KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 105 của 115 trang, bài viết từ 1561 đến 1575 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 17.03.2011 11:36:14 (permalink)
0

______________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2011 11:41:01 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 17.03.2011 18:54:33 (permalink)
0



BE TRONG, JAPAN
Song by: Dominik Petzold


___________________________________________
Minh Tuấn 22.03.2011 18:32:52 (permalink)
0
 
 

TÌNH MƠ .
 
Tình mến thương nhau bởi ý thơ
Tâm chung vần chữ sưởi hững hờ
Anh về hái ngọn rau vườn cũ
Đợi bữa người sang chung khói mê.
 
Trở lại bến xưa bỗng nhớ em?
Người mơ trong nét ,tựa buông rèm
Tình thơ cho dẫu là hư ảo
Sao vẫn như là nghĩa đã quen ..
 
Giờ em xứ lạ vẫn ưu phiền
Ngày tháng âm thầm với bút nghiên
Chốn cũ anh về lòng khắc khoải
Xuân sang cũng nhớ thưở mơ tiên…
 
Anh nhớ em nhiều em biết không?
Mấy thu duyên nợ thỏa tang bồng
Nghìn sau cho dẫu là hư ảo
Muôn kiếp thơ lòng vẫn ngóng trông….
 
MINH TUẤN
 
 

Cám ơn Diệu Thu đã họa lại bài cùng anh
Hôm nay anh mới trả lời em được
Mong em vui vẻ và mạnh khỏe em nhé
Chúc em vui
NuocMatMuaThu 27.03.2011 11:59:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

TÌNH MƠ .

Tình mến thương nhau bởi ý thơ
Tâm chung vần chữ sưởi hững hờ
Anh về hái ngọn rau vườn cũ
Đợi bữa người sang chung khói mê.

Trở lại bến xưa bỗng nhớ em?
Người mơ trong nét ,tựa buông rèm
Tình thơ cho dẫu là hư ảo
Sao vẫn như là nghĩa đã quen ..

Giờ em xứ lạ vẫn ưu phiền
Ngày tháng âm thầm với bút nghiên
Chốn cũ anh về lòng khắc khoải
Xuân sang cũng nhớ thưở mơ tiên…

Anh nhớ em nhiều em biết không?
Mấy thu duyên nợ thỏa tang bồng
Nghìn sau cho dẫu là hư ảo
Muôn kiếp thơ lòng vẫn ngóng trông….

MINH TUẤN



Cám ơn Diệu Thu đã họa lại bài cùng anh
Hôm nay anh mới trả lời em được
Mong em vui vẻ và mạnh khỏe em nhé
Chúc em vui



Anh Tuấn thân mến:

Dạ, em nghe rất vui khi được anh dừng chân ghé sang thăm và để lại một bài thơ thật hay mến tặng, anh vẫn khoẻ chứ ạ, thơ anh vẫn hay như thuở nào, nhưng rất tiếc vì chữ nghĩa em nghèo nàn quá Tuấn ạ, nên phải đợi mãi tới hôm nay, em mới tìm ra được có mấy từ xin phúc họa lại bài thơ trên cùng anh nga Tuấn, nên nếu như có điều chi thiếu sót, rất mến mong anh sẽ bỏ qua và cũng sẽ thông cảm dùm cho em, Tuấn nhé

Dạ, vài dòng em mến thăm anh vẫn khoẻ, và em xin gởi lời mến chúc anh, cùng với gia đình những ngày vui an khang, và sớm ổn định lại cuộc sống, nhưng phải ráng gìn giữ sức khoẻ anh nhé, và em xin mến chúc anh thêm một ngày lành, và thật dễ thương nơi quê Mẹ :)

Thân mến

Thu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2011 12:01:50 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 29.03.2011 12:14:26 (permalink)
0

______________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2011 13:45:19 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 31.03.2011 10:53:50 (permalink)
0

___________________________________
Minh Tuấn 31.03.2011 11:16:12 (permalink)
0

 
 
 
 

 
 
MỘT BÓNG.
 
Giọt nước rơi rơi những giọng đàn
Bao niềm day dứt chẳng buồn tan
Tiếc xưa một thưở tay đan chặt
Vạn tiếng tim rung khúc gió tràn.
 
Nấc nghẹn bên ngàn tiếng chim ca
Tình xưa lối mộng vẫn chan hòa
Cơn mơ vỗ ngủ hồn câm nín
Thức tỉnh làm chi lệ chứa chan…
 
Nhớ đến tìm ai ủ nét hoa
Thơ rơi xác lá rụng quanh nhà
Ánh trăng lọt cửa đem sầu tới
Một bóng cô đơn một mái nhà.
 
MINH TUẤN
 
@@@-Anh thấy bài thơ buồn lắm đó Diệu Thu à.
Cố gắng vui lên em ạ
Cảm tác đôi dòng cùng em
Chúc em vui vẻ nhé
 
NuocMatMuaThu 02.04.2011 09:19:05 (permalink)
0


Trích đoạn: Minh Tuấn

MỘT BÓNG.

Giọt nước rơi rơi những giọng đàn
Bao niềm day dứt chẳng buồn tan
Tiếc xưa một thưở tay đan chặt
Vạn tiếng tim rung khúc gió tràn.

Nấc nghẹn bên ngàn tiếng chim ca
Tình xưa lối mộng vẫn chan hòa
Cơn mơ vỗ ngủ hồn câm nín
Thức tỉnh làm chi lệ chứa chan…

Nhớ đến tìm ai ủ nét hoa
Thơ rơi xác lá rụng quanh nhà
Ánh trăng lọt cửa đem sầu tới
Một bóng cô đơn một mái nhà.

MINH TUẤN
 
@@@-Anh thấy bài thơ buồn lắm đó Diệu Thu à.
Cố gắng vui lên em ạ
Cảm tác đôi dòng cùng em
Chúc em vui vẻ nhé



Anh Tuấn thương mến:

Dạ, em xin gởi lời cảm ơn anh cho bài thơ hay mến tặng, và xin cảm kích nhiều :), và cũng sẵn trong dịp này, cho em xin được lưu lại vài dòng cùng anh phúc họa cho vui anh nhé, và nếu như có điều chi sơ sót, rất mến mong anh sẽ thông cảm dùm

Dạ, và trước khi xin phép được hạ bút, em xin mến chúc Tuấn cùng với gia đình một sáng ang khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn, và dễ thương như ý, mến mong anh bảo trọng, thơ Tuấn rất hay, em lúc nào cũng ngưỡng mộ nhiều :)

Thương mến:

Thu em
Minh Tuấn 02.04.2011 12:31:10 (permalink)
0

 
 
 
BẾN NINH KIỀU.
 
Một bóng em hong giữa ánh chiều
Vạt buồn tim tím nỗi thương yêu
Cô đơn muốn gửi vầng mây cũ
Vạn nhớ câu thơ vẹn mấy điều.
 
Vần thơ tri kỉ vẫn còn đây
Mãi đọng con tim những tháng ngày
Chưa rộn lầu vàng lời Ngọc ước
Lạnh rèm buông vội ánh trăng bay.
 
Cầm chiều em ngóng giữa rừng cây
Suối nhạc quê xa tiếng chẳng gầy
Mà nghe trong dạ buồn hiu hắt
Có phải đông về giữa hạ say …
 
Con tàu đi mãi những sân ga
Mấy bước tha hương mấy bước nhà
Anh gói câu thơ hồng xứ lạ
Thắp bông hoa gạo đỏ tháng ba.
 
Cầu em không lạnh với sương chiều
Nín lặng lời son chốn cô liêu
Chốn cũ quê xưa còn đợi mãi
Đón em trở lại bến Ninh Kiều…
 
MINH TUẤN
 
 
 
Diệu Thu thân mến
Cám ơn em ghé thăm và để lại bài thơ lồng ảnh thật là tuyệt
Anh có  dôi dòng cảm nhận cùng thơ em
Chúc em vui vẻ cuối tuần nhé. 
 

NuocMatMuaThu 04.04.2011 23:18:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

 
 
 
BẾN NINH KIỀU.
 
Một bóng em hong giữa ánh chiều
Vạt buồn tim tím nỗi thương yêu
Cô đơn muốn gửi vầng mây cũ
Vạn nhớ câu thơ vẹn mấy điều.
 
Vần thơ tri kỉ vẫn còn đây
Mãi đọng con tim những tháng ngày
Chưa rộn lầu vàng lời Ngọc ước
Lạnh rèm buông vội ánh trăng bay.
 
Cầm chiều em ngóng giữa rừng cây
Suối nhạc quê xa tiếng chẳng gầy
Mà nghe trong dạ buồn hiu hắt
Có phải đông về giữa hạ say …
 
Con tàu đi mãi những sân ga
Mấy bước tha hương mấy bước nhà
Anh gói câu thơ hồng xứ lạ
Thắp bông hoa gạo đỏ tháng ba.
 
Cầu em không lạnh với sương chiều
Nín lặng lời son chốn cô liêu
Chốn cũ quê xưa còn đợi mãi
Đón em trở lại bến Ninh Kiều…
 
MINH TUẤN
 

Diệu Thu thân mến
Cám ơn em ghé thăm và để lại bài thơ lồng ảnh thật là tuyệt
Anh có  dôi dòng cảm nhận cùng thơ em
Chúc em vui vẻ cuối tuần nhé. 
 


Anh Tuấn thương mến:

Dạ, đôi dòng mến thăm anh vẫn khoẻ, em nghe thật ấm lòng khi được anh dừng chân ghé sang thăm và đã để lại một bài thơ thật đáng yêu mến tặng, thơ Tuấn lúc nào cũng hay cả :), còn về phần em, thì rất tiếc chữ nghĩa hơi bị hạn hẹp, nên cắn bút nắn nót mãi, em chỉ tìm được có đôi dòng sau xin chia sẻ cùng anh cho vui nga Tuấn, và xin rất cảm ơn anh cho lời khen thật dễ thương trên mùh anh đã lưu tặng, nhưng chẳng qua là tại em may mắn thôi anh ạ, nên mới tìm được các tấm ảnh thật đẹp của các giai nhân tuyệt mỹ để lồng vào thơ, chứ em nào có tài cáng gì mô :), may mắn chỉ được anh khen lay, làm em nghe ái ngại, mắc cỡ, và bị đỏ cả mặt nữa :), nhưng dù sao đi nữa, cũng xin rất cảm ơn anh nhiều lắm nga Tuấn :)

Dạ, vài dòng em mến lưu xin tri ân cùng anh, và trước khi xin phép được hạ bút, em xin gởi lời mến chúc anh một đêm ngủ ngon, cùng với nhiều mộng đẹp thiết tha, và dễ thương nhất :), mến mong anh bảo trọng

Thương mến

Thu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2011 01:15:16 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 05.04.2011 21:30:59 (permalink)
0

 
TÂM SỰ CHO EM
 
Mắt gửi trao hình thưở đắm say
Làn môi e ấp gió hương đầy
Níu tay khép kín vòng thân ái
Nguyện ước trong đời chẳng nợ vay.
 
Bước chân nào biết được bôn ba
Tình đến mấy ai được một nhà
Vũ trụ luân hồi đi lại tới
Âm thầm chẳng vợi nỗi buồn ta ‘
 
Mộng thưở chung tình thơ vẫn xây
Tường hoa hương ngát bướm ong đầy
Úa thu vàng rụng bao mùa thắm
Chẳng thấy xuân về chốn đắng cay.
 
Vó ngựa anh đi phía cuối trời
Bóng câu em ngược phía non khơi
Mênh mang thơ dạo muôn vần điệu
Mong ước bao giờ mới tới nơi.
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu thân mến
 Cám ơn em đã ghé thăm trang thơ của anh nhé
Thơ em buồn như cơn mưa lạnh mùa thu vậy
Tuyết đối không có nắng vàng của miên nam yêu thương
Cố gắng vui vẻ nhiều em nhé
Sáng tác cho vui vui nhe
Chúc em hồn nhiên trở lại…<bao giờ mùa xuân trở lại….hi >
Minh Tuấn 07.04.2011 19:00:18 (permalink)
0

 
BUỒN CHI EM…
 
Ta đã xa nhau thật bất ngờ
Nỗi buồn phải níu kéo vần thơ
Thả kín từng ngày trang giấy mỏng
Mong sao cánh én tới nơi chờ.
 
Người nhé đừng ôm nỗi xót xa
Đừng buồn mưa đổ đẫm nhành hoa
Chữ tình đã gửi nơi buồng ước
Dù chóng hay lâu cũng mặn mà.
 
Cánh Điệp năm xưa đã mất rồi
Cành Lan cửa Phật cũng xa xôi
Chuyện buồn bi lụy em đừng nghĩ
Cho vận hanh thông thắm nét môi.
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu chớ có buồn nhiều hén
Có đôi vần anh tặng cho em ,chúc em cuối tuân vui vẻ
 
NuocMatMuaThu 07.04.2011 23:10:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

BUỒN CHI EM…
 
Ta đã xa nhau thật bất ngờ
Nỗi buồn phải níu kéo vần thơ
Thả kín từng ngày trang giấy mỏng
Mong sao cánh én tới nơi chờ.
 
Người nhé đừng ôm nỗi xót xa
Đừng buồn mưa đổ đẫm nhành hoa
Chữ tình đã gửi nơi buồng ước
Dù chóng hay lâu cũng mặn mà.
 
Cánh Điệp năm xưa đã mất rồi
Cành Lan cửa Phật cũng xa xôi
Chuyện buồn bi lụy em đừng nghĩ
Cho vận hanh thông thắm nét môi.
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu chớ có buồn nhiều hén
Có đôi vần anh tặng cho em, chúc em cuối tuần vui vẻ
 


Anh Tuấn thương mến:

Dạ, đôi dòng em xin lưu lại mến thăm, anh vẫn khoẻ chứ ạ??

Anh Tuấn uiiiiiiii....hôm nay, vì trở trời, nên em đang bị cảm :(, thành thử em đang trốn trong chiếc mền ấm, và cố nắn nót được đôi dòng này, xin mến gởi tặng Tuấn đọc để giải chút sầu nga anh, và chắc giờ ở quê nhà, em nghĩ... anh đang chuẩn bị dệt mộng...thì phải, vì trời cũng đã sắp khuya, vậy mến chúc anh tí nữa ngủ ngon anh nhé, em gởi tới anh vạn ngàn lời chúc lành, cùng với một giấc mơ bình an, dễ thươngggggg và thật đáng yêuuuuu, và xin rất cảm ơn anh đã ghé nhà thăm em, và để lại đôi bài thơ thật hay mến tặng, đọc xong thơ Tuấn tặng... tim lúc nào cũng nghe như mình đang say :), mến mong anh bảo trọng, ngủ ngoan anh nhé :)

Thương mến

Thu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2011 23:18:42 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 08.04.2011 00:13:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

ĐÊM THU .

Đêm buồn nửa tỉnh nửa mê
Trùm chăn tai vẫn còn kề gió hoang
Sáng ra thì thấy thu vàng
Lá tan tác rụng bàng hoàng nỗi đau.

Thu xưa, đốt mảnh tình đầu
Bằng nụ xao xuyến mời bầu đam mê
Gió sương ướp lạnh lối về
Nhưng trong ánh mắt, lời thề còn ngong…

Kéo chăn đơn, ủ cõi lòng
Hình như lạnh ở từ trong ra ngoài
Hoa khuya vừa nở ban mai
Mà cây thân xác còn dài tiếng tim.

MINH TUẤN


Anh Tuấn thương mến:

Dạ, đôi dòng mến lưu, em thăm anh vẫn khoẻ, chẳng qua là hôm nay em đang bị cảm, nên được ở nhà...và được làm biếng một tí xíu :), thành thử ra có chút thời gian rãnh rỗi, và may mắn thay, em có tìm ra được chút ý thơ, xin mến họa cùng anh bài thơ trên của anh Tuấn nhé, và xin mến gởi tới anh lời chào hỏi thân ái, một đêm ngủ ngon, cùng với nhiều mộng đẹp bình thường, dễ thươnggggg và thật đáng yêuuu anh nhé, và mến mong anh bảo trọng :)

Thương mến

Thu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2011 01:18:43 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 09.04.2011 00:54:52 (permalink)
0



BỎ LẠI DÒNG SÔNG

Thuyền rời bến cảng đã về đâu
Bỏ lại sau lưng ánh mắt sầu
Tựa cửa trông mây...ngồi Mẹ đợi
Ngày qua tháng lại suốt đêm thâu

Ra đi chữa hẹn được lần về
Chạnh nhớ Mẹ hiền dạ tái tê
Viễn xứ tha phương trời đất khách
Lệ nào con đổ khóc vì...quê

NuocMatMuaThu

____________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2011 02:54:45 bởi NuocMatMuaThu >
Thay đổi trang: << < 103104105 > >> | Trang 105 của 115 trang, bài viết từ 1561 đến 1575 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9