Thơ PHẠM SĨ TRUNG
MƯA RƠI!
Mưa rơi như tiếng đàn
Mưa rơi như thở than
Tiếng ca buồn trong gió
Bay theo đám mây ngàn
Mưa như khóc tình tan
Những giọt sầu miên man
Rơi vào trong nỗi nhớ
Đau buốt tận tâm can
Mưa rơi như khóc than
Mang nỗi buồn miên man
Vần thơ buồn ai oán
Tiếng dế buồn than van
Mưa rơi!Mưa vẫn rơi!
Mảnh hồn nát tả tơi
Ôm nỗi buồn vời vợi
Bao giờ mới phai phôi?
Hôm qua mưa đã rơi
Hôm nay mưa vẫn rơi
Để buồn đau tiếp nối
Trong nỗi niềm chơi vơi
Phạm Sĩ Trung
Tranh:Le Thua
SÀI GÒN PHỐ XƯA
Sài Gòn phố xưa
Những vạt nắng thưa
Cây cao bóng mát
Nhớ mấy cho vừa
Áo mầu trong gió
Tung bay phố phường
Nhớ ơi là nhớ
Chiều em tan trường
Con đường hoa sao
Lá lùa lao xao
Em trong áo trắng
Nghe lòng xuyến xao
Yêu nhau ngày nào
Hẹn hò bên nhau
Tình yêu trong trắng
Bây giờ còn đâu
Sài Gòn!Sài Gòn!
Giờ đã xa rồi
Tình yêu một thưở
Nhớ thương suốt đời
Phạm Sĩ Trung
Nhân dịp Xuân về xin mời tất cả các ACE/các Bạn vào nghe lại nhạc phẩm:
MÙA XUÂN CỦA CHÚNG MÌNH
Thơ:Phạm Sĩ Trung
Nhạc:Phạm Anh Dũng
Ca sĩ: Xuân Thanh
*Xin click vào bản nhạc để nghe.
Model:Diễm Thuyên EM TRONG ÁO ĐỎ
Em trong áo đỏ
Gót nhỏ xinh xinh
Đôi môi mọng đỏ
Nụ hôn thắm tình
Em trong áo đỏ
Vui đón Xuân sang
Cùng hoa khoe sắc
Em đẹp kiêu sang
Em trong áo đỏ
Dưới ánh nắng vàng
Mùa Hè rực rỡ
Lòng anh ngỡ ngàng
Em trong áo đỏ
Phượng đỏ nở hoa
Một trời tươi thắm
Như tình chúng ta
Em trong áo đỏ
Hòa lá Thu vàng
Một trời nhung nhớ
Tình Thu rộn ràng
Em trong áo đỏ
Sưởi ấm mùa Đông
Tình ta chớm nở
Nên duyên vợ chồng
Em trong áo đỏ
Kết nối tơ duyên
Thẹn thùng e lệ
Những ngày đầu tiên
Phạm Sĩ Trung
NGÀY ĐÓ CHÚNG MÌNH
Ngày đó chúng mình
Yêu nhau mùa Xuân
Tình như hoa nở
Mặn nồng ái ân
Ngàn hoa đua nở
Tình ta đậm sâu
Nụ hoa hàm tiếu
Trao nụ hôn đầu
Hoa đào khoe sắc
Bên xác pháo hồng
Mai vàng rục rỡ
Miên man tình nồng
Ngày đó chúng mình
Mùa Xuân hẹn hò
Yêu nhau tha thiết
Tình đẹp như mơ
Ngày đó chúng mình
Đẹp mối tơ hồng
Mùa Xuân kết nối
Nên vợ nên chồng
Phạm Sĩ Trung
(Anniversary&Valentine's Day 2008)
]
KHÓC THẦM
Thôi thì tình đã tan rồi
Đường xưa chung lối còn tôi một mình
Phố xưa hoa cỏ tỏ tình
Người đi đi mãi bóng hình chưa tan
Còn tôi giấc mộng hoang tàn
Lá rơi phủ ngập ngỡ ngàng tái tê
Thời gian chẳng xoá câu thề
Giọt sầu giọt nhớ lê thê dấu buồn
Hương xưa nhẹ thấm vào hồn
Vùi chôn một mối tình buồn đắng cay
Chiều nay lặng ngắm mây bay
Nghe từng tan nát theo mây cuối trời
Vẳng nghe tiếng nhạc buông lơi
Điệu buồn dang dở một trời xót xa
Tình ơi!Một thuở ngọc ngà
Còn đây cổ mộ mình ta khóc thầm
Phạm Sĩ Trung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 01:05:50 bởi phamsitrung >
RU TÌNH
Gấm anh sẵn trải đường hoa
Áo lụa em mặc đủ hoa sắc mầu
Từ khi em bước qua cầu
Hoa tàn lá úa anh sầu mình anh
Buồn giăng trong giấc mộng lành
Áo vàng,đỏ,trắng,tím xanh...vương thề
Sắc mầu tà áo tìm về
Dạ hương thoang thoảng tóc thề rèm mi
Dáng em vẻ đẹp nhu mì
Thân em áo lụa xuân thì hờn ghen
Tiếng xưa lá rụng bên thềm
Cung đàn anh nắn nhạc êm ru tình
Liêu trai tha thướt bóng hình
Trăng mờ mây phủ hương tình ngất ngây
Chợt choàng bừng tỉnh mơ say
Ru tình một cõi đong đầy tơ vương
Phạm Sĩ Trung
MỰC TÍM PHA TÌNH SAY
Tóc em bay trong gió
Ru hồn anh ngất ngây
Tà áo bay theo gió
Tương tư bao tháng ngày
Tình yêu thời sách vở
Mực tím pha tình say
Bài thơ tình chớm nở
Tình yêu mộng ngất ngây
Tình yêu là hơi thớ
Trinh nguyên tuổi thơ ngây
Tình thơm mùi sách vở
Như hoa nở sớm mai
Con đường tình lá đổ
Tóc thề phủ bờ vai
Nghiêng nghiêng vành nón nhỏ
Cặp vở tình mộng say
Con đường đầy hoa cỏ
Phượng đỏ ngập trời mây
Yêu nhau tình đã ngỏ
Tình yêu đã đong đầy
Phạm Sĩ Trung
GIỌT TÌNH
Lệ rơi từng giọt nhớ
Nhỏ xuống tận đáy mồ
Mộ tình ai nức nở
Nghĩa trang tình bơ vơ
Tình ơi sao hững hờ
Như cơn sóng vỗ bờ
Tình như là hơi thở
Trong cõi tình hư vô
Từng đêm dài thức trắng
Nghe thánh thót tiếng mưa
Gối chăn buồn nức nở
Khóc cho mối duyên thừa
Mắt thâm sầu đẫm lệ
Chảy xuống đôi môi khô
Những giọt tình cay đắng
Xót xa mối tình hờ
Phạm Sĩ Trung
Trích đoạn: phamsitrung
GIỌT TÌNH
Lệ rơi từng giọt nhớ
Nhỏ xuống tận đáy mồ
Mộ tình ai nức nở
Nghĩa trang tình bơ vơ
Tình ơi sao hững hờ
Như cơn sóng vỗ bờ
Tình như là hơi thở
Trong cõi tình hư vô
Từng đêm dài thức trắng
Nghe thánh thót tiếng mưa
Gối chăn buồn nức nở
Khóc cho mối duyên thừa
Mắt thâm sầu đẫm lệ
Chảy xuống đôi môi khô
Những giọt tình cay đắng
Xót xa mối tình hờ
Phạm Sĩ Trung
smile......nè anh PST.....thơ có chữ Giọt Nhớ..tự nhiên hay lạ thường áh...j/k chúc anh sáng tác đều tay..và có nhiều giọt để Nhi đọ ké...... Một ngày vui tron ven Mến , KN
Cám ơn GN đã ghé đọc thơ nhé!
Chúc GN có những ngày vui cuối tuần nha!
Tình thân,
PST
*Mời các ACE/các Bạn vào nghe nhạc phẩm:
TRĂNG VÀ BIỂN Thơ:Phạm Sĩ Trung
Nhạc:Nguyễn Văn
Tiếng hát:Nguyễn Văn *Xin click vào tên bài hát ở trên để nghe.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2008 10:28:16 bởi phamsitrung >
Trích đoạn: phamsitrung
GIỌT TÌNH
Lệ rơi từng giọt nhớ
Nhỏ xuống tận đáy mồ
Mộ tình ai nức nở
Nghĩa trang tình bơ vơ
Tình ơi sao hững hờ
Như cơn sóng vỗ bờ
Tình như là hơi thở
Trong cõi tình hư vô
Từng đêm dài thức trắng
Nghe thánh thót tiếng mưa
Gối chăn buồn nức nở
Khóc cho mối duyên thừa
Mắt thâm sầu đẫm lệ
Chảy xuống đôi môi khô
Những giọt tình cay đắng
Xót xa mối tình hờ
Phạm Sĩ Trung
Re : Giọt Tình
Hoa Quỳnh
Giọt lệ nào tròn lăn
Trên má em nóng hổi
Mùa thu qua thật vội
Tình về đâu , về đâu
Anh về đâu , về đâu
Tiếng than lòng thật khẽ
Một chớp mi nhè nhẹ
Giọt lệ buồn nghiêng rơi
Lệ nghiêng rơi , nghiêng rơi
Anh cũng đừng ngoảnh lại
Hãy giả vờ không thấy
Mặn đắng bờ môi em
Chỉ buồn thêm , buồn thêm
Tình ơi , thôi giã biệt
Anh ơi , lời tha thiết
Nghẹn ngào ....lệ lại tuôn
Cám ơn bài thơ họa của Như Quỳnh nhé!
Chúc NQ luôn an vui...
Tình thân,
PST
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: