KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 108 của 115 trang, bài viết từ 1606 đến 1620 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 16.06.2011 09:12:44 (permalink)
0



NMMT xin mến chào bạn hồng tuyền vẫn khoẻ:

NMMT xin gởi lời cảm ơn bạn hồng tuyên đã dừng chân ghé sang thăm góc nhỏ mộc mạc này của NMMT, và cũng đã để lại đôi dòng cùng NMMT chia sẻ, Thu xin tri ân và cảm kích nhiều, và xin mến chúc bạn thêm một ngày mới...an khang và như ý

Thân ái

NuocMatMuaThu
NuocMatMuaThu 19.06.2011 12:38:29 (permalink)
0
--
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2011 03:18:17 bởi NuocMatMuaThu >
thanhquoc 21.06.2011 10:44:27 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu





_____________________________________________




Thân ái ! mến tăng NMMT .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2011 10:08:57 bởi thanhquoc >
Đoạn_Trường 09.07.2011 13:30:51 (permalink)
0




THƯƠNG GIẤC MƠ HOA


Em vẫn biết, mộng mơ chỉ là ảo
Có bao giờ, hiện hữu phải hôn anh
Đến rồi đi, như gió thổi qua mành
Và bỏ lại, lòng mình bao nuối tiếc

Để nhiều đêm, lệ nhòa đôi mắt biếc
Khóc thương đời, sao nỡ hợp rồi tan
Phải tình yêu, như chiếc lá trở vàng
Theo gió lộng, lìa cành bay đi mãi

Em thầm hỏi, cớ sao tình ngang trái
Kẻ đầu sông, và người ở cuối sông
Chẳng xuôi theo, nước cuộn chảy thành dòng
Buồn chất ngất, lòng ơi làm sao ngỏ

Để rồi khi, xa nhau từ dạo đó
Xuân chẳng về, và nắng chẳng còn tươi
Mắt môi em, chợt cũng nhạt nụ cười
Phố vắng anh, phố như buồn muôn thuở

NuocMatMuaThu
R





Anh Mang Tội


Anh...
anh mang tội si mê
yêu cuồng say bão táp
giăng nỗi sầu đặc sệt bám viền môi
hôn lên môi son vị ngọt rã rời

Em...
em là nước
suối vĩnh hằng trong sa mạc
mát lòng ta giữa cay đắng sự đời
em cho ta nguồn sinh lực tiếp hơi
để vương lên nửa kiếp đời còn lại
anh mang tội, bởi vậy... em e ngại
ngăn trống nào bỏ lại giữ lòng tin
khi trong ta, bàn tay trắng một mô hình
là một khối tình yêu đang chờ đợi
dâng hiến, cho đời không còn nghiệt ngã

Yêu...
vì sao em lại khóc?
giọt lệ nào đọng lại bởi thời gian
gói quá khứ vào một giấc mộng tàn
và nối lại những giấc mơ huyền diệu
thôi đừng mơ, hãy vỗ về bằng âm điệu
từ tiếng lòng của hai kẻ khởi, được yêu
em có vui khi màu nắng mới ngã chiều
khi hoàng hôn ru em vào ân ái
khi trăng nhú phủ lên vùng ngây, dại
em thuộc về anh, anh của riêng em
tiếng lá rơi khúc khích ở bên thềm
như biết được ta yêu từ dạo đó
vì quá khứ đã là một điểm nhỏ
không thuộc về quan niệm của hai ta

                                                         Đoạn Trường


R

< Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 23.6.2011 19:35:45 >

Đoạn_Trường 09.07.2011 13:45:57 (permalink)
0



Mùa Thu Không Trăng



Đêm xuống anh đi tìm bóng trăng
Lắng lòng chỉ thấy khóm sao giăng
Ngỡ như đò chở qua sông ấy
Có nhớ tình anh mãi đợi nàng

Nàng đi bỏ lại chiếc giường đêm
Bóng tối quàng lên đặc sệt thềm
Hương chiếu nhạt phai lòng lạnh mướt
Buồn vương tâm sự với con tim

Tim còn lưu luyến chút mong manh
Cố hứng mà sao bóng chẳng thành
Những mảng tình xưa nay đã khuyết
Bên đời lỡ dở chết hồn anh

Anh đợi thu nầy thu nữa sang
Đợi khi sương bạc trải non ngàn
Đợi tình vỡ lẽ trăng quên đến
Em hỡi !  Tình anh có muộn màng?


                                                    Đoạn Trường


Có lẽ đã một thời gian dài Đoạn Trường không có cơ hội vào "chọc" cho Thu "giận", nay dành ít thời gian vào thăm Thu em, hôm rày sao rùi, muh im lặng như đêm 30 dzị?  Mong rằng Thu mãi mãi là mùa Thu, vẫn khoẻ, trẻ, đẹp.  "Giận" hoài mất duyên, ĐT đền hôn nổi đâu.  Chúc Thu em công việc làm ăn suôn sẻ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2011 14:29:05 bởi Đoạn_Trường >
James Jee 18.07.2011 20:27:11 (permalink)
0
HỜN GIẬN MỘT NGƯỜI ĐI...!
 
Nước mắt năm nào để ai rơi
Rồi ai xa cách một phương trời
Chợt quên chợt nhớ đêm qua vội
Đong lại bóng hình chút đầy vơi
 
Để đến hôm nay ai lạ về
Mong tìm lại chút thú đam mê
Người xưa sao lại hờ hững quá
Chợt thấy lòng ai phút não nề
 
Mùa thu còn nhớ bóng một khi?
Còn giận người xưa để làm gì?
Sao nay cách trở xa xôi quá!
Dù thật là gần một bước đi.
 
Giận một chữ tình giận thế sao?
Hờn mác chi nhau lúc xưa nào!
Nàng thơ chắc đã quên ai đó
Để mãi một người dạ nao nao...
NuocMatMuaThu 25.07.2011 10:57:25 (permalink)
0
--
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2011 02:36:07 bởi NuocMatMuaThu >
James Jee 25.07.2011 13:01:45 (permalink)
0
CHỜ NGƯỜI HẾT GIẬN QUÊN HỜN TỦI
 
Bóng trăng chênh chếch phủ trời đông
Xa xăm ta đợi ánh dương hồng
Mong mỏi xuân về xua giá lạnh
Đỡ lòng cô quạnh kẻ phòng không
 
Từ dạo xa em xóa ấm nồng
Dạn dầy sương gió mấy mùa đông
Tìm lại lối xưa quay nay về đến
Còn đâu nghĩa cũ tái tê lòng
 
Người cũ quên rồi đã sang sông?
Hay còn hờn tủi phận má hồng
Giận ai bạc bẽo lời hẹn ước
Xa cách bao mùa mãi ngóng trông
 
Người ơi tình cũ mãi trông mong
Mãi luôn trong tim mãi còn nồng
Chờ ai hết giận quên hời tủi
Quyện bút đề thơ để thỏa lòng
NuocMatMuaThu 27.07.2011 11:52:58 (permalink)
0



NỬA VẦNG TRĂNG
Trình bày: NCS Như Quỳnh


______________________________________
James Jee 27.07.2011 13:49:16 (permalink)
0
ANH NHỚ EM NHIỀU... EM NHỚ ANH!
 
Có phải là em đang trách than?
Trách anh sao nỡ... quá bẽ bàng
Từ dạo ra đi sầu tím biếc
Mỗi mùa cứ đợi mỗi mùa sang
 
Biết nói làm sao... nói làm sao...
Mỗi khi nhung nhớ đến cao trào
Viễn xứ mùa đông sầu giá lạnh
Lòng người lữ khách xót xa đau
 
Anh vẫn muôn đời thương dáng hoa
Vẫn mong vẫn nhớ dẫu nhạt nhòa
Dẫu có ra đi ngàn dặm nữa
Vẫn mãi lòng anh chữ thiết tha
 
Anh nhớ em nhiều... em nhớ anh!
Hai ta vẫn nhớ... cớ dao đành
Hờ hững làm chi gieo tủi nhớ
Đừng hờn đừng giận chút mong manh!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2011 13:54:50 bởi James Jee >
NuocMatMuaThu 30.07.2011 12:55:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Phong Trần

Mến họa cùng Thu:

NHỮNG NGÀY
KHÔNG EM


Mưa rơi vẳng giọt quyện lời than
Ai nỡ gieo chi những ngỡ ngàng
Có phải là em nàng diễm mộng
Lay hồn kẻ sĩ buổi mơ sang

Khi tình dâng đến biết đâu nào
Rồi lúc ra đi rắc nỗi đau
Trắc trở đường yêu nào chẳng vậy
Để mình ngày một lại gần nhau

Khuya còn đọng lại đóa quỳnh hoa
Thiếu vắng hình em chợt hóa già
Một phút suy tư mười năm thức
Cho hồn ngơ ngẩn ở phương xa

Thu về… mà có phải thu không?
Hay lại là tôi với cõi lòng
Tự dối lừa mình trong khoảng lặng
Cho tình dịu bớt nỗi chờ mong.

pt.



_____________________________________
dzuylynh 31.07.2011 03:31:43 (permalink)
NuocMatMuaThu 31.07.2011 13:31:05 (permalink)
0

Trích đoạn: dzuylynh

http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=701841



Dạ, NMMT xin gởi lời mến chào anh dzuylynh...anh vẫn khoẻ....chứ ạ:

Dạ, thưa Thu nghe mình rất hân hạnh....vì đã được anh Nhạc Sĩ chiếu cố dừng chân....ghé sang thăm, và nhất là....Thu đã được...anh ưu ái..dùng mấy lời thơ...thật mộc mạc của mình để đính kèm theo Bài Nhạc thật hay của anh vừa phổ biến vừa qua, thật ra Thu nghe mình xấu hổ vô cùng, cũng chỉ vì Thu tự hiểu mình không có đủ một tài năng nào cả, chẳng qua, Thu chỉ là một kẻ lỡ đường, đã lỡ bước lạc qua khu phố khá to lớn này, và...rất yêu mến thơ, nên những lúc buồn....vui, Thu chỉ xin phép mượn tạm một góc nhỏ này để viết lung tung xuống mùh thôi thưa anh ạ, nên nếu như những lời thơ Thu viết, có điều chi không đúng...Thu rất mến mong anh sẽ hiểu và sẽ cũng sẽ thứ lỗi dùm cho vì những lời thơ dại của NMMT này....anh nhé

Dạ, thưa đôi dòng Thu lưu vội xin tri ân cùng anh, và trước khi xin phép được hạ, bút, Thu xin gởi lời mến chúc anh, thêm một ngày lành, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và thật dễ thương...trong cuộc sống....và cũng như....trong ngày....và thêm lần nữa, Thu xin tri ân và cảm kích vô...cùng

TB: Dạ, vừa qua Thu đã hân hạnh được lắng nghe bài nhạc mới mùh anh vừa phổ xong, lời nhạc thật hay lắm anh ạ, Thu xin gởi lời tri ân và ngưỡng mộ nhiều :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2011 20:22:45 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 01.08.2011 12:12:02 (permalink)
0



VÀNG...LỐI EM QUA

Chiều...ta trở lại
Phố vắng không người
Ngắm từng...chiếc lá
Thu vàng...vừa rơi

Vô tư nỗi nhớ
Từ...đâu hiện...hình
Khiến hồn nức nở
Khóc đời ba sinh

Làm sao hái được
Kìa...áng mây hồng
Về tô thắm lại
Nỗi buồn...mênh mông

Này anh...có phải
Mộng....đẹp cuộc đời
Là...giây oan trái
Là...dòng lệ rơi

Là khi...hai đứa
Cách biệt...nhau rồi
Tình theo gió thổi
Bay hoài...khắp nơi

NuocMatMuaThu

___________________________________




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 12:38:40 bởi diên vỹ >
NuocMatMuaThu 01.08.2011 21:35:26 (permalink)
0

_____________________________________
Thay đổi trang: << < 106107108 > >> | Trang 108 của 115 trang, bài viết từ 1606 đến 1620 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9