KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 103 của 115 trang, bài viết từ 1531 đến 1545 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 21.10.2010 11:19:53 (permalink)
0

_______________________________________________
NuocMatMuaThu 24.10.2010 10:09:37 (permalink)
0





Ảnh sưu tầm


THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG ƠI

Thương quá miền Trung nước Việt ơi
Sau cơn lũ lụt đã tơi bời
Nỗi đau chồng chất vùng trời biển
Khiến lệ trần gian chảy khắp nơi

Cản được làm sao cơn thịnh nộ
Khi trời đất nổi trận cuồng phong
Mang theo sóng dữ chiều càng quét
Của cải nhà tan ngập cả đồng

Vợ khóc thương chồng vừa mới mất
Khăn tang trắng quấn tóc em thơ
Làm sao ngỏ hết buồn này nhỉ
Cảnh khổ miền Trung chịu đến giờ

Xin trời cúi xuống thương dùm phận
Trẻ mới sinh ra chữa hiểu gì
Áo ấm cơm no chưa lần hưởng
Từ nay phải chịu cảnh phân ly

(^._.^)

NuocMatMuaThu
________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 22:42:10 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 26.10.2010 11:05:21 (permalink)
0

____________________________________________
Hàn Nhân 26.10.2010 11:28:29 (permalink)
0
Cái lạnh đầu tiên của mùa đông đã về rồi, một chút sắt se heo may của mùa thu với ánh trăng lành lạnh quện cùng hương hoa sữa nồng nàn, sao làm em ngạt thở đến vậy!!
 
Đông chưa về nhưng cái lạnh đã tái tê
Muốn nhờ anh.. gửi cho em một chút nắng
Buồn vắng anh, nụ cười sao ngơ ngẩn
Chắc tại mùa thu heo may có một mình
 
Đông chưa về, chỉ chạm ngõ lặng thinh
Xua cái heo may vô tình em nhận thấyMột chút nắng vàng sưởi con tim nồng ấmĐể em nhớ anh trong mùa đông vô hình.  
#1534
    Lữ Hành 26.10.2010 14:04:13 (permalink)
    0
    Lâu quá mới ghé lại,anh tặng Thu bài thơ.


    Sóng xót xa đưa



    Thôi lỡ một đời

    Ôi kiếp phù du.
    Lạc mất nhau.
    Nếu biết thuyền duyên sóng ba đào.
    Kiếp sau là én đem xuân đến.
    Cho cuộc nhân gian đượm thắm màu.

    Điệu ngân cung bổng đứt dây đàn.
    Thôi lỡ rồi em.
    Chuyện dỡ dang.
    Lá xót xa đưa thời con gái.
    Mù thẳm trùng khơi giấc mộng vàng.

    Nếu biết có ngày cảnh biệt ly.
    Kiếp nhân sinh hỡi.
    Đến làm chi.
    Ta thà là đá trơ đá cuội.
    Nhật nguyệt trăm năm có phiền gì.

    Nếu phải một đời nhớ nhung nhau.
    Vàng theo chiếc lá trổi úa màu.
    Hành trình rời bến là vĩnh biệt.
    Thà không nhập cuộc bể thương đau.


    Thu vắng đơn côi.
    Dáng hao gầy.
    Thẩm màu vàng võ thu ngất say.
    Ngày sau thu đến lần thu nữa.
    Rã cánh cô liêu Vạc lẽ bầy.

    Cứ độ thu về dãi khăn tang.
    Buột thêm nỗi nhớ duyên bẽ bàng.
    Góc buồn nào đó em có khóc ?.
    Có tiếc.
    Có thương giấc mộng vàng ?.

    Thôi ngủ đi em.
    Ngủ một đời.
    Dở dang duyên úa mùa thu ơi.
    Chập chờn miên viễn tình vô tận.
    Sóng xót xa đưa.
    Lỡ một đời.



    Nguyên Thạch

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/05555B89F65549CA87BC9FC082D98764.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #1535
      Hàn Nhân 26.10.2010 14:14:24 (permalink)
      0
      Quê hương em trời đang có gió mùa đông Bắc, những hạt mưa cuối thu sao lành lạnh..Cảm ơn anh Lữ Hành đã tặng em bài thơ.. em cũng có cảm xúc tặng anh nhé, nho nhỏ, nhè nhẹ thuiiii
       
      Mưa mùa thu rơi rơi từng hạt nhỏ
      Có lạnh không từng chiếc lá xoay vòng
      Khẽ co vai xuýt xoa làn áo mỏng
      Nỗi nhớ người se sắt bởi mùa thu
       Người là ai, có trái tim ấm mềmLuôn bên ta mỗi khi mưa ào đếnNhững cơn gió trái mùa luôn quạnh quẽMưa mùa thu hay làm ta lạnh lòng Ta cần người như câu thơ đôi dòngViết bao nhiêu, chẳng bao nhiêu cho đủCảm ơn người yêu mùa thu, liễu rủBay phât phơ.. yếu mềm trước mưa thu.
      #1536
        NuocMatMuaThu 27.10.2010 14:03:31 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Lữ Hành

        Lâu quá mới ghé lại, anh tặng Thu bài thơ.

        Sóng xót xa đưa

        Thôi lỡ một đời


        Ôi kiếp phù du.
        Lạc mất nhau.
        Nếu biết thuyền duyên sóng ba đào.
        Kiếp sau là én đem xuân đến.
        Cho cuộc nhân gian đượm thắm màu.

        Điệu ngân cung bổng đứt dây đàn.
        Thôi lỡ rồi em.
        Chuyện dỡ dang.
        Lá xót xa đưa thời con gái.
        Mù thẳm trùng khơi giấc mộng vàng.

        Nếu biết có ngày cảnh biệt ly.
        Kiếp nhân sinh hỡi.
        Đến làm chi.
        Ta thà là đá trơ đá cuội.
        Nhật nguyệt trăm năm có phiền gì.

        Nếu phải một đời nhớ nhung nhau.
        Vàng theo chiếc lá trổi úa màu.
        Hành trình rời bến là vĩnh biệt.
        Thà không nhập cuộc bể thương đau.

        Thu vắng đơn côi.
        Dáng hao gầy.
        Thẩm màu vàng võ thu ngất say.
        Ngày sau thu đến lần thu nữa.
        Rã cánh cô liêu Vạc lẽ bầy.

        Cứ độ thu về dãi khăn tang.
        Buột thêm nỗi nhớ duyên bẽ bàng.
        Góc buồn nào đó em có khóc ?.
        Có tiếc.
        Có thương giấc mộng vàng ?.

        Thôi ngủ đi em.
        Ngủ một đời.
        Dở dang duyên úa mùa thu ơi.
        Chập chờn miên viễn tình vô tận.
        Sóng xót xa đưa.
        Lỡ một đời.


        Nguyên Thạch




        Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ
        Trình bày: NCS Thu Hiền



        Dạ, Diệu Thu xin mến chào Lữ Khách, anh vẫn khoẻ chứ ạ:


        Dạ, thưa có lẽ cũng đã khá lâu rồi anh nhỉ, nay Thu mới có dịp được đón tiếp bước chân anh đi lạc qua vườn thơ của Thu em thêm lần nữa :), nhỏ xin rất cảm ơn anh cho bài thơ hay mến tặng, nhỏ nghe rất vui và thật hân hạnh nhiều, mấy ngày nay bên nhỏ lại trở trời, nên nhỏ bị cảm cả hơn tuần nay :(, cứ bị ho suốt cả đêm, nên nhỏ bị hành...khó ngủ :(, thành thử ra hiện giờ nhỏ vẫn còn thức, nhưng may mắn hơn, nhỏ có tìm ra được chút hồn thơ, nên xin phép được gởi lại đây cùng anh xin phúc họa cho bài thơ trên

        Dạ, đôi dòng nhỏ xin tri ân và mến thăm anh đêm nay, giờ nhỏ xin phép được hạ bút, và xin gởi lời mến chúc anh một ngày mới an khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn, thân ái và dễ thương nhất nơi quê Mẹ, mến mong anh bảo trọng, nhỏ xin tri ân, và cảm kích....nhiềuuuuuu :)

        Thân ái

        Thu em
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 14:13:01 bởi NuocMatMuaThu >
        #1537
          Hàn Nhân 27.10.2010 17:22:17 (permalink)
          0

          Trích đoạn: NuocMatMuaThu


          Trích đoạn: Lữ Hành

          Lâu quá mới ghé lại, anh tặng Thu bài thơ.

          Sóng xót xa đưa

          Thôi lỡ một đời


          Ôi kiếp phù du.
          Lạc mất nhau.
          Nếu biết thuyền duyên sóng ba đào.
          Kiếp sau là én đem xuân đến.
          Cho cuộc nhân gian đượm thắm màu.

          Điệu ngân cung bổng đứt dây đàn.
          Thôi lỡ rồi em.
          Chuyện dỡ dang.
          Lá xót xa đưa thời con gái.
          Mù thẳm trùng khơi giấc mộng vàng.

          Nếu biết có ngày cảnh biệt ly.
          Kiếp nhân sinh hỡi.
          Đến làm chi.
          Ta thà là đá trơ đá cuội.
          Nhật nguyệt trăm năm có phiền gì.

          Nếu phải một đời nhớ nhung nhau.
          Vàng theo chiếc lá trổi úa màu.
          Hành trình rời bến là vĩnh biệt.
          Thà không nhập cuộc bể thương đau.

          Thu vắng đơn côi.
          Dáng hao gầy.
          Thẩm màu vàng võ thu ngất say.
          Ngày sau thu đến lần thu nữa.
          Rã cánh cô liêu Vạc lẽ bầy.

          Cứ độ thu về dãi khăn tang.
          Buột thêm nỗi nhớ duyên bẽ bàng.
          Góc buồn nào đó em có khóc ?.
          Có tiếc.
          Có thương giấc mộng vàng ?.

          Thôi ngủ đi em.
          Ngủ một đời.
          Dở dang duyên úa mùa thu ơi.
          Chập chờn miên viễn tình vô tận.
          Sóng xót xa đưa.
          Lỡ một đời.


          Nguyên Thạch




          Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ
          Trình bày: NCS Thu Hiền



          Dạ, Diệu Thu xin mến chào Lữ Khách, anh vẫn khoẻ chứ ạ:


          Dạ, thưa có lẽ cũng đã khá lâu rồi anh nhỉ, nay Thu mới có dịp được đón tiếp bước chân anh đi lạc qua vườn thơ của Thu em thêm lần nữa :), nhỏ xin rất cảm ơn anh cho bài thơ hay mến tặng, nhỏ nghe rất vui và thật hân hạnh nhiều, mấy ngày nay bên nhỏ lại trở trời, nên nhỏ bị cảm cả hơn tuần nay :(, cứ bị ho suốt cả đêm, nên nhỏ bị hành...khó ngủ :(, thành thử ra hiện giờ nhỏ vẫn còn thức, nhưng may mắn hơn, nhỏ có tìm ra được chút hồn thơ, nên xin phép được gởi lại đây cùng anh xin phúc họa cho bài thơ trên

          Dạ, đôi dòng nhỏ xin tri ân và mến thăm anh đêm nay, giờ nhỏ xin phép được hạ bút, và xin gởi lời mến chúc anh một ngày mới an khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn, thân ái và dễ thương nhất nơi quê Mẹ, mến mong anh bảo trọng, nhỏ xin tri ân, và cảm kích....nhiềuuuuuu :)

          Thân ái

          Thu em


          hic.. Hàn Nhân cũng tên là Sông Thu.. HN thật "vô tư thành vô ý" k hi nhận bài  thơ của anh Lữ hành tặng mình..
          thuii thì.. ko nhận vơ nữa đâu ạ.
          Tặng chị Thu và anh Lữ hành bài thơ nho nhỏ,..cảm ơn đã cho em và thành viên diễn đàn bài hát rất hay,trữ tình và êm đềm

           Anh biết không?? bên dòng sông lững lờDòng trong, dòng đục thực như mơEm chẳng biết.. nếu thả mình trong dòng chảyCó được gặp anh.. cuối bến bờ Anh biết không?? đôi dòng suy nghĩ viết nên thơNghĩ về anh.. mỗi sáng lên thức dậyBình mình hé gọi những điều dù vẫn vậyChẳng khác là xưa.. khi anh vẫn im lìm!! Em chẳng thể hiểu những điều vẫn đi tìmVề góc khuât của anh!! hay nỗi lòng anh từng trảiChỉ biết giờ.. trái tim em hoang hoảiChỉ ước gọi tên... òa khóc.. vơi nỗi niềm
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2011 14:59:25 bởi Ct.Ly >
          #1538
            NuocMatMuaThu 08.01.2011 23:29:34 (permalink)
            0


            ___________________________________________
            #1539
              NuocMatMuaThu 13.01.2011 22:36:27 (permalink)
              0

              ____________________________________________
              #1540
                NuocMatMuaThu 30.01.2011 23:07:51 (permalink)
                0



                BÀI KHÔNG TÊN SỐ 7
                Trình bày: NCS Ngọc Lan


                ____________________________________________
                #1541
                  NuocMatMuaThu 31.01.2011 23:04:59 (permalink)
                  0

                  _____________________________________________
                  #1542
                    NuocMatMuaThu 05.02.2011 23:41:28 (permalink)
                    0

                    __________________________________________
                    #1543
                      NuocMatMuaThu 08.02.2011 11:27:17 (permalink)
                      0

                      ____________________________________________
                      #1544
                        NuocMatMuaThu 08.02.2011 22:52:47 (permalink)
                        0

                        ________________________________________
                        #1545
                          Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 103 của 115 trang, bài viết từ 1531 đến 1545 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9