KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 109 của 115 trang, bài viết từ 1621 đến 1635 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Lữ Hành 02.08.2011 10:35:33 (permalink)
0
Chớm thu


Thu về chưa em.
Hiu hắt nhẹ lay đưa mây chiều tháng Tám.
Suy tư mênh mông theo vầng tím rám chân trời.
Cuồng cuộn niềm thương,lòng lữ thứ buông lơi.
Thương yêu cũ.
Thu ơi bao giờ trở lại.

Kỷ niệm ngọc ngà,ôi còn đâu thời con gái.
Một lần thôi rồi mãi mãi ngậm ngùi.
Gợi hương thời gian để cuộc sống còn được chút vui.
Khơi dĩ vãng khoảng chôn vùi kỷ niệm.

Em.
Chính em xưa , tiên tóc thề kiều diễm.
Dáng thiên thần,tô điểm cõi nhân gian.

Em .
Xưa thướt tha như lá ngọc cành vàng.
Xót xa quá,thời gian không trở lại.

Sinh ly tử biệt,nhân tình thế thái.
Cay đắng muộn phiền ngang trái khổ đau.
Mùa thu ngang qua ,cho ta gởi lời chào.
Xin chia sẻ những nỗi đau nhân thế.



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/339CEAA7756E4585920F8A645AD2A99A.jpg[/image]
Attached Image(s)
dzuylynh 03.08.2011 03:56:09 (permalink)
0

tặng " những lời thơ dại NMMT " nè
cám ơn chén trà và chén lòng nhen NMMT !
dzuylynh

http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=702424

một ngày an bình và hạnh phúc
NuocMatMuaThu 03.08.2011 11:32:40 (permalink)
0
 

Dạ, NMMT xin gởi lời mến chào anh Nhạc Sĩ dzuyluynh và anh Lữ Hành vẫn khoẻ:


Dạ, thưa NMMT xin gởi lời rất cảm ơn anh dzuyluynh và anh Lữ Hành đã dừng chân ghé sang thăm góc nhỏ mộc mạc này của Thu, và cũng đã lưu lại một bài thơ hay, cùng với đường link của bài nhạc mùh anh dzuyluynh đã lưu lại để mến tặng, Thu xin tri ân và cảm kích...vô cùng, và trước khi xin phép được hạ bút, Thu xin được gởi lời mến chúc anh Nhạc Sĩ dzuyluynh cùng với anh Lữ Hành Thi Sĩ của Thư Quán thêm một ngày mới an khang, hồn thơ và những khúc nhạc, luôn luôn được đầy, và bay bổng thật cao với những ý từ thật đáng yêuu và cũng thật là...đáng nhớ, và mến mong hai anh...bảo trọng :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2011 11:58:00 bởi NuocMatMuaThu >
NuocMatMuaThu 07.08.2011 12:35:57 (permalink)
0

____________________________________

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/6365B13D210F4C5D9B116E843063F197.jpg[/image]

___
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2011 13:36:31 bởi Huyền Băng >
NuocMatMuaThu 09.08.2011 12:12:11 (permalink)
0

____________________________________
NuocMatMuaThu 22.08.2011 11:50:30 (permalink)
0

_________________________________
NuocMatMuaThu 25.08.2011 11:17:03 (permalink)
0

_____________________________________
NuocMatMuaThu 29.08.2011 10:41:25 (permalink)
0
______________________________________
NuocMatMuaThu 30.08.2011 09:59:17 (permalink)
0
 
 
CASABLANCA
Trình bày: NCS Ngọc Lan
 
____________________________________
 
 
 
 
 
 
NuocMatMuaThu 01.09.2011 12:08:25 (permalink)
0



TIÊU DAO CÙNG TRĂNG

Anh là...tất cả của lòng tôi
Kỷ niệm tình yêu...đẹp tuyệt vời
Ấp ủ nâng niu...từng phút một
Cùng bao nỗi nhớ lúc buồn...vui

Anh là...tiếng hát của thu ca
Trổi giữa không gian gọi nắng nhòa
Đánh thức hồn em thân...chiếc lá
Đang còn ngơ ngẩn mộng...cùng hoa

Anh là...gió thoảng hôn làn tóc
Khiến bước em đi lạc lối vào
Nhớ ngỏ làm sao vừa để đặng
Tình này có phải...giấc chiêm bao

Ước được cùng anh dạo khắp trời
Đầu xanh hai mái mãi rong chơi
Em...trong áo trắng...thẹn...thùng bảo
Hứa vẫn hoài yêu...đến suốt đời...

NuocMatMuaThu

______________________________________
thanhsingle 03.09.2011 00:04:40 (permalink)
0


TIÊU DAO CÙNG TRĂNG

Anh là...tất cả của lòng tôi
Kỷ niệm tình yêu...đẹp tuyệt vời
Ấp ủ nâng niu...từng phút một
Cùng bao nỗi nhớ lúc buồn...vui

Anh là...tiếng hát của thu ca
Trổi giữa không gian gọi nắng nhòa
Đánh thức hồn em thân...chiếc lá
Đang còn ngơ ngẩn mộng...cùng hoa

Anh là...gió thoảng hôn làn tóc
Khiến bước em đi lạc lối vào
Nhớ ngỏ làm sao vừa để đặng
Tình này có phải...giấc chiêm bao

Ước được cùng anh dạo khắp trời
Đầu xanh hai mái mãi rong chơi
Em...trong áo trắng...thẹn...thùng bảo
Hứa vẫn hoài yêu...đến suốt đời...

NuocMatMuaThu

______________________________________



                                         Trăng bước tiêu dao
 
                                                     Được bước tiêu dao cùng với ai
                                               Mà nghe thoang thoảng chốn tương lai
                                                       Mở lối nơi đi sao thân thuộc
                                                     Quên hết tủi buồn nhẹ cả vai.
 
                                                    Người ới khơi lại khúc tấu xưa
                                                Lòng như nắng hạn được cơn mưa
                                                Thỏa được cơn khát chờ mùa đến
                                                   Giữ thêm đầy ắp bớt lưa thưa.
 
                                                   Người ới phơi chi làn tóc bay
                                            Nghe hương quen thuộc khiến hồn ai
                                               Vượt muôn trùng khơi về tìm gặp
                                                   Kẻo tóc ngũ yên phủ bờ vai.
 
                                                  Người ới gợi chi phút mê ly
                                                Hò hẹn tình chung cả hai ghi
                                            Cho thêm thấm đượm tình đôi lứa
                                               Để không hề nói tiếng chia ly.
NuocMatMuaThu 08.09.2011 20:40:41 (permalink)
0
_____________________________________
thanhsingle 08.09.2011 23:06:28 (permalink)
0


_____________________________________



                                  Sâu lắng niềm tin
 
                                        Trả đi nhận lại cũng một người
                                        Cái thuở ngày xưa cùng vui tươi
                                        Thật tình chứa chan niềm tin sống
                                        Nơi giữa dòng đời đến mười mươi.
 
                                        Thức tỉnh tâm hồn nhưng sâu lắng
                                        Đã qua cơn mộng vào lúc vắng
                                        Bây giờ hiện thực tim ta nghĩ
                                        Theo nhịp thời gian ước nguyện hằng.

NuocMatMuaThu 22.09.2011 11:53:49 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


___________________________________________


Mến họa cùng Thu:

TƯƠNG TƯ KHÚC

Đường tình đã trải mấy phong sương
Gió bụi vây quanh những dặm trường
Có lẽ nợ duyên chưa đến vội
Nên giờ vương vấn dáng người thương

Cay đắng qua rồi một thuở xưa
Trong tôi mãi cuộn mấy cho vừa
Van xin chỉ một lần no gió
Để chiếc diều tình lướt giữa mưa

Chẳng biết bao giờ nàng trở lại
Cùng tôi quyện giấc mộng ba sinh
Hay là mây gió trêu đùa mãi
Khiến khúc tương tư hát một mình

Chỉ là tơ tưởng phải hay không
Xin gởi về tôi một đóa hồng
Và sóng theo vần thơ gợn mãi
Cho tình cuộn siết tựa lòng sông.

Pt.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 11:55:27 bởi NuocMatMuaThu >
thanhsingle 22.09.2011 23:37:04 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


Trích đoạn: NuocMatMuaThu


___________________________________________


Mến họa cùng Thu:

TƯƠNG TƯ KHÚC

Đường tình đã trải mấy phong sương
Gió bụi vây quanh những dặm trường
Có lẽ nợ duyên chưa đến vội
Nên giờ vương vấn dáng người thương

Cay đắng qua rồi một thuở xưa
Trong tôi mãi cuộn mấy cho vừa
Van xin chỉ một lần no gió
Để chiếc diều tình lướt giữa mưa

Chẳng biết bao giờ nàng trở lại
Cùng tôi quyện giấc mộng ba sinh
Hay là mây gió trêu đùa mãi
Khiến khúc tương tư hát một mình

Chỉ là tơ tưởng phải hay không
Xin gởi về tôi một đóa hồng
Và sóng theo vần thơ gợn mãi
Cho tình cuộn siết tựa lòng sông.

Pt.



                                         Lãng du khúc
 
                                            Đường đời cho lắm mộng hơi sương
                                            Gió cuốn bay đi mỗi đoạn trường
                                            Mượn thơ để họa cần chi vội
                                            Lạc loài ngơ ngác để người thương.
 
                                            Tim hằng lắng đọng kỷ niệm xưa
                                            Trong tâm in dấu khép sao vừa
                                            Miên man suy nghĩ tình cho thấu
                                            Sẽ chia thương mến bớt trông mưa.
 
                                            Xa cách từ đây được chứng minh
                                            Cuộc đời đang thể kiếp nhân sinh
                                            Thiên nhiên huyền diệu bao phép lạ
                                            Có thể cho ta ước mộng mình.
 
                                             Lãng du đôi chút còn hơn không
                                             Có thêm hương vị giấc mơ nồng
                                             Hư hư thật thật giàu tâm tưởng
                                             Trôi ào phẳng lặng tựa dòng sông.
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 109 của 115 trang, bài viết từ 1621 đến 1635 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9