Thơ PHẠM SĨ TRUNG
EM LÀ...,ANH LÀ... Anh dưới mộ sâu
Em vẫn là mây
Hồn anh là gió
Gió chạy theo mây
Em là trăng vàng
Hồn anh là sao
Cùng nhau chiếu sáng
Mình mãi bên nhau
Em là thuyền trôi
Anh là sóng vỗ
Thuyền theo cơn sóng
Bên nhau cả đời
Em là loài hoa
Anh là bướm ong
Quanh em anh lượn
Tình yêu mặn nồng
Anh dưới mộ sâu
Em ở nơi nào
Hồn anh ở đó
Mãi mãi bên nhau
Phạm Sĩ Trung
YÊU NHAU BỐN MÙA
Ngày mình yêu nhau
Hoa Xuân khoe mầu
Chim vang tiếng hót
Tình ta dài lâu
Em đến với anh
Phượng đỏ rực trời
Hè về xao xuyến
Tình yêu đầy vơi
Mình nói yêu nhau
Thu sang lá vàng
Tình ca nhung nhớ
Giọng hát tiếng đàn
Mình sống bên nhau
Giá lạnh Đông về
Tình yêu sưởi ấm
Trọn vẹn câu thề
Phạm Sĩ Trung
Trích đoạn: phamsitrung
YÊU NHAU BỐN MÙA
Ngày mình yêu nhau
Hoa Xuân khoe mầu
Chim vang tiếng hót
Tình ta dài lâu
Em đến với anh
Phượng đỏ rực trời
Hè về xao xuyến
Tình yêu đầy vơi
Mình nói yêu nhau
Thu sang lá vàng
Tình ca nhung nhớ
Giọng hát tiếng đàn
Mình sống bên nhau
Giá lạnh Đông về
Tình yêu sưởi ấm
Trọn vẹn câu thề
Phạm Sĩ Trung
Bốn Muà Yêu Nhau Trời muà Hạ nắng hanh
Ta có nhau bên cạnh
Dẫu gió giông thổi mạnh
Em vẫn say giấc nồng Thu đến chút xao lòng
Sợ như lá rời cây
Nhưng hơi nóng vòng tay
Cho em đầy tin tưởng Muà Đông về sung sướng
Bởi có anh thương yêu
Trời tuyết lạnh rơi nhiều
Vẫn thấy lòng ấm lạ Xuân về cây hoa lá
Chồi mọc toả ngát hương
Anh ru giấc mộng thường
Cho em đời hạnh phúc Sương Anh Chú Trung ơi...cho cháu Sương Anh mạn phép vào nhà gửi ké bài này với nha,thấy Chú post bài Yêu Nhau Bốn Muà, làm cháu nhớ lại mình cũng có Bốn Muà Yêu Nhau như Chú...tự nhiên mà trùng ghê Chú ha...
Chào SA,
Cám ơn SA đã ghé thăm.
Cứ tự nhiên như cô cháu Hòai Điệp Hạ Phương.
Chúc vui luôn...
Tình thân,
PST
HOA PHẤN
Hoa phấn nhẹ bay
Một thuở học trò
Pha mầu mực tím
Một thời mộng mơ
Hoa phấn rơi rơi
Bục gỗ bảng đen
Một thời áo trắng
Tuổi thơ êm đềm
Hoa phấn bay bay
Đượm tình thầy trò
Nhẹ vương trên tóc
Một thời ngây thơ
Hoa phấn ngày xưa
Nắng vàng lung linh
Xuyên qua lớp học
Trao nhau thư tình
Hoa phấn ngày xưa
Vương trên tóc thề
Bên nhau song bước
Cùng chung đường về
Hoa phấn một thời
Bài thơ trao nhau
Tình yêu hoa phấn
Mực tím đậm sâu
Phạm Sĩ Trung
TỪ DẠO EM ĐI (IV)
Từ dạo em đi
Đường xưa lối cũ
Chiều nghiêng nắng đổ
Nỗi buồn ngàn thu
Từ dạo em đi
Tình sao hững hờ
Chất chồng nỗi nhớ
Gởi vào trong thơ
Từ dạo em đi
Sầu đau ngỡ ngàng
Hồn anh héo úa
Như lá thu vàng
Từ dạo em đi
Dòng sông vẫn còn
Bên cầu hò hẹn
Tình đã vùi chôn
Phạm Sĩ Trung
Trích đoạn: phamsitrung
TỪ DẠO EM ĐI (IV)
Từ dạo em đi
Đường xưa lối cũ
Chiều nghiêng nắng đổ
Nỗi buồn ngàn thu
Từ dạo em đi
Tình sao hững hờ
Chất chồng nỗi nhớ
Gởi vào trong thơ
Từ dạo em đi
Sầu đau ngỡ ngàng
Hồn anh héo úa
Như lá thu vàng
Từ dạo em đi
Dòng sông vẫn còn
Bên cầu hò hẹn
Tình đã vùi chôn
Phạm Sĩ Trung
Lời ai đó nghe
chìm trong nỗi nhớ.
sao nghe buồn như
lắng đọng hồn thơ.
Đưa em về nơi
kỷ niệm xa mờ.
Khung trời cũ,của
một thời xưa ấy.
Thơ anh viết, gió
quyện vào trang giấy.
Mát hồn em,lời
ngọt ngát hương nồng.
Đò đi rồi ,còn
lại chỉ dòng sông.
Thôi anh nhé,kiếp
sau mình tương ngộ...
Hồng Sang
Cám ơn Hồng Sang ghé với bài thơ hay và...buồn!!!
Chúc HS luôn an vui...
Tình thân,
PST
TÌNH YÊU!
Tình yêu!Tình yêu là thế đó!
Cho rất nhiều (song) nhận chẳng bao nhiêu*
Lòng nhung nhung nhớ nhớ bao chiều
Đêm cô quạnh nghe lòng trăn trở
Tim thổn thức hoà cùng hơi thở
Tháng ngày vương hình bóng tương tư
Khúc tình ca những bức tình thư
Buồn vơ vẩn với tình thơ mộng
Từng những buổi hẹn hò trông ngóng
Thời gian ngừng trong phút đợi chờ
Lòng băn khoăn bao nỗi mộng mơ
Thả hồn theo từng cơn xao xuyến
Tình yêu ơi sao đầy quyến luyến
Cho con tim rạo rực cuồng điên
Say hồn trong giấc ngủ triền miên
Tình yêu là những gì dâng hiến
Phạm Sĩ Trung
*Thơ Xuân Diệu
Mời các ACE/các Bạn vào nghe nhạc phẩm:
MÙA XUÂN CỦA CHÚNG MÌNH
Thơ:Phạm Sĩ Trung
Nhạc:Phạm Anh Dũng
Ca sĩ:Xuân Thanh
*Xin click vào hình để nghe

HOA SEN Em hoa tromg trắng
Hương thơm dịu hiền
Em trong ánh nắng
Như một nàng tiên
Em hoa muôn sắc
Nở trên mặt hồ
Em hoa tươi mát
Ngọt ngào ngây thơ
Em hoa vua chúa
Thích ngắm hằng ngày
Trong những vũ điệu
Vua nhìn ngất ngây
Em hoa trong chùa
Là một tòa sen
Vì em trong trắng
Em lòai hoa sen
Phạm Sĩ Trung
ANH SẼ ĐƯA EM VỀ Anh sẽ đưa em về
Về thăm lại quê hương
Sài Gòn nơi thành phố
Của những ngày yêu đương
Thăm lại những con đuờng
Vòng quanh nơi trường cũ
Nơi mình thường hò hẹn
Trao nhau những bài thơ
Sài Gòn ơi!Sài Gòn!
Phố phường đẹp nên thơ
Chiều thu vàng nắng nhạt
Bao kỷ niệm mộng mơ
Anh sẽ đưa em về
Tìm lại những bước chân
Con đường về xưa đó
Chuông nhà thờ ngân vang
Qua con đường lá me
Bóng mát hàng cây cao
Lá me bay trong gió
Nghe thì thầm bên nhau
Sài Gòn ơi!Sài Gòn!
Thành phố của tình yêu
Giờ còn trong nỗi nhớ
Nghe nỗi buồn cô liêu
Phạm Sĩ Trung
HƯƠNG TÌNH Tình yêu sao quá mong manh
Như sương như khói tan nhanh thuở nào
Trên trời ngàn ánh trăng sao
Lời thề xưa đó nghẹn ngào trong tim
Chung quanh bóng tối im lìm
Nhạc buồn réo rắt lắng chìm không gian
Gió lùa như tiếng thở than
Nhẹ rơi tiếng lá rụng tàn trong đêm
Hoa rơi từng cánh bên thềm
Vương mầu sắc nhớ tóc mềm nhẹ bay
Tình sầu vang vọng tháng ngày
Một trời kỷ niệm vơi đầy nhớ thương
Thoảng mùi thơm ngát quỳnh hương
Về trong giấc điệp đêm trường miên man
Yêu em bao nỗi chứa chan
Gởi qua lời hát tiếng đàn bài thơ
Phạm Sĩ Trung
TỪ DẠO EM ĐI (V)
Từ dạo em đi
Trời buồn giăng mưa
Chiều mưa kỷ niệm
Dưới hàng cây thưa
Từ dạo em đi
Mây hồng thôi bay
Gót hồng đã bước
Tình sầu đắng cay
Từ dạo em đi
Mang nửa hồn tôi
Nỗi buồn tê tái
Dòng lệ khô môi
Từ dạo em đi
Thời gian qua trôi
Như là cơn mộng
Tình đã pha phôi
Phạm Sĩ Trung
Trích đoạn: phamsitrung
HƯƠNG TÌNH
Tình yêu sao quá mong manh
Như sương như khói tan nhanh thuở nào
Trên trời ngàn ánh trăng sao
Lời thề xưa đó nghẹn ngào trong tim.
Chung quanh bóng tối im lìm
Nhạc buồn réo rắt lắng chìm không gian
Gió lùa như tiếng thở than
Nhẹ rơi tiếng lá rụng tàn trong đêm.
Hoa rơi từng cánh bên thềm
Vương mầu sắc nhớ tóc mềm nhẹ bay
Tình sầu vang vọng tháng ngày
Một trời kỷ niệm vơi đầy nhớ thương.
Thoảng mùi thơm ngát Quỳnh Hương
Về trong giấc điệp đêm trường miên man
Yêu em bao nỗi chứa chan
Gởi qua lời hát tiếng đàn lời thơ.(PST)
Thời gian đâu có đợi chờ.
Xin anh đừng nhắc ngày thơ thêm buồn.
Thoảng đâu đây , mùi Quỳnh Hương.
Nghe như trong gió đêm trường xót xa.
Mây trôi , bóng xế , trăng tà.
Từ đâu vọng lại thiết tha Chuông buồn.
Ngó lên cao ngất lầu Chuông.
Quê Hương yêu dấu thân thương xa mờ.
Tìm đâu lại chuổi ngày thơ.
Và tìm đâu nữa bến bờ yêu đương.
Một mai quay gót tha hương.
Xin chút âm hưởng cung thương thuở nào.
Chuông buồn thánh thót trên cao.
Khúc sầu ly biệt xin chào cố nhân...(HS)
Phạm Sĩ Trung-Hồng Sang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2012 09:02:04 bởi hongsang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: