KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 115 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
hongsang 08.07.2007 22:57:11 (permalink)
0
Thơ  em  buồn  thật  là  buồn
Tặng  em  chút  gió  làm  hương  cho  đời.
 
Hồng Sang
Attached Image(s)
phamsitrung 08.07.2007 23:13:39 (permalink)
0
Thân mến gửi Thu 1 bài thơ "Nước Mắt" mới nữa nè!
Chúc Thu vui nhiều nhé!
Tình thân,
PST
 
 
 

MÙA THU NƯỚC MẮT

Mùa thu nước mắt
Khóc cho tình tàn
Mùa thu vàng lá
Nỗi buồn miên man

Mùa thu nước mắt
Khóc cho vơi sầu
Tình đầu dang dở
Muôn vàn đớn đau

Mùa thu nước mắt
Đắng cay nghẹn ngào
Tình như lá úa
Quyện nỗi thương đau

Mùa thu nước mắt
Khóc cho tình buồn
Lá vàng rơi rụng
Chan hoà lệ tuôn

Mùa thu nước mắt
Vàng lá thu bay
Heo may gió cuốn
Niềm đau tháng ngày

Mùa thu nước mắt
Như lá thu rơi
Từng mùa Thu chết
Nỗi lòng chơi vơi


Phạm Sĩ Trung
NuocMatMuaThu 09.07.2007 13:55:59 (permalink)
0
 
Dạ Thu xin chào chị Hồng Sang và anh Trung khỏe
 
Thu xin gởi lời mến chào chị gái, và anh Trung khỏe và bình an, xin cám ơn chị cưng và anh Trung đã dừng chân ghé thăm Thu vừa qua, và lưu lại đôi dòng thơ hay mến tặng, Thu xin gởi lời mến chúc chị, anh Trung một ngày mới bình an, ngủ ngon và đan thật nhiều mộng lành, đẹp tựa như những bài thơ và hồn thơ của chị gái và anh Trung
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 09.07.2007 14:09:19 (permalink)
0
 
 
 
James Jee 09.07.2007 21:10:03 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 


 
VỘI VÃ EM ĐI
 
Em đi để lại mưa rơi
Em đi để lại một thời ái ân
Em đi để lại ngoài sân
Tình đứng đó bần thần con tim
 
Em đi biền biệt cánh chim
Em đi anh biết kiếm tìm đâu ra
Em đi để lại xót xa
Cho anh ôm mối sầu qua kiếp người
 
Em đi để lại nụ cười
Em đi để lại tình người dở dang
Em đi em đã sang ngang
Để tôi đứng đó đò sang muộn rồi
 
Em đi để nỗi buồn trôi
Em đi để mối tình tôi dại khờ
Em đi để lại vầng thơ
Tôi còn đứng ngắm giấc mơ của mình
James Jee 09.07.2007 21:27:28 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 


 
LỤC HUYỀN CẦM
 
Đàn ai tích tịch tình tang
Như ru một giấc mơ sang bến bờ
Tình đi rồi đến như mơ
Tình nhơ sướng sớm phủ mờ lòng ta
 
Đàn ai thoát chút gần xa
Gieo cung sầu nhớ tình ta muôn đời
Tình tang buông mấy cung hời
Ru người viễn xứ chơi vơi tháng ngày
 
Đàn ai tấu khúc men say
Cho người quết hết đắng cay phút này
Để vui với gió với mây
Quên đi sầu muộn ngày ngày trôi đi
 
Đàn ai buông tiếng lâm ly
Lục huyền cầm dẫn người đi không về
Sáu dây buông tiếng não nề
Vừa nghe tiếng nấc tái tê cõi lòng
James Jee 09.07.2007 23:19:45 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 


 
CHIẾC ÁO NGÀY XƯA
 
Áo xưa em bận nay giờ đâu
Để cho lòng đã nhuốm u sầu
Ngày xưa hoa trắng hoa mộng ước
Nay còn lại gì chút nông sâu
 
Áo em xưa đó giờ còn không
Có nghe nhung nhớ ở trong lòng
Tình xưa ấp ủ bao ngày tháng
Em đã qua cầu đã sang sông
 
Áo em ai nỡ chôn vùi đi
Để nghe nước mắt kẻ nhu mì
Tình yêu đem trọn về dĩ vãng
Để lại lòng sầu bước người đi
 
Áo ơi áo hỡi áo nơi nao
Má thắm môi son thắm sắc đào
Kí ức còn trao câu kỷ niệm
Mà người đành đoạn nỡ quên nhau
phamsitrung 12.07.2007 01:34:41 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 


TỪ DẠO EM ĐI (I)
 
Từ dạo em đi
Áo trắng thôi bay
Trời buồn nắng nhạt
Âm u tháng ngày

Từ dạo em đi
Tình đã tan rồi
Con tim se thắt
Lòng buồn chơi vơi

Từ dạo em đi
Hồn anh thẫn thờ
Tâm tư sầu lắng
Tàn một giấc mơ

Từ dạo em đi
Sầu đau ngỡ ngàng
Trong từng khu phố
Mình anh lang thang

 
Phạm Sĩ Trung
Minh Tuấn 12.07.2007 09:38:21 (permalink)
0

 
 TÂM THU...
 
 Thu buồn -gửi tiếng  lá rơi
 sầu ta -bút viết đoạn đời tha hương.
 cũng là giọt nắng tinh sương
 mà sao không giống cái thường ngày xưa.
 
Bướm hoa dệt mộng vui đùa
cỏ cây tay vẫy gió thưa tâm tình
hạ nồng giọt nắng rung rinh
làm con tim đỏ ,thương tình đôi nơi.
 
Chia tay đã mấy năm rồi
trời riêng em để mưa rơi dầm dề
thơ hồng sao thấy tái tê
tên hay sao để đam mê khóc hoài.
 
Thu về đừng tiếc lúc phai
cơn mê đâu thể kéo dài như mong
buồn riêng cố nén trong lòng
đợi trăng ta gửi bên song nỗi niềm
 
MINH TUẤN
 
 thơ của bạn nhiều tâm trạng quá vậy...cố gắng giữ gìn tâm tư và sức khoẻ nhé -cuộc đời tha hương là buồn nhiều hơn vui mà -người ta nói <niềm vui nhân đôi ->còn chúng ta nói <nỗi buồn nhân ba >mà.
chúc em vui nhiều nhé NMMT
 
 
 
 
 
 
 
NuocMatMuaThu 13.07.2007 07:21:30 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn


TÂM THU...

Thu buồn -gửi tiếng  lá rơi
sầu ta -bút viết đoạn đời tha hương.
cũng là giọt nắng tinh sương
mà sao không giống cái thường ngày xưa.

Bướm hoa dệt mộng vui đùa
cỏ cây tay vẫy gió thưa tâm tình
hạ nồng giọt nắng rung rinh
làm con tim đỏ ,thương tình đôi nơi.

Chia tay đã mấy năm rồi
trời riêng em để mưa rơi dầm dề
thơ hồng sao thấy tái tê
tên hay sao để đam mê khóc hoài.

Thu về đừng tiếc lúc phai
cơn mê đâu thể kéo dài như mong
buồn riêng cố nén trong lòng
đợi trăng ta gửi bên song nỗi niềm

MINH TUẤN

thơ của bạn nhiều tâm trạng quá vậy...cố gắng giữ gìn tâm tư và sức khoẻ nhé -cuộc đời tha hương là buồn nhiều hơn vui mà -người ta nói <niềm vui nhân đôi ->còn chúng ta nói <nỗi buồn nhân ba >mà.
chúc em vui nhiều nhé NMMT





 
 
 
 
 
Thu xin mến chào anh Tuấn
 
Dạ Thu xin mến chào anh Tuấn vẫn khỏe, và Thu xin rất cám ơn anh đã nhín chút thời gian quý báo của mình để ghé vào hồi đáp lại đôi dòng thơ mộc mạc của Thu vừa qua, Thu xin rất cảm kích nhiều, và cho Thu xin được gởi lời mến chúc anh, cùng gia đình luôn luôn được bình an, vạn sự được tốt đẹp như ý, trong cuộc sống hôm nay và mãi mãi về sau, và Thu cũng hy vọng anh sẽ tìm được thật nhiều kỷ niệm nơi quê nhà, và sẽ là những kỷ niệm thật đẹp, khó bao giờ quên, mong anh cố gắng gìn giữ sức khỏe và bảo trọng, cho Thu xin phép được hạ bút mến chào và rất cám ơn anh cho những lời khẽ bảo thật dễ thương vừa trên :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2007 09:34:55 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 13.07.2007 09:08:15 (permalink)
0
 

Trích đoạn: phamsitrung
 
TỪ DẠO EM ĐI (I)
 
Từ dạo em đi
Áo trắng thôi bay
Trời buồn nắng nhạt
Âm u tháng ngày

Từ dạo em đi
Tình đã tan rồi
Con tim se thắt
Lòng buồn chơi vơi

Từ dạo em đi
Hồn anh thẫn thờ
Tâm tư sầu lắng
Tàn một giấc mơ

Từ dạo em đi
Sầu đau ngỡ ngàng
Trong từng khu phố
Mình anh lang thang

 
Phạm Sĩ Trung

 
 
 
 
Anh Trung mến
 
Thu xin gởi lời mến chúc anh một ngày mới bình an và vạn sự được tốt đẹp như ý, xin rất cám ơn anh cho bài thơ rất hay vừa qua
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
phamsitrung 14.07.2007 08:23:09 (permalink)
0
TỪ DẠO EM ĐI (II)
 
Từ dạo em đi
Lệ ướt đôi mi
Tình ta dang dở
Ôm mối tình si

Từ dạo em đi
Ngôi trường thân yêu
Con đường hò hẹn
Vắng bóng người yêu

Từ dạo em đi
Hàng cây thẫn thờ
Lối mòn sỏi đá
Hoa cỏ xác xơ

Từ dạo em đi
Phố vắng vương sầu
Công viên ghế đá
Vắng hai mái đầu

 
Phạm Sĩ Trung
 
nguyenngocgiao 14.07.2007 11:07:47 (permalink)
0
Lâm Thu ơi ! Chỉ giúp anh với. Em làm thế nào mà có nhiều hình đẹp thế? Làm cách nào để lấy những hình đó làm nền cho những bài thơ? Chỉ giúp anh nhé ! Cám ơn em !
NuocMatMuaThu 18.07.2007 02:43:02 (permalink)
0
 
NMMT xin mến chào anh khỏe và bình an
 
Dạ, có lẽ anh cũng đã nhận được PM của NMMT đã hồi đáp và Thu xin mến chúc anh một ngày mới bình an và những gì thân ái và tốt đẹp nhất, và xin rất cám ơn anh đã dừng chân ghé thăm góc nhỏ này của trang thơ NMMT
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 18.07.2007 02:57:43 (permalink)
0
 

Trích đoạn: phamsitrung

TỪ DẠO EM ĐI (II)
 
Từ dạo em đi
Lệ ướt đôi mi
Tình ta dang dở
Ôm mối tình si

Từ dạo em đi
Ngôi trường thân yêu
Con đường hò hẹn
Vắng bóng người yêu

Từ dạo em đi
Hàng cây thẫn thờ
Lối mòn sỏi đá
Hoa cỏ xác xơ

Từ dạo em đi
Phố vắng vương sầu
Công viên ghế đá
Vắng hai mái đầu

 
Phạm Sĩ Trung
 
 
 
Như mùa thu chết
 
Trời bỗng vì sao
Nhuộm sầu giọt nắng
Bỏ em nghẹn ngào
Anh có hay chăng
 
Từ dạo xa nhau
Hình như chiếc lá
Cũng vội phai màu
Theo gió bay xa
 
Buồn ngẩn ngơ mang
Đếm từng ngày cũ
Kỷ niệm vừa tàn
Tình cũng sang trang
 
Chiều giữa rừng thu
Ngậm ngùi hoa cỏ
Em trái tim tù
Đậu nhánh mù u
 
Từ dạo em đi
Nắng vàng đầu ngõ
Mai biết còn gì
Tình hóa thành tro
 
NuocMatMuaThu
 
Anh Trung mến
 
Dạ, Diệu Thu xin gởi lời chào anh khỏe và bình an, Thu xin rất cám ơn anh cho bài thơ hay đã mến tặng, Thu cũng xin phép lưu lại đôi dòng thơ mộc mạc này xin phúc đáp lại chân tình anh, xin mến chúc anh một chiều bình yên và dễ thương, rất cám ơn anh đã dừng chân ghé thăm trang thơ Thu :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 115 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9