nỗi sầu cung thương
Vần thơ còn dang dở
Nghẹn lời tình vấn vương
Mưa đã làm em buồn
Từng giọt sầu rơi vương
Nghe niềm đau cuồn cuộn
Còn lại những dư hương
Phạm Sĩ Trung
EM VỀ
Em về tìm thuở xa xưa
Đường chiều hoang vắng tiếng mưa rơi buồn
Mưa rơi hoà lẫn lệ tuôn
Nghe tình nức nở cuốn hồn bay cao
Tình yêu đã vẫy tay chào
Để từng trống vắng len vào hồn hoang
Con tim tan vỡ ngỡ ngàng
Em về góp nhặt đôi hàng lệ rơi
Yêu nhau chỉ có một thời
Xa nhau là cả một đời thương đau
Đêm nay về nhặt cánh sao
Câu thề ngày cũ phai mầu ái ân
Tình ca một thuở vang ngân
Chắt chiu kỷ niệm dư âm câu thề
Đuòng xưa lối cũ em về
Một mình một bóng tái tê cõi lòng
Phạm Sĩ Trung
TÌNH TÔI NỔI TRÔI
Tình tôi nổi trôi
Sầu vương muôn nơi
Trời buồn tắt nắng
Hoàng hôn buông rơi
Mỗi khi chiều rơi
Sầu lên chơi vơi
Chiều buồn giăng tím
Nhạc tình buông lơi
Tình tôi nổi trôi
Buồn riêng mình tôi
Lệ trào khoé mắt
Mặn đắng đôi môi
Tình theo mây trôi
Tan nơi cuối trời
Rơi trong cõi vắng
Nghe lòng đơn côi
Phạm Sĩ Trung
MƯA TRÊN NGÀY THÁNG BUỒN
Mưa trên ngày tháng buồn
Nghe nỗi đau từng cơn
Nửa hồn trong đêm tối
Mang nỗi buồn cô đơn
Mưa rơi như lệ tuôn!
Những ngày tháng tình buồn
Hoàng hôn chiều sắc tím
Chết lịm tận đáy hồn
Mưa trên ngày tháng buồn
Từng nỗi buồn chơi vơi
Tình trong cơn hấp hối
Nghe trái sầu rụng rơi
Mưa còn mãi mưa rơi!
Qua núi rừng biển khơi
Cuốn theo tình trôi nổi
Thấm mặn đắng đôi môi
Mưa rơi mưa cứ rơi!
Trên ngày tháng buồn đau
Ôm nỗi buồn chới với
Tình ta vội tàn sao?
Phạm Sĩ Trung
QUỲNH HOA
Trăng vàng sao sáng lung linh
Nụ Quỳnh hé nở mang hình bóng em
Nhẹ theo cơn gió qua thềm
Hương thơm ngào ngạt êm êm gợi tình
Dáng em ẩn hiện hoa Quỳnh
Cánh hoa trong trắng in hình duới trăng
Thẹn thùng khoe sắc chị Hằng
Lung linh bóng nguyệt kiêu sang dáng Quỳnh
Đêm về trở giấc mộng tình
Mùi hương thoang thoảng bóng hình Quỳnh hoa
Quỳnh hoa ơi hỡi Quỳnh hoa!
Hương tình quyến rũ trăng ngà đắm say
Trăng hoa cùng với trời mây
Hương ca vô tận ngất ngây mặn mà
Quỳnh hoa ơi hỡi Quỳnh hoa!
Hương thơm nhè nhẹ chan hòa tình yêu
Phạm Sĩ Trung
QUỲNH HOA
Là em , hé nụ quỳnh hoa
Thẹn thùng nép ánh trăng ngà lung linh
Người về còn luyến bóng hình
Cánh hoa trong trắng khối tình em trao
Là em , nở đóa quỳnh hoa
Gửi trong làn gió đậm đà sắc hương
Người về có nhớ còn vương
Câu thơ tình ngỏ lời thương năm nào...
Là em , hương sắc quỳnh hoa
Nắng xuân dìu dịu ngọt ngào đợi mong
Người về thổi giấc mơ nồng
Ngọc ngà trải thảm tình hồng duyên em
HOA QUỲNH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 12:24:32 bởi Như Quỳnh >
Trích đoạn: Như Quỳnh
QUỲNH HOA
Là em , hé nụ quỳnh hoa
Thẹn thùng nép ánh trăng ngà lung linh
Người về còn luyến bóng hình
Cánh hoa trong trắng khối tình em trao
Là em , nở đóa quỳnh hoa
Gửi trong làn gió đậm đà sắc hương
Người về có nhớ còn vương
Câu thơ tình ngỏ lời thương năm nào...
Là em , hương sắc quỳnh hoa
Nắng xuân dìu dịu ngọt ngào đợi mong
Người về thổi giấc mơ nồng
Ngọc ngà trải thảm tình hồng duyên em
HOA QUỲNH
Cám ơn Hoa Quỳnh ghé đọc thơ với bài thơ đáp lại nhé!
Chúc an vui...
PST
BẼ BÀNG
Em đã biết anh cũng yêu em lắm
Nhưng tình mình xa cách biển cùng non
Trong tim em khô héo quá mỏi mòn
Vì chót lỡ đã yêu anh ngày đó
Em cũng biết yêu anh em mang khổ
Vì suốt đời mình chẳng đượcc gần nhau
Sống xa nhau cả nửa quả địa cầu
Tình yêu này gửi anh qua mưa gió
Đêm đêm em chỉ biết khóc ngậm ngùi
Buồn đắng cay em đã cố chôn vùi
Nhưng không được vì bóng anh ẩn hiện
Trong lòng buồn mà ngoài phải làm vui
Đời con gái sao yêu trời bắt khổ!
Nghe con tim rạo rực lửa tình yêu
Có lẽ em đa tình nên phải chịu
Phận bẽ bàng ôi đau đớn bao nhiêu!
Phạm Sĩ Trung
DẠ QUỲNH
Hương thơm toả ngát đêm trường
Dạ Quỳnh một đoá trao hương ngát tình
Đêm trăng Quỳnh nở diễm tình
Cánh hoa nhè nhẹ như hình bóng em
Dưới trăng Quỳnh nở về đêm
Nhụy hoa thơm ngát môi mềm tình si
Cánh hoa lay động rèm mi
Dáng Quỳnh trong sáng như vì sao đêm
Hương thơm theo gió thoảng êm
Dư hương mùi nhớ tóc mềm bờ vai
Dạ Quỳnh dáng đẹp liêu trai
Mầu hoa trinh trắng trang đài kiêu sang
Chập chùng giấc ngủ miêm man
Hoa thơm mùi nhớ chứa chan bao tình
Thương sao một đoá hoa Quỳnh
Cuộc đời ngắn ngủi vương tình thế nhân
Phạm Sĩ Trung
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: