Thơ PHẠM SĨ TRUNG

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 315 bài trong đề mục
Tác giả Bài
phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 18.10.2007 02:36:55
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri


Nước Mắt Mùa Thu...
 
lá thu rơi rớt hửng hờ
em về bên đó biết chờ đợi ai?
ngày mai rồi đến ngày mai
chắc chi tim sẽ nhạt phai tình đầu?
 
phương trời bên đó mưa ngâu
như than khóc phận bễ dâu phương này
dệt hoài một giấc mơ cay
trách sao con tạo lá lay xoay vòng
 
nên đêm pháo đỏ rượu nồng
nào ai biết được cõi lòng nát tan
trông mùa thu trút lá vàng
bao nhiêu nước mắt lỡ làng tuông rơi.
 

bài thơ tình thu muôn thuở của huynh hay quá , cho yuri gởi lại bài này nha ! chúc anh vui vẽ !

Chào Cô bé Yuri,
Cảm ơn cô bé ghé đọc thơ,khen tặng khích lệ nhé!
 
*Mời cô bé Yuri các ACE/các Bạn vào nghe nhạc phẩm:

MÙA THU NƯỚC MẮT

Thơ:Phạm Sĩ Trung
Nhạc:Quang Lãng
Tiếng hát:Quang Lãng


*Xin click vào tên bài hát ở trên để nghe.


phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 19.10.2007 00:34:14
0
NGÀN CÁNH SAO RƠI
 
Ngàn cánh sao rơi
Rơi xuống biển đời
Tình ta tan vỡ
Biển sầu chơi vơi

Một thuở yêu em
Thề thốt đêm nào
Dưới áng trăng sao
Sống đến bạc đầu

Tình yêu trăng sao
Bài thơ năm nào
Anh còn cất giữ
Lòng thấy nghẹn ngào

Nhặt cánh sao rơi
Buồn dâng một trời
Nhớ bao kỷ niệm
Nghe buồn chơi vơi

 
Phạm Sĩ Trung
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2007 00:35:36 bởi phamsitrung >

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 20.10.2007 00:33:32
0
 
MẮT EM LÀ BỂ SẦU

Mắt em là bể sầu
Long lanh lệ trào dâng
Tình yêu đầu chôn dấu
Từng nỗi buồn bâng khuâng

Mắt em lệ long lanh
Tình yêu sao mong manh
Lệ dâng tràn mi ướt
Từng nỗi buồn vây quanh

Hoàng hôn buồn tím lịm
Không gian như lắng chìm
Lệ sầu dâng khoé mắt
Nỗi đau tận con tim

Mắt em là bể sầu
Lệ chứa chan đêm thâu
Từng đêm buồn trăn trở
Lệ đổ xuống ngàn sau


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 21.10.2007 01:57:27
0
 


NGÀN THU LỆ ĐỔ

Mưa rơi ngày ấy theo chồng
Đò xưa bến cũ dòng sông khóc thầm
Chiều buồn vẳng tiếng chuông ngân
Mưa về giăng mắc chứa chan lệ sầu

Mùa thu khóc vợ chồng Ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ tình sầu lệ tuôn
Lá vàng rơi rụng lịm hồn
Vàng thu một thuở tình buồn còn mang

Không gian vàng võ ngỡ ngàng
Cành khô lá héo bẽ bàng tình ta
Tan rồi một giấc mơ hoa
Điệu buồn khúc nhạc thu ca vọng về

Tình thu ngày đó câu thề
Vỡ tan còn lại não nề hồn hoang
Mưa rơi hoà lệ bẽ bàng
Ngàn thu lệ đổ lỡ làng tình ta


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 24.10.2007 01:41:16
0
LỆ TÌNH

Tình buồn là nỗi đớn đau
Chiều thu lá úa lệ sầu trào rơi
Yêu em lá rụng một trời
Xa em là cả một đời buồn mang

Tình ca thuở ấy âm vang
Dư âm ngày cũ cung đàn dở dang
Thu sầu nhuộm một mầu tang
Khóc tình đã chết hai hàng lệ rơi

Tình yêu kỷ niệm một thời
Mộ tình chôn dấu còn khơi tháng ngày
Cuộc tình dang dở đắng cay
Từng mùa thu chết phôi phai nỗi sầu

Thu này rồi đến thu sau
Lá vàng rơi rụng chôn sâu khối tình
Lệ tình khoé mắt lung linh
Khóc cho tình chết một mình buồn mang


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 26.10.2007 04:06:38
0

MƯA ƠI!MƯA CỨ RƠI!

Tình tan vỡ thật rồi
Như hạt mưa tan rơi
Thấm hồn em đau khổ
Trong thân xác rã rời

Em đứng đây giữa trời
Hứng những hạt mưa rơi
Hoà tan cùng nước mắt
Cho tình buồn dần vơi

Mưa rơi!Mưa vẫn rơi!
Cho tình sầu phai phôi
Trên nỗi buồn trăm mối
Lòng em sẽ dịu vơi

Mưa rơi!Mưa cứ rơi!
Hồn em còn rối bời
Tim em còn nhức nhối
Mưa ơi hãy cuốn trôi


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 31.10.2007 00:47:45
0
 
 

 
MÙA THU TRONG VƯỜN LUXEMBOURG
 
*Mến tặng Nhạc sĩ Trang  Thanh Trúc
 
Giữa mùa thu không còn ai,(TTT)
Chỉ còn ghế trống ngày dài vắng em.(PST)

****
 
Ghế đá công viên vắng lặng buồn
Lá vàng rụng trải vắng tịch liêu
Thu về trong vườn Luxembourg
Cảnh buồn dâng nỗi nhớ người yêu

Nắng thu vàng nhạt khóc tình ta
Đường xưa lối cũ đã vời xa
Hàng cây thẳng tắp buồn hiu hắt
Công viên vắng lặng chẳng người qua

Thuở mình yêu nhau vào mùa thu
Trời mây bàng bạc nhẹ sương mù
Tay nắm tay nhau cùng song bước
Đẹp thay một thuở với tình thư

Một mùa thu tình đã chia đôi
Kỷ niệm còn đây cả một trời
Từng thu đến rồi từng thu chết
Vẫn giữ trong anh một bóng người

 
Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 08.11.2007 00:29:22
0
 

MÙA THU GỌI BUỒN

Trời buồn âm u
Lãng đãng sương mù
Hàng cây sầu úa
Tình buồn mùa thu

Gió thu vi vu
Nhẹ thấm vào hồn
Thu về vàng lá
Mùa thu gọi buồn

Mắt lệ trào tuôn
Vàng võ mỏi mòn
Tim đau se thắt
Mờ bóng hoàng hôn

Mùa thu gọi buồn
Nỗi đau từng cơn
Tình theo gió cuốn
Lá rơi lệ tuôn


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 09.11.2007 02:35:09
0




TÌM NHAU

Thơ:Phạm Sĩ Trung
Nhạc:Nguyễn Văn
Tiếng hát:Nguyễn Văn


*Xin click vào tên bài hát ở trên để nghe.











phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 13.11.2007 07:00:58
0
 




KHÚC THU CA

Thu về buồn man mác
Từng xác lá thu rơi
Mắt nai buồn ngơ ngác
Vàng thu giăng khắp trời

Lá thu bay xào xạc
Tiếng hát buồn chơi vơi
Từng mảnh hồn tan nát
Trong thân xác rã rời

Âm thầm bước trên cát
Bát ngát sóng trùng khơi
Mưa thu nhẹ lác đác
Một mình nỗi đơn côi

Lá vàng bay tan tác
Mắt lệ dâng đầy vơi
Tình yêu còn khao khát
Tan trong lòng biển khơi

Thu ca buồn xao xác
Nghe mặn đắng trên môi
Kỷ niệm còn ghi khắc
Biết bao giờ phai phôi?


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 15.11.2007 08:19:40
0
 



MẮT LỆ

Đôi mắt em lặng buồn
Lệ dâng trào long lanh
Đong đầy trong đôi mắt
Buồn cho tình mong manh

Trời thu buồn âm u
Giăng mắc khói sương mù
Khói sương qua mắt lệ
Sầu xâm chiếm tâm tư

Gió heo may nhẹ thổi
Lá vàng rơi vi vu
Cuộc tình đầy trôi nổi
Khối tình buồn tương tư

Mắt em nhuộm vàng thu
Ngày chia tay tạ từ
Lệ nhoà đọng mi ướt
Như những giọt sương thu


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 17.11.2007 05:20:42
0
 



MƯA BUỒN

Nhạt nhoà lệ đẫm trong mưa
Âm thanh vụn vỡ tiếng xưa ngỡ ngàng
Yêu em một thuở hoa vàng
Đường xưa lối cũ giờ hoang phế tàn

Gió lùa hiu hắt mây ngàn
Mưa rơi mười ngón phím đàn lả lơi
Buồn cho tình đã xa vời
Mùa thu vàng lá một trời nhớ thương

Chia tay bên bến sông Tương
Lệ trào đổ xuống buồn vương khắp trời
Dòng sông thầm khóc bồi hồi
Nghe từng cơn sóng một đời buồn mang

Một mình một bóng lang thang
Đường về hoang vắng âm vang câu thề
Mưa buồn đổ xuống tái tê
Nhạt nhoà mắt lệ ê chề đớn đau


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 20.11.2007 01:24:09
0
 



ĐÔNG VỀ

Tuyết rơi trắng xóa báo Đông sang
Thu tàn, Đông đến hết nắng vàng
Trời buồn ảm đạm lòng hiu hắt
Đông về tuyết trắng tựa khăn tang
Nơi đây anh mang sầu vạn cổ
Nơi đó em buồn lỡ sang ngang
Yêu nhau kỷ niệm ngày xưa đó
Chợt thoáng trong mơ thấy ngỡ ngàng


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 24.11.2007 11:43:40
0
 



THẢ HỒN THEO MÂY

Thả hồn theo mây
Cho tình đong đầy
Nương theo cơn gió
Ru tình ngất ngây

Thả hồn theo mây
Vui trong tháng ngày
Thời gian còn lại
Như thời thơ ngây

Thả hồn theo mây
Nhẹ theo gió bay
Giấc mơ chợt đến
Như cõi thiên thai

Thả hồn theo mây
Hoa cài tóc mây
Theo cơn gió thoảng
Tình nồng đắmm say

Thả hồn theo mây
Tìm tuổi thơ ngây
Trinh nguyên trong trắng
Một thời đẹp thay


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 28.11.2007 00:36:12
0


ĐÀ LẠT CHUYỆN TÌNH BUỒN

Đứng trên đồi thông
Thành phố mộng mơ
Nhìn xuống thành phố
Đẹp như bài thơ

Đà Lạt đồi thông
Thông reo vi vu
Trời buồn lành lạnh
Giăng khói sương mù

Đà Lạt dốc núi
Con đường quanh co
Nghe tiếng thác đổ
Nỗi buồn vu vơ

Đây hồ than thở
Những câu chuyện tình
Tình buồn dang dở
Của thời chiến chinh

Đồi thông hai mộ
Một chuyện tình buồn
Chàng trai Võ bị
Yêu nàng trong thôn


Phạm Sĩ Trung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2007 06:28:33 bởi phamsitrung >

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 01.12.2007 06:30:32
0
 

 
CON ĐƯỜNG TA VỀ

Con đường ta về
Một thuở yêu nhau
Cây cao bóng mát
Cùng bước bên nhau

Em trong áo trắng
Ngang vai tóc thề
Tình yêu hoa nắng
Một thời đam mê

Con đường ta về
Hoa lá xôn xao
Tình yêu chớm nở
Hương yêu ngạt ngào

Con đường ta về
Sánh bước vai kề
Qua bao năm tháng
Nguyện ước câu thề

Con đường ta về
Trải ánh trăng vàng
Cùng chung một bóng
Tình mình chứa chan

Con đường ta về
Giờ có còn không?
Một thời kỷ niệm
Tình nồng mênh mông


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 02.12.2007 04:35:27
0
 



SAO MỘNG

Trời đêm hàng vạn vì sao
Ta tìm sao mộng năm nao ước thề
Cùng nhau chung một đường về
Tình ta ngày đó câu thề trao nhau

Đêm nay trời mọc đầy sao
Em ơi ngồi lại ngắm sao trên trời
Ngày xưa sao mộng trên trời
Ngày nay sao mộng cùng ngồi bên nhau

Sao trời lấp lánh đêm thâu
Tình ta một thuở đẹp mầu thời gian
Yêu nhau tình cõi miên man
Yêu nhau say đắm trăm năm cuối đời

Dù cho vật đổi sao rời
Tình ta mãi mãi một trời mênh mông
Trọn đời sao mộng trong lòng
Yêu nhau trọn kiếp tình nồng nhé em


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 08.12.2007 00:45:28
0
 


SÀI GÒN BÂY GIỜ

Sài Gòn bây giờ
Vẫn những chiều mưa
Qua từng khu phố
Như những ngày xưa

Hai đứa đội mưa
Dưới mưa lưa thưa
Cùng nhau song bước
Chung một áo mưa

Sài Gòn bây giờ
Chẳng còn nên thơ
Như ngày xưa đó
Một thời mộng mơ

Sài Gòn tôi ơi
Nghe lòng bồi hồi
Nhớ bao kỷ niệm
Một thời xa xôi

Sài Gòn thầm gọi
Nhớ thương đầy vơi
Tình yêu một thuở
Giờ đã xa vời


Phạm Sĩ Trung

Nhi Anh
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.11.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 08.12.2007 20:10:52
0
Sài Gòn bây giờ cũng thế...như xưa
Vẫn sáng nắng chiều mưa không thay đổi
Tháng chạp rồi trời xanh trong vời vợi
Má em hồng ươm chút gió mùa sang

Sài Gòn bây giờ bao tà áo dịu dàng
Của cô gái trẻ tuổi xuân nồng mười chín
Tháng chạp rồi vườn ai hoa tim tím
Ngát hương đưa thoảng gió chút nồng nàn

NHI ANH



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2007 20:30:29 bởi Nhi Anh >

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 08.12.2007 23:57:34
0

Trích đoạn: Nhi Anh

Sài Gòn bây giờ cũng thế...như xưa
Vẫn sáng nắng chiều mưa không thay đổi
Tháng chạp rồi trời xanh trong vời vợi
Má em hồng ươm chút gió mùa sang

Sài Gòn bây giờ bao tà áo dịu dàng
Của cô gái trẻ tuổi xuân nồng mười chín
Tháng chạp rồi vườn ai hoa tim tím
Ngát hương đưa thoảng gió chút nồng nàn

NHI ANH


Cám ơn NA ghé đọc thơ và cho biết Sài Gòn bây giờ vẫn như xưa.
Đúng!Vẫn như xưa với tình yêu;nhưng cuộc sống đã khác xưa nhiều lắm...
Chúc NA vui cuối tuần nhé!

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 12.12.2007 06:41:16
0
 



ANH ƠI ĐỪNG VỀ

Anh ơi đừng về
Đường về trời mưa
Trời mưa trơn ướt
Những giọt mưa thưa

Anh ơi đừng về
Mưa buồn cô đơn
Bên nhau sưởi ấm
Mưa lạnh hoàng hôn

Anh ơi ở lại
Ngồi ngắm mưa rơi
Cùng ôn kỷ niệm
Tình yêu một thời

Một thời xa xưa
Những chiều phố mưa
Cùng nhau đi dạo
Đường về ướt mưa

Anh ơi đừng về
Chúng mình ngồi đây
Chờ cơn mưa tạnh
Xây tình đắm say


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 18.12.2007 05:18:12
0
 



CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Chiếc lá cuối cùng
Rơi rụng sáng nay
Nghe mùa Đông tới
Tuyết trắng rơi bay

Mùa Đông đã đến
Tình vỡ tan rồi
Con tim nhức nhối
Lạnh giá khô môi

Em ơi!Em ơi!
Tình yêu một thời
Sao đành tan nát
Ngỡ ngàng chơi vơi

Chiếc lá bay rơi
Tình ta xa vời
Nỗi đau vời vợi
Tiếng buồn lá rơi

Chiếc lá cuối cùng
Sao sớm vội rơi
Mùa Thu hấp hối
Tâm tư bồi hồi


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 19.12.2007 01:34:18
0
 

Model:Uyển Diễm

GẶP GỠ LÀM CHI ĐỂ LẠI BUỒN!

Gặp gỡ làm chi để lại buồn!
Chiều về nhạt nắng nỗi bâng khuâng
Lá vàng rụng bay theo gió cuốn
Vấn vương vương vấn ngập trào dâng

Người đã đi rồi tôi đứng đây
Cỏ cây hoa lá cũng buồn lây
Dòng sông thầm khóc buồn ngưng chẩy
Từng đám mây trời lờ lững trôi

Gặp gỡ làm chi để lại buồn!
Luyến lưu tình đến vội chia tay
Tình cầu vụn vỡ hồn tan nát
Cơn đau nỗi nhớ ngập tháng ngày

Còn đây bóng tối bủa vây quanh
Hồn hoang lạnh lẽo thấm vai gầy
Long lanh ngấn lệ trong khoé mắt
Tình yêu đem đến nỗi tù đầy


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 20.12.2007 07:49:59
0
 

Model:Diễm Thuyên

SỢI TÌNH

Chiều buồn nắng nhạt
Mắt buồn xa xăm
Không gian trầm lắng
Tình buồn cách ngăn

Tóc thề buông phủ
Nỗi buồn giăng đan
Tìm quên giấc ngủ
Tình sầu gối chăn

Tình sao vương vấn
Ngấn lệ trào lăn
Sợi tình đã quấn
Bao nỗi băn khoăn

Tình yêu tan nát
Dấu vết còn hằn
Ngàn sau khúc hát
Lạc vùng ăn năn


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 28.12.2007 00:12:59
0
 
SẦU ĐÔNG

Hôm nay trời vào Đông
Niềm cô đơn trong lòng
Nghe hồn đầy băng giá
Một trời buồn mênh mông

Hàng cây cao sầu úa
Lá rụng xuống dòng sông
Ngàn nỗi buồn chan chứa
Rơi trên ngọn sầu đông

Nơi bến cũ sông xưa
Thuyền ai buông theo dòng
Mang đi bao kỷ niệm
Thả trôi theo dòng sông

Bài tình ca mùa đông
Còn vang lừng trên không
Cung điệu buồn vời vợi
Hoà reo giữa ngàn thông


Phạm Sĩ Trung
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2008 08:47:59 bởi phamsitrung >

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 02.01.2008 04:27:16
0
 


SÀI GÒN TÔI MÃI NHỚ

Sài Gòn tôi mãi nhớ
Nhớ thương bao tháng ngày
Nghìn trùng đã xa cách
Sài Gòn ơi có hay?

Nhớ những con đường xưa
Từng vạt nắng lưa thưa
Hàng cây cao bóng mát
Khuôn viên đại học xưa

Sài Gòn ơi Sài Gòn!
Nhớ tà áo tung bay
Quyện theo từng cơn gió
Trinh nguyên tình đắm say

Qua những con đường tình
Một thời tuổi biết yêu
Hai đứa cùng song bước
Trong những buối tím chiều

Sài Gòn nay xa vời
Lòng nhung nhớ không nguôi
Sài Gòn bao kỷ niệm
Còn trong tôi suốt đời


Phạm Sĩ Trung

GiotNho
  • Số bài : 269
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2006
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 02.01.2008 05:21:04
0
Chúc Anh năm mới vui vẻ..hạnh phúc..và vạn sự như ý nhe anh PST..smile
 
Mến ,
 
GiọtNhớ
 

 
  

thanks anh - chị ghé thăm trang nhà nhỏ của KN

http://www.dongsuoimo.com

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 03.01.2008 02:59:38
0

Trích đoạn: GiotNho

Chúc Anh năm mới vui vẻ..hạnh phúc..và vạn sự như ý nhe anh PST..smile
 
Mến ,
 
GiọtNhớ
 


  

Cám ơn GN ghé thăm chúc  New Year với bài hát lừng danh muôn thuở qua sự trình bầy của ban hợp ca Abba!
Chúc GN cùng các bạn vào thăm nơi đây mộtt năm mới VẠN SỰ NHƯ Ý
Tình thân,
PST

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 04.01.2008 00:30:58
0
 



Ừ,THÔI EM ĐI!


Ừ,thôi em đi!
Giã từ!Giã từ!
Nhạt nhoà nước mắt
Đau buốt tâm tư

Ừ,thôi em đi!
Tan vỡ đắng cay
Niềm đau nhức nhối
Trái đất cuồng quay

Ừ,thôi em đi!
Chia tay chiều nay
Mưa buồn không dứt
Lệ nhoà tình phai

Ừ,thôi em đi!
Mình anh nơi đây
Nỗi buồn buông phủ
Nhớ thương tháng ngày


Phạm Sĩ Trung

phamsitrung
  • Số bài : 271
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2007
RE: Thơ PHẠM SĨ TRUNG - 06.01.2008 00:41:27
0
 



DÒNG SÔNG THẦM KHÓC

Tôi lặng yên nghe dòng sông thầm khóc
Khóc cuộc tình tan vỡ đã bao năm
Mà đâu đây vẫn quyện mùi hương tóc
Và câu thề mãi mãi vẫn vang âm

Ngàn lá rơi trên dòng sông thầm khóc
Trôi về đâu theo nước cuốn miên man
Tiếng khóc thầm tình yêu thời ngà ngọc
Trên ngọn tình rơi thấm tận tâm can

Dòng sông xưa bến cũ vẫn còn đây
Cây cầu soi bóng nước chẳng hề tan
Nhạt nhoà lay động theo từng cơn gió
Xoáy tận tâm can bao nỗi bàng hoàng

Đã bao năm dòng sông vẫn thầm khóc
Khóc cho những cuộc tình đã dở dang
Cho cuộc tình tan vỡ quá ngỡ ngàng
Cho thấm mát tình sầu lòng huyệt mộ


Phạm Sĩ Trung

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 315 bài trong đề mục