Thơ PHẠM SĨ TRUNG
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 21 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 315 bài trong đề mục
phamsitrung 06.09.2007 00:55:56 (permalink)
0
 
Model:Uyển Diễm

TỪ EM

Từ em ngày nói tiếng yêu
Ta về tìm lại những chiều bên nhau
Từ em trao nụ hôn đầu
Ta về tìm lại hương mầu thời gian

Từ em giấc ngủ miên man
Ta về trong giấc mộng vàng trong đêm
Từ em áo lụa vàng mềm
Ta về sống thuở êm đềm ngày xưa

Từ em đi dưới thu mưa
Ta về chung lối vàng xưa cùng người
Từ em giọng hát tiếng cười
Ta về đắm đuối một thời tình si

Từ em đẫm lệ đôi mi
Ta về bến cũ chia ly ngày nào
Từ em bao nỗi xuyến xao
Ta về chôn dấu niềm đau tình buồn

Từ em một buổi hoàng hôn
Ta về gom nắng vào hồn tương tư
Từ em đốt lá tình thư
Ta về gom nhặt tạ từ tàn tro

Từ em ngày ấy sang đò
Ta về bến cũ bơ vơ giữa trời
Từ em trong cõi xa vời
Ta về tìm lại một thời dấu yêu


Phạm Sĩ Trung
phamsitrung 06.09.2007 11:28:09 (permalink)
0


Model: Diễm Thuyên
Visual Layout: Diễm Thuyên



ÁO TÌNH

Áo tình một thuở tình mình
Vàng dưới bóng nguyệt lung linh sao trời
Áo tình nay đã xa rồi
Ngàn thu nhung nhớ một trời vấn vương

Áo tình còn đượm mùi hương
Bay theo chiều gió gọi thương nhớ về
Tim em thổn thức tái tê
Một giây phút cuối câu thề nát tan

Áo tình em vẫn còn mang
Dư âm ngày cũ âm vang vọng về
Còn đâu nguyện ước câu thề
Lá vàng rắc lối đường về thiếu anh

Áo tình em dệt mong manh
Hoa tàn sắc úa trên cành còn vương
Chiều nao bên góc giáo đường
Áo tình em mặc yêu đương nồng nàn

Trời cao bao đám mây vàng
Áo tình đã dứt cung đàn dở dang
Nhạc tình muôn thuở còn vang
Dư âm ngày cũ miên man tình sầu

Thời gian tóc đã bạc mầu
Áo tình em xếp tình đầu chưa quên
Tình yêu một thuở êm đềm
Áo tình một thuở tóc mềm nhớ thương


Phạm Sĩ Trung
phamsitrung 07.09.2007 01:31:57 (permalink)
0






Model: Diễm Thuyên
Visual Editor: Diễm Thuyên
 

 
ÁO TÍM NGÀY XƯA

Xưa em yêu mầu tím
Khi còn tuổi học trò
Tóc em cài hoa tím
Tím buồn tuổi mộng mơ

Tình yêu qua mầu tím
Dòng chữ tím nhuộm buồn
Ngón tay vương mực tím
Thư tình trên giấy thơm

Áo tím trong thu vàng
Mùa thu sang ngỡ ngàng
Lá vàng pha sắc tím
Dáng em đẹp kiêu sang

Em đã yêu mầu tím
Mầu tím mầu nhớ nhung
Hoa tím buồn vời vợi
Em trong áo tím nhung

Anh xa em ngày đó
Ngày cuối cùng bên anh
Trong áo nhung mầu tím
Mắt buồn lệ long lanh

Em vẫn yêu mầu tím
Kỷ niệm tình chúng ta
Áo vàng trắng tím xưa
Suốt đời chẳng phôi pha


Phạm Sĩ Trung



phamsitrung 09.09.2007 01:18:20 (permalink)
0
 



GIÃ TỪ SÀI GÒN
(24 Anniversary Sept.2/83-Sept.2/07)

Giã từ Sài Gòn
Vào một mùa thu
Vàng thu lá úa
Không gian lịm buồn

Từ trên phi cơ
Nhìn xuống Sài Gòn
Dần dần xa cách
Mắt lệ trào tuôn

Sài Gòn mờ dần
Hình ảnh thân yêu
Thành phố kỷ niệm
Mờ trong nắng chiều

Lòng thấy bồi hồi
Lệ đắng đôi môi
Con tim se thắt
Mất Sài Gòn rồi

Từ nay xa cách
Sài Gòn thân thương
Tình yêu chiến tranh
Một thời còn vương

Sài Gòn nhớ thương
Xa xôi ngàn trùng
Niềm thương nỗi nhớ
Trao về quê hương


Phạm Sĩ Trung
phamsitrung 11.09.2007 08:30:34 (permalink)
0
 



MƯA RƠI CUỐI HẠ

Mưa qua núi rừng
Mưa về thung lũng
Mưa cơn nắng hạ
Giăng mắc một vùng

Mưa rơi cuối hạ
Nóng bốc từng cơn
Tình trong nắng hạ
Giấc ngủ chập chờn

Mưa rồi lại nắng
Tình đầy rồi vơi
Lòng sao trống vắng
Buồn giăng khắp trời

Mưa rơi cuối hạ
Trên thung lũng buồn
Từng cơn gió lạ
Thấm buốt vào hồn


Phạm Sĩ Trung
30-8-07
(Ngày mưa nắng)


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2007 10:50:23 bởi Huyền Băng >
phamsitrung 12.09.2007 06:42:10 (permalink)
0

Model:Uyển Diễm

THÔI EM VỀ ĐI

Thôi em về đi
Tình đã tan rồi
Lá vàng rơi khóc
Buồn giăng khắp trời

Về đi em ơi
Quyến luyến mà chi
Thêm sầu cay đắng
Lệ nhoà đôi mi

Thôi em về đi
Niềm đau một đời
Tim anh nhức nhối
Lịm hồn chơi vơi

Về đi em ơi
Đường ai nấy đi
Còn gì để nói
Nghẹn ngào chia ly

Tình ta đã hết
Như ngàn mây trôi
Mùa thu sẽ chết
Tình cũng phai phôi


Phạm Sĩ Trung
phamsitrung 13.09.2007 02:15:23 (permalink)
0

Áo Trắng
Thơ: Phạm Sĩ Trung
Nhạc: Nguyễn Văn
Trình bầy: Nguyễn Văn
 
*Xin clich vào hình để nghe.
 

ÁO TRẮNG

Em đi trong nắng
Áo trắng tung bay
Trong chiều gió lộng
Hồn anh ngất ngây

Áo trắng ngây thơ
Của tuổi học trò
Ươm mơ với mộng
Reo vào vườn thơ

Áo trắng sân trường
Tóc thề bay vương
Đường xưa hò hẹn
Dệt tình tơ vương

Áo trắng ngập đường
Những buổi tan trường
Tung bay tà áo
Quyện nỗi vấn vương


Phạm Sĩ Trung

 
 


phamsitrung 14.09.2007 01:49:32 (permalink)
0
ÁO TRẮNG ANH YÊU

Áo trắng anh yêu thuở học trò
Rồi đi vào mộng lẫn trong thơ
Sân trường bay lượn ngàn bướm trắng
Chờ đợi bên ngoài đứng ngẩn ngơ

Áo trắng trinh nguyên trước gió bay
Yêu em kỷ niệm những tháng ngày
Năm tháng gom đầy tình chan chứa
Chuyện tình hai đứa lắm đắm say

Một buổi chiều nao gió heo may
Sân trường áo trắng phất phới bay
Đùa vui trong gió đàn bướm trắng
Anh thẫn thờ ngắm duới gốc cây

Em ơi ngày đó đã xa rồi
Áo trắng giờ đây đã pha phôi
Thoảng cơn gió thổi buồn man mác
Mây trắng trên trời gió cuốn trôi


Phạm Sĩ Trung
phamsitrung 15.09.2007 00:57:42 (permalink)
0

 
LỜI CA TRĂNG SAO
*Cho người tôi yêu.

Mình dìu nhau đi vào cõi thơ mộng.
Vào con đường tình sử của tình yêu.
Những đêm trăng thu về ngự trị trên cao.
Mình dìu nhau đi vào lòng trăng bạc.
Hai đứa mình sẽ đi hái vì sao lạc.
Giữ trong ánh mắt làm kỷ vật tặng nhau.
Mình sẽ dệt thành những lời ca trăng sao.
Gợi bao tình yêu tha thiết của đêm nào.
Hai đứa mình là những vì sao đa tình trong vũ trụ.
Những vì sao sầu mộng nhất đêm thu.
Những vì sao tim tím giữa hoang vu.
Cất tiếng hát những bài ca huyền diệu.


Phạm Sĩ Trung
phamsitrung 16.09.2007 13:19:04 (permalink)
0
 



KHÓC MỘT DÒNG SÔNG


Khóc một dòng sông
Khóc thương chuyện tình
Bao lời thề thốt
Để rồi tan nhanh

Khóc một dòng sông
Khóc tình dở dang
Cuốn trôi kỷ niệm
Sông sầu chứa chan

Khóc một dòng sông
Khóc cho tình mình
Tình đầu tan nát
Của thời chiến chinh

Khóc một dòng sông
Thương bao mộng lành
Để tình dang dở
Bên dòng sông xanh


Phạm Sĩ Trung
phamsitrung 20.09.2007 02:01:13 (permalink)
0
Model:Uyển Diễm

THƯƠNG MỘT DÒNG SÔNG

Thương một dòng sông
Lờ lững êm trôi
Những chiều nhạt nắng
Hò hẹn lứa đôi

Bên bờ dòng sông
Những cặp nhân tình
Hẹn hò thề thốt
Biết bao cuộc tình

Thương một dòng sông
Chứng kiến tình buồn
Tình buồn dang dở
Mắt lệ trào tuôn

Dòng sông cuốn trôi
Những mối tình sầu
Chan hoà nước mắt
Xuống tận đáy sâu

Thương một dòng sông
Trôi về nơi đâu
Mênh mông vời vợi
Cuộn cơn sóng sầu


Phạm Sĩ Trung
TaAoXanh 20.09.2007 11:02:32 (permalink)
0
 
 
Trang thơ của anh PST đẹp như những vần thơ của anh
Thân chúc anh luôn an vui.
 
MỘT THOÁNG HƯƠNG YÊU
 
Em có về cùng anh tối nay không
Hương yêu cũ còn đầy trong phòng vắng
Giọt nước mắt ngày xưa em mằn mặn
Chắc bây giờ vẫn còn thắm bờ môi

Đã qua rồi những giờ phút chung đôi
Đêm gối lẻ, nhớ ơi làn tóc rối
Từng ngày qua là những ngày chờ đợi
Vắng xa rồi gửi lại những yêu thương

Trời sang Đông tuyết phủ kín trên đường
Trên tóc em một vài hoa tuyết trắng
Tuyết càng rơi mối sầu càng mang nặng
Lạnh ngoài trời, tình em ấm trong anh

Những ước mơ dù biết sẽ không thành
Vẫn nhung nhớ nụ cười em rạng rỡ
Làm sao quên hương yêu người em nhỏ
Tiếc thương sao, mình chẳng vẹn câu thề
 
 
 
Ta Ao Xanh
#132
    phamsitrung 26.09.2007 01:09:37 (permalink)
    0

    Trích đoạn: TaAoXanh

     
     
    Trang thơ của anh PST đẹp như những vần thơ của anh
    Thân chúc anh luôn an vui.
     
    MỘT THOÁNG HƯƠNG YÊU
     
    Em có về cùng anh tối nay không
    Hương yêu cũ còn đầy trong phòng vắng
    Giọt nước mắt ngày xưa em mằn mặn
    Chắc bây giờ vẫn còn thắm bờ môi

    Đã qua rồi những giờ phút chung đôi
    Đêm gối lẻ, nhớ ơi làn tóc rối
    Từng ngày qua là những ngày chờ đợi
    Vắng xa rồi gửi lại những yêu thương

    Trời sang Đông tuyết phủ kín trên đường
    Trên tóc em một vài hoa tuyết trắng
    Tuyết càng rơi mối sầu càng mang nặng
    Lạnh ngoài trời, tình em ấm trong anh

    Những ước mơ dù biết sẽ không thành
    Vẫn nhung nhớ nụ cười em rạng rỡ
    Làm sao quên hương yêu người em nhỏ
    Tiếc thương sao, mình chẳng vẹn câu thề

     
     
     
    Ta Ao Xanh


    Lúc này bận quá nên ít vào!
    Cám ơn TAX đã ghé thăm và post thơ ở đây.
    Chúc TAX vui mạnh luôn và sáng tác hăng say nhé!
    Tình thân,
    PST
    #133
      Đông Hòa 26.09.2007 09:27:21 (permalink)
      0

      Trích đoạn: phamsitrung


      Áo Trắng
      Thơ: Phạm Sĩ Trung
      Nhạc: Nguyễn Văn
      Trình bầy: Nguyễn Văn
       
      *Xin clich vào hình để nghe.
       

      ÁO TRẮNG

      Em đi trong nắng
      Áo trắng tung bay
      Trong chiều gió lộng
      Hồn anh ngất ngây

      Áo trắng ngây thơ
      Của tuổi học trò
      Ươm mơ với mộng
      Reo vào vườn thơ

      Áo trắng sân trường
      Tóc thề bay vương
      Đường xưa hò hẹn
      Dệt tình tơ vương

      Áo trắng ngập đường
      Những buổi tan trường
      Tung bay tà áo
      Quyện nỗi vấn vương


      Phạm Sĩ Trung

       



      Tình trắng
       
      Em mang áo trắng rời qua sông
      Để lại trong nhau một nỗi lòng
      Để lại trong nhau niềm thương nhớ
      Đã khô thành lá úa bên song

      Có lẽ đời chỉ là ảo ảnh
      Mộng đưa nhau về bến yêu đương
      Rồi một ngày em qua xứ lạ
      Vạn lần tìm lại ta xót thương

      Áo trắng đã sang bến sông buồn
      Mang nỗi sầu cho kẻ cô đơn
      Đang tìm quên trong cơn mưa đổ
      Nghe lá thu tiễn một bóng hồng

      Đông Hòa
      26.09.07



      Chúc anh Sĩ Trung vui vẻ nhé

      Thân ái

      donghoa

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2007 22:07:32 bởi Đông Hòa >
      #134
        phamsitrung 27.09.2007 05:08:49 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Đông Hòa


        Trích đoạn: phamsitrung


        Áo Trắng
        Thơ: Phạm Sĩ Trung
        Nhạc: Nguyễn Văn
        Trình bầy: Nguyễn Văn
         
        *Xin clich vào hình để nghe.
         

        ÁO TRẮNG

        Em đi trong nắng
        Áo trắng tung bay
        Trong chiều gió lộng
        Hồn anh ngất ngây

        Áo trắng ngây thơ
        Của tuổi học trò
        Ươm mơ với mộng
        Reo vào vườn thơ

        Áo trắng sân trường
        Tóc thề bay vương
        Đường xưa hò hẹn
        Dệt tình tơ vương

        Áo trắng ngập đường
        Những buổi tan trường
        Tung bay tà áo
        Quyện nỗi vấn vương


        Phạm Sĩ Trung

         



        Tình trắng
         
        Em mang áo trắng rời qua sông
        Để lại trong nhau một nỗi lòng
        Để lại trong nhau niềm thương nhớ
        Đã khô thành lá úa bên song

        Có lẽ đời chỉ là ảo ảnh
        Mộng đưa nhau về bến yêu đương
        Rồi một ngày em qua xứ lạ
        Vạn lần tìm lại ta xót thương

        Áo trắng đã sang bến sông buồn
        Mang nỗi sầu cho kẻ cô đơn
        Đang tìm quên trong cơn mưa đổ
        Nghe lá thu tiễn một bóng hồng

        Đông Hòa
        26.09.07



        Chúc anh Sĩ Trung vui vẻ nhé

        Thân ái

        donghoa


        ĐH có khoẻ không?
        Cám ơn ĐH đã ghé thăm nhé!
        Chúc ĐH luôn an vui và sáng tác hăng say...
        Tình thân,
        PST
        #135
          Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 21 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 315 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9