Thơ PHẠM SĨ TRUNG
Cám ơn HS đã ghé đọc thơ và họa thơ nơi đây.
Chúc HS luôn an vui nhé!
Tình thân,
PST
VÀNG LÁ THU SẦU Thu vàng nhuộm mầu
Người đi về đâu
Lá vàng rơi rụng
Trong tôi nỗi sầu
Tình đã xa vời
Như ngàn mây trôi
Bao mùa thu chết
Buồn giăng khắp trời
Em đã xa tôi
Mùa thu năm nào
Tình thu chinh chiến
Ngàn nỗi xuyến xao
Một đời xa nhau
Một trời thương đau
Thu vàng nhuộm lá
Vàng lá thu sầu
Phạm Sĩ Trung
EM ĐÃ ĐI RỒI
Em đã đi rồi
Mình anh đứng đây
Lá vàng rơi khóc
Nghẹn ngào đắng cay
Thôi đành xa nhau
Quên đi lời thề
Yêu nhau thuở đó
Nỗi đau ê chề
Tình ta dở dang
Duyên kiếp lỡ làng
Con tim tan nát
Niềm đau ngỡ ngàng
Em đã đi rồi
Mình anh lang thang
Hàng cây phố vắng
Tình còn âm vang
Bao mùa thu đến
Bao mùa thu qua
Lá vàng rắc lối
Nghe từng xót xa
Phạm Sĩ Trung
ANH ĐÃ XA TÔI
Anh đã xa tôi
Tình ta vỡ đôi
Nhạt nhòa nước mắt
Lệ thấm đôi môi
Anh đã xa tôi
Buồn giăng khắp trời
Tim tôi tan nát
Nửa hồn chơi vơi
Xa anh thật rồi
Tình chết trong tôi
Bao nhiêu kỷ niệm
Còn mang suốt đời
Anh yêu dấu ơi!
Còn nhớ hay quên?
Con đường hò hẹn
Tình sử mang tên
Tình như mây trôi
Trôi dạt cuối trời
Mưa buồn giăng mắc
Khóc cho tình tôi
Anh đã xa tôi
Tình đã phai phôi
Nỗi đau vời vợi
Tình tôi nổi trôi
Tình tôi nổi trôi
Như một con thuyền
Không bờ bến đậu
Tình mãi không yên
Phạm Sĩ Trung
Xin mời các ACE/các Bạn vào nghe nhạc phẩm: Vàng Lá Thu Sầu
Thơ: Phạm Sĩ Trung
Nhạc:Nguyễn Văn Ca sĩ: Nguyễn Văn Xin mời bấm vào hình để nghe
VÀNG LÁ THU SẦU Thu vàng nhuộm mầu
Người đi về đâu
Lá vàng rơi rụng
Trong tôi nỗi sầu
Tình đã xa vời
Như ngàn mây trôi
Bao mùa thu chết
Buồn giăng khắp trời
Em đã xa tôi
Mùa thu năm nào
Tình thu chinh chiến
Ngàn nỗi xuyến xao
Một đời xa nhau
Một trời thương đau
Thu vàng nhuộm lá
Vàng lá thu sầu
Phạm Sĩ Trung
Kính chào Phamsitrung tiên sinh, đã bao năm nghe dòng nhạc tình đầm ấm Nam Bộ, thơ là nhạc...nhạc là thơ, nay được hội ngộ tiên sinh nơi này quả diễm hạnh cho đệ nhiều lắm.
Vài câu thân gửi đôi điều ngơ dại mong tiên sinh bỏ quá nhe!
Đời Hoang!
Cành thơ anh gửi cho gió cuốn
Vui với năm canh ẩn mộng tình
Trăm năm ai đứng nhìn mình
Hôm nay thôi cứ sóng xinh đời người
Hobac
Chào hobac,
Cám ơn hobac đã ghé thăm trang thơ PST!
Nếu thơ nhạc có dở mong hobac bỏ qua cho nhé;vì tôi chỉ làm thơ tài tử chơi cho vui thôi!
Và mong tìm ở đây những tình đời và tình người mà thôi!
Chúc hobac luôn an vui...
Tình thân,
PST
Model: Diễm Thuyên
Visual Layout: Diễm Thuyên VÀNG HOA ÁO LỤA
Ừ thôi một mối tình si
Trăm năm biết có duyên gì hay không
Từ khi em đã sang sông
Áo vàng cất dấu theo chồng vu quy
Tình em nay kết thành thi
Bao nhiêu dĩ vãng sầu bi ngỡ ngàng
Còn đâu tiếng hát tiếng đàn
Nghe từng cung điệu âm vang vọng về
Áo vàng ngày ấy câu thề
Sóng tình một thuở u mê điên cuồng
Mây vàng giăng mắc tình vương
Vàng hoa áo lụa đọan trường kiếp hoa
Hoa tàn áo lụa phôi pha
Buồn vương mầu áo tình ta nhuộm sầu
Trở trăn trong những đêm thâu
Âm thanh vụn vỡ giọt sầu rơi nhanh
Tình ơi sao quá mong manh
Áo vàng thôi mặc em đành phụ anh
Lệ sầu mi ướt long lanh
Gom mây gởi gió về anh tạ từ
Phạm Sĩ Trung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2007 07:11:25 bởi phamsitrung >
TỪ DẠO EM ĐI (VI)
Từ dạo em đi
Đường đời hai nơi
Niềm thương nỗi nhớ
Buồn riêng góc trời
Từ dạo em đi
Tình như khói sương
Giăng buồn mây tím
Trăm nhớ ngàn thương
Từ dạo em đi
Con đường nên thơ
Hoa sao rơi rụng
Mình anh bơ vơ
Từ dạo em đi
Ngõ vắng tiêu điều
Đèn đường le lói
Đêm về cô liêu
Phạm Sĩ Trung
ANH SẼ ĐƯA EM VỀ
Anh sẽ đưa em về
Về thăm lại quê hương
Sài Gòn nơi thành phố
Của những ngày yêu đương
Thăm lại những con đuờng
Vòng quanh nơi trường cũ
Nơi mình thường hò hẹn
Trao nhau những bài thơ
Sài Gòn ơi!Sài Gòn!
Phố phường đẹp nên thơ
Chiều thu vàng nắng nhạt
Bao kỷ niệm mộng mơ
Anh sẽ đưa em về
Tìm lại những bước chân
Con đường về xưa đó
Chuông nhà thờ ngân vang
Qua con đường lá me
Bóng mát hàng cây cao
Lá me bay trong gió
Nghe thì thầm bên nhau
Sài Gòn ơi!Sài Gòn!
Thành phố của tình yêu
Giờ còn trong nỗi nhớ
Nghe nỗi buồn cô liêu
Phạm Sĩ Trung
CÕI BUỒN
Anh đi một nửa hồn tan tác
Nụ hôn ngày đó lịm môi mềm
Để nụ tình ươm còn chất ngất
Đượm mãi trong tim trọn nỗi niềm
Anh đi tình dứt đành lỗi hẹn
Hoàng hôn nắng vỡ tím lịm hồn
Xâm chiếm tâm tư tràn nỗi nhớ
Lưu lại trong anh một cõi buồn
Anh về gió lộng trời ngun ngút
Buồn đau nhức nhối tận con tim
Kỷ niệm hành trang sầu mắt biếc
Chung quanh bóng tối lạnh im lìm
Anh về nhung nhớ dạ sầu mang
Tình ta tan nát thật ngỡ ngàng
Cõi buồn tan vỡ trong gương lược
Đâm vào đau buốt tận tâm can
Phạm Sĩ Trung
TÌNH BUỒN MÙA THU
Vàng thu lá úa một vùng
Chắt chiu kỷ niệm nghe từng đớn đau
Mùa thu lất phất bụi sầu
Gợi niềm thương nhớ bụi sầu đã tan
Bao thu anh nắn cung đàn
Dư âm tình cũ ngỡ ngàng không gian
Mùa thu nước mắt dâng tràn
Buồn hoang xâm chiếm lá vàng khóc rơi
Nghe từng điệu nhạc buông lơi
Cung sầu réo rắt một trời buồn vương
Lang thang nhẹ buớc trên đường
Lá vàng xào xạc cung thương reo sầu
Kỷ niệm nỗi nhớ niềm đau
Tình buồn ngày cũ chìm sâu đáy lòng
Mùa thu rồi đến mùa đông
Hồn hoang băng giá mênh mông lạnh lùng
Phạm Sĩ Trung
ÁO VÀNG VÀ NỖI NHỚ
Áo vàng bay trong gió
Ru hồn anh ngất ngây
Áo vàng xưa một thuở
Yêu em tình đắm say
Áo vàng thuở yêu nhau
Pha sắc lá vàng Thu
Đượm mầu niềm nhung nhớ
Như những lá tình thư
Áo vàng em rực rỡ
Dáng em đẹp kiêu sa
Gió lùa bay tà áo
Tóc em vàng nắng pha
Áo vàng nay xa rồi
Tình xưa chưa pha phôi
Thu về mang nỗi nhớ
Anh nỗi buồn chơi vơi
Phạm Sĩ Trung
TRẢ LẠI EM
Trả lại em những thư tình đã viết
Những mùa thu nhuộm vàng thắm tình ta
Cùng chiều vàng in trong đôi mắt biếc
Và tiếng đàn giọng hát lẫn lời ca
Trả lại em những bài thơ tha thiết
Viết tặng anh một thuở đã yêu nhau
Những lời thề cho tình yêu bất diệt
Tan vỡ rồi đành mang trọn niềm đau
Trả lại em những lời yêu thắm thiết
Để bây giờ đành chịu nỗi thương đau
Tình yêu ơi nào ai đâu có biết
Giọt lệ này nhỏ xuống đến ngàn sau
Trả lại em,trả lại em tất cả
Tình yêu ta như một giấc mơ hoa
Để tàn phai như mùa thu lá rụng
Trong hồn anh nghẹn ngào nỗi xót xa Phạm Sĩ Trung
MƯA!
Người đã xa tôi
Mưa giăng đầy trời
Mưa vương trên tóc
Mưa đọng trên môi
Mưa trên phím ngà
Tiếng hát bài ca
Ngàn thu vang vọng
Cuộc tình thiết tha
Mưa về phố cũ
Thấm nhẹ hồn hoang
Nhớ về kỷ niệm
Mình anh lang thang
Đường xưa còn đây
Sầu nhớ vơi đầy
Mưa như muốn khóc
Cho tình đắng cay
Phạm Sĩ Trung
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: