KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 115 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 21.05.2007 06:43:00 (permalink)
0
 
 
 
 
::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2012 23:34:12 bởi NuocMatMuaThu >
#1
    Viet duong nhan 21.05.2007 09:32:28 (permalink)
    0
    Vdn rất vui MNMT đến với "Vườn Thơ" VNTQ - Chúc T vui vẻ sinh hoạt thoải mái và gieo thả thơ_văn khắp DĐ.
    Thân
    vdn
    #2
      NuocMatMuaThu 21.05.2007 10:14:44 (permalink)
      0
       
       
      Mến chào Việt Dương Nhân
       
      NMMT xin gởi lời cám ơn Việt Dương Nhân cho lời chào đón thật chân thành vừa qua, Thu nghe mình rất hân hạnh và may mắn lắm được đóng góp chút tài mọn vào vườn thơ xinh đẹp này của Việt Nam Thư Quán,và trước khi gác bút, Thu xin mến chúc Việt Dương Nhân cùng gia đình và Diễn Đàn của Việt Nam Thư Quán cùng các bạn khắp nơi những lời chúc thân ái và dễ thương nhất, mong hồn thơ của anh chị và các bạn sẽ luôn đầy và đẹp mãi :)
       
      Thân ái
       
      NuocMatMuaThu
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2007 21:30:11 bởi Viet duong nhan >
      #3
        NuocMatMuaThu 22.05.2007 13:34:45 (permalink)
        0
         
         
        Đàn ơi, mưa ơi
         
        Tích tịch tình tan tiếng đàn buông
        Của ai vọng lại lời thật buồn
        Đánh thức ngoài sân ngàn cây cỏ
        Đang vừa trở giấc nằm phơi sương
         
        Cắn bút mà nghe lòng bàng hoàng
        Nhìn cánh chim trời bay lang thang
        Làm chạm hồn thơ buồn cả nắng
        Nhớ bỗng vì ai chợt hanh vàng
         
        Có biết không anh đêm nay mưa
        Vi vu gió thổi từng cơn lùa
        Dưới ánh đèn vàng em hạ bút
        Viết lời nhung nhớ gởi người xưa
         
        Nhưng có ngờ đâu xa thật rồi
        Tình buồn như là giọt mưa rơi
        Còn lại trong nhau giờ kỷ niệm
        Giết chết hồn em đến một đời
         
        NuocMatMuaThu
        #4
          NuocMatMuaThu 25.05.2007 12:08:45 (permalink)
          0
           
           
          Tình buồn
           
          Biết có bao giờ anh nhớ tôi
          Dù chỉ trong là giây phút thôi
          Thầm hỏi lòng mình vì sao nhỉ
          Kẻ nam người bắc hai phương trời
           
          Nhạt nắng chiều về hoa lá bay
          Thu sắp về rồi anh có hay
          Sầu nghe than thở lời của hạc
          Vẫn gọi tìm ai nơi chốn này
           
          Có chiếc lá buồn nhớ ai rơi
          Nhặt mà thương quá anh yêu ơi
          Ép vội vào lòng em bật khóc
          Nức nở mà như đến nghẹn lời
           
          Anh cánh đại bàng bay trên cao
          Vào trong thế giới của muôn màu
          Em giọt sương rơi còn đọng lại
          Trên cành cây chết buồn biết bao
           
          NuocMatMuaThu
           
          r
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2007 08:06:06 bởi Huyền Băng >
          #5
            BichPhuong 25.05.2007 13:42:37 (permalink)
            0
            Bài thơ trên cánh lá
             
            Một mình ngồi trong quán cà phê
            Theo gió thổi một mình cùng cánh lá
            Thân cây còn chắt chiu từ mọi ngã
            Để âm thầm nuôi cái lá non tơ…
             
            Chàng thi sỹ vồn vã với vần thơ
            Để lá thổi vào lòng bao ý tưởng
            Gió thỏang bay xốn xang từ bao hướng
            Bởi thân cây biết đón cánh lá bay…
             
            Bồng bềnh…không phải mùa lá rụng
            Không phải mùa Thu cho lá bay đi
            Bởi chồi tía đã ươm mầm trong gió rét
            Cho chồi Xuân gìm chặt với mùa Xuân !
             
            Ngày mai…em ơi ngày mai...Xuân
            Mùa của cả hồn thơ và tuổi trẻ
            Yêu lấy em !Yêu lấy mùa Xuân nhé
            Đừng vương đầy một nỗi nhớ mông lung!
             
            Mùa Xuân ơi nơi đó khôn cùng
            Cái nắng nhẹ vấn vương tà áo mới
            Một thỏang mây qua như còn muốn gọi
            Cái vơi đầy nơi đó một lời yêu !
             
            Bài thơ trên cánh lá còn nhiều
            Bởi ước vọng còn gọi về quá khứ
            Mênh mang trong tình em đấy chứ
            Gió còn lay và anh vẫn nhớ EM !
             
                                    14/1/2007- 12h 15.am
            #6
              NuocMatMuaThu 27.05.2007 06:33:43 (permalink)
              0
               
               
              NMMT xin mến chào BichPhuong :)
               
               
              NMMT xin cám ơn BichPhuong đã nhín chút thời gian ghé vào thăm trang thơ của Thu, và lưu lại đôi lời thơ và những lời dễ thương mến tặng, sẵn dịp cuối tuần, NMMT mến chúc BP một chiều cuối tuần vui vẻ và bình an, dòng đời và hồn thơ luôn đẹp mãi
               
              Thân ái
               
              NuocMatMuaThu
              #7
                BichPhuong 27.05.2007 08:08:19 (permalink)
                0

                Cu gù chốn vắng đồng hoang
                Vọng về gọi bạn chiều hoàng hôn xa
                Gương trời soi mỗi đôi ta...
                Bóng còn nỡ hắt phương xa tím dần !
                 
                 


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/0B5EA2B1FD3240029B99B4C5044CB160.jpg[/image]
                Attached Image(s)
                #8
                  NuocMatMuaThu 27.05.2007 11:10:34 (permalink)
                  0
                   
                   
                  Nắng vỡ
                   
                  Nhìn hoa nắng rớt trong sân
                  Khẽ lòng thầm hỏi mấy lần thu sang
                  Nhớ ai cánh nhạn gọi đàn
                  Đánh hồn thi thức bàng hoàng biết bao
                   
                  NuocMatMuaThu
                  #9
                    NuocMatMuaThu 27.05.2007 11:36:06 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                     
                    r
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2007 09:07:01 bởi NuocMatMuaThu >
                    #10
                      NuocMatMuaThu 28.05.2007 04:39:48 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      Nhớ anh
                       
                      Nhạt nắng chiều về em nhớ anh
                      Vi vu gió thổi lùa qua mành
                      Cuốn nhẹ ngoài sân vài chiếc lá
                      Lìa cành cũng vội bay đi nhanh
                       
                      Có biết vắng anh giọt nắng sầu
                      Đất trời như cũng khóc tình ngâu
                      Đêm nay có một vầng trăng vỡ
                      Chợt cũng suy tư rớt xuống cầu
                       
                      Anh đã đi rồi đi rất xa
                      Vùi chôn kỷ niệm phai nhạt nhòa
                      Có biết nơi đây còn kẻ đợi
                      Vẫn nhớ nhung mang hình như là
                       
                      Thôi rồi tất cả chẳng còn chi
                      Ai giết đời em tuổi xuân thì
                      Xa cách từ nay không gặp lại
                      Em khóc thương tình hỏi là chi
                       
                      NuocMatMuaThu
                       
                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2007 07:59:27 bởi Huyền Băng >
                      #11
                        phamsitrung 28.05.2007 07:12:21 (permalink)
                        0
                        NHỚ EM
                         
                        Tình mình thôi đã tan rồi
                        Góp từng kỷ niệm một thời yêu nhau
                        Tình yêu chẳng có phai mầu
                        Một thời yêu dấu tình sâu êm đềm
                        Nhớ em tóc xoã vai mềm
                        Nhớ em mắt biếc môi mềm nụ hôn
                        Nhớ em những lúc giận hờn
                        Long lanh ngấn lệ lịm hồn không gian
                        Nhớ em giọng hát tiếng đàn
                        Nhớ em những buổi chiều vàng đón đưa
                        Nhớ em chung bước ngày mưa
                        Tay đan từng ngón say sưa tình nồng
                        Nhớ em những buổi chờ trông
                        Một ngày không gặp mênh mông là buồn
                        Vào ra như kẻ mất hồn
                        Nhớ em lòng cứ bồn chồn không yên
                        Tình đầu đâu dễ ai quên
                        Nhớ hoài nhớ mãi triền miên suốt đời

                         
                        Phạm Sĩ Trung
                         
                        r
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2007 07:58:19 bởi Huyền Băng >
                        #12
                          phamsitrung 30.05.2007 05:58:03 (permalink)
                          0
                          EM HÃY KHÓC

                          Em hãy khóc cho tình ta tan vỡ
                          Khóc đi cho lệ nhỏ xuống hồn anh
                          Khóc đi em thương tình quá mong manh
                          Và hãy khóc cho cuộc tình đã lỡ

                          Hằng đêm anh trong nỗi buồn trăn trở
                          Khóc đi em và hãy khóc đi em
                          Hãy khóc đi cho lệ thấm môi mềm
                          Và hãy khóc cho vơi sầu nỗi nhớ

                          Anh nơi đây với niềm đau thổn thức
                          Tiếng nhạc buồn như xé nát tâm can
                          Mùa thu về nghe lá rụng ngoài sân
                          Và giọng hát ngân vang niềm đau đớn

                          Em ơi em!Đã bao năm thu chết
                          Bao mùa thu đã trở lại chốn đây
                          Mà em thì ở tận cuối chân mây
                          Để chuyện tình chúng mình không đoạn kết


                          Phạm Sĩ Trung
                          #13
                            BichPhuong 30.05.2007 10:47:49 (permalink)
                            0
                            Ai bảo làm thơ !?
                             

                            Ai bảo anh làm thơ vậy anh
                            Để réo rắt một vần buồn lênh láng
                            Một nỗi buồn nhâm nhi từ sáng sáng
                            Đến chiều chiều thơ vẫn thế buồn ghê
                             
                            Đọc mỗi vần thơ em chẳng dám chê
                            Chỉ vì đã nói hộ em nhiều quá
                            Từ câu chuyện tim em từng hóa đá
                            Nay đã biết cười khi gío Xuân sang
                             
                            Năm tháng ngọt ngào hơn chăng anh
                            Sao bịn rịn những điều không dễ nói
                            Sao khi nói lại chỉ là câu hỏi
                            Để lòng mình lại hỏi những bâng khuâng !
                             
                            Ngày xửa ngày xưa…Mưa rơi tháp cổ
                            Cho đến bây giờ nắng gió chẳng chiều ai
                            Sao sương đêm lại ướt đẫm hoa Nhài
                            Sao giọt nắng lại rơi xuống thềm tí tách ?!
                             
                            Sao làn gió lại mơn man tóc em?
                            Lại tung tỏa chạy về khi ngược gió
                            Sao giọt lệ mắt em một chiều tan vỡ
                            Để hòang hôn tím thế lại theo về ?
                             
                            Sao lại thế ! Anh ơi sao lại thế ?
                            Để một ngày tan chảy trước mắt anh
                            Vòng tay ai như một lời của màu Xanh
                            Màu hạnh phúc hay là lời hi vọng vậy?
                             
                            Hôm nay sao mây lại lang thang
                            Không dừng lại bởi khỏang trời tím quá
                            Em đứng đây một khỏang đời đầy gió
                            Đến vô cùng sao…chỉ bởi nhớ anh thôi ?!
                                                             BP- Xuân 2007
                            #14
                              NuocMatMuaThu 30.05.2007 18:23:53 (permalink)
                              0
                               
                               
                              Thu xin mến chaò Phạm Sĩ Trung anh và BichPhuong :)
                               
                              Dạ đôi lòi Thu xin gởi mến chúc anh Trung và BichPhuong khỏe và bình an, Thu xin cám ơn anh Trung đã nhiều lần ghé vào thăm trang thơ của Thu và lưu laị nhiều baì thơ rất hay mến tặng, sorry anh, nhưng thơ Thu thì laị quá buồn :(, có lẽ thơ của NMMT em được mang danh buồn từ trong vietfun đã gần 9 năm nay, dạ nên có lẽ, các bạn bè quen thuộc nếu có nhiều lần đọc qua thơ Thu thì sẽ đoán ra được đó là thơ NMMT em, vì thơ Thu rất mộc mạc và lời lẽ rất thô sơ, nhưng chỉ là muốn mượn một góc nhỏ naỳ để xin lưu lại chút suy tư cuả lòng Thu thôi anh Trung và BP, Thu xin lỗi anh và BichPhuong nếu thơ NMMT lúc naò cũng buồn, xin anh và BP thông cảm dùm cho Thu nhiều, Thu mến chúc anh Trung và BP một ngaỳ mới bình an và hồn thơ luôn đẹp mãi :)
                               
                              Thân ái
                               
                              NuocMatMuaThu
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 115 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9